04/01/2015
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:
___________________%%%%%
03/31/2015
Thứ
Tư Tuần Thánh năm B
Kính lạy Vua chúng con, chỉ có Ngài là Đấng thương hại đến những
lỗi lầm của chúng con.
PHÚC ÂM: Mt 26, 14-25
"Con Người ra đi như
đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị
phản nộp".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, một trong nhóm
Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: "Các
ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?" Họ liền ấn định cho ba
mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.
Ngày thứ nhất trong
tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn
chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?" Chúa Giêsu đáp:
"Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ
Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông". Các môn đệ
làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
Chiều đến, Người ngồi
bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: "Thầy nói
thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy". Môn đệ rất buồn
rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: "Thưa Thầy, có phải con không?"
Người trả lời: "Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ
nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ
nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!"
Giuđa kẻ phản bội cũng
thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có phải con chăng?" Chúa đáp: "Đúng
như con nói".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thánh
Sử Matthêu không che giấu một biến cố khác xẩy ra cùng lúc với ngày trọng đại
này đó là Giuđa, một trong nhóm Mười Hai mưu phản Thày.
Đây là biến cố gây chấn động dữ dội nơi
cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi chính vì cố đưa ra để tìm hiểu những bí ẩn bên
trong dẫn đến ý định bán nộp Thày của Giuđa. Người ta cũng phân tích con người
Giuđa được các soạn giả bốn sách Tin mừng nhận xét, là con người tham lam, biển
lận, ăn cắp của chung.Có người còn cho rằng Giuđa thuộc một đảng chính trị quá
khích chủ trương dùng bạo lực để chống lại ách đô hộ của người Rôma: y theo
Chúa Giêsu vì thấy Ngài có quyền năng làm nhiều phép lạ và hy vọng Ngài sẽ dùng
quyền năng đó để đánh đuổi ngoại xâm.Giuđa thất vọng khi thấy Ngài chọn con đường
dẫn tới cái chết thập giá để kết thúc sự nghiệp giải phóng và cứu rỗi của Ngài.
Chính sự thất vọng ấy đưa đến bất mãn, và quyết định nộp Thày.Có người còn chủ
trương rằng Giuđa không có ý định giết chết Chúa Giêsu, nhưng qua việc giải nộp
Ngài trong tay quân Rôma, Giuđa hy vọng dồn Ngài vào chân tường, buộc Ngài phải
chống cự để tự vệ và do đó đánh đuổi quân Rôma ra khỏi bờ cõi. Nếu như thế
ngoài tội nộp Thày phản bạn, Giuđa còn vấp phải một lầm lỗi khác là muốn cưỡng
bách Chúa Giêsu hành động theo ý riêng mình.Để hiểu trọn ý nghĩa bài Tin Mừng
hôm nay, chúng ta không thể dừng lại ở những lỗi lầm của Giuđa, nhưng cần phải
hội tụ chú ý vào vai chính là Chúa Giêsu. Trước tiên ngài cố gắng đến cùng để
cảnh tỉnh và giải thoát Giuđa khỏi những ý nghĩ mù quáng và đen tối: Vì thế
Ngài đã cảnh cáo y bằng một lời mạnh mẽ: "Con Người ra đi như đã viết về
Ngài, nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho Con Người bị nộp. Thà rằng người ấy
đừng sinh ra thì hơn." Rồi Chúa Giêsu cũng gọi đích danh Giuđa là người sẽ
nộp Ngài. Nhưng lời cảnh cáo và sự vạch mặt chỉ tên đó cũng không làm Giuđa
tỉnh thức và cũng không ngăn cản y tự nhảy xuống vực thẳm tội lỗi.Tuy nhiên,
mặc cho hành động phản bội của Giuđa, Chúa Giêsu vẫn tiến hành việc lập Bí tích
Thánh Thể, dấu chỉ của lòng yêu thương đến cùng. Tình yêu đáp lại tình yêu là
chuyện thường tình, nhưng tình yêu đáp lại hận thù mới là hành động của một vĩ
nhân.
Xin Chúa đánh động tâm hồn chúng ta, để
chúng ta tiến vào ba ngày thánh tưởng niệm việc lập Bí tích Thánh Thể, cuộc Khổ
Nạn và cái chết trên Thập Giá của Chúa, để Mùa Chay này thực sự biến đổi con
tim và cuộc sống của chúng ta. Amen
03/31/2015
Thứ
3 Tuần Thánh năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM
Kính lạy Vua chúng con, Đấng vâng lời Chúa Cha, Ngài đã bị dẫn
đi để chịu đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi giết.
PHÚC ÂM: Ga 13, 21-33. 36-38
"Một người trong các
con sẽ nộp Thầy... Trước khi gà gáy con đã chối Thầy ba lần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, (Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ), tâm hồn Người
bị xao xuyến, nên Người tuyên bố: "Thật, Thầy nói thật cho các con biết,
một người trong các con sẽ nộp Thầy". Các môn đệ nhìn nhau phân vân không
biết Người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần
lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem Thầy
nói về ai đó". Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi Người:
"Thưa Thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh
trao cho ai là người đó". Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con
Simon Iscariô. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn:
"Con tính làm gì thì làm mau đi". Nhưng những người đang ngồi ăn
không một ai hiểu được vì sao Người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người
tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: Hãy mua những gì chúng ta
cần dùng trong dịp lễ, hoặc Người bảo hắn bố thí cho người nghèo. Vậy sau khi
nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi,
Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được
vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa
lại cho Người được vinh hiển nơi chính Mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được
vinh hiển! Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ
tìm Thầy, và như Thầy đã nói với người Do-thái: 'Nơi Ta đi, các ngươi không thể
đến được', nay Thầy cũng nói với các con như vậy".
Simon Phêrô hỏi Người: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu?" Chúa
Giêsu trả lời: "Nơi Thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau
này con sẽ theo Thầy".
Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo Thầy ngay bây
giờ được! Con sẽ liều mạng sống con vì Thầy". Chúa Giêsu nói: "Con
liều mạng sống vì Thầy ư? Thật, Thầy nói thật cho con biết: trước khi gà gáy,
con đã chối Thầy ba lần".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Anh Chị Em Thân Mến,
Dưới ngòi bút của Gioan, ánh sáng và bóng tối mang
một ý nghĩa thật đặc biệt. Nhưng ở đây bóng tối được sử dụng để diễn tả đúng
hoàn cảnh và tâm trạng của Giuđa trong âm mưu đen tối của ông đoạn Tin Mừng hôm
nay. Bóng đêm luôn ngự trị khi con người chủ ý quay lưng lại với Thiên Chúa ,
bóng đêm luôn xâm chiếm tâm hồn khi con người nghe theo sự xúi giục của sự dữ
hơn là lời mời gọi của Thiên Chúa. Bóng đêm luôn giữ phần thắng khi hận thù,
gian tham bóp chết sức mạnh của tình yêu. Bóng đêm xâm chiếm cõi lòng khi con
người khước từ tình yêu Thiên Chúa như trường hợp của Giuđa. Trước khi Giuđa
đứng dậy bỏ bàn tiệc yêu thương để đi vào bóng đêm, Chúa Giêsu đã dùng mọi
phương thế để cảnh tỉnh Giuđa: trước tiên là lời tiên báo công khai: “Quả thật,
quả thật, Ta bảo các ngươi: một trong các ngươi sẽ nộp Ta”, nhưng Giuđa giả
điếc làm ngơ không nghe lời cảnh tỉnh ấy. Tiếp đến, Chúa Giêsu chấm bánh trao
cho Giuđa, đó là một cử chỉ thân tình, nhưng Giuđa đã ăn miếng bánh ấy không
chút rung động, đến độ thánh Gioan diễn tả hậu quả trái ngược: “Ăn miếng bánh
rồi, Satan đã nhập vào y”. Sau cùng, Chúa Giêsu dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh
cuối cùng qua câu nói: “Ngươi tính làm gì, thì làm mau đi”, câu này ngụ ý rằng
âm mưu của ngươi, Ta đã biết. Tuy nhiên, những lời nói và cử chỉ thân tình ấy
đã không cầm chân được Giuđa khỏi tiến vào bóng đêm tội lỗi.
Ngày thứ ba tuần thánh, khi đưa ra một Giuđa cứng
lòng bướng bỉnh, tiến vào bóng đêm của phản bội, của tội lỗi, Giáo Hội mời gọi
chúng ta hãy tỉnh thức để chấp nhận lời cảnh tỉnh và nhất là đón nhận những cử
chỉ thân tình yêu thương của Chúa Giêsu, để bừng sống dậy nhập đoàn những người
đã và đang thực hiện một cuộc cách mạng tình thương mà Ngài đã khởi xướng khi
tuyên bố: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu hiến mạng sống vì bạn hữu”,
“Ta ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu mến nhau như Ta đã yêu mến các
con”.
