02/28/2015
Thứ 7
Tuần Thứ I Mùa Chay năm B
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Am 5, 14
Các
ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống và Chúa
sẽ ở cùng các ngươi.
PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48
"Các
ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu
thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù
địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và
nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự
trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống
trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến
trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như
thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi
hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như
Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Hãy
nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tất
cả con người được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Nên, thánh Phaolô đã tự
vấn chúng ta :” Anh em không ý thức anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần ư, và
Thánh Thần của Thiên Chúa ngự trong lòng anh em sao ? “. Chính Thánh Thần
sẽ giúp chúng ta hiểu được địa vị làm con của Thiên Chúa của chúng ta. Do đó,
chúng ta được kêu gọi để hành động, để ứng xử theo những tiêu chuẩn của Thiên
Chúa, chứ không phải theo những tiêu chuẩn của xã hội nhân loại và thế giới con
người.
Sống
làm con cái Thiên Chúa, người môn đệ Chúa Kitô phải sống như Chúa, sống như
Thầy đã yêu . Lời Chúa, Kinh Thánh, Huấn Quyền của Giáo Hội sẽ giúp dẫn con
người tới gần Chúa và gần gũi anh em. Mình Máu Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh
Thể sẽ làm cho con người sống kết hiệp với Ngài để rồi càng ngày con người càng
bắt chước Cha trên trời là Đấng trọn lành, hoàn hảo.
Thánh
Phanxicô khó khăn đã dạy cho chúng ta một bài học tuyệt hảo :” Lạy Chúa từ
nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Xin hãy dùng
con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ
tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn u
sầu “.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn noi gương Chúa
mà yêu thương tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con “.Amen.
_______________%%%%%
02/27/2015
Thứ
6 tuần Thứ I Mùa Chay _ 14 Chặng Đàng Thánh Giá
Thứ sáu room chúng ta cùng hiệp thông bước vào giờ :
Kinh Nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá.
(Anh
chị nhớ ăn chay kiêng thịt nhé)
02/26/2015
Thứ
5 Tuần Thứ I Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a và 26
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ
không chết đời đời".
PHÚC ÂM: Mt 7, 7-12
"Ai xin thì sẽ nhận được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa VInh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy xin thì
sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ
nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy
con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao
cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho
con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết
bao cho kẻ cầu khẩn Người!
"Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình,
thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Đấy là điều mà Lề luật và các
tiên tri dạy".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki_Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cứ
Xin Thì Sẽ Được
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì
sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho". Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở
chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa. Ngài
đoan hứa Thiên Chúa là người Cha tốt lành sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta
cầu xin, đặc biệt Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà tuyệt hảo là Thánh Thần, nhờ
đó chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.
Trong
thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều, thế mà nhiều khi chúng ta chẳng
nhận được. Tại sao thế? Thánh Giacôbê trả lời: "Anh em không có, là vì anh
em không xin; anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí
trong việc hưởng lạc". Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức điều
chính yếu chúng ta phải nhắm tới trước hết, đó là "Xin cho Ý Cha được thể
hiện dưới đất cũng như trên trời". Thiên Chúa là Cha, Ngài khôn ngoan thấu
suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho những gì lợi ích cho phần rỗi
chúng ta. Ðiều cần thiết là phải kiên trì trong niềm tin và xác tín Thiên Chúa
yêu thương và ban cho những điều vượt quá sự mong ước của chúng ta.
Chúa
Giêsu cũng đã đưa ra khuôn vàng thước ngọc có tính cách tích cực: “Điều gì các
ngươi muốn người ta làm cho mình, thì chính các ngươi hãy làm cho họ trước”. Đó
là cốt lõi của Kitô giáo, là nét đặc biệt của Kitô giáo. Đừng là điều ác mà
thôi thì xã hội chưa tốt đẹp. Chỉ khi nào mọi người bắt tay làm điều thiện, làm
điều mình muốn người khác làm cho ta, lúc đó xã hội mới hy vọng tốt đẹp được.
Ước
gì chúng ta hiểu thấu và thực hành bài học xử thế Chúa dạy hôm nay, đồng thời
biết bắc nhịp cầu thông cảm với người khác, biết yêu thương và làm điều tốt cho
mọi người.
Nguyện
xin Chúa củng cố chúng ta trong đời sống và tâm tình cầu nguyện, cho chúng ta
biết xin những gì đẹp lòng Chúa và phó thác tất cả cho tình yêu thương quan
phòng của Chúa.Amen
02/25/2015
Thứ
4 Tuần Thứ I Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 8, 12b
Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ được ánh
sáng ban sự sống".
PHÚC ÂM: Lc 11, 29-32
"Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của
tiên tri Giona".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lay Chua Vinh Danh Chua
Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán
rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ
không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã
nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho
dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố
cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn
ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng
sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona
giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki_Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
DẤU
LẠ
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mượn hình ảnh của tiên tri Giôna để nói về Ngài.
Tiên tri Giôna đã đến Ninivê để rao giảng sự sám hối, tất cả các phép lạ của
Chúa Giêsu cũng đều nhằm nói lên sứ mệnh của Ngài và kêu gọi sám hối. Tiên tri
Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm. Giáo Hội tiên khởi đã xem đây
như là một dấu chỉ loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Như
vậy, nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giêsu thực hiện để đáp lại sự thách thức
của những người Biệt Phái, thì dấu lạ đó không gì khác hơn là chính cái chết
của Ngài: chết để nên lời, và lời ấy là lời của yêu thương.
Ngày
nay, không thiếu những người thách thức Thiên Chúa. Cũng như những người Biệt
Phái, họ đòi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ cả thể nào đó, họ mới tin nhận
Ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế, Ngài mãi
mãi vẫn là Thiên Chúa Tình Yêu. Ngài đã nhập thể làm người và sống cho đến tận
cùng thân phận làm người. Cái chết trên thập giá vốn là tuyệt đỉnh của thân
phận làm người, do đó trở thành dấu lạ cả thể nhất mà Thiên Chúa đã thực hiện,
đó là dấu lạ của tình yêu.
Thiên
Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ dấu lạ cả thể ấy. Trong trái tim mỗi người, Thiên Chúa
đã đặt vào đó sức mạnh vĩ đại nhất là tình yêu. Sức mạnh ấy không ngừng nung
nấu con người. Sức mạnh ấy đang được thể hiện qua những nghĩa cử mà chúng ta có
thể bắt gặp mỗi ngày. Ðó là phép lạ cả thể nhất Thiên Chúa đang tiếp tục thực
hiện trong lịch sử con người. Tình yêu vốn là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng
thường lại được bày tỏ qua những cử chỉ nhỏ bé và âm thầm nhất. Một nụ cười
thân ái, một cái xiết tay, một lời an ủi, một cử chỉ tử tế, một ánh mắt cảm
thông và tha thứ, đó là những cử chỉ nhỏ, nhưng lại là biểu hiện của dấu lạ cả
thể nhất là tình yêu.
Ước
gì chúng ta luôn thức tỉnh để nhận ra phép lạ Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện
trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì chúng ta cũng trở thành dấu lạ ấy cho
những người chung quanh.Amen.
__________________@@@@@
02/24/2015
Thứ
3 Tuần Thứ I Mùa Chay năm
B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC
PHÚC ÂM: Mt 4,17
Chúa phán: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".
PHÚC ÂM: Mt 6,
7-15
"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh
Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu
nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới
được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay
cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
" 'Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha
cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha
cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con
cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu
chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của
họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con
không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các
con".
Đó là lời
Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cầu
Nguyện
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
tập sách Đường Hy vọng chia sẻ kinh nghiệm như sau: “Hoạt động mà không cầu
nguyện là vô ích trước mặt Thiên Chúa, máy móc tự động có thể làm hơn con. Cầu
nguyện là nền tảng đời sống thiêng liêng. Lúc cầu nguyện con kết hiệp với Thiên
Chúa, như một bóng điện sáng là nhờ kết hiệp với máy phát điện. Bí quyết nuôi
dưỡng đời sống Kitô là phải cầu nguyện.”
Trong
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha,
qua đó Ngài nêu bật thái độ phải có khi cầu nguyện: Trước hết là tinh thần đơn
sơ khiêm tốn, gặp gỡ thân tình với Chúa hơn là nói nhiều lời ngoài môi miệng.
Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa, chứ không phải là giờ làm bài, là giờ
của con tim, chứ không phải là của khối óc. Thứ đến là tinh thần quảng đại tha
thứ cho kẻ xúc phạm đến chúng ta. Đó là điều đương nhiên, vì thân phận của con
người là yếu đuối, tội lỗi, và mọi người đều mắc nợ nhau trong đức bác ái của lời
nói, việc làm, cách suy nghĩ, cho dù chúng ta vẫn giữ được đức công bằng.
Thật
ra, như lời thánh Phaolô: chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải,
nhưng chính Thánh Thần chuyển cầu cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn ta.
Nhờ Bí tích rửa tội, chúng ta đã được kết hiệp với Đức Kitô và được lãnh nhận
hồng ân Thánh Thần. Chúng ta hãy cố gắng sống trong Thánh Thần để phát triển
đời sống cầu nguyện, nhờ đó canh tân chính mình và môi trường sống.Amen
02/23/2015
Thứ
2 Tuần Thứ Nhất Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14a
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho
con niềm vui ơn cứu độ.
PHÚC ÂM: Mt 25, 31-46
"Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con
Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự
trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và
Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho
đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu
rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là
Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các
ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã
tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng
thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. Khi ấy người lành đáp lại rằng:
'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có
bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có
khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa
đâu?' Vua đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: Những gì các ngươi đã làm cho
một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi
phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma
quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi
không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các
ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!'
Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói
khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa
đâu?' Khi ấy Người đáp lại: 'Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết, những gì các
ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các
ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình
muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Bên
Phải Và Bên Trái
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thánh
Mát-thêu trình bày cho chúng ta cảnh phán xét ngày tận thế thật đơn giản: không
động đất, không có mặt trời tối tăm, không có những vì sao tắt sáng. Chỉ mình
Đức Giê-su trong vinh quang đến ngự trên ngai, dấu chỉ uy quyền phán xét của
Người. Uy quyền của Người bao trùm khắp muôn phương: các thiên thần hầu cận,
các dân thiên hạ tập hợp trước dung nhan Người. Hành động đầu tiên của Con
Người là phân tách khối người đó ra: bên phải là kẻ lành, bên trái là kẻ dữ.
Việc phán xét không theo chủng tộc như quan niệm Do thái, nhưng theo đời sống
luân lý của mỗi người.
Để
thưởng cho các người lành bên phải, Đức Giê-su đã phán rằng: “Nào những kẻ Cha
Ta chúc phúc hãy đến hưởng nước trời …”. Để phạt kẻ dữ bên trái, Người phán:
“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời. Nước trời
trước hết là ở gần Thiên Chúa. Còn lửa đời đời là xa lìa Thiên Chúa. Hai nơi đối
nghịch nhau đều là đích cuối cùng sau một cuộc sống lâu dài mà Thiên Chúa hằng
kiên nhẫn chờ đợi. Con Người chỉ đến phán xét và chấm dứt lịch sử thế giới sau
một thời gian Thiên Chúa kiên trì tìm kiếm cứu chuộc loài người.
Những
lý do xét xử là những nhu cầu trước mắt: đói, khát, trần truồng, tù đầy, đau
yếu. Người lành và người dữ đều ngạc nhiên hỏi: “Có bao giờ chúng con đã thấy
Chúa đói khát, trần truồng, đau yếu, ngồi tù đâu? Để đáp lại, Chúa đáp: “Ta bảo
thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những kẻ bé mọn
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Vậy được hưởng nước
trời hay bị vào lửa đời đời chính là tiếp đón hay từ chối giúp đỡ Đức Giê-su
Ki-tô hiện diện trong một kẻ khốn cực, chính là làm hay không làm giúp người
lân cận của mình.