Ước gì sự hiến thân chết vì tình yêu trên Thập giá
của Chúa dẫn chúng ta từng bước thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi để tiến vào ánh
sáng của Chúa Nhật Phục Sinh.Amen
03/30/2015
THỨ HAI
TUẦN THÁNH NĂM B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM
Kính chào Vua chúng con: Chỉ có nhà Vua là người thương hại đến
những lỗi lầm của chúng con.
PHÚC ÂM: Ga 12, 1-11
"Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác
Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi
Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn.
Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy
giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu,
rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà. Một môn đệ là Giuđa Iscariô,
kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: "Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm
đồng mà cho người nghèo khó?" Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người
nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén
các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: "Hãy để mặc cô ấy
làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên
cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu".
Có đám đông người
Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn
để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại. Thế là các Thượng tế quyết
định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin
theo Chúa Giêsu.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
THỨ
HAI TUẦN THÁNH
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay cho chúng ta gặp lại Marta và Maria. Tuy lần ghé trước Marta đã
nghe Chúa Giêsu nói chỉ có một việc cần đó là lắng nghe lời Chúa. Nhưng lần
này, Marta cũng chẳng đừng được, đã biết cuộc hội ngộ với Chúa Giêsu thành một
yến tiệc, bởi lẽ theo chị, nấu những món ăn thiết đãi Chúa và các môn đệ là để
tỏ lòng hiếu khách, nhất là tỏ lòng biết ơn Chúa đã cải tử hoàn sinh cho
Lazarô. Phần Maria còn đi xa hơn: chị lấy dầu thơm hảo hạng xức chân Chúa và
lấy tóc mình mà lau. Qua cử chỉ ấy chúng ta thấy rõ chiều sâu mối tình của chị
đối với Chúa Giêsu. Một tình không tính toán khiến chị sử dụng dầu thơm quý giá
mà theo ước tính của Giuđa có thể lên tới 300 đồng bạc tức 300 ngày công. Mối
tình khiêm nhu, vì theo tục lệ thời đó, chủ nhà hay bất cứ phần tử nào trong
gia đình thường xức thuốc thơm trên đầu người khách để tỏ lòng quí mến, nhưng
Maria khiêm tốn nghĩ mình chỉ đáng xức dầu thơm vào chân Thày thôi. Mối tình tự
hạ, thể hiện qua việc lấy tóc mình để lau chân Chúa. Chúa Giêsu chấp nhận cử
chỉ nói lên lòng kính trọng, yêu thương của Maria, cũng như vui lòng ngồi vào
bàn tiệc do Marta khoản đãi.
Với mẫu gương yêu mến của Marta và Maria
đối với Chúa Giêsu, Giáo Hội mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn để ôn lại, để
chấp nhận và để đáp lại mối tình bao la của Thiên Chúa đã thí ban người Con Một
vì phần rỗi nhân loại, cũng như để đáp lại mối tình của Chúa Giêsu đã sẵn lòng
đón nhận cái chết ô nhục vì tình yêu đối với Chúa Cha và đối với mỗi người
chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con hiểu được cái chết
để đền bù tội lỗi của Chúa và giúp chúng con đi vào tuần thánh này với tất cả
lòng tin của chúng con hầu chúng con được Chúa cứu chuộc, thứ tha tội lỗi, cảm
thông và tha thứ cho người khác như Chúa đã tha thứ cho chúng conAmen
__._,_.___
03/29/2015
Chúa Nhật
Lễ Lá năm B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật Lễ Lá.B
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội khai mạc Tuần
Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.Chúng ta bắt đầu nghi thức
hôm nay bằng việc làm phép lá . Cùng dân Do Thái xưa: “Hoan hô Con Vua Đavit!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21, 9).
Cùng với Chúa Giêsu, Đấng khiêm tốn “ngồi trên lừa mẹ” (Mt 21, 5), chúng ta
tiến vào Giêrusalem với nhành lá trên tay.
Trong khi dân chúng nghĩ Chúa đến để giải thoát họ
khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma, thì Chúa Giêsu xuất hiện như một vị vua hiền
từ trên lưng con lừa chở đồ. Ngài dùng cây thập giá để chiến thắng sự chết và
thiết lập vương quốc hằng sống.
Bước vào giờ Kinh Nguyện đặc biệt hôm nay,
chúng ta cùng Chúa Giêsu hiền từ, tiến vào Giêrusalem. Chúng ta hãy sốt sắng
bước theo Ngài trên con đường tiến về Núi Sọ, hãy thinh lặng ở bên chân thập
giá cùng Mẹ Maria và tiễn đưa Chúa đến phần mộ của Người. Xin cho mọi người ta
luôn biết thương yêu tha thứ cho nhau, để được sống an bình hạnh phúc. Amen
BÀI
ĐỌC II: Pl 2, 6-11
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn
vinh Người".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.
Chúa Giêsu Kitô, tuy là {thân phận} Thiên Chúa, đã
không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ
bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người,
với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho
đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban
cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi
loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi
phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.
Đó
là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Pl 2, 8-9
Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và
chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một
danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
BÀI
THƯƠNG KHÓ: Mc 15, 1-39
"Sự
Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta".
C. Bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, theo Thánh Marcô.
C. Vừa tảng sáng, các thượng tế hội
nghị với các kỳ lão, luật sĩ và toàn thể công nghị. Họ đã trói Chúa Giêsu và
giải nạp Người cho Philatô. Philatô hỏi Người: S. "Ông có phải là vua dân Do-thái không?"
C.
Chúa Giêsu đáp: "Ông nói đúng!" C. Và các thầy thượng tế cáo Người nhiều
điều. Philatô lại hỏi Người rằng: S. "Ông không trả lời gì ư? Hãy coi họ tố cáo
Ông biết bao nhiêu điều!" C. Nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì
thêm, khiến Philatô ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ, quan có thói quen phóng thích
cho dân một người tù tuỳ ý họ xin. Bấy giờ trong khám có tên Baraba bị giam
cùng với những kẻ phiến loạn, vì chúng đã giết người trong cuộc khởi loạn. Dân
chúng tiến lên Philatô xin ân xá theo như quan quen làm. Vậy Philatô hỏi: S. "Các ngươi có muốn ta phóng
thích cho các ngươi Vua dân Do-thái không?" C. (Vì quan đã biết rõ do lòng ghen tương mà các
thượng tế nộp Người). Nhưng dân xin quan phóng thích Baraba cho họ. Philatô bảo
dân chúng rằng: S.
"Các ngươi muốn Ta làm gì cho vua dân Do-thái?" C. Nhưng chúng lại kêu lên: S. "Đóng đinh nó đi!" C. Philatô đáp lại: S. "Người này đã làm gì nên
tội?" C. Song
chúng càng la to hơn: S.
"Đóng đinh nó đi!" C. Sau
cùng Philatô muốn vừa lòng dân, liền tha Baraba và trao Chúa Giêsu cho chúng
đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Quân lính điệu Người vào sân tiền đường và
tập họp cơ đội lại. Chúng mặc áo choàng đỏ cho Người, rồi quấn một vòng gai đặt
trên đầu Người. Đoạn chào Người rằng: S. "Tâu Vua dân Do-thái". C. Rồi chúng lấy cây sậy đánh đầu Người,
khạc nhổ vào Người và quỳ gối triều bái Người. Khi đã nhạo cười Người, chúng
lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục lại cho Người và chúng điệu Người đi đóng đinh
vào thập giá. Chúng gặp một người qua đường, tên là Simon, quê ở Xyrênê, là
thân phụ của Alexanđrô và Rôphô vừa ở ngoài đồng về, chúng bắt ông vác đỡ thập
giá cho Người. Chúng điệu Người đến nơi kia gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ.
Chúng cho Người uống rượu pha mộc dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh
Người vào thập giá, rồi chúng chia nhau áo Người bằng cách bắt thăm xem ai được
phần nào.
Vào
lúc giờ thứ ba, chúng đã đóng đinh Người vào thập giá. Và có bản án ghi rằng:
Vua dân Do Thái! Và cùng với Người, chúng đóng đinh hai tên trộm cướp vào thập
giá, một đứa bên hữu, một đứa bên tả Người. Như vậy là ứng nghiệm lời Thánh
Kinh rằng: Người đã bị liệt vào số những kẻ gian ác. Những người qua đường sỉ
nhục Người, lắc đầu và nói: S. "Kià! Kẻ phá đền thờ Thiên Chúa và xây lại
trong ba ngày: hãy tự cứu mình xuống khỏi thập giá đi!" C. Các thượng tế với các luật sĩ cũng
nhạo báng Người và nói với nhau: S. "Nó đã cứu được những kẻ khác mà không tự cứu
mình! Bây giờ Đấng Kitô Vua Israel, hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy
mà tin nào!" C. Cả
những kẻ cùng chịu đóng đinh với Người cũng lăng nhục Người. Từ giờ thứ sáu đến
giờ thứ chín, tối tăm bao trùm toàn thể lãnh thổ. Và đến giờ thứ chín, Chúa
Giêsu kêu lớn tiếng rằng: "Eloi, Eloi, lema sabachtani!" C.
Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con, Tại sao Chúa bỏ con!" C. Có mấy
người đứng đó nghe thấy liền nói rằng: S. "Kìa, nó gọi Elia!" C. Bấy giờ có kẻ chạy đi nhúng miếng
bông biển đầy dấm và cuốn vào cây sậy và đưa lên cho Người uống mà rằng: S. "Hãy đợi xem Elia có đến đem nó
xuống không?" C. Nhưng
Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn và trút hơi thở.
(Quỳ gối thinh lặng thờ lạy trong giây lát)
Màn
trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Viên sĩ quan đứng trước mặt
Người thấy Người kêu lên và trút hơi thở như thế, liền nói rằng: S. "Đúng người này là Con Thiên
Chúa!"
BÀI
SUY NIỆM
Vì
Thương Yêu Chúng Ta
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng cho thấy một bên là tình yêu tột cùng của
Thiên Chúa dành cho nhân loại, Ngài hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả ; còn bên
kia là bộ mặt thật của con người khi bị cái ác điều khiển, bị ma quỷ thống lĩnh,
khi lương tâm không còn nhạy bén, khi sự thù hằn lên đến đỉnh cao thì sẽ dẫn
đến tình trạng loại trừ người khác và hành động dã man.Sự dã man, gian ác đang
nằm sẵn trong mỗi người và ma quỷ là kẻ rất xảo quyệt, khéo léo khơi dậy cái ác
và sự dã man trong mỗi con người. Cùng với ma quỷ là tình trạng tội lỗi sẽ làm
cho lương tâm con người bị chai lì và bóp nghẹt trái tim khiến con người trở
nên vô cảm trước nỗi đau của anh em đồng loại. Tình trạng này đang diễn ra ở
nhiều nơi và nhiều tâm hồn con người.Thật đáng buồn khi ta thấy cái ác đang
diễn ra trong xã hội và ngay trong khu vực chúng ta đang sống. Cái ác đang xảy
ra ngay trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, trong gia đình . Điều đó chứng tỏ
rằng, nơi đó đang thiếu vắng tình yêu, nhất là thiếu vắng Thiên Chúa. Thiếu
vắng Thiên Chúa không phải vì Thiên Chúa không có mặt ở nơi đó, mà là do chính
những con người ấy đã muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn và cuộc sống của
họ. Họ không muốn Thiên Chúa can thiệp vào đời sống và công việc của họ.
Bạo lực cũng đang xảy ra nơi gia đình. Nhiều cha mẹ
đã không còn tình yêu quảng đại và sự hy sinh dành cho con cái, thay vào đó là
sự ích kỷ, nghĩ đến mình nhiều hơn nghĩ đến con cái. Nhiều bạn trẻ đã để cho
bản năng và sự ác điều khiển, khiến dễ dàng cư xử với nhau bằng bạo lực, cơ
bắp, bằng sự nóng nảy thay vì bằng tình yêu thương, sự quảng đại và tha thứ.
Chỉ có tình yêu mới có thể đem đến hòa bình, chỉ có
tha thứ mới có thể chữa lành được vết thương của hận thù. Xin cho mỗi người
bước vào Tuần Thánh, nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để học nơi Chúa bài học yêu
thương và tha thứ. Hãy đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng và để Ngài hướng dẫn
mọi hành động của chúng ta. Xin cho chúng ta cũng biết để cho trái tim và tình
yêu thúc đẩy, để mỗi người dám hành động vì tình yêu dù có phải chấp nhận hy
sinh. Amen.
03/28/2015
Thứ
7 Tuần Thứ V Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ed
33, 11
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó ăn năn sám hối và được sống".
PHÚC ÂM: Ga 11, 45-56
"Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một
mối".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, trong những
người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ
đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các
thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: "Chúng ta phải xử trí sao
đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế,
thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc
ta". Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng:
"Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay
cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt". Không phải tự ông nói điều đó,
nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu
phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con
cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.
Bởi vậy, từ ngày đó,
họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa
người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem,
và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có
nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa
Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: "Anh em nghĩ sao? Người
có đến hay không?" Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai
biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Anh
chị Em Thân Mến,
“…Với
danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết
thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn quy tụ con cái Thiên
Chúa đang tản mác về một mối.” trong số những người được Chúa chết thay, có tôi
nữa.
Chúa
Giêsu đã chịu chết thay cho người khác. Ngài nêu lên cho chúng ta một lý tưởng
rất đẹp mà sự khôn ngoan của chúng ta không bao giờ nghĩ tới được. Nếu hôm nay
tôi chưa chết thay cho người khác được, thì ít ra hãy tập những hành vi nho nhỏ
chịu cực khổ vì người khác, cho người khác và thay cho người khác.
Mùa Chay luôn mời gọi chúng ta cùng vác thập giá đi theo Chúa. Xin Mình Máu Thánh Chúa thêm sức mạnh để chúng con can đảm vượt qua những chông gai trên đường đời.
Mùa Chay luôn mời gọi chúng ta cùng vác thập giá đi theo Chúa. Xin Mình Máu Thánh Chúa thêm sức mạnh để chúng con can đảm vượt qua những chông gai trên đường đời.
Lạy
Chúa, cuộc đời có đau khổ và hạnh phúc. Có những nụ cười và có cả những giọt
nước mắt. Có những thành công và thất bại. Chúng con cám ơn Chúa đã chia sẻ
phận người với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết tìm kiếm ý Chúa trong
từng biến cố cuộc đời. Xin giúp chúng con luôn quảng đại gieo vãi tình yêu
thương mà không mong đền đáp.Xin giúp chúng con biết đi theo Chúa trên con
đường thập gia hy sinh. Xin giúp chúng con biết mục nát đời mình nên nguồn sống
cho anh em. Xin giúp chúng con biết chấp nhận thực tại cuộc sống: có vui, có
buồn, có đau khổ và có hạnh phúc.Amen.
___________________%%%%%
03/27/2015
Thứ
6 Tuần Thứ V Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ed 33, 11
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó ăn năn sám hối và được sống".
PHÚC ÂM: Ga 10, 31-42
"Họ tìm bắt Người,
nhưng Người thoát khỏi tay họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, người
Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho
các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi
muốn ném đá Ta?"
Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không
phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại
tự cho mình là Thiên Chúa".
Chúa Giêsu đáp lại:
"Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các
ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà
Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được
Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng 'Ông nói lộng ngôn', vì Ta
đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các
ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn
tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở
trong Ta, và Ta ở trong Cha".
Bởi đó họ tìm cách
bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan,
nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng
Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan
nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Ðường
chân lý
Anh chị em thân mến!
Trong
suốt tuần qua, chúng ta đọc những đoạn Phúc Âm của thánh Gioan ghi lại các
tranh luận giữa Chúa Giêsu cà những người Do Thái không tin. Trong các tranh
luận này, Chúa Giêsu luôn mạc khải những sự thật quan trọng về chính Ngài, về
mối tương quan giữa Ngài và Thiên Chúa Cha: Cha ở trong Ta và Ta ở trong
Cha". Những người Do Thái họ có thể hiểu được những lời này, nhưng họ
không thể hay không muốn tin vào Chúa. Họ vẫn giữ lập trường là coi Chúa Giêsu
là một con người phàm trần. Do đó, họ lượm đá ném Ngài và cho Ngài là dám lộng
ngôn, dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa. Vì thế, những người Do Thái không tin
này đã quá chìm sâu trong sự trần tục, trong những tội lỗi của họ. Họ vui lòng
với những gì họ đang làm, không cảm thấy cần đến ơn cứu rỗi, không cần Ðấng cứu
rỗi họ.
Ðức cố
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy
Vọng" đã khuyên những người con tinh thần của ngài như sau: Con phải hiện
diện trên đường hy vọng để dâng hiến và kêu gọi kẻ khác dâng hiến. Ðó là cách
con phục vụ họ tốt đẹp hơn cả. Con giúp họ nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong
Ðức Kitô. Ðó là trách nhiệm của người Kitô. Là đồ đệ yêu quí của Chúa, chúng ta
không nên làm ngơ để mặc cho anh chị em xung quanh tha hồ ném đá Chúa.
Chúng ta
dùng danh từ đạo và đời, hồn và xác, nhưng các yếu tố ấy không thể tách rời
nhau được, chúng nối kết lẫn nhau trong lòng là làm con Chúa. Chỉ có một cuộc
sống, chỉ có một lịch sử đạo đời, hồn xác liên kết mật thiết.
Bí quyết để đọc xuyên qua các biến cố là con hãy lấy
Phúc Âm nuôi linh hồn, sự thông hiệp liên lỉ với Chúa Giêsu sẽ cho con có tinh
thần của Ngài. Chúa nhìn trần gian thế nào? Ðức Chúa Cha đã yêu trần gian đến
nỗi đã sai Con Một Ngài xuống cứu trần gian. Mỗi giây phút của cuộc đời, con
hãy cố gắng thăng tiến nó một cách không ngừng trong việc thực hiện chương
trình của Thiên Chúa trong lịch sử cuộc đời.