Mùa
chay thúc bách chúng ta sống Tin mừng hẳn hoi, nghiêm túc. Sống lời Chúa nghiêm
túc giúp chúng ta liên đới với mọi người tốt đẹp ở đời này, đó là cửa vào nước
trời đời đời.Amen
02/22/2014
CHÚA NHẬT
THỨ I MÙA CHAY NĂM B
DẪN
NHẬP CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY.B
Anh
Chị Em thân mến,
Hôm
nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay; chúng ta đã bước vào mùa chay từ Thứ Tư Lễ
Tro, đây là thời gian nhắc nhở chúng ta đến việc ăn năn sám hối tội lỗi, cầu
nguyện và siêng năng làm việc bác ái.
Tin
Mừng thánh Mátcô viết về việc ăn chay trong sa mạc và chịu ma quỷ cám dỗ của
Chúa Giêsu rất vắn tắt, chỉ vỏn vẹn có hai câu. “Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy
Chúa Giêsu vào hoang địa. Và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu ma quỷ cám
dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người” (Mc)
Lời
giảng của Chúa cũng thật vắn ngắn gọn: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”
(Mc 1,15). Đó chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu gởi đến cho mỗi thiếu nhi Thánh
Thể chúng ta trong Chúa Nhật đầu tiên của mùa chay này.
Bước
vào giờ kinh nguyện hôm nay, xin mời tất cả mọi người cùng bước vào hoang địa
ăn chay cùng Chúa, để cùng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ chiến thắng ma quỷ, là
kẻ cầm đầu và gây ra tất cả những tội lỗi cho con người qua bài Thánh
Ca Con Nay Trở Về để bước vào giờ Kinh Nguyện của gia đình Ra Khơi trong tâm tình
Tạ Ơn và sám hối.
BÀI
ĐỌC II: 1 Pr 3, 18-22
"Hiện
giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh
em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Đấng công
chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người
đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người
đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc
không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ
đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ,
phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy
không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một
lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngự bên hữu
Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo
binh suy phục Người.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4,4b
Người
ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 12-15
"Chúa
chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi
đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ
Người.
Sau
khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên
Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em
hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY
NIỆM
Vượt
Thắng Chính Mình
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúng
ta đã được sức sống mới từ dòng nước của Bí tích Rửa tội. Dòng nước ấy tẩy rửa
tội lỗi chúng ta, xóa bỏ tình trạng tội lỗi con người cũ và cho ta được gia
nhập và sống trong triều đại của Thiên Chúa. Qua dòng nước rửa tội, chúng ta
được hưởng ơn giải thoát, ơn cứu độ, đồng thời được nhận sức mạnh của Thánh
Thần để chúng ta có thể chiến thắng những cám dỗ của satan. Sức mạnh của Thánh
Thần còn giúp ta nhận ra và thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Mùa
chay là dịp để chúng ta tái khẳng định lòng trung thành của chúng ta đối với
Chúa, trung thành với giới răn lề luật của Ngài, sống đúng với tư cách làm con
của Thiên Chúa và là thành viên của Nước Trời. Mỗi người hãy quyết tâm chu toàn
cách tốt đẹp bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, đặc biệt ngày Chúa nhật, dâng lễ
một cách tích cực hơn và siêng năng đọc kinh,Cầu Nguyện.
Mùa
chay này, Thánh Thần cũng sẽ đưa chúng ta vào sa mạc của tâm hồn, để ở trong
thinh lặng, chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong cầu nguyện và chay tịnh,
hãm mình và hy sinh. Thực hiện chay tịnh để làm chủ con người mình, vượt thắng
những cám dỗ của ma quỷ, dục vọng và thế gian. Để thắng được ma quỷ, dục vọng,
cần phải có ơn Chúa và sự nỗ lực, kiên trì trong cầu nguyện, trong sự gắn bó
thân mật với Chúa. Mỗi người hãy quyết tâm loại bỏ tật xấu đã quen phạm, bằng
cách tập những tính tốt, thói quen tốt, làm một vài việc hy sinh bác ái như là
một quyết tâm của cá nhân trong mùa chay này.
Mỗi
người chúng hãy tận dụng dòng sông ơn thánh của mùa chay này để tẩy rửa nếp
sống và các sinh hoạt của gia đình. Đừng ngại ngần với mùa chay thánh này.
Thiên Chúa luôn muốn cứu chúng ta chứ không muốn trừng phạt. Ngài luôn cho
chúng ta cơ hội để đổi mới. Nhưng để Thiên Chúa có thể cứu chúng ta, thì đòi
chúng ta phải đưa tay ra cho Ngài nắm lấy. Hãy vượt qua sự ngại ngùng để đến
với nguồn nước cứu độ là các Bí tích, nhất là Bí tích Giải tội và Thánh Thể,
Chúa giúp chúng ta tẩy rửa và vượt thắng được những cám dỗ của ma quỷ, dục
vọng, thế gian và những lôi kéo của xã hội hôm nay.
Xin
Chúa cho mỗi người biết sử dụng thời gian thánh thiện của mùa chay này để làm
mới lại cuộc sống và cả con người của mình nên tốt đẹp hơn. Amen.
02/21/2015
THỨ BẢY MỒNG BA TẾT THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
LỜI
DẪN NHẬP TẾT ẤT MÙI
Anh
chị em thân mến,
Chúng
ta họp nhau nơi đây để Cầu Xin Bình An Cho Năm Mới, bình an mà Thiên Chúa hứa
ban, bình an tinh thần, bình an thể chất, bình an cho cuộc sống.Hai chữ “Bình
An” bao hàm tất cả những gì mà người ta chúc tụng : Phú, Thọ, Khương Ninh, Hiếu
đức, Khảo chung mệnh. Bình an sẽ đâm rễ sâu trong tâm hồn, đồng thời cho chúng
ta một tinh thần tự do tuyệt đối.Và mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời
cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho mọi người, mọi gia đình trong
suốt một năm qua. Thánh PhaoLo đã nói : Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của
Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! “, đồng thời Ngài còn khuyên nhủ :” Anh
em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ
cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu “. Chúa vạch ra cho chúng
ta con đường phải đi: Con đường phó thác. Tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa,
mọi sự sẽ tốt đẹp, hanh thông .Chúng ta hãy tin tưởng, tín thác nơi Ngài vì :”
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “.Nay chúng con hoan hỷ dâng lên
Chúa những ý Nguyện đầu xuân. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri
ân, và chu toàn làm chủ trái đất “.Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp
chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ
để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh.Và xin cho chúng con
được thấm nhuần Kitô giáo , để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này
nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành
chương trình sáng tạo của Chúa. Amen
BÀI
ĐỌC II : Cv 20,32-35
Bài
trích sách Tông Đồ Công vụ.
Khi
ấy, ông Phao-lô ngỏ lời cùng các kỳ mục trong cộng đoàn Ê-phê-xô rằng : “Giờ
đây, tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người,
là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất
cả những người đã được thánh hiến. “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai,
tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ : những gì cần thiết cho tôi và cho
những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em
thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế,
và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy : cho thì có phúc hơn là nhận. ”
Đó là Lời Chúa. Tạ Ơn
Chúa
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Chúa
phán: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh chị em. Ai ở lại trong
Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.
PHÚC
ÂM: Mt 25,14-30
Tin
Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Bấy
giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi
đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến,
người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi
ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời
được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.
Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời
gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người
đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã
giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với
người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít
mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui
của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ,
ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói
với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được
giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng
niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói :
‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không
vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông
vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng
nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh
phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn
lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười
yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì
ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó
ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
Đó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô
Ngợi Khen Chúa.
BÀi SUY
NIỆM
Làm
bởi bây, ban bởi Ta
Anh
Chị Em Thân Mến,
Mỗi
người chúng ta sinh ra trong trần gian này đều được Chúa ban cho những ơn huệ
đặc biệt. Có người Chúa ban cho ơn thông minh, có người được ơn ngôn sứ, được
ơn phân giải những điều hay lẽ phải.Có người được Chúa ban cho tài năng làm nên
danh phận. Mỗi người dù Chúa trao nhiều hay Chúa trao ít, Chúa vẫn đòi hỏi con
người phải sinh lợi ra trên số vốn Chúa trao ban. Tin Mừng hôm nay ra định mức
là phải làm lợi ra gấp đôi. Chúa lấy dụ ngôn này để ám chỉ tới Ngài. Ngài đã
trao cho người 5 nén, 2nén và 01 nén. Tất cả phải làm ra, sinh lời ra vì làm
biếng và xét nét trước lòng nhân hậu của chủ, của Thiên Chúa như người được
trao một nén sẽ bị lấy lại nén bạc Chúa đã tặng ban mà còn bị luận phạt vì tính
ích kỷ và làm biếng nữa. Đúng là đoạn Tin Mừng cho ta thấy tính cách nghiêm
minh của Thiên Chúa, sự công bằng và lòng ngay thẳng của Ngài trước thái độ của
mỗi người. Đoạn Tin Mừng này cho thấy tính hài hước, cười ra nước mắt và hạnh
phúc đến tột độ của mỗi người được Thiên Chúa trao ban tài năng và kho tàng tài
sản của mình. Chúa cũng giúp con người ý thức hơn về việc quản lý những gì Chúa
trao ban cho mỗi người: trí khôn, khả năng, vật chất, của cải và cả vũ trụ, tài
nguyên Chúa ban nhưng không cho nhân loại, cho mỗi người. Tất cả, những thứ đó
đều do Chúa ban, con người phải biết phát huy những thứ đó cho tốt đẹp, để phục
vụ chứ không phải để sở hữu riêng cho mình.Ý thức mọi sự là của Chúa ban và con
người, loài người chỉ là quản lý những thứ đó, nên con người phải làm sao cho
những của Thiên Chúa ban được phát triển tốt đẹp theo ý của Chúa.
MƯU
SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN: Vật chất, lương thực theo cái nhìn Kitô là của
Chúa. Con người có dự tính, có kế hoạch nhưng mưa thuận gió hòa là do Trời, do
Thiên Chúa.Chính vì thế, trung thành với ông chủ, với Thiên Chúa sẽ sinh lợi
theo ý của Ngài. Đời là vốn và sự sống chính là biết phát triển những gì Chúa
đã trao ban nhưng không cho mỗi người. Thánh hoá công ăn việc làm là điều cần
thiết để mỗi người nhận ra sự hiện hữu của Chúa trong vũ trụ, trong đời sống,
trong mỗi người. Lao động trí óc hay chân tay đều là những khả năng Thiên Chúa
ban cho. Con người dù có giỏi đến đâu mà không cậy trông sức thiêng hộ phù chắc
chắn khó thành đạt trên bước đường kinh doanh hay trồng cấy.
Mồng
ba tết, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho việc thánh hóa công ăn việc làm
là điều cần thiết nhất để nói lên sự phù trợ của Thiên Chúa và “ Không Thầy,
các con không làm được gì “.
Xin
Chúa chúc lành cho những công việc con người đang theo đuổi. Xin Chúa ban bình
an cho những tâm hồn thành tâm thiện chí. Cuộc sống do Chúa ban. Sự sống của
con người thuộc về Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những gì Thiên Chúa tặng
ban cho mỗi người. Nếu con người luôn ước mong làm lợi cho cuộc đời, họ phải
hiểu rằng người Kitô hữu luôn hướng về bàn tiệc nước trời, bàn tiệc của mùa
xuân vĩnh cửu, bất diệt.
Lạy
Chúa, xin chúc lành cho công ăn việc làm của chúng con để cuộc đời của mỗi
người chúng con luôn nhận ra sự có mặt của Chúa. Amen.
02/20/2015
THỨ SÁU MỒNG HAI KÍNH NHỚ TỔ TIÊN,ÔNG BÀ,CHA MẸ
LỜI
DẪN NHẬP TẾT ẤT MÙI
Anh chị em thân mến,
Chúng
ta họp nhau nơi đây để Cầu Xin Bình An Cho Năm Mới, bình an mà Thiên Chúa hứa
ban, bình an tinh thần, bình an thể chất, bình an cho cuộc sống.Hai chữ “Bình
An” bao hàm tất cả những gì mà người ta chúc tụng : Phú, Thọ, Khương Ninh, Hiếu
đức, Khảo chung mệnh. Bình an sẽ đâm rễ sâu trong tâm hồn, đồng thời cho chúng
ta một tinh thần tự do tuyệt đối.Và mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời
cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho mọi người, mọi gia đình trong
suốt một năm qua. Thánh PhaoLo đã nói : Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của
Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! “, đồng thời Ngài còn khuyên nhủ :” Anh
em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ
cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu “. Chúa vạch ra cho chúng
ta con đường phải đi: Con đường phó thác. Tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa,
mọi sự sẽ tốt đẹp, hanh thông .Chúng ta hãy tin tưởng, tín thác nơi Ngài vì :”
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “.Nay chúng con hoan hỷ dâng lên
Chúa những ý Nguyện đầu xuân. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri
ân, và chu toàn làm chủ trái đất “.Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp
chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ
để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh.Và xin cho chúng con
được thấm nhuần Kitô giáo , để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này
nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành
chương trình sáng tạo của Chúa. Amen
BÀI
ĐỌC II Ep 6,1-4.18-23
Bài
trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.
Thưa
anh chị em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là
điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời
hứa: Để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha
mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng
cách khuyên răn và sửa dạy. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh chị em hãy dùng mọi
lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh chị
em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh chị em cũng
hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho
tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của Tin Mừng; tôi là sứ giả của Tin
Mừng này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh chị em hãy cầu xin cho tôi để khi
rao giảng Tin Mừng tôi nói năng mạnh dạn, như bổn phận tôi phải nói. Anh
Ty-khi-cô, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa,
sẽ cho anh chị em mọi tin tức, để cả anh chị em nữa cũng biết tôi ra sao, và
tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh chị em vì mục đích ấy, để anh chị em
được biết hiện tình của chúng tôi, và để anh khích lệ tâm hồn anh chị em.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha, và nguyện xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh chị
em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.
Đó là Lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Hạnh
phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.
Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa
thương giáng phúc
PHÚC
ÂM: Mt 15,1-6
Tin
Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Bấy
giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su
và nói rằng : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu
rửa tay khi dùng bữa ?” Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào
truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên
Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị
xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con
có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải
thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ
bỏ lời Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô
Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY
NIỆM
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã lên án người Dothai khi họ suy
luận về bổn phận đối với cha mẹ. Sự hiếu kính đối với cha mẹ phải vượt trên bổn
phận và trách nhiệm, đó là việc tuân giữ Lời của Thiên Chúa, thứ đến là sự hiếu
kính vì tình yêu ,luân lý và công bằng, chứ không chỉ dựa vào bổn phận. Hơn nữa
việc hiếu kính cha mẹ không dựa vào lý lẽ của phàm nhân, mà phải dựa vào sự
thật, đó là chân lý, không thể để cha mẹ đói khổ mà bảo rằng đem dâng cúng cho
việc nhà Chúa. Như thế là bất hợp lý, vì “của dâng cho cha sẽ không rơi vào
quên lãng ,của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi ”.
Mười
điều răn của Thiên Chúa, chỉ dành cho Ngài ba điều, còn lại bảy điều dành cho
nhân loại. Như vây, điều răn đứng đầu cho con người là điều răn thứ tư “Thảo
kính Cha Mẹ”. Vì không ai thờ phượng Thiên Chúa hết lòng mà lại không hiếu kính
với cha mẹ, trừ phi người ấy mồ côi quá sớm.Cũng vậy, không ai hiếu kính với
cha mẹ mình mà lại không biết thờ phượng Thiên Chúa hết lòng, trừ phi người ấy
chưa nhận biết Ngài là Đấng phải tôn thờ trên hết mọi sự.
Đạo
công giáo không phải là đạo bỏ ông bà, nhưng là đạo không phải thờ ông bà cha
mẹ, mà là chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất. Nhưng Thiên Chúa duy nhất
và chân thật ấy dạy con người biết kính nhớ tổ tiên , ông bà , cha mẹ một cách
đúng đắn và hợp lý nhất. Và hơn thế, chính Thiên Chúa đã nhập thể làm Người vì
vậy, với nhân tính nhập thể Người đã có Mẹ và dưỡng phụ, như vậy Người đã sống
cùng Thánh Gia Thất trong thời gian nhập thể Hữu Hình. Như vậy , Người đã cảm
nghiệm công ơn sinh thành và dưỡng dục trong thời gian nhập thể và nhập thế của
Người.
Lạy
Chúa,xin thương ban cho chúng con ý thức thân phận làm người, để sống Lời Thiên
Chúa một cách tốt đẹp, là biết hiếu kính với ông bà cha mẹ, hầu mang lại cho
chúng con phúc trường sinh. Amen
02/19/2015
Thứ
Năm Mồng Một Tết Ất Mùi
LỜI
DẪN NHẬP TẾT ẤT MÙI
Anh
chị em thân mến,
Chúng
ta họp nhau nơi đây để Cầu Xin Bình An Cho Năm Mới, bình an mà Thiên Chúa hứa
ban, bình an tinh thần, bình an thể chất, bình an cho cuộc sống.Hai chữ “Bình
An” bao hàm tất cả những gì mà người ta chúc tụng : Phú, Thọ, Khương Ninh, Hiếu
đức, Khảo chung mệnh. Bình an sẽ đâm rễ sâu trong tâm hồn, đồng thời cho chúng
ta một tinh thần tự do tuyệt đối.Và mỗi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời
cảm tạ tri ân vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho mọi người, mọi gia đình trong
suốt một năm qua. Thánh PhaoLo đã nói : Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của
Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh em ! “, đồng thời Ngài còn khuyên nhủ :” Anh
em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh
nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ
cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu “. Chúa vạch ra cho chúng
ta con đường phải đi: Con đường phó thác. Tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Chúa,
mọi sự sẽ tốt đẹp, hanh thông .Chúng ta hãy tin tưởng, tín thác nơi Ngài vì :”
Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế “.Nay chúng con hoan hỷ dâng lên
Chúa những ý Nguyện đầu xuân. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri
ân, và chu toàn làm chủ trái đất “.Chớ gì nguồn sinh lực thần linh này giúp
chúng con ngày nay sống sao cho tròn chữ hiếu đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ
để mai sau được cùng các ngài vui hưởng phúc trường sinh.Và xin cho chúng con
được thấm nhuần Kitô giáo , để công ăn việc làm của chúng con trong năm mới này
nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành
chương trình sáng tạo của Chúa. Amen
BÀI
ĐỌC II: Pl 4, 4-8
"Chúa
gần đến".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Anh
em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa! Tôi nhắc lại một lần nữa: anh em
hãy vui lên! Đức ôn hoà của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã
gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy
trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi
với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng
trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật,
trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt,
là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự
ấy.
Đó là lời Chúa.Tạ ơn Chúa
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM (TV145:2)
-Trải
qua mọi ngày, chúng con chúc tụng Chúa; và chúng con ca ngợi danh Chúa tới muôn
đời.
PHÚC
ÂM: Mt 6, 25-34
"Các
con chớ áy náy về ngày mai".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo
lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc.
Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem
chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con
trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các
con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo
mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên
thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng:
Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng
một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò
lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ
kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì,
uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó.
Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy
tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ
ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai
sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Bình
an cho năm mới
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời
Chúa của ngày Mồng Một tết nhắc lại cho chúng ta giáo lý quan trọng: Thiên Chúa
là Đấng tạo dựng nên vũ trụ, Ngài lại là người Cha yêu thương chúng ta và luôn
muốn và làm điều tốt đẹp cho chúng ta là con cái Ngài. Ngài tạo dựng nó tốt đẹp
và mang lại lợi ích cho con người là tạo vật được Chúa yêu thương và nâng niu
nhất. Điều quan trọng hơn nữa, Thiên Chúa giống như một nghệ nhân đã trao tặng
tác phẩm của mình cho con người để con người làm chủ.Con người được Thiên Chúa
yêu thương, Ngài trao tất cả mọi loài mọi vật và cả vũ trụ này cho con người,
và Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục chăm sóc và mời gọi con người tin tưởng vào tình
yêu thương quan phòng của Ngài. Hôm nay trước những lo lắng của cuộc sống của
con người Chúa Giêsu đã khuyên chúng ta: Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà
ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc, hãy xem chim trời nó không gieo
không gặt mà Cha anh em vẫn nuôi nó… Có ai nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm
được một gang nữa không? Khuyên chúng ta như thế trong ngày đầu năm, không có
nghĩa là Chúa muốn chúng ta lười biếng thụ động không suy nghĩ, không tính
toán, nhưng Chúa muốn chúng ta vẫn phải làm việc hết mình hết khả năng,
và còn phải làm trong sự tin tưởng và phó thác cho quyền năng và tình thương
của Chúa, vì mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên, việc tính toán là của con
người còn thành quả là do Chúa ban. Khi làm việc với tinh thần như thế, chúng
ta sẽ không trở thành nô lệ cho công việc, nhưng trong tư cách là cộng tác viên
của Thiên Chúa, cùng với Thiên Chúa làm cho cuộc sống thêm tốt đẹp hơn. Trong
ngày đầu năm này, chúng ta mang trong mình bao nguyện ước cho mình cho gia đình
và người thân, đừng ngại ngần bày tỏ những ước nguyện ấy với Chúa, hãy nói với
Chúa về toan tính của mình để xin Chúa chỉ bảo cho chúng ta biết phải làm
gì và làm thế nào. Mong điều tốt lành cho nhau đã là điều tốt, song mỗi người
còn phải đem đến cho nhau, cho gia đình những điều tốt lành.Ngày tết không chỉ
tránh cho nhau những điều không hay không đẹp, mà hãy tránh cho nhau tất cả
những điều không hay không đẹp trong suốt cả năm. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ
Maria ở mãi với chúng con đem đến cho các gia đình và mọi người người một mùa
xuân mới đầy tràn ơn Thánh Chúa và cho các gia đình được tràn đầy niềm vui và
hạnh phúc. Amen
___________________@@@@@
02/18/2015
Thứ Tư Lễ Tro năm B 2015
Hôm nay có bài đọc II và từ hôm nay Xin nhắc quí anh chị đọc
Phúc Âm không đọc câu Alleluia chỉ đọc câu xướng cho đến Lễ Chúa
Khải hoàn PHỤC SINH mới đọc Alleluia.
-Xin Các Ops thông báo hằng tuần vào các ngày thứ 6 trong tuần-
Ra Khơi mời anh chị cùng Hiệp thông với Mẹ qua 14 Chặng đàng Thánh Giá.
-Trước giờ Kinh Xin các ops tập lại các câu hát trong 14 chặng.
Xin chân Thành Cám ơn.
~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~~
Lời
Dẫn Nhập Lễ Tro
Anh
Chị Em Thân Mến,
MÙA CHAY – Là
thời gian thuậntiện giúp chúng ta bình tâm nhìn lại chính mình giúp chúng ta
suy niệm và sống mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giê-su. Hãy nhìn ngắm Chúa trên
Thập Gía, tất cả đều bê bết máu! Chúa không lên tiếng, chỉ tỏ ra
nơi những vết thương và đợi chờ...Hãy nhìn ngắm Chúa trong Thánh Thể, thinh
lặng và nhịn nhục...! Đó là vương quyền của Chúa: Một sự kiên nhẫn không mệt
mỏi, đó là thiên tính của Chúa, một sự đợi chờ đầy tôn trọng tự do con người.
Chúa chờ đợi đã hơn hai mươi thế kỷ....! Chúa mong chúng ta từng
phút từng giờ, Chúa vẫn dang rộng đôi tay để chờ đón sự hồi tâm của chúng ta.
Sự hoán cải mà Chúa và Hội Thánh mời gọi là sự hoán cải nội tâm, hoán cải của
con tim, đó là sự thay đổi sâu xa hướng đi của cả cuộc
đời...Lạy Chúa! Xin cho tâm hồn mỗi người chúng con luôn rộng
mở. Để chúng con biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa trong từng ngày
và trong cuộc sống của chúng con.Nguyện cho đời con đem Lời Chúa đổi
mới cuộc đời chính bản thân chúng con và cho khắp nơi _ Cùng với tâm tình đó chúng ta hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa với bài Thánh
Ca Nay Con Trở Về để bước vào giờ Kinh Nguyện
của Gia Đình Ra Khơi
BÀI
ĐỌC II: 2 Cr 5, 20 - 6, 2
"Hãy
làm hoà cùng Chúa đi... Bây giờ là cơ hội thuận tiện".