Lạy Chúa,
xin ban ơn đức tin cho con. Vì chỉ khi nào con đủ tin Chúa vững mạnh, thì con
mới có thể dấn thân cho Chúa. Xin cho con góp phần nhỏ bé của mình để Chúa đừng
bị ném đá, đừng bị xúc phạm nữa trong xã hội loài người chúng con. Amen.
____________________------%%%%%
03/26/2015
Thứ
5 Tuần Thứ V Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Am 5, 14
Các ngươi hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, để các ngươi
được sống và Chúa sẽ ở cùng các ngươi.
PHÚC ÂM: Ga 8, 51-59
"Cha các ngươi là
Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu
nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai
giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói:
"Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên
tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'.
Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên
tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"
Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh
chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh
Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các
ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người,
thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người.
Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã
thấy và đã vui mừng".
Người Do-thái liền nói:
"Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa
Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa
sinh ra, thì Ta đã có rồi".
Bấy giờ họ lượm đá ném
Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Xét
đoán mù quáng.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Khi mới về xứ Ars chỉ vỏn vẹn 300 người,
cha Vianney đã khởi sự xây dựng giáo xứ bằng cầu nguyện, hy sinh, hãm mình. Dần
dần giáo dân từ nhiều xứ tuôn đến để nghe Ngài dạy giáo lý và để xưng tội với
Ngài. Các linh mục đồng nghiệp đều biết cha Vianney trước đây rất tầm thường và
học hành rất dốt, cho nên vì ghen tương đã trình lên Đức cha địa phận rằng
nhiều lần cha Vianney đã giải sai các nguyên tắc thần học luân lý. Nghe thế,
Đức cha cho gọi cha Vianney đến và giao cho cha một số trường hợp tội khó giải
để cha giải trên giấy tờ rồi nộp lại cho Đức cha. Vài ngày sau, cha làm xong
đem nộp và được các nhà chuyên môn khen là giải đáp đúng và khôn ngoan.
Các linh mục đồng nghiệp của cha Ars đã
xét đoán theo tiêu chuẩn tự nhiên của lý trí, cộng thêm lòng ghen tỵ. Những xét
đoán sai lầm đó càng làm cho các ngài mù quáng tinh thần nhiều hơn. Đó cũng là
thái độ của những người Do Thái, không tin Chúa, không chấp nhận chân lý mạc
khải như được kể lại trong Tin Mừng hôm nay.
Trong cuộc đối thoại với người Do Thái,
Chúa Giêsu càng lúc càng mạc khải thêm về thân thế của Ngài, về nếp sống của
những ai tin nhận Ngài: “Ai giữ lời Ta thì muôn đời sẽ không phải chết”. Với
cái nhín và kiến thức cũng như kinh nghiệm cá nhân, người Do Thái không thể
nhận biết thân thế của Chúa: “Ông là ai? Ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy
Abraham sao? Bây giờ chúng tôi mới biết rõ ông bị quỷ ám”. Một vị Thiên Chúa đã
bị con người bôi nhọ, chụp mũ. Con người dễ tin theo những sự thật khác hơn sự
thật của Chúa. Vả lại, sự thật của Chúa đòi hỏi con người phải từ bỏ nếp sống
cũ tội lỗi, những mưu tính vụ lợi, những ganh tỵ hám danh.
Tác giả tập sách Đường Hy vọng đã viết:
“Đức Kitô là Sự thật, không phải báo chí là sự thật, không phải truyền thanh,
truyền hình là sự thật, con theo loại sự thật nào? Giàu hay nghèo, sang hay
hèn, khen hay chê, không sao cả. Chấp nhận tiến trên đường hy vọng hồng phúc về
ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Không nhượng bộ xác
thịt, không nhượng bộ lười biếng, không nhượng bộ ích kỷ. Con không thể gọi đen
là trằng, xấu là tốt, gian là ngay được”.
Trên con đường canh tân của Mùa chay, mỗi
người chúng ta hãy dừng lại xét mình về thái độ của chúng ta trước những chân
lý mạc khải và trước chính Đức Kitô, Đấng đang thôi thúc chúng ta tiến trên
đường tin, cậy, mến.Amen.
______________%%%%%%
03/25/2015
Lễ Trọng
Đức Mẹ Nhận Tin
(Notes:
-Sau phần dẫn nhập mời hát bài XIN VÂNG
-Hôm
nay có Bài đọc II và có Hát Kinh Vinh Danh)
-------------------


Lời
Dẫn Nhâp Lễ Mẹ Nhận Tin
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Giáo Hội mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể và ơn gọi của Đức Maria. Bối cảnh
của ngày lễ hôm nay, ngày 25 tháng Ba, tương ứng với lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa
đã sai Con Một đến nhập thể để cứu độ chúng ta khỏi tội lỗi. Đó là chứng cứ lớn
lao nhất về tình yêu của Người dành cho chúng ta. Như thế, Chúa Giêsu đã ban
cho chúng ta phẩm giá được làm con cái Thiên Chúa. Thời điểm Người đến đánh dấu
thời gian viên mãn. Thánh Phaolô đã nói Chúa Giêsu được sinh ra bởi một người
nữ. Chúa Giêsu không đến như một thiên thần. Chúa thực sự là người, như mọi
người chúng ta. Chúa đã tiếp nhận bản tính nhân loại nơi cung lòng của Đức
Maria. Ngày lễ hôm nay thực sự là để tôn vinh Chúa Giêsu và Đức Maria. Hôm nay
cùng với toàn thể Giáo Hội Mừng lễ Đức Maria được truyền tin, chúng ta nhận ra
tấm lòng của Thiên Chúa khi trao tặng cho nhân loại một món qua vô giá là Đức
Giêsu Con của Ngài, và Trinh nữ Maria là người đại diện đã đón nhận với một sự
trân trọng cung kính và khiêm tốn.
Để
đáp lại tình yêu Thiên Chúa, xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận Quà Tặng của
Thiên Chúa là chính nơi Đức Giêsu. Nhờ Ngài chúng con biết chia sẻ, cảm thông,
nâng đỡ, an ủi với người đói ăn, người cô đơn, người bệnh tật, già nua, tù
đày…Xin Chúa cho chúng con biết mang lại hòa bình, hiệp nhất và yêu thương
nhau.
Và
giờ đây chúng ta cùng bước vào giờ Kinh với tất cả tâm hồn Tôn Vinh, Tạ
Ơn Thiên Chúa và Mừng Mẹ với tâm tình thật sốt sáng qua:
bài Thánh Ca XIN
VÂNG để
bước vào giờ Kinh Nguyện của Ra Khơi.
BÀI
ĐỌC II: Dt 10, 4-10
"Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi
hành thánh ý Chúa".
Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh
em thân mến, máu bò và dê đực không thể xoá được tội lỗi. Vì thế, khi đến trong
thế gian, Chúa Giêsu phán: "Chúa đã không muốn hy tế và của lễ hiến dâng,
nhưng đã tạo nên cho con một thể xác. Chúa không nhận của lễ toàn thiêu và của
lễ đền tội. Nên con nói: Lạy Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa, như đã
nói về con ở đoạn đầu cuốn sách. Sách ấy bắt đầu như thế này: Của lễ hy tế, của
lễ hiến dâng, của lễ toàn thiêu và của lễ đền tội, Chúa không muốn cũng không
nhận, mặc dầu được hiến dâng theo lề luật". Đoạn Người nói tiếp: "Lạy
Chúa, này con đến để thi hành thánh ý Chúa". Như thế đã bãi bỏ điều trước
để thiết lập điều sau, chính bởi thánh ý đó mà chúng ta được thánh hoá nhờ việc
hiến dâng Mình Chúa Giêsu Kitô một lần là đủ.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM :Ga 1, 14ab
-
Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta
đã nhìn thấy vinh quang của Người. -Alleluia.
PHÚC
ÂM: Lc 1, 26-38
"Này
Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai
đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với
một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên
thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa
ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối
rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ,
vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà
Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng
Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không
biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ
đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Đấng Bà sinh ra, sẽ
là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã
thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người
mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria
liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần
truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi
Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
THIÊN
CHÚA BAN QUÀ TẶNG CHO NHÂN LOẠI
Anh Chị Em Thân Mến,
Với lời Xin
Vâng, Đức Maria đã mở rộng tâm hồn để cho Ngôi Hai Con Thiên Chúa đi vào
cuộc đời của mình, và qua Mẹ Ngài bước vào thế giới này và Mẹ trở thành một
cộng tác viên nhiệt thành, trung tín của Người trong chương trình mà Thiên Chúa
Cha đã thực hiện. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của
Người, và Đức Giêsu chính là món quà của Thiên Chúa được ban tặng cho
nhân loại. Ngài vốn là một vị Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã
chấp nhật trút bỏ vinh quang, để mang lấy thân phận con người trở nên giống
phàm nhân để cứu chuộc nhân loại chúng ta.
Chúa Giêsu đã không
đến trần gian bằng một cách thức nào khác, mà đã đến trong thân phận của con
người, đầu thai trong cung lòng của một người trinh nữ. Là Đấng tạo dựng muôn
loài, giờ đây, Đức Giêsu lại chấp nhận mang thân phận của tạo vật và còn làm
con của con người. Với sự hạ mình thẳm sâu và vâng phục hoàn toàn như thế, Đức
Giêsu đã trở thành một người con hiếu thảo của Chúa Cha. Điều mà mọi người cha
mong đợi đó là sự ngoan ngõan vâng lời của con cái, thì cũng vậy Thiên Chúa vui
lòng đón nhận sư ngoan ngoãn vâng lời của Đức Giêsu con của Ngài, chấp nhận
mang thân phận thụ tạo, và còn vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết
trên cây thập tự.
Mừng lễ Đức Maria
được truyền tin hôm nay, chúng ta cảm tạ và khâm phục tình yêu của Thiên Chúa
dành cho nhân loại. Một Thiên Chúa trung thành với lời đã hứa, trung thành với
tình yêu dành cho con người. Con người có là chi, vũ trụ này có là gì trước mặt
Thiên Chúa, thế mà Ngài chấp nhận đánh đổi con của Ngài, trao tặng người con ấy
cho trần gian.Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã thương cho Đức Maria được
cộng tác vào trong chương trình lớn lao này của thiên Chúa. Thiên Chúa có thể
cứu con người bằng nhiều cách, nhưng Thiên Chúa vẫn để cho con người cộng tác
vào công việc của Ngài, và Đức maria đã cộng tác hết mình với công việc lớn lao
này. Thiên Chúa đã vô cùng quảng đại đã trả lại cho Mẹ bằng nhiều đặc ân vô
cùng cao trọng mà không ai trong nhân loại có được những đặc âmn ấy.Cùng với
tiếng xin vâng của Đức maria, mỗi chúng ta cũng được mời gọi để mở rộng tâm hồn
cho Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, sử dụng chúng ta cho chương trình cứu
chuộc của Ngài. Sẵn sàng dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa, vâng phục
Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Thiên Chúa đang muốn chúng ta cộng tác với Ngài
để đem Đức Giêsu đến trong gia đình trong xóm ngõ và mọi môi trường sống của
chúng ta. Amen
03/24/2015
Thứ
3 Tuần Thứ V Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 94, 8ab
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa
phán.
PHÚC ÂM: Ga 8, 21-30
"Khi nào các ông đưa
Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu
nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và
sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".
Người Do-thái nói với
nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói 'Nơi Ta đi các ông không
thể tới được'?"
Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta
bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian
này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin
Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".
Vậy họ liền hỏi:
"Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với
các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đã
sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều
Ta đã nghe biết ở Ngài".
Nhưng họ không hiểu
là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con
Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì.
Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Đấng đã sai Ta đang ở với Ta;
Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài".
Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Vai
Trò Của Ðấng Messia
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong
đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe , Chúa Giêsu lại nói về nguồn gốc thượng giới
của Người và lại nhắc đến Cha Người. Chúa Giêsu đứng trên quan điểm của Ðấng
Mêssia để rao giảng sứ điệp cứu thế, trong đó Người nói lên nguồn gốc thần linh
của mình và giới thiệu chương trình cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho Người
thực hiện ở trần gian.
Khi tự
xưng mình là Ðấng Hằng Hữu, Chúa Giêsu có ý nhắc cho họ nhớ lại lời Giavê Thiên
Chúa đã tỏ danh tánh Ngài ra cho ông Môisen trước khi giao cho ông sứ mạng giải
phóng dân Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập. Kể từ đó, danh xưng Giavê
Thiên Chúa là Ðấng Hiện Hữu trở thành một danh xưng tối thượng đối với người Do
Thái.
Nhắc đến
danh xưng này là nhắc đến chính Ðấng Tối Cao. Trong lịch sử Israel chưa hề có
một ngôn sứ nào dám dùng danh xưng này để nói về chính bản thân mình, vậy mà
Chúa Giêsu dùng đến danh xưng tối thượng ấy, ắt hẳn Người phải có một lý do cực
kỳ trọng đại. Những người pharisiêu không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu lời Chúa
Giêsu nói. Lắm lúc chúng ta cũng sống theo cách nghĩ của những người pharisiêu
trên đây.
Trong lúc
Chúa Giêsu phục sinh đang nỗ lực tác động trên mọi lãnh vực của thế giới hôm
nay để kéo con người lên cùng Thiên Chúa, Người tác động qua Giáo Hội, qua Lời
Chúa, qua các bí tích, các công việc phục vụ của người Kitô. Người cũng tác
động các tập thể thành tâm thiện chí của nhân loại, các hệ thống tư tưởng quảng
bá chân thiện mỹ, các mối quan hệ xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho con người,
các công cuộc giúp thăng tiến đời sống đích thực và toàn diện của con người.
Trong khi Chúa Giêsu làm như vậy, thì chúng ta, chúng ta lại làm theo hướng ngược
lại, chúng ta dần dần tục hóa đời sống
của chính mình và của những người chung quanh bằng những suy nghĩ và hành động
chỉ dựa trên những con người phàm tục mà thôi. Con người và vũ trụ có nguồn gốc
từ Thiên Chúa Hằng Hữu và sẽ trở về với cội nguồn Hằng Hữu ấy. Nhưng đôi khi
chúng ta cứ muốn giữ tất cả nằm lại trong thế giới thụ tạo hữu hạn này mà thôi.
Lạy Thiên
Chúa là Ðấng hằng có đời đời và là nguồn gốc của mọi sự. Xin ban cho con ơn
biết cộng tác với Chúa và với anh chị em trong việc thăng tiến con người và thế
giới, góp phần đưa con người và thế giới về với Chúa, về với nguyên thủy nguồn
gốc của mọi loài mọi vật.Amen
__________________%%%%%
03/23/2015
Thứ
2 Tuần Thứ V Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6, 2b
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
PHÚC ÂM: Ga 8, 1-11
"Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước
đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại
vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu
giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả
tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa
Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà
theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?"
Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi
xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên
và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước
đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui
từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình
Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy
và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai
kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo:
"Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm
tội nữa".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
NGƯỜI
PHỤ NỮ PHẠM TỘI NGOẠI TÌNH
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng nói rất rõ:” Không một ai dám ném viên đá
đầu tiên và viên đá cuối cùng “. Bởi vì từ già đến trẻ đã lặng lẽ rút lui.
Những viên đá mà trước khi tới với Chúa Giêsu để xin Ngài xét xử, từ già tới
trẻ đã cầm chặt trong tay chỉ chờ ném vào đầu người phụ nữ cho thỏa mãn, cho hả
dạ. Những viên đá đó lúc này đã nhẹ nhàng được lặng lẽ cho rơi xuống đất và họ
lặng lẽ ra đi.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nói cho chúng ta
hay ở đời chẳng ai là vô tội. Ai cũng yếu hèn, tội lỗi. Có biết bao thứ tội tầy
trời, có biết bao thứ tội còn nặng hơn cả tội ngoại tình bị bắt quả tang. Tội
ngoại tình trong tư tưởng, trong ước muốn, có những tội ngoại tình lén lút
chẳng ai biết, chẳng ai hay …Ngày nay, có biết bao thứ tội mà con người chỉ
nhận khi không còn lối chối từ. Do đó, người ta tìm đủ mọi cách để che dấu, để
lén lút phạm tội. Họ cứ an tâm phạm tội khi không bị bắt quả tang. Quả thực, họ
đã đánh mất hết cảm thức về tội lỗi của mình. Dù rằng mình có tội
thật, nhưng con người lại dễ lên án, lại dễ ghép tội người khác, lại dễ ném đá
người khác. Có thể làm như thế họ tự biện bạch họ là vô tội . Con người dễ
thông cảm cho mình và xét nét lên án kẻ khác. Vâng, chỉ có một Đấng vô tội duy
nhất đã không lên án và đã nói :” Tôi không lên án chị đâu ! Chị hãy về đi, từ
nay đừng phạm tội nữa “ ( Ga 8, 11 ).
Lời Chúa của Chúa hôm nay làm nổi bật lòng
thương xót của Thiên Chúa, vì thương con người, Ngài muốn cứu độ, muốn tha thứ
con người tội lỗi, Chúa không xét xử và luận phạt, kết tội. Nhưng muốn được thứ
tha, con người phải dứt bỏ quá khứ tội lỗi và thật lòng quay trở về với Chúa.
Lạy chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết
mau mắn thay đổi đời sống để chúng con được Chúa thứ tha và Chúa thi ân giáng
phúc. Amen.