Trích
thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh
em thân mến, chúng tôi đây là sứ giả của Đức Kitô, chính Thiên Chúa nhờ chúng
tôi mà khích lệ anh em. Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hoà
cùng Thiên Chúa. Đấng không hề biết đến tội lỗi thì Thiên Chúa đã làm Người
thành thân tội vì chúng ta, để trong Người, chúng ta được trở nên sự công chính
của Thiên Chúa.
Với
tư cách là những cộng sự viên của Người, chúng tôi khuyên anh em đừng nhận lấy
ơn của Thiên Chúa một cách vô hiệu. Quả thật Chúa phán: "Dịp thuận tiện
đến rồi, Ta đã nhậm lời ngươi, vào ngày giải thoát, Ta đã cứu vớt ngươi".
Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát. Đó là lời Chúa.Tạ Ơn
Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14
Ôi
lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn
cứu độ.
PHÚC
ÂM: Mt 6, 1-6. 16-18
"Cha
ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô
trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con
mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì
đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho
người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các
con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con
bố thí được giữ kín và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Rồi
khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu
nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo
các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào
phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng
thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.
"Khi
các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ
dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được
thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để
thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Đấng ngự nơi bí
ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô
Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy
Niệm Lễ Tro
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta phương thế để tìm kiếm và
chọn lựa.Thật thế, bố thí, cầu nguyện và ăn chay là ba nét chính yếu trong đời
sống đạo của người Do thái, vì chúng diễn tả đến ba mối tương quan của con
người. Có thể gọi “bố thí” là sự liên hệ đối với người khác, “cầu nguyện” là
trao đổi, trò chuyện cùng Thiên Chúa và “ăn chay” là công việc liên quan đến
chính bản thân mình.Trong đời sống đạo chẳng thể bỏ qua ba công việc này, chúng
rất cần thiết, vì đó là hình thức diễn đạt của con người hữu hình. Một tinh
thần chịu sự lệ thuộc của thân xác, hình thức bên ngoài để bộc lộ bên trong.
Tuy nhiên, cũng vì hình thức bên ngoài mà việc làm lại mang những ý nghĩa khác
nhau, vì có người lợi dụng chiếc vỏ hình thức này để che giấu hoặc phô bày
những khuyết điểm, nghĩa là thái độ giả hình. Thái độ giả hình này đã bị Chúa
Giêsu thẳng thắn kết án. Những hạng người giả hình này, họ cũng bố thí, ăn
chay, cầu nguyện, nhưng tựu trung chỉ để phô diễn cái tôi của họ để rồi đánh
mất giá trị đích thực của công việc. Giá trị ít khi đi chung đường, và chính
giá trị này sẽ hủy diệt giá trị kia.Giữa Thiên Chúa và thế gian đã có một cách
biệt rõ ràng; nếu chỉ tìm kiếm những giá trị trần gian thì con người khó lòng
vươn tới được giá trị ở trong Thiên Chúa: “Họ đã được thưởng công rồi”. Lời nói
nhẹ nhàng của Chúa Giêsu cũng là một tuyên bố dứt khoát đối với những ai mải mê
chạy theo các giá trị trần thế, và dù người ta có muốn quay về với giá trị đích
thực thì giấc mộng phù du cũng đã cản lối quay về.Bố thí là một lời yêu thương
nghĩ đến người khác, nhưng nếu bố thí chỉ muốn làm thỏa mãn cái tôi của mình
thì làm sao thấy được kẻ khác. Cầu nguyện hướng về Thiên Chúa, thế mà chỉ quy
về bản thân thì làm sao còn chỗ cho Thiên Chúa, còn biết Ngài ở đâu để trò
chuyện. Ăn chay là một đền bù cho những gì sai lỗi, khiếm khuyết. Ăn chay được
diễn tả như một khao khát được Thiên Chúa lấp đầy, thế nhưng nếu con người đã
no thỏa với chính mình thì họ đâu cần đến Thiên Chúa. Đã tìm thấy giá trị nơi
bản thân mình nên con người đánh mất giá trị quý báu do công việc đem lại.Bởi
thế, lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay luôn là lời hướng dẫn
cho người Kitô hữu khi hành động, không chỉ trong các việc làm căn bản của đời
sống đạo, mà cả đến mọi công việc làm trong đời sống hằng ngày của con người.
Công việc chỉ có giá trị khi người Kitô hữu biết nhìn công việc bằng ánh mắt
của Đức Kitô, biết phân tích theo những tiêu chuẩn thẩm định của Thiên Chúa. Có
thể người đời cho là thấp kém hoặc không ai biết đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa
Đấng thấu suốt mọi điều, Ngài sẽ thưởng công cho cách tràn đầy.
Lạy
Chúa, trước một công việc chúng con làm, xin Chúa sáng soi để chúng con có thể
khám phá được đâu là giá trị thực và xin giúp sức để chúng con quyết tâm theo
đuổi giá trị ấy. Vì thân xác chúng con thật yếu đuối, vẻ hào nhoáng bên ngoài
vẫn luôn là miếng mồi quyến rũ kéo chúng con lạc đường lối của Chúa. Xin Chúa
cho chúng con biết chấp nhận những tầm thường để đổi lấy những giá trị cao cả
của Nước Trời. Amen.
02/17/2015
Thứ Ba Tuần VI Thường
Niên Năm B
ALLELUIA: Tv 118, 27
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối
những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 8, 14-21
"Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men
Hêrôđê".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc
bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng:
"Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men
Hêrôđê". Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng:
"Tại mình không có bánh". Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: "Sao
các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao
các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ
năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy
miếng bánh dư, các con không nhớ sao?" Các ông thưa: "Mười hai
thúng". - "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các
con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?" Họ thưa: "Bảy
thúng". Bấy giờ Người bảo các ông: "Vậy mà các con vẫn chưa hiểu
sao?"
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
COI
CHỪNG MEN PHA-RI-SÊU
Anh Chị Em Thân Mến,
"Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men
biệt phái và men Hêrôđê" (Mc 8,15).
"Men biệt phái" là thói giả hình, đạo đức
giả, kiêu căng, phô trương,…; "men Hêrôđê" là thói háo danh, tham
lam, yêu lợi lộc, quyền bính,… Tất cả những nết xấu này của những người
Pharisêu và phái Hêrôđê đã bị Chúa Giêsu nhiều lần lên án. Thế nên, lời Chúa
Giêsu căn dặn các môn đệ năm xưa cũng là điều mà chúng ta - những Kitô hữu hôm
nay phải cẩn thận đề phòng. Quả thật, sống trong xã hội xô bồ hiện tại, con
người bị lôi cuốn bởi lối sống hưởng thụ, chạy theo danh-lợi-thú,… Không tỉnh
táo, người môn đệ của Chúa Giêsu cũng dễ bị "lây nhiễm" những thứ
"men" này. Để khỏi bị lây nhiễm những thứ "men xấu" trên,
người môn đệ cần luyện tập một lối sống được tác động bởi những "men
tốt". Đó là một đời sống luôn kết hiệp với Chúa Giêsu qua việc chuyên chăm
đọc và suy gẫm Lời Chúa; qua việc năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích
Thánh Thể và Hòa Giải; qua việc thanh luyện bản thân mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng
ta sẽ trở nên những Kitô hữu nhiệt thành và góp phần làm cho thế giới hôm nay
nồng thắm "men Giêsu".
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa giúp chúng con biết
"lội ngược dòng", dám nói không với sự xấu và tội lỗi, sống giữa thế
gian nhưng không thuộc về thế gian, và can đảm làm chứng cho Chúa giữa dòng đời
hôm nay. Amen.
________________&&&&&
02/16/2015
Thứ
2 Tuần Thứ VI TN năm B
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các
con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 8, 11-13
"Tại sao thế hệ này
lại xin điềm lạ?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh
luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở
dài mà nói: "Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông
hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào". Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống
thuyền sang bờ bên kia.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Dấu
lạ của tình thương
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trước
sự cứng lòng tin của những người Biệt phái, Chúa Giêsu đã khước từ mọi phép lạ,
hay đúng hơn, Ngài không làm phép lạ nào để nói với họ hơn là cái chết của Ngài
trên Thập giá, bởi vì chỉ cái chết ấy mới có thể lôi kéo mọi người về với Thiên
Chúa.
Giáo
Hội tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Chúa Kitô; qua cuộc sống của mình, Giáo Hội
cũng đang lặp lại những phép lạ của Chúa Giêsu như một lời mời gọi. Thế nhưng,
đâu là dấu chỉ đáng tin cậy nhất mà Giáo Hội có thể chứng tỏ cho con người thời
nay? Với những phát minh mỗi ngày một tân tiến, con người thời nay dường như
vẫn đang tự hào thực hiện được nhiều phép lạ trong mọi địa hạt. Do đó, đối với
con người ngày nay, không một dấu lạ nào đáng tin hơn nơi Giáo Hội cho bằng
chính cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá mà Giáo Hội có thể lặp lại nơi
chính mình. Giáo Hội chỉ đáng tin cậy khi Giáo Hội khước từ vẻ hào nhoáng bên
ngoài, để mặc lấy thái độ vâng lời và phục vụ của Chúa Kitô; Giáo Hội chỉ đáng
tin cậy khi Giáo Hội là thể hiện của một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu của
Ðấng sẵn sàng hy sinh và chết cho người mình yêu.
Dấu
lạ cả thể mà có lẽ con người thời nay đang chờ đợi nơi Giáo Hội chính là dấu lạ
của tình thương. Nói như Staline, thế giới này chỉ cần mười người như thánh
Phanxicô Assisi, thì cũng đủ để thay đổi bộ mặt. Người ta mãi mãi vẫn nhớ khuôn
mặt từ tốn, nhân hậu của một Gioan XXIII; hoặc chỉ như một ánh sao băng, người
ta khó mà quên được nụ cười hiện thân của lòng nhân từ nơi Ðức Gioan Phaolô I;
lòng hy sinh quảng đại của Mẹ Têrêsa Calcutta cũng là một dấu lạ cả thể mà con
người thời đại đang tìm thấy nơi Giáo Hội.
Trong
sự đóng góp khiêm tốn của mình trong cuộc sống hiện tại, xin Chúa cho mỗi Kitô
hữu chúng ta luôn ý thức rằng mình đang là một dấu hỏi, một lời mời gọi đối với
những người chưa nhận biết Chúa Kitô.Amen
__________________%%%%%
02/15/2015
Chúa Nhật thứ VI Thường Niên Năm B
DẪN
NHẬP CHÚA NHẬT THỨ 6 TN
Anh
Chị Em Thân Mến
Đọan
Tin Mừng trong phụng vụ Chúa Nhật VI thường niên cho chúng ta thấy lời
cầu xin chân thành và lòng thương xót của Đức Giêsu đối với người
mắc bệnh phong . Hãy nhìn kỹ hình ảnh người phong cùi; anh ta đến
gặp Đức Giêsu, qùi xuống và van xin Người: “ Nếu Ngài muốn, Ngài có
thể làm cho tôi được sạch” . Thoạt nghe, chúng ta chợt thấylời cầu
xin của người phong hủi có vẻ như thách thức Đức Giêsu. Nhưng suy nghĩ
kỹ, thì anh ta lại cầu xin một cách chân thành và với trọn niềm tín
thác trong khiêm tốn là xin làm theo ý Ngài, chứ không theo ý anh ta. “
Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Chúng
ta cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn biết Tin vào Chúa, mọi sự sẽ được giải thoát
và mọi sự sẽ trở nên tốt lành. Không có gì Thiên Chúa không làm được. "
Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi". Dù bệnh hoạn,
dù cùi hủi, dù thế nào đi nữa, Chúa luôn biến đổi được và làm cho mọi sự nên
đẹp, nên tốt lành.Amen
BÀI
ĐỌC II: 1 Cr 10, 31 - 11, 1
"Anh
em hãy noi gương tôi, như tôi đã noi gương Đức Kitô".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh
em thân mến, dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm việc gì khác, anh
em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người Do-thái, dân
ngoại hay Hội thánh của Thiên Chúa phải vấp phạm. Như tôi đây, tôi cố làm hài
lòng mọi người trong mọi sự, không tìm điều gì lợi ích cho tôi, nhưng tìm điều
lợi ích cho nhiều người, để họ được cứu rỗi. Anh em hãy noi gương tôi, như tôi
đã noi gương Đức Kitô.
Đó là lời Chúa. Ta Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Ga 14, 5
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai
đến được với Cha mà không qua Thầy". – Alleluia
PHÚC
ÂM: Mc 1, 40-45
"Bệnh
cùi biến mất và người ấy được sạch".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng:
"Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương,
Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi
bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm
nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một
hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng
mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan
truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người
dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn
đến cùng Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô
Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
CHÚA
CHỮA NGƯỜI PHONG CÙI
Anh
Chị Em Thân Mến,
Người
bị bệnh phong cùi trong Tin Mừng hôm nay có tư cách khá đặc biệt. Anh đã không
mặc cảm, không la to như mọi khi, nhưng anh tự ý đến gặp Chúa Giêsu, và khi đến
trước mặt Ngài, anh ta quỳ xuống van xin rằng :” Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm
cho tôi được sạch “. Anh cùi nại vào lòng thương xót của Chúa. Anh ta không dám
xin, nhưng để quyền tự do của Chúa, chữa hay không chữa tùy ý Ngài…Anh phó thác
hoàn toàn vào Chúa. Anh tin tưởng và hết sức muốn Chúa chữa bệnh cho anh. Nên,
chính sự đơn sơ, phó thác và tin mãnh liệt vào Chúa đã khiến Chúa chạnh lòng
thương, cứu vớt, chữa lành cho anh. Lòng tin đã giúp anh :” Tôi muốn, anh sạch
đi “ . Phép Chúa Giêsu làm cho anh phong cùi phát xuất từ lòng tin của anh và
từ quyền năng của Thiên Chúa.
Chúa
Giêsu đã chạm vào người phong, một cử chỉ không được phép vì phạm luật. Nhưng
Chúa vẫn làm bất chấp luật lệ Do Thái. Chúa Giêsu muốn đánh đổ những lệch lạc
của người Do Thái liên quan đến lề luật. Chúa đặt tay trên người cùi khiến họ
được tiếp xúc với Con- Người- Chúa- của- Chúa, nhờ đó con người được lãnh nhận
ân sủng từ nơi Người. Do đó, bệnh phong biến mất và anh ta được lành sạch.
Người
phong cùi trong lúc thất vọng vì mang một căn bệnh quái ác, nan y, trong khi
anh bị xã hội khinh chê, loại trừ và ghép vào loại tội lỗi công khai. Anh đã
tin tưởng, phó thác nơi Chúa, nên anh đã được Chúa yêu thương, cứu chữa.
Chúng
ta hãy có lòng nhân từ như Chúa bởi vì chúng ta không bị bệnh phong nhưng một
cách nào đó tội lỗi vẫn làm cho chúng ta giống như một loại bệnh cùi khiến chúng
ta xa cách Chúa và con người.
Lạy
Chúa, xin tăng thêm lòng tin cho chúng con để chúng con vững mạng đón nhận anh
em chúng con dẫu họ có bị bệnh nan y trong cuộc đời. Amen.
___________________%%%%%
02/14/2015
Thứ Bảy Tuần V Thường
Niên Năm B
ALLELUIA: 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng
Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 8, 1-10
"Họ ăn no nê".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo,
và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: "Ta thương đám đông, vì
này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà
về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến". Các môn
đệ thưa: "Giữa nơi hang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no!" Và
Người hỏi các ông: "Các con có bao nhiêu bánh?" Các ông thưa:
"Có bảy chiếc". Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm
lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia
cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng
và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những
miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người
giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền mà đến miền
Đal-ma-nu-tha.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY
NIỆM
Lòng
Nhân Hậu Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa sai Con của Ngài là Đức Giêsu xuống
thế làm người, để Ngài rao giảng, mời gọi con người tin vào Tin Mừng để được ơn
cứu độ. Không phải chỉ rao giảng, mà Ngài còn nâng đỡ con người một cách cụ
thể. Con người phải làm lụng vất vả mới có miếng ăn, Ngài đã hóa bánh ra nhiều
để cho họ được ăn no nê. Và những nơi khác, khi con người gặp đau khổ về bệnh
tật và cả sự chết, Ngài đã chữa lành và cho sống lại. Khi con người tội lỗi,
Ngài đã tha thứ…
Chúa
luôn bên cạnh cuộc đời chúng ta, trong từng mọi biến cố buồn vui. Ngài không
đứng phía trên để nhìn xuống, nhưng Ngài đến, ngồi bên cạnh chúng ta để chia
sẻ, để thông cảm, và nhất là còn có thể làm thay đổi mọi sự.
Lạy
Chúa, có những lúc con gặp đau khổ do chính bản thân con gây ra, xin cho con
biết rằng Chúa sẵn sàng để con sửa sai nếu con chấp nhận điều đó. Có những đau
khổ do hoàn cảnh. Xin cho con biết rằng Chúa sẽ biến nó thành phương thế để đem
đến ơn cứu độ cho con. Có những lúc con yếu đuối tội lỗi, xin cho con biết rằng
Chúa không bỏ con, nhưng Ngài chờ đợi con.Amen
_____________________%%%%%
02/13/2015
Thứ Sáu Tuần V Thường
Niên Năm B
ALLELUIA: Tv 24, 4c và
5a
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối
bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 7, 31-37
"Người làm cho kẻ
điếc nghe được và người câm nói được".
Bài trích Phúa âm theo
Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô qua Siđon đến gần biển
Galilêa giữa miền thập tỉnh, Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin
Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào
tai anh ta và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, Người thở
dài và bảo: "Ephpheta!", nghĩa là "Hãy mở ra!", tức thì tai
anh ta mở ra và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được sõi sàng. Chúa Giêsu
liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan
truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng:
"Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm
nói được".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BAI SUY NIỆM
Ephata
! Hãy Mở Ra
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
nhân gian, còn có nhiều bệnh câm điếc như: Câm điếc vì khác biệt ngôn ngữ
và văn hóa. Câm điếc vì hiểu lầm, vì định kiến. Câm điếc vì bịt tai không muốn
nghe và ngậm môi vì giận dữ. Câm điếc trước sự thật, giả câm giả điếc không dám
làm chứng cho chân lý. Câm điếc khi không nghe được những nỗi niềm ray rứt của
người khác. Câm điếc khi dửng dưng trước những đau khổ của những người bệnh
hoạn, tật nguyền, của trẻ thơ bơ vơ...
Nhưng
còn có một loại câm điếc khác to lớn hơn; nguy hiểm hơn. Đó là câm điếc tâm
linh. Khi bị câm điếc tâm linh, ta không nghe được Lời Chúa nói với ta trong
tâm hồn, hay dạy dỗ ta qua Tin Mừng. Không dám mở miệng để ngợi khen Chúa và
làm chứng cho Ngài. Đó là lúc ta bỏ ngoài tai lời của Chúa nói với ta về sự
thật, về chân lý, về yêu thương và hòa giải. Khi bị câm điếc tâm linh, ta ngoan
cố ở lỳ trong tội lỗi, ta cố tình ở lỳ trong cái chết của tâm hồn, không thèm
nghe lời mời gọi hối cải thúc dục của Thánh Thần Thiên Chúa.
Nếu
câm điếc thể lý đáng buồn và đáng sợ, thì câm điếc tâm linh còn đáng buồn và
đáng sợ gấp bội. Câm điếc tâm linh làm ta lìa xa Chúa, đánh mất Ơn Thánh Sủng,
dẫn đưa ta đến cái chết đời đời.
Hôm
nay, Ðức Giê-su cũng đến và mời gọi ta: “Ephata”. Hãy mở ra.
Hãy
mở tai ra để lắng nghe lời anh em. Hãy mở tai ra để lắng nghe lời Chúa. Hãy phá
đi bức tường định kiến. Hãy phá đi bức tường ích kỷ. Hãy phá đi bức tường tâm
hồn cứng cỏi để mở rộng tâm hồn đón nhận anh em và đón nhận Lời Chúa.
Hãy
mở miệng lưỡi ra để đi đến với anh em và đi đến với Chúa. Hãy cắt đứt sợi dây
ích kỷ để ta quan tâm tới nhu cầu của anh em. Hãy cắt đứt sợi dây sợ sệt để ta
mạnh dạn nói những lời sự thật. Hãy cắt đứt sợi dây lười biếng để ta nói lên
những lời tốt đẹp, những lời ca ngợi tình thương và ân sủng của Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con bị câm điếc trước lời mời gọi giúp đỡ những
người khó nghèo và cảm thông với những người đang gặp khó khăn.Và xin chữa con
khỏi câm khỏi điếc. Xin cho tai và miệng chúng con được mở ra, để chúng con
biết lắng nghe và hiểu Lời Ngài, để cuộc đời con luôn vang vọng một lời tri ân
cảm tạ tình yêu và ân sủng của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen
02/12/2015
Thứ Năm Tuần V Thường
Niên Năm B
ALLELUIA:
1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ
Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 7, 24-30
"Những con chó ở dưới gầm bàn cũng ăn những mụn bánh
rơi của con cái".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà
kia, Người không muốn ai biết Mình, nhưng Người không thể ẩn náu được. Vì ngay
lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền
đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrô-phênixi, và bà
xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: "Hãy để con cái ăn no trước
đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó". Nhưng bà trả lời và
thưa Người rằng: "Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn
những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái". Người liền nói với bà: "Vì
lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi". Khi bà về đến
nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.
Đó là lời Chúa Lạy
Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI
SUY NIỆM
Ơn
Cứu Độ
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hé mở cho thấy chiều kích phổ quát của giáo lý và của
ơn cứu độ mà Ngài mang lại. Ngoài những giáo huấn về tình huynh đệ đại đồng và
thái độ không bài ngoại của Chúa Giêsu, Tin Mừng còn thuật lại các chuyến đi
của Ngài tới vùng đất ngoại giáo, tại đây, Ngài cũng đã làm nhiều phép lạ, như
trừ quỷ cho một thanh niên ở Gêrasa, cho một người câm ở miền Thập tỉnh nói
được, và lần này trừ quỷ cho con gái của một phụ nữ Hy lạp gốc Phênixi.
Dựa
vào những yếu tố trên, câu nói của Chúa Giêsu: "Không được lấy bánh dành
cho con cái mà ném cho chó con" không thể giải thích đó là dấu biểu thi sự
khinh miệt của Ngài đối với người khác đạo và khác tổ quốc; đúng hơn, Chúa muốn
mọi người đừng quên ưu thế của người Do thái trong việc thừa hưởng ơn cứu độ,
bởi vì Thiên Chúa đã chọn cha ông họ và muốn tỏ lòng trung thành với cha ông
họ. Người Do thái được ưu tiên, chứ không phải là những người duy nhất được
hưởng ơn cứu độ; vì thế, dù quan tâm săn sóc người Do thái nhiều đến đâu, Chúa
Giêsu cũng không để trở thành vật sở hữu độc quyền của họ, Ngài vẫn có tự do
bày tỏ tình thương đối với người khác.
Chúng
ta chấp nhận sự tự do của Thiên Chúa trong việc ban phát ơn huệ và tình thương
của Ngài. Dù ý thức mình chẳng là gì, chúng ta hãy tin rằng mình luôn là đối
tượng yêu thương của Thiên Chúa. Với một Ðấng vô biên như Thiên Chúa, thì bất
cứ hành vi nào của Ngài cũng có chiều kích vô hạn và quà tặng của Ngài cũng
tràn trề sung mãn. Xin cho chúng ta cảm nhận được rằng Chúa đang yêu thương
chúng ta và như thế là đủ cho chúng ta.Amen
______________________@@@@@
02/11/2015
Thu Tu tuần V TN năm B-Ngày Đức Mẹ Lộ
Đức & Ngày thế giới bệnh
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn
hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con
biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 7, 14-23
"Những gì từ con người ta xuất
ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy
hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể
làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó
mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý
nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: "Các con cũng mê muội như thế ư?
Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên
ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái
đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra". Như vậy Người
tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: "Những gì ở trong người ta
mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta
xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham
lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất
cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
BÀi SUY NIỆM
Sống
Ánh Sáng Tin Mừng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tự vấn: Mỗi người chúng ta có một đời sống
công chính, thánh thiện, bác ái, yêu thương không? Chúng ta sống đạo theo hình
thức bên ngoài hay sống đạo với một tâm hồn chân thành? Chúng ta có tâm hồn
trong sạch hay còn nhiều vấn vương tội lỗi?
Trong
năm “Tân Phúc Âm Hóa đời sống” mỗi người chúng ta sống đời thánh hiến, mỗi
người chúng ta hãy đem ánh sáng Tin Mừng “thanh tẩy”đời sống của chúng ta. Bằng
cách:
- Sống chân thành, khiêm tốn nhìn nhận những khuyết điểm để sửa chữa, và sống
tinh thần yêu thương và phục vụ giúp đỡ anh chị em trong cộng đoàn.
-Tránh
những lời nói, hành động tiêu cực, thiếu tôn trọng những người xung quanh dễ
gây nên sự hiểu lầm, đổ vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn.
-Mọi
người hiệp thông với nhau tham dự thánh lễ, rước lễ, đọc và suy niệm Lời Chúa,
và cầu nguyện trong gia đình.
-Cộng
tác với nhau trong mọi sinh hoạt của cộng đoàn.
Nhân
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, 11/02/2015, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cùng Đức Thánh
Cha Phanxicô và dâng lên Đức Mẹ Lộ Đức lời nguyện sau đây:
Lạy
Mẹ Maria, là Tòa Đấng Khôn Ngoan, xin Mẹ chuyển cầu cho tất cả các
bệnh nhân và cho những người đang chăm sóc họ. Xin Mẹ giúp chúng con,
qua việc phục vụ các anh chị em đang đau khổ và qua chính kinh nghiệm
đau khổ, biết đón nhận và vun trồng sự khôn ngoan đích thật của tâm
hồn! Amen
02/10/2015
Thứ
3 Tuần Thứ V TN năm
B
ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
- Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 7, 1-13
"Các ngươi gác bỏ
một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem
tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn
tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền
nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa
tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ
còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy
những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập
tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?"
Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các
ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài
môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó
dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới
răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều
điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên
Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: 'Hãy thảo kính
cha mẹ', và 'ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử'. Còn các ngươi thì lại bảo: 'Nếu ai
nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể
giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)', và các ngươi
không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn
làm nhiều điều khác giống như thế".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Phẩm
Giá Con Người
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay nói về việc những người Pharisêu và các kinh sư bắt bẻ Đức Giêsu
về việc các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn. Việc rửa tay ban đầu
chỉ là việc vệ sinh, vậy mà từ từ những người lãnh đạo lại biến nó thành một
luật lệ để nếu không rửa tay cũng phạm tội. Luật phải giải phóng con người, làm
cho con người được tốt hơn. Nhưng ở đây luật đã làm cho con người trở thành nô
lệ cho nó. Đây là một hình thức không tôn trọng con người. Vì vậy Chúa Giêsu đã
cho con người trở về với chính bản chất tốt đẹp ban đầu của nó khi nói: “Các
ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa, để nắm giữ truyền thống của
các ông”. Nghĩa là mời gọi họ phải trở về với ý định của Thiên Chúa, bỏ đi ý
định của con người. Ý định của Thiên Chúa là tôn trọng phẩm giá con người. Còn
ý định của họ là dùng con người để tôn vinh quyền lực của họ.
Lời
Chúa ngày hôm nay mời gọi tôi biết tôn trọng phẩm giá con người. Nghĩa là biết
làm cho mình cũng như người khác luôn giữ được hình ảnh thưở ban đầu là sự tốt
lành, thánh thiện.
Lạy
Chúa, Xin cho người ta biết tôn trọng phẩm giá con người để không còn bạo hành
trong gia đình, không còn tội ác phá thai và không còn tìm kiếm những niềm vui
xác thịt một cách bất chính.Amen
02/09/2015
Thứ
Hai Tuần Thứ V Mùa TN năm B
ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là
sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 53-56
"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi
bệnh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài
tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận
ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những
người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người
vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công
cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai
chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI
SUY NIỆM
Quyền
Năng Thiên Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Phụng
vụ lời Chúa hôm nay cho tôi thấy được quyền năng của Thiên Chúa.
Trong
bài tác giả sách Sáng Thế tường thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vạn
vật bằng chính quyền năng của Ngài. Quyền năng đó không được thể hiện bằng sấm
sét rền trời hay những màn ẩn hiện khiến người ta phải khiếp sợ… Nhưng quyền
năng đó được thể hiện qua lời của Ngài. Thiên Chúa phán làm sao, liền có như
vậy.
Trong
bài Tin Mừng, quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện con người của Đức Giêsu
Kitô. Từ ý định, lời nói, việc làm của Ngài đều có thể chữa lành cho người
khác. Thậm chí chỉ cần đụng chạm đến Ngài cũng có thể được khỏi.
Quyền
năng Thiên Chúa vẫn đang bao phủ cuộc đời tôi, trong thiên nhiên vạn vật, trong
tất cả mọi con người, nhưng nhất là trong Bí tích Thánh Thể. Để nếu tôi nhận ra
Chúa đang hành động trong vũ trụ, thấy Chúa trong con người thì tôi sẽ được
Ngài chữa lành. Đặc biệt hơn, nếu tôi đụng chạm đến Chúa qua Bí tích Thánh Thể
thì chắc chắn tôi sẽ được biến đổi.
Lạy
Chúa, Chúa chữa lành người khác không phải chỉ có trong Tin Mừng, mà vẫn đang
diễn ra. Vì bất cứ nơi nào có Chúa thì ở đó có sự chữa lành. Nhưng điều quan
trọng là cho con người nhận ra và chạy đến với Chúa. Xin cho mỗi người chúng
con ý thức sự hiện diện của Chúa và biết quý trọng sự hiện diện đó,luôn biết
phó thác, cậy trông, kêu khấn để con được chữa lành.Amen
___________________@@@@@
02/08/2015
Chúa Nhật
Thứ V Mùa Thường Niên B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật Thứ V Mùa Thường Niên.
Anh Chị Em Thân Mến,
Chủ
đề Chúa Nhật hôm nay nói đến mầu nhiệm đau khổ: Trong bài đọc I, ông Gióp
bị thử thách, là hình ảnh và hiện thân của Cựu Ước hướng về Ðấng Thiên Sai cứu
đời, ông gần như cảm thấy mình bị Chúa bỏ rơi.Trong lúc đó thánh Phaolô, trong
bài đọc II, hăng say rao giảng cho lương dân niềm cậy trông Chúa đến nỗi quên
cả bản thân, vì lợi ích của Phúc Âm ngài rao giảng. Bài Phúc Âm thánh Marcô cho
thấy Ðức Giêsu xua đuổi tà thần và chữa lành mọi thương tích cho nhân loại ốm
đau vì tội lỗi. “Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa
và xua trừ ma quỷ”. Người mở đường cho Giáo Hội đi khắp các dân tộc, rao giảng
Phúc Âm cứu độ để tiêu diệt ảnh hưởng của tà thần. Người kêu gọi chúng ta đi
vào đường lối cứu đời của Người.
Chúng
ta cầu xin Chúa giúp chúng ta giữ được mãi lòng tín thác để cùng Người đi đến
mầu nhiệm thánh giá, cho dù cuộc đời thăng trầm, thế giới biến đổi, tình yêu
Chúa của chúng ta sẽ không hề đổi thay.Amen
BÀI
ĐỌC II: 1 Cr 9, 16-19. 22-23
"Vô
phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng Phúc Âm".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh
em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh
quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao
giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng
nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì
phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không,
tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với
tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều
người hơn. Tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau, để thu hút
người yếu đau. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người
được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào
lợi ích của Tin Mừng.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Ga 10, 27
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán: "Chiên của Ta nghe biết tiếng Ta; Ta biết chúng và
chúng theo Ta". - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 29-39
"Người
chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon
và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta
nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ
dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.
Chiều
đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả
những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người
đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói,
vì chúng biết Người.
Sáng
sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu
nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông
nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp:
"Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng
ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ
Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô
Ngợi Khen Chúa.
BÀi SUY NIỆM
Sống
và loan báo Tin Mừng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thiên
Chúa đã tín nhiệm trao vũ trụ này cho chúng ta, Ngài cũng trao cho chúng ta gia
đình và các trách nhiệm khác nhau. Hãy làm việc như một quản gia trung tín, tức
là làm việc theo đúng ý Thiên Chúa. Để biết ý của Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta
nơi gia đình, nơi cộng đoàn, hãy noi gương Chúa Giêsu, hỏi ý kiến Thiên Chúa
qua việc cầu nguyện và thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa. Hãy tập thói quen bắt
đầu ngày mới bằng việc phó dâng công việc và mọi toan tính cho Chúa ; và khi
chiều về, mọi người cùng nhau xum họp để nhìn lại một ngày trôi qua và cùng
nhau tạ ơn Thiên Chúa. Hãy làm cho cuộc sống của mình, của gia đình, xã hội và
làm cho môi trường sống tốt đẹp hơn. Thiên Chúa sẽ biến kết quả công việc thành
của lễ hy sinh mang lại ơn cứu độ cho bản thân và cho mọi người.
Ngoài
những việc bổn phận hàng ngày, là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta còn phải là những
người thực thi công việc loan báo Tin Mừng, giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người.
Đây là một nhiệm vụ mà chúng ta không thể thoái thác. Thánh Phaolô trong
bài đọc hai đã chia sẻ ý tưởng này : Thưa anh em, rao giảng Tin Mừng không phải
là lý do để tôi tự hào, mà đó là điều bắt buộc tôi phải làm. Khốn cho tôi nếu
tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như tôi tự ý làm việc ấy thì tôi được thưởng
công, nhưng đây là một bổn phận Thiên Chúa trao phó, nên tôi không thể không
làm.
việc
sống và loan báo Tin Mừng không phải là việc làm tăng ca ngoài giờ mà là một
công việc đan xem vào mọi nhịp sống mỗi ngày của chúng ta. Không phải chúng ta
chỉ loan báo Chúa Kitô sau khi chúng ta đã xong việc của gia đình ; trái lại,
chúng ta làm tất cả công việc thường ngày với lòng tin tưởng, yêu mến, gắn bó
với Thiên Chúa và biết ơn Thiên Chúa thì tất cả các công việc, dù nhỏ bé cũng
sẽ trở thành những công việc của Chúa và là công việc loan báo Tin Mừng của
Chúa.
Hơn
thế nữa, việc giới thiệu về Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài cho người bên cạnh
còn là một đòi hỏi, một thúc bách cho tất cả mỗi chúng ta. Chúa không muốn cho
các tông đồ và chúng ta dừng chân ngơi nghỉ hoặc bằng lòng về một vài công việc
đã thực hiện được, nhưng Chúa muốn chúng ta cần phải liên tục lên đường đến với
nhiều anh chị em khác nữa, để qua sự hiện diện, qua đời sống, qua việc làm của
chúng ta, nhiều anh chị em khác sẽ được đón nhận Tin Mừng của Ngài.
Xin
Chúa giúp chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu, thường xuyên gặp gỡ Chúa trong
cầu nguyện, sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để đón nhận được nguồn năng
lượng và sức mạnh cho mỗi ngày sống của chúng ta. Amen.
__._,_.___
02/07/2015
Thứ
Bảy Tuần Thứ IV TN năm
B
ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì
nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 30-34
"Họ như đàn chiên
không người chăn".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại
với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông:
"Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút". Vì lúc ấy
dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các
ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều
người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi
trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì
động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ
nhiều điều.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Phút Hồi Tâm
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thánh
Kinh là nền tảng của Thần học nhưng Thánh Kinh không nói đến từ ngữ Thần học.