03/22/2015
CHÚA NHẬT
THỨ V MÙA CHAY NĂM B
DẪN
NHẬP CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY B
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm
về giờ cứu độ đó, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận minh ước mới, minh ước muôn đời
mà Thiên Chúa ký kết với loài người qua cái chết của Chúa Giêsu.
Bài
đọc thứ nhất cho thấy minh ước mới này sẽ được ghi trong tâm khảm mỗi người.
Chúa sẽ xoá bỏ mọi tội lỗi của ta và tỏ rõ bộ mặt thương yêu, hiều dịu của
Người, để liên hệ giữa Chúa và ta trở thành sâu xa, nội tại ngay trong tâm hồn.
Chúa Giêsu, như bài thánh thư mô tả, đã học vâng phục do những đau khổ Người
chịu để trở nên căn nguyên cứu độ đời đời cho chúng ta.
Vì thế Lời Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa
Giêsu làm hạt lúa chết đi, để sinh bông trái thiêng liêng là phần rỗi linh hồn.
Chúng ta hợp dâng ý nguyện trong giờ Kinh Nguyện, xin cho mỗi người chúng ta
được trở nên hạt lúa chết đi, để được sống lại hưởng vinh phước muôn đời.Ước gì
Chúa Kitô, Mẹ Maria và thánh cả Giuse ban tràn đầy ơn huệ cho mỗi người chúng
ta, để mọi người hiểu được tình yêu cao cả của Chúa:” Không tình yêu nào cao
vời bằng tình yêu của người hiến mình vì người mình yêu”Amen
BÀI ĐỌC II: Dt 5, 7-9
"Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu
độ đời đời".
Trích thư gởi tín hữu
Do-thái.
Khi còn sống ở đời
này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có
thể cứu Người khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là
Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn
tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng
phục Người.
Đó là lời Chúa.
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga
12, 26
Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu,
thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".
PHÚC ÂM: Ga 12, 20-33
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều
bông hạt".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, trong số
những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania,
xứ Galilêa, và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức
Giêsu". Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa
Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả
thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó
chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu
sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó
cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự
Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao
xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà
Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có
tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta
nữa". Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng:
"Một thiên thần nói với Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra
không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử,
bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao
khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người
phải chết cách nào.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
HẠT LÚA MÌ RƠI VÀO LÒNG ĐẤT...
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh hạt
lúa mì gieo vào lòng đất để nói về sự hy sinh, tự hiến của Ngài : Nếu hạt lúa
mì gieo vào lòng đất mà chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Chúa Giêsu
chính là hạt lúa mì được Thiên Chúa Cha gieo vào thế gian. Ngài đã chấp nhận hạ
mình mang lấy thân phận con người, chịu mục nát bởi sự giới hạn trong thân phận
con người, và nhất là chấp nhận cái chết trong phận con người để làm trổ sinh
một mùa lúa mới, một dòng giống mới.
Chấp nhận mang thân phận hạt lúa mì, thì
cũng đồng thời phải chấp nhận nghịch lý “được và mất” : Ai yêu mạnh sống mình
thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống ở đời này, thì sẽ giữ được sự sống đời đời.
Đây là một nghịch lý nhưng không hề vô lý, nghịch lý này chỉ dành cho những ai
nhận ra giá trị vĩnh cửu của Nước Trời và sự sống đời sau mới dám đánh đổi như
thế. Chúa Giêsu chấp nhận nghịch lý này khi hy sinh mạng sống, chấp nhận cái
chết đau đớn, nhục nhã vì tội nhân loại và Thiên Chúa Cha đã trả lại cho Ngài
sự sống lại trong vinh quang và còn đặt Chúa Giêsu làm Đấng Kitô và là Chúa tể
trên trời và dưới đất.
Nghịch lý của hạt lúa mì vẫn mãi là đòi
hỏi và thách thức cho mỗi người : Là cha mẹ, chúng ta càng cảm nhận được nghịch
lý này đang là một thách thức cho mỗi gia đình. Thế gian kéo chúng ta về một
cuộc sống dễ dãi, buông thả, không cần cố gắng, không phải hy sinh, nhưng trái
tim và ơn gọi làm cha mẹ lại đòi chúng ta phải chấp nhận hy sinh, tiêu hao cuộc
đời, sinh lực, tâm trí, khả năng cho cho gia đình, cho con cái, với hy vọng
tương lai hạnh phúc sẽ đến với con cháu mình. Hơn thế nữa, ơn gọi làm con Chúa
và ơn gọi nên thánh thúc đẩy chúng ta phải chấp nhận tiêu hao cả con người cùng
với sự hy sinh từng ngày để vun đắp hạnh phúc và đời sống đức tin cho con cháu.
Hãy chấp nhận mục nát cái tôi ích kỷ, nhỏ nhen để vun đắp cho gia đình thêm ấm
cúng, thuận hòa. Hãy chôn vùi vĩnh viễn những đam mê như rượu chè, cờ bạc,
nghiện ngập, những lời nói chua ngoa hay những lời chửi bới tục tĩu để cho lòng
nhân ái bao dung được nảy mầm, cho hạnh phúc được đơm bông kết trái.
Mang
thân là hạt lúa mì, mỗi người còn phải chấp nhận một sự nghiền nát, nhào nặn và
đốt nóng để trở thành tấm bánh được dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày trên bàn thờ,
để tôn vinh Thiên Chúa, đem lại ơn cứu độ cho mình và cho mọi người ; đồng thời
còn là tấm bánh được bẻ ra cho anh em. Xin cho chúng ta dám bẻ thời giờ, sức
khỏe, tuổi trẻ, khả năng, của cải, lương thực để chia sẻ và đem lại cuộc sống hạnh
phúc cho anh em. Amen.
________________@@@@@
03/21/2015
Thứ
7 Tuần Thứ IV Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 11, 25a và 26
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ
không chết đời đời".
PHÚC ÂM: Ga 7, 40-53
"Đấng Kitô xuất thân
từ Galilêa sao?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, sau khi nghe
Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này
thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô".
Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh
Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê
hương của Đavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người.
Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.
Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi
họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành
thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả
lời rằng: "Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ
lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không
biết gì lề luật". Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là
người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ thì luật của chúng ta có lên án
cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?" Nhưng họ trả
lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ
thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà
nấy.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Dư
Luận Về Chúa Giêsu
Anh Chị Em Thân Mến,
Mỗi người
trong chúng ta khi phải trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu: “Phần các con, các
con bảo Ta là ai?”. Cũng như Phêrô khi đại diện cho các Tông đồ, chúng ta cũng
sẽ trả lời: “Thày là Con Thiên Chúa hằng sống”. Nhưng trong thực tế, thái độ
sống của chúng ta có lẽ còn tương phản với lời tuyên xưng ấy. Chúng ta chưa là
những kitô hữu thực sự, nghĩa là chưa tin tưởng và sống theo lời mời gọi của
Chúa. Thái độ của chúng ta có lẽ cũng giống như của những người Do Thái trong
Tin Mừng hôm nay: người thì xem Ngài như một tiên tri, kẻ nhận Ngài là Chúa
Kitô, đa số thì dựa vào những hiểu biết trong Kinh Thánh để lý giải về thân thế
của Ngài.
Sự hiểu
biết mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có về Ngài không phải là một hiểu biết trên lý
thuyết hoặc chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, mà phải là vác Thánh giá mỗi
ngày và đi theo Ngài. Liền sau khi Phêrô tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa,
Chúa Giêsu đã loan báo về cuộc Tử nạn của Ngài và Ngài đề ra như một mệnh lệnh:
“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thập giá và đi theo Ta”. Danh hiệu Kitô
gắn liền với Thập giá. Không thể tuyên xưng Chúa Kitô mà lại chối bỏ Thập giá
của Ngài, không thể tự cho mình biết Chúa Kitô mà không liên kết với Ngài trong
cuộc tử nạn. Thánh Phaolô đã nói lên kinh nghiệm của ngài: “Phần tôi, tôi chỉ
biết có một Đức Kitô chịu đóng đinh”. Biết theo nghĩa Kinh Thánh là môt sự kết
hợp thâm sâu. Biết do đó phải là một cam kết. Biết Đức Kitô như thánh Phaolô
diễn tả chính là nên một với Chúa Kitô trong mầu nhiệm tử nạn. Biết Đức Kitô chịu
đóng đinh chính là bổ túc nơi mình những gì còn thiếu trong cuộc Tử nạn của
Ngài.
Mùa chay
là mùa thanh luyện, chúng ta được mời gọi để sống một cách ý thức hơn bản sắc
đích thực của người kitô hữu, đó là để Đức Kitô chiếm hữu và sống bằng chính
sức sống của Ngài. Điều đó cũng có nghĩa là người kitô hữu không chỉ mang danh
hiệu của Đức Kitô, lời tuyên xưng của họ không chỉ đọng lại trên môi miệng, mà
phải là một cuộc sống kết hiệp với Ngài, với những cố gắng không ngừng của từ
bỏ, quảng đại, yêu thương và phó thác.Amen
03/20/2015
Thứ 6 Tuần Thứ IV Mùa Chay năm B
_ 14 Chặng Đàng Thánh Giá
Thứ sáu room chúng ta cùng hiệp thông bước vào giờ :
Kinh Nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá.