Cũng vậy, Thánh Kinh không diễn tả về thiên đàng nhưng Thánh Kinh dẫn chúng ta
đến Thiên đàng. Cũng thế, mục đích của tôn giáo là đưa con người đến gặp Thiên
Chúa hay Thượng đế chứ không phải là để gặp gỡ nhau. Chủ chiên đưa đoàn chiên
đến suối nguồn ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô chứ không phải đưa đoàn chiên đến
gặp gỡ chính mình.
chúng
ta luôn ý thức, Đức Giêsu Kitô là trung gian tuyệt vời để dẫn đưa chúng ta đến
với Thiên Chúa Cha. Vì vậy, việc thờ phượng và ngợi khen Thiên Chúa phải qua
trung gian Đức Kitô. Chúng ta phải thi hành thánh ý Thiên Chúa qua lời của
Ngài, qua các Tiên tri và giáo huấn của Giáo Hội. Vì sao phải thi hành thánh ý
Ngài? Bởi vì, đây là con đường dẫn đưa chúng ta đến với hạnh phúc thật. Đức
Kitô là người thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha trong mọi sự, kể cả cái chết để
đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời: ‘Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa
Đức Giêsu, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giêsu là vị Mục tử cao cả của
đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu’ (Dt 13,21).
Lạy
Chúa, để thi hành thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn, chúng ta cần có những
giây phút hồi tâm suy nghĩ trong sự tĩnh lặng như Chúa Giêsu mời gọi các Tông
đồ qua bài Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương Chúa
Giêsu là đi trên con sự thật, con đường tình yêu, con đường bao dung và thánh
thiện để sau này chúng con gặp được Đấng Thánh trên Thiên đàng. Amen.
02/06/2015
Thứ
6 Tuần Thứ IV Th. Phaolô Miki và các bạn tử đạo,
Lễ Nhớ
ALLELUIA: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.
PHÚC ÂM:
Mc 6, 14-29
"Đó chính là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chặt đầu, nay sống
lại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, vua Hêrôđê nghe nói về Chúa Giêsu, vì danh tiếng
Người đã lẫy lừng, kẻ thì nói: "Gioan Tẩy giả đã từ cõi chết sống lại, nên
ông đã làm những việc lạ lùng"; kẻ thì bảo: "Đó là Êlia"; kẻ
khác lại rằng: "Đó là một tiên tri như những tiên tri khác". Nghe
vậy, Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại".
Vì chính vua Hêrôđê đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại
Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Hêrôđê:
"Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng
toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể
Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông
nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày
sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan
và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa,
làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng:
"Con muối gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin
bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con
nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gioan Tẩy Giả". Cô liền vội
vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy
Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách,
nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy
đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt
trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ
Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀi SUY NIỆM
THÁI ĐỘ SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Anh
Chị Em Thân Mến
Phụng
vụ hôm nay cho chúng ta thấy, đâu là cách sống của người kitô hữu, nhất là
trong môi trường ngày nay, sự bất công, gian lận, lối sống hưởng thụ luôn là
mối đe dọa và làm tha hóa cuộc sống. Hơn bao giờ hết, người kitô hữu luôn cần
nhận định lại cuộc sống hằng ngày, để phản ảnh chất Tin mừng trong chính con
người kitô hữu của mình.
Chúng
ta nhìn lại những nhân vật trong Tin mừng. Đức Giêsu. Lúc này đã nổi danh, vì
đời sống ngay thẳng công chính, với một lối sống rõ rệt là bênh vực người nghèo
và kẻ áp bức. Gioan Tẩy giả là người chính trực ngày thẳng, không vị nể và
không sợ trước những áp lực thế gian.
Hêrôđê
là một con người tha hóa, nhu nhược. Bà Hêrôđia là một con người thời cơ lợi
dụng, âm mưu và tội lỗi. Con gái bà Hêrôđia là người không có phán đoán, sống
theo hưởng thụ và sẵn sàng cộng tác vào những điều bất chính.
Tất
cả những cách sống của những nhân vật như: Đức Giêsu, Gioan Tẩy giả, Hêrôđê, bà
Hêrôđia và con gái bà, chúng ta có thể thấy rất nhiều trong môi trường ngày
nay, và đôi khi cũng là chính khuân mặt của chúng ta.
Là
người kitô hữu, chắc hẳn chúng ta phải sống theo gương mẫu nào? Chúng ta nói
tin vào Đức Giêsu mà sống trái ngược với Đức Giêsu thì niềm tin của người kitô
hữu ấy có giá trị gì? Tôn giáo của người tín đồ ấy có ích gì?
Trong
Thư gởi Tín Hữu Do-thái bổ sung cho chúng ta phải sống thế nào, để thể hiện
niềm tin vào “Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy
mãi đến muôn đời”, đó là:
Anh
em hãy giữ mãi tình huynh đệ.
Anh
em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích
Ai
nấy phải tôn trọng hôn nhân
Trong
cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền
Anh
em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em.
Lạy
Chúa Giê-su ,Chúa đã đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Chúa biết rằng sự
thật sẽ giải thoát chúng con khỏi cái chết muôn đời. Chúa cho chúng con biết sự
thật của chúng con là con cái của Chúa. Chúa tạo dựng chúng con để được sống
hạnh phúc đời đời bên Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận sự thật với niềm
tin sắt son. Xin giúp chúng con biết sống theo chân lý vẹn toàn là sống đúng
với phẩm giá làm người và làm con cái Chúa.Amen
_________________%%%%%
02/05/2015
Thứ Năm Tuần IV Thường Niên Năm B
|
ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí
và là sự sống: Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 7-13
"Người bắt đầu sai
các ông đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai
người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền
các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không
mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo:
"Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không
đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi
chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các
ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI
SUY NIỆM
Sứ
Vụ Trao Ban
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
Giêsu mời gọi chúng ta chia sẻ sứ vụ rao giảng với Chúa, Người cũng giúp chúng
ta thi hành sứ vụ đó và khi tin vào Người, dấn thân vào sứ vụ của Người chúng
ta cũng được thông phần vào quyền năng của Người. Điều đó đúng ngay cả trong
thời đại của chúng ta. Có những nhà giảng thuyết có thế giá xuất thân không chỉ
từ giáo sĩ mà còn từ tu sĩ và giáo dân. Ngày nay, qua Giáo hội, Chúa Giêsu tha
thứ cho con người nơi bí tích thống hối và chữa lành bệnh tật nhờ lời cầu
nguyện của các môn đệ của Người.
Chúa
cũng sai chúng ta đi vào lòng thế giới, để “rao giảng sự sám hối” (Mc.6,12). Đó
là một đòi hỏi khó khăn cho chính bản thân chúng ta và cho những người chúng ta
gặp gỡ vì chẳng mấy ai thích nghe. Ðó cũng là thách thức của người tông đồ là
phải can đảm nói lên những điều phải nói : “Nói mà không giảm nhẹ những đòi hỏi
của Tin mừng. Nói mà không lợi dụng Tin mừng để mưu cầu cá nhân. Nói mà không
trích dẫn Tin mừng để khoe khoang kiến thức. Nói mà không bóp méo Tin mừng để
vuốt ve quần chúng. Dù sao Tin mừng vẫn phải được loan báo”.
Hôm
nay, Chúa cũng trao cho chúng ta những quyền năng như hành trang để lên đường.
Ðó là quyền rao giảng Tin mừng, quyền trừ quỷ và quyền chữa bệnh. Chúng ta có
thể chia sẻ Tin mừng với niềm hân hoan của người tìm được viên ngọc quí. Chúng
ta có thể nói về Chúa như nói về một người bạn thân. Chúng ta có thể xua trừ
quỉ bằng cách đẩy lui những thói hư tật xấu.Chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách
lau khô những giọt lệ của bao người quanh ta.
Lạy
Chúa Giê-su ,Chúa là tình yêu và là con đường dẫn đến nguồn suối tình yêu. Chúa
đã dành trọn cuộc đời để yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúa đã vì yêu thương
chúng con nên mang lấy thân phận con người, để cảm thông và chia sẻ với phận
người chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con sống một
đời với trọn ý nghĩa là trở nên hữu ích cho tha nhân.Amen
02/04/2015
Thứ Tư Tuần IV Thường Niên Năm B
ALLELUIA: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế
gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.
PHÚC ÂM:
Mc 6, 1-6
"Không một tiên tri
nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo
Người. Đến ngày Sabbat, Người vào giảng trong hội đường, và nhiều thính giả
sửng sốt về giáo lý của Người, nên nói rằng: "Bởi đâu ông này được như
vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ
thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse,
Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao?" Và họ vấp
phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: "Không một tiên tri nào mà không bị
khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". Ở đó Người không làm được
phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân, và Người ngạc nhiên vì họ
cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúa Giêsu bị người đồng hương chống đối
Anh Chị Em thân Mến,
Bao nhiêu việc Đức Giêsu làm đều làm cách công khai
trước mặt mọi người, những lời ngài nói mọi người đều nghe, vậy mà những người
này lại làm chứng ngược lại. Sự kinh ngạc và thán phục tự nó không là yếu tố
vững chắc cho việc xét đoán, cần phải có điều khác nữa để hiểu sứ điệp của Đức
Kitô.
Không có đức tin tất cả chỉ do con người, thấp bé so
với chiều kích của Thiên Chúa. Những lời quả quyết của người nghe hình như khởi
đầu xuất phát từ việc đánh giá tích cực: ‘Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta
được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như
thế, nghĩa là gì? Thế nhưng họ đã nhận định theo cách thế con người: ‘Ông ta
không phải là bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Giuse,
Giuđa và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta
sao? Đức Giêsu không òn phải là Đấng Messia, Đấng được Cha sai đến nữa, cũng
không phải là đấng thực hiện những việc lạ lùng và được mặc cho sự khôn ngoan
thần linh nữa, nhưng chỉ là con bác thợ. Trong số những người đi đến kết luận
đó là những người đồng hương với Đức Giêsu, những người quen biết và là thân
nhân của Ngài.
Vẫn là một sai lầm cho cả ngày hôm nay: giản lược
những gì thuộc về Thiên Chúa thành những điều trong tầm giới hạn của lý trí con
người. Vẫn còn nhiều người không có niềm tin đã dám đưa ra những xét đoán,
những xác quyết về hành động của Thiên Chúa, của Đức Kitô và của Giáo Hội. Họ
chẳng khác nào những nhà thiên văn thiếu kinh nghiệm, muốn tìm hiểu bầu trời mà
không trang bị cho mình những dụng cụ thích hợp.
Lạy Chúa Giê-su ,Chúa yêu thương chúng con nên Chúa
đã nhập thể cứu đời. Chúa hòa mình giữa dòng đời như bao phận người. Chúa trở
nên một con người giống như chúng con ngoại trừ tội lỗi. Chúng con cám ơn Chúa
đã mặc lấy thân phận con người để nâng chúng con lên làm con Thiên Chúa. Xin
Chúa giúp chúng con biết gìn giữ phẩm giá làm con cái Thiên Chúa qua đời sống
thánh thiện của mình.Amen
02/03/2015
Thứ
3 Tuần Thứ IV Mùa TN năm
B
ALLELUIA: Tv 144, 13cd
Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa
phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.
PHÚC ÂM:
Mc 5, 21-43
"Hỡi em bé, Ta bảo
em hãy chỗi dậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có
đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có
một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van
xin rằng: "Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó
được khỏi và được sống". Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân
chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai
năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên
giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong
đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: "Miễn sao
tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành". Lập tức, huyết cầm lại và bà
cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức
mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: "Ai đã
chạm đến áo Ta?" Các môn đệ thưa Người rằng: "Thầy coi, đám đông chen
lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi 'Ai chạm đến Ta?'" Nhưng Người cứ
nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết
rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất
cả sự thật. Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình
an và được khỏi bệnh".
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng
hội đường rằng: "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?"
Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội
đường rằng: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin". Và Người không cho ai đi theo,
trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường.