Kinh Nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~/////
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 94, 8ab
Hôm nay, các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa
phán.
PHÚC ÂM: Ga 7, 1-2. 10. 25-30
"Chúng tìm cách bắt
Người, nhưng chưa tới giờ Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi
lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ
Trại của người Do-thái. Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người
cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo.
Có một số người ở
Giêrusalem nói: "Đây không phải là người họ đang tìm giết sao? Kìa ông ta
đang nói công khai mà không ai nói gì cả. Phải chăng các nhà chức trách đã nhận
ra ông ta là Đấng Kitô? Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ
đâu. Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu".
Vậy lúc bấy giờ
Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải,
các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng
thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết
Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt
Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Xuất
Thân Của Chúa Giêsu
Anh Chị Em Thân Mến,
Qua các thời đại, nhiều người đã tốn hao bút mực để
viết về cuộc đời Chúa Giêsu. Đối với nhiều người, Ngài có thể là một vĩ nhân,
một con người ý thức mình có sứ mệnh đặc biệt. Nhưng Ngài cũng chỉ là một người
như mọi người, nghĩa là cũng sinh ra, sống một thời gian rồi cũng qua đi như
mọi người. Trong khi đó, đối với kitô hữu, Chúa Giêsu chính là Con Một Thiên
Chúa. Họ tin ở lời Chúa như được ghi trong Tin Mừng hôm nay: “Ta không tự mình
mà đến, nhưng có Đấng sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết
Ngài và Ta bởi Ngài và chính Ngài đã sai Ta”. Tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa
làm người chính là biết nhìn xuyên qua cuộc sống lam lũ tăm tối của Ngài để
nhận ra quyền năng Thiên Chúa của Ngài. Tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cũng
chính là nhận ra giá trị của cuộc sống âm thầm ấy như một thể hiện của tình yêu
Thiên Chúa đối với con người.
Chọn lựa cuộc sống nghèo hèn ấy và sau này tiếp tục
sống thiết thân với những người cùng khổ bất hạnh, Chúa Giêsu muốn bày tỏ cho
chúng ta thấy phẩm giá cao cả của con người. Dù nghèo hèn đến đâu, mỗi người
sinh ra trên đời cũng đều có giá trị cao cả bất khả nhượng. Chọn lựa cuộc sống
nghèo hèn và chấp nhận cái chết thê thảm nhất, Chúa Giêsu cũng muốn nêu bật giá
trị và ý nghĩa của cuộc sống con người. Cái nghèo hèn trở nên sự giầu sang, cái
mất mát trở thành lợi lộc, cái yếu đuối trở thành sức mạnh mang lại sự sống.
Mùa chay, mùa của hoán cải, chúng ta được mời gọi
thay đổi trước tiên cái nhìn của chúng ta. Tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên
Chúa có nghĩa là đón nhận Ngài, là đi vào cái nhìn của Ngài. Mùa chay là mùa
quay trở lại với anh em. Ước gì cái nhìn của chúng ta đối với anh em không dừng
lại theo những tiêu chuẩn thông thường của người đời, nhưng được mặc lấy ánh
mắt tôn trọng, cảm thông, bao dung, tha thứ của Chúa. Ước gì cái nhìn của chúng
ta về cuộc sống không đóng khung trong những phán đoán thông thường của người
đời, nhưng được hướng dẫn bởi những tâm tình tin tưởng, phó thác, lạc quan của
chính Chúa.Amen
03/19/2015
Mừng Trọng Kính Thánh cả GIUSE
Hôm nay Lễ Trọng Kính Thánh cả GIUSE có hát Kinh Vinh Danh_Có Bài Đọc II_Bài hát mở đầu Cầu Xin Thánh Gia_Xin Cám ơn.
RA
KHƠI XIN CHÚC MỪNG
Chúc Mừng bổn mạng đến quí anh mang thánh hiệu GIUSE một ngày lễ Bổn Mạng an bình, vui tươi và hạnh
phúc.
Nhờ lời chuyển cầu và sự phù trợ của Thánh
Giuse, xin Chúa ban cho quí anh chị
lòng yêu mến Chúa nồng nàn, tinh thần quảng đại, nhiệt thành và sẵn sàng với
Thánh ý Chúa trong mọi nỗi thăng trầm của cuộc sống.
~~~~~~~
Lời
Dẫn Nhập Mừng Kính Thánh Cả Giuse
Anh Chị Em Thân Mến,
Ngày 19 tháng 3, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính
thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Ðức Trinh Nữ Maria, cha nuôi Chúa Giêsu, vị
quan thầy khả kính của mình cách trọng thể.
Thánh Giuse là một bài học khiết tịnh cho anh chị
em. Không cần chờ tới tuổi già mới sống đời thanh tịnh. Sự thanh khiết của đôi
bạn Giuse và Maria là do tình yêu. Sức mạnh và sự vui tươi của tuổi trẻ không
là ngăn trở cho một tình yêu cao thượng. Khi cưới Mẹ Maria về, Thánh Giuse có
một “trái tim trẻ trung” trong một thân xác trẻ trung. Khi được thiên thần báo
mộng cho biết mầu nhiệm “Đức Maria là Mẹ Chúa Trời”, người đã sẵn sàng đón nhận
Mẹ Maria, đồng hành với Mẹ, chăm sóc Mẹ, mà vẫn tôn trọng sự trinh nguyên của
Mẹ. Mẹ Maria trở thành một niềm vui, một hồng ân cho Thánh Giuse.
Anh chị em cần phải biết yêu thương và tôn trọng con
cái mình. Hãy trở nên gương mẫu đạo đức thánh thiện cho con cái. Hãy tránh mọi
thứ gương mù gương xấu. Từ lời nói đến thái độ sống xấu sẽ là đại họa cho con
cái. Tuổi thơ các em đơn sơ như tờ giấy trắng, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cha
mẹ đều ghi đậm nét trên tờ giấy trắng tâm hồn và in dấu suốt cuộc đời các em.
Bởi đó, trách nhiệm của người Gia trưởng đối với các em vô cùng quan trọng. Con
cái là hoa trái của tình yêu và là niềm hy vọng của cha mẹ. Nguyện xin Thánh
Giuse phù trợ cho anh chị em được trở nên những Gia trưởng thánh thiện, gương
mẫu để đem hạnh phúc đến cho gia đình và cho cả xã hội tương lai. Hãy chạy đến
cùng thánh cả Giuse trong mọi cơn gian nguy thử thách, vì ngài là đấng quyền
thế và đầy lòng xót thương và giờ đây chúng ta cùng bước vào giờ
Kinh Mừng Kính Thánh cả Giuse với tâm tình thật sốt sáng qua bài
Thánh Ca: CẦU XIN THÁNH GIA dâng kính
Thánh
GIUSE để bước vào giờ Kinh Nguyện của Ra
Khơi.
BÀI
ĐỌC II: Rm 4, 13. 16-18. 22
"Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời
hứa ban cho Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là
nhờ sự công chính của đức tin. Vì thế, do đức tin, được coi như là theo ân
sủng, lời hứa cho mọi dòng dõi được vững bền, không phải chỉ cho kẻ sinh bởi lề
luật, mà còn cho kẻ sinh bởi đức tin của Abraham, tổ phụ của mọi người chúng
ta, (như có lời chép rằng: Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc) trước mặt
Thiên Chúa, Đấng ông đã tin, Đấng cho kẻ chết sống lại, và kêu gọi cái không có
như có. Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha nhiều dân
tộc, như có lời đã phán với ông rằng: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế". Vì
vậy, ông đã được kể như sự công chính.
Đó
là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 83, 5
- Lạy Chúa, phúc cho những ai ngụ nơi nhà
Chúa, họ sẽ khen ngợi Chúa đến muôn đời.
PHÚC
ÂM: Mt 1, 16. 18-21. 24a
"Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa
truyền".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa.
Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa
Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người
là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi
phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo
bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì
Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua
Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép
Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính
Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời
Thiên thần Chúa truyền.
Đó
là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
BÀI
SUY NIỆM
GIUSE-
CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH
Anh Chị Em Thân Mến,
Trước Thánh Ý Thiên Chúa, Giuse vâng phục và chu
toàn.Từ Nazareth qua Bêlem, từ Bêlem đi Aicập, từ Aicập về Israel, Chúa bảo ông
đi là ông đi, bảo ông về là ông về, bảo ông làm thế nào là ông làm thế ấy,đúng
thời gian,đúng địa điểm mà không thắc mắc,không hoài nghi.Tất cả mọi lần Giuse
đều thưa như Đức Maria “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần
truyền”(Lc1,38).