Và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ:
"Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó".
Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ
đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa
nhỏ nói rằng: "Talitha, Koumi!", nghĩa là: "Hỡi em bé, Ta truyền
cho em hãy chỗi dậy!" Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã
được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai
biết việc ấy, và bảo họ cho em bé ăn.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY
NIỆM
Niềm Tin & Hy Vọng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy như đang bước đi giữa đêm
tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn chồng chất. Đau khổ và cái chết
luôn là gánh đè nặng trên thân phận con người khiến chúng ta dễ dàng chán nản
thất vọng. Đức tin chi phối mọi hành động của chúng ta. “Đức tin làm cho chúng
ta thấy rằng: ngoài việc làm đẹp lòng Chúa thì tất cả chỉ là hư không; đức tin
làm cho chúng ta thấy sự yếu đuối của ta trước vẻ cao cả của Thiên Chúa. Đức
tin giúp ta dám làm tất cả những gì đẹp lòng Chúa mà không do dự, không hổ
thẹn, không sợ hãi và không chùn bước” . Khi đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa
chúng ta có đủ sức mạnh thắng vượt con người yếu đuối của mình mà vươn lên đến
sự hoàn thiện.
Hãy
biểu lộ lòng tin và xin Chúa cho ta một cơ hội để được sống. Thiên Chúa không
bao giờ lãng quên những ai kêu cầu Người, tác giả thánh vịnh 27 đã hết lòng tin
tưởng vào Thiên Chúa khi gặp gian nguy thử thách và đã xác tín rằng:“Ngày tôi
gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín
trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao…Nên dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì
hãy còn có Chúa đón nhận con”.Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận
thất bại đớn đau, nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ
đánh mất niềm tin và hy vọng.
Hãy
tin tưởng trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy hướng về phía trước
để thấy đích đến của hành trình. Hãy ngước mắt lên cao để thấy mây trời lồng
lộng, để thấy con người là tạo vật bé nhỏ trong vũ trụ bao la. Hãy chìm sâu
trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung độ lượng của Thiên Chúa và xác tín
như thánh Phaolô: “Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của
lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô…Vì thế tôi sống,
nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi
sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu
mến tôi và đã phó mình vì tôi” .
Lạy
Chúa là nguồn tình thương, xin chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng
con, xin nâng đỡ đức tin yếu kém để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng
cho Chúa giữa trần gian. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu
để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin
tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi ngờ dối trá để chúng con vững tin Chúa
là nguồn Chân Lý đích thực vì chỉ có Chúa mới lấp lầy mọi nỗi khát khao của
chúng con. Amen.
02/02/2015
Hôm nay
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh(Lễ nến)LK
(Có hát
Kinh Vinh Danh)
BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18
"Người phải nên giống anh em Mình mọi
đàng".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Vì
các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như
chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ
thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô
lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu
giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu
trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín
với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu
thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA: Lc 2,32
Alleluia, alleluia! - Ánh
sang đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 22-32 {hoặc 22-40}
"Mắt tôi đã nhìn
thấy ơn cứu độ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền
đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa
rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về
Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một
đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.
Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công
chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần
cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước
khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay
lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề
luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an
theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà
Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và
vinh quang của Israel dân Chúa".
{Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người.
Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ
này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng
dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm
sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"
Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ
Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ
tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn
chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng
Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc
Israel.
Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ
Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn
ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.}
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀi
SUY NIỆM
DÂNG
CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH
Anh
Chị Em Thân Mến
Dâng
Chúa Giêsu tại đền thờ, trước hết, Ngài hiện diện như một trẻ thơ để kết hợp
với dân Chúa, nhưng sau đó, Ngài đến như một người trưởng thành để thanh tẩy
đền thờ và thiết lập giao ước mới với Thiên Chúa cho chúng ta. Tâm điểm của
giao ước mới là đặc ân biết Chúa cách cá biệt – một đặc ân chỉ ban cho những
tâm hồn trong sạch. Là “sứ giả của giao ước” Ngài muốn thanh tẩy ta khỏi mọi sự
làm ta xa Chúa. Ngài muốn xóa bỏ mọi tội lỗi trong ta, không phải chỉ tha thứ;
Ngài muốn canh tân trí óc ta, không phải chỉ sửa chữa một vài ý tưởng sai trái
trong ta. Chúa Giêsu muốn đổi mới hoàn toàn con người ta.Khi chúng ta dành thì
giờ cho Chúa trong sự cầu nguyện và suy gẫm lời Ngài và khi chúng ta lắng nghe
tiếng Ngài trong cuộc sống hằng ngày và gắng sức vâng lời Ngài, Thánh Thần sẽ
từ từ xóa bỏ những ý nghĩ sai trái trong cuộc đời ta và thay vào đó chân lý của
Thiên Chúa.Chúng ta đưọc diễm phúc biết bao khi Chúa sống lại ngự đến trong nhà
tạm và ở đó luôn mãi. Trong Thánh Thể, dưới hình dạng bánh và rượu, Chúa Giêsu
đến để gặp gỡ mỗi người chúng ta. Trong bí tích Thánh tẩy, Chúa cư ngụ trong
đền thờ là trái tim ta. Nhờ máu Ngài chảy ra và thần khí Ngài tuôn đổ, Ngài đã
thanh tẩy ta và làm cho ta khỏi hư mất .Nghi thức phụng vụ nhắc tới việc Chúa
mang kiếp người phàm, được tiến dâng trong đền thánh và xin cho tâm hồn ta cũng
nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước nhan Thánh. Ông Simêon sẽ không
thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô và bà Anna đã ăn chay cầu nguyện,
tiến lại gần Chúa và nói về Hài Nhi cho mọi người.Giống như Simêon và Anna,
chúng ta hãy tự sửa soạn tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Chúng ta có thể ngạc nhiên khi
gặp Ngài ở ngay chung quanh ta, nơi người nghèo khó, bất hạnh, đau yếu. Ngài
luôn luôn trông chờ ta trong phép Thánh Thể, chờ đợi để ta ôm lấy Ngài, lưu giữ
Ngài trong trái tim ta. Giống như Simêon, ta sẽ được tràn đầy ơn bình an . Và
giống như Anna, chúng ta sẽ “cảm tạ Chúa”
Hôm
nay, ta hãy cùng với Mẹ Maria, Thánh Giuse và Simêon đón mừng sự hiện diện của
Thiên Chúa đến với ta. Trong phép Thánh Thể, ta hãy đón nhận Chúa Giêsu trong
Bánh và Rượu và ôm Ngài vào lòng ta.
Lạy
Chúa Thánh Thần, xin hãy rửa sạch tâm hồn chúng con. Xin hãy đổ tràn trí chúng
con chân lý của Thiên Chúa để Chúa Giêsu hiển trị trong chúng con như Thiên
Chúa Vinh Quang. Amen
02/01/2015
Chúa
Nhật Thứ IV Thường Niên Năm B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Thường Niên
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, chúa nhật IV thường niên, Chúa Giêsu giảng dạy cho dân chúng và chữa lành
các bệnh nhân như Đấng có uy quyền.
Đến
thành Caphanaum, Chúa Giêsu đã giảng dạy trong hội đường và nhiều người kinh
ngạc về giáo lý của Người. Họ nhận ra Chúa khác các bậc thầy trong dân Israel.
Người có uy quyền đến nỗi thần ô uế phải thét lên: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có
chuyện gì giữa tôi và ông?... Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”
(Mc 1,25).
Chúng
ta có nhận ra được sức mạnh thiêng liêng khi nghe Lời của Chúa vang vọng trong
mỗi Thánh lễ hay mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh không?
Bước
vào giờ kinh phụng vụ hôm nay, mỗi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng chân dung
Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Người đang hiện diện giữa chúng ta và ở
cùng chúng ta nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Lạy Chúa, xin củng cố lòng
tin cho chúng con để chúng con luôn nhận ra uy quyền và sức mạnh của Lời
Chúa. Amen.
BÀI
ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35
"Người
nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh
em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng
việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc
đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người
phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần
xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm
cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải
để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và
hoàn toàn khắng khít với Chúa.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Ga 1, 14 và 12
Alleluia,
alleluia! - Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người,
Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài
giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
(Đến
thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người
ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy
quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang
lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng:
"Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để
tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên
Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người
này!" Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi
người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Đấy là một giáo
lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng
lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp
vùng lân cận xứ Galilêa.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô ngọi khen Chúa.
BÀI SUY
NIỆM
Đấng
Uy Quyền
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
Giêsu đến thế gian để công bố thời đại của Thiên Chúa, mở ra một mùa hồng ân
cứu độ. Sứ mạng của Chúa Giêsu là chữa lành, là cứu vớt chứ không phải để trừng
phạt. Ngài loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau
thương giập nát. Như thế, những người Do Thái đã nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu
vì lời nói và hành động của Ngài phát xuất thực sự từ trái tim yêu thương, từ
tấm lòng trắc ẩn của Ngài đối với mọi người, chứ không phải là những lời nói,
việc làm hời hợt bên ngoài, vì hành động phát xuất từ trái tim yêu thương sẽ dễ
dàng đụng chạm đến những trái tim bị tổn thương.
Khi
thấy những người bệnh tật, nghèo khổ thì các luật sĩ và biệt phải tỏ ra dửng
dưng, coi như chuyện bình thường. Theo quan niệm của người Do Thái, tất cả bệnh
tật, đau khổ là do tội lỗi và ma quỷ gây nên. Chúa Giêsu không chỉ an ủi những
người đau khổ, chữa lành những bệnh tật thể xác, nhưng Ngài còn dùng quyền năng
của Thiên Chúa để xua trừ và tiêu diệt nguyên nhân gây ra đau khổ cho con
người, đó là ma quỷ và tội lỗi. Vì thế hôm nay, khi bước vào hội đường
Caphácnaum, một người bị quỷ ô uế ám đã la lên rằng : Ông Giêsu Nazareth,
chuyện chúng tôi có can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết
ông là ai, là Đấng thánh của Thiên Chúa !
Chúa
Giêsu không chấp nhận lời tuyên xưng của ma quỷ, không làm ngơ bắt tay hợp tác
với nó, nhưng Ngài đã dứt khoát buộc nó : Câm miệng và ra khỏi người này
! Thần ô uế buộc phải xuất ra khỏi anh ta. Việc làm này của Chúa Giêsu tỏ cho
thấy một khía cạnh khác về uy quyền của Ngài. Đối với con người, Ngài dùng uy
quyền của trái tim ; còn đối với ma quỷ, Ngài dùng uy quyền của một vị Thiên
Chúa quyền năng, Đấng làm chủ mọi vật mọi loài. Ma quỷ có thể gây hại cho con
người, thế nhưng khi đối diện với Thiên Chúa, nó chỉ như một con thú hèn nhát
bỏ chạy bởi một lời ra lệnh của Ngài.
Sứ
mạnh và uy quyền của Thiên Chúa có thể đụng chạm đến trái tim, có thể chữa lành
mọi vết thương của thể xác và tâm hồn, chỉ có điều là chúng ta có dám để cho
tình yêu và quyền năng của Ngài chạm đến chúng ta hay không mà thôi. Thiên Chúa
chỉ có thể chạm đến tâm hồn chúng ta khi chúng ta đồng ý mở rộng cánh cửa trái
tim để cho Ngài bước vào, khiêm tốn cúi xuống để cho quyền năng Thiên Chúa thể
hiện trên cuộc đời và tâm hồn mình. Hãy để cho trái tim của Chúa gặp gỡ trái
tim của chúng ta, hãy để cho bàn tay của Ngài đụng chạm đến vết thương trong
tâm hồn và để cho lời Ngài xoa dịu, chữa lành, an ủi chúng ta.
Xin
Chúa cho chúng ta có một đôi mắt thật sáng để có thể nhìn thấy những đau khổ
của anh chị em, một trái tim nhạy bén và bao dung, một đôi tai thật tốt để lắng
nghe và thông cảm, một đôi tay thật dài, thật rộng để có thể xoa dịu nỗi đau
của anh em và một tâm hồn nhạy cảm để dễ dàng khóc với anh em. Amen.