Thánh Ý Thiên Chúa bao giờ cũng hoàn hảo, không
những cho cá nhân mà còn cho toàn thể nhân loại. Thánh Giuse người công chính
đã thực hiện lời mời gọi “nên hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo” (Mt
5, 48) bằng cách thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Công đồng Vatican II dạy: “Mọi Kitô hữu, dù ở địa vị
nào, bậc sống nào, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như
Chúa Cha trọn lành, tuỳ theo con đường của mỗi người” (GH 11,3).
Nên thánh theo con đường của Thánh Giuse là một con
đường cho nhiều người.Không quan trọng mình là ai, địa vị nào trong xã hội, làm
việc cao quý hay tầm thường. Trước nhan Thiên Chúa, mọi địa vị và công việc đều
có giá trị. Điều quan trọng là hãy thực thi thánh ý Chúa, đáp lại tiếng Người
mời gọi trong cuộc sống. Địa vị và công việc lao động chân tay của Thánh Giuse
chỉ ở mức tầm thường; thế nhưng, ngài vẫn có khả năng biến đổi nó trở thành phi
thường. Cái phi thường ở trong cái tầm thường của mỗi con người là một viên
ngọc quý tiềm ẩn. Những người đồng thời nói về Thánh Giuse rất trìu mến là “bác
thợ mộc”. Một tên gọi rất thường nhưng lại bao hàm lòng yêu mến con người thợ
mộc ấy. Dĩ nhiên, phải có điều gì đó nơi người thợ mộc kia đã tạo được thiện
cảm và lòng yêu mến của nhiều người. Ngày nay có bao nhiêu người chức nọ, quyền
kia, có học vị, có địa vị, rất giàu có; nhưng khi nói về họ, nhiều người rủa
thầm: tên này, tên nọ, thằng này, thằng kia, tay này, tay nọ... Để được tôn
trọng, trước tiên người đó cần có lòng tự trọng. Công việc mỗi ngày bộc lộ tính
tự trọng trong đó, người có lòng tự trọng sẽ làm công việc cẩn thận, có trách
nhiệm, liêm khiết, công bằng, hợp tác, thân tình... Thánh Giuse là một con
người “đầy tinh thần trách nhiệm”, một con người nhiều sáng kiến trong bất cứ
công việc gì được trao phó. Thánh Giuse nên thánh trong nghề nghiệp của mình
nên Ngài là Thánh bổn mạng của những người lao động.
Thánh Giuse là con người thầm lặng, khiêm tốn,
sống theo Ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Gioan Tẩy Giả chân thành “Người
phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ bé lại”. Giuse đã sống điều đó . Chính cuộc sống
ấy đã làm nên một con đường tu đức hướng đến trọn lành. Thánh Giuse là bậc thầy
dạy con người sống an vui và nên thánh trong địa vị của mình. Thánh Giuse là
mẫu gương cho mọi người nên thánh trong cuộc sống thường ngày.
Lạy Chúa, xin cho nhiều người biết tìm đến cùng
Thánh Giuse, để qua sự trợ giúp của Ngài, trần gian có thêm những công trình
vinh danh Thiên Chúa.Amen
_________________@@@@@@
03/18/2015
Thứ
4 Tuần Thứ IV Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6, 2
Đây là lúc thuận tiện. Đây là ngày cứu độ.
PHÚC ÂM: Ga 5, 17-30
"Chúa Cha cho người
chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho
ai sống là tuỳ ý Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu
trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như
vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những
Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi
mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
"Quả thật, quả
thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không
thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì
chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và
sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán
phục. Bởi vì, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế
nào, thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ý Ngài. Vì hơn nữa,
Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi
người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa
Con thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo
các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì được sống đời đời và khỏi
bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo
các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai
đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào,
thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy, và Người đã ban cho
Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều
này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ
đã làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại
để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án
Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Công
Việc Thiên Chúa Cha
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy chân dung của
Chúa Giêsu, Đấng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa: “Ta đến không phải để làm theo
ý Ta, nhưng là làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Nên một với Thiên Chúa, thể hiện sự
nên một ấy đến cùng, đó là con đường mà Chúa Giêsu đã chọn lựa và đi cho đến
cùng. Thực thế, cái chết của Chúa Giêsu gắn liền với mầu nhiệm Ba Ngôi. Người
Do Thái kết án Ngài không những vì Ngài không tuân giữ ngày hưu lễ, mà còn vì
Ngài tự cho mình ngang hàng với Chúa Cha. Cái chết của Chúa Giêsu là một mạc
khải về Chúa Cha. Cái chết của Chúa Giêsu nói lên tiếng xin vâng trọn vẹn với
Chúa Cha. Qua cái chết ấy, quyền năng và tình yêu của Chúa Cha được tỏ bày.
Mùa chay thường gợi lại một thực hành có tính truyền
thống trong Giáo Hội, đó là hãm dẹp thân xác, tức là tham dự vào cái chết của
Chúa Giêsu từng ngày qua những hy sinh, quên mình, để cũng được chia phần vinh
quang Phục Sinh của Ngài, nghĩa là mỗi ngày một biến đổi để trở thành con người
mới cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của Ngài. Đó là bức chân dung mà mỗi
Kitô hữu đều mang trong mình và mỗi ngày họ cố gắng họa lại bằng cả cuộc sống
của họ. Cùng với Chúa Kitô, Đấng đã nên một với Chúa Cha trong tất cả mọi sự
cho đến chết, xin cho từng giây phút cuộc sống chúng ta luôn là một thể hiện
thánh ý của Ngài.Amen
03/17/2015
Thứ 3 Tuần Thứ IV Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 50, 12a và 14a
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho
con niềm vui ơn cứu độ.
PHÚC ÂM: Ga 5, 1-3a. 5-16
"Tức khắc người ấy được lành bệnh".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem.
Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là
Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người
đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm
đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã
đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa:
"Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết
tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng
dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng
và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được
khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác
chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi:
"Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh 'Vác chõng mà
đi'?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã
lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
Sau đó, Chúa Giêsu
gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng
phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người
Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Vì thế người Do-thái
gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Dòng
Nước Sự Sống
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay giới thiệu Chúa Giêsu chính là dòng nước mang lại sự sống, mang ơn
cứu độ cho con người. Thật vậy, khi đi đến đâu, mỗi khi gặp người đau khổ bệnh
tật, Chúa Giêsu đã chữa lành và đem đến cho con người ở đó niềm vui và bình an.
Hôm nay cũng vậy, khi thấy người bất toại nằm bên bờ hồ không ai giúp đỡ, Chúa
Giêsu đã đến chữa lành cho anh. Chúa Giêsu đã ban cho anh niềm vui và sự sống.
Mỗi
người chúng ta cũng có những khuyết điểm, giới hạn, thiếu xót, lỗi lầm làm cho
đời sống của chúng ta trở nên cằn cỗi và bất toại trong tương quan với Chúa và
với tha nhân. Chúa Giêsu chính là dòng nước mang đến cho chúng ta niềm vui và
sự sống.
Mong
sao, với những việc làm trong đời sống, mỗi người chúng ta cũng đem lại niềm
vui và bình an cho tha nhân.
Lạy
Chúa, xin cho con biết đến với Chúa Giêsu, như dòng nước ban sự sống, trong
thánh lễ, trong các bí tích và trong cầu nguyện để đời sống của con được chữa
lành, tâm hồn của con trở nên tươi mát và sinh hoa kết quả tốt lành. Amen.
03/16/2015
Thứ
2 Tuần Thứ IV Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Lc 15, 18
Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha,
con đã lỗi phạm đến trời và đến cha.
PHÚC ÂM: Ga 4, 43-54
"Ông hãy về đi, con
ông mạnh rồi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ
Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được
kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp
Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì
họ cũng đi dự lễ.
Người trở lại Cana xứ
Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở
Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa
đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa
Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi
thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người:
"Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo
ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và
trở về.
Khi xuống đến sườn
đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ
con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người
cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi",
nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã
làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
"Ông
hãy về đi, con ông mạnh rồi".
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan thuật lại cho
chúng ta thấy Chúa đã thử thách lòng tin nơi vị sĩ quan này qua lời khiển
trách, nhưng ông không lí luận, không phân bua, không tự ái vì nơi ông đã tuyệt
đối đặt tất cả trọn niềm tin nơi Chúa. Thường người thầy thuốc muốn chữa bệnh
thì phải có bệnh nhân, Chúa Giêsu đã nhận thấy niềm tin mạnh mẽ nơi vị sĩ quan
và Chúa đã tỏ quyền uy của Người để chữa bệnh cho con trai ông ta cách lạ kỳ,
với chỉ một câu nói của Chúa: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi", ông
đã tin đi về nhà và nghiệm ra nhận thấy đúng như lời Chúa đã nói, con ông đã
bình phục lại đúng giờ khi Chúa nói với ông: “con ông mạnh rồi”.
Sau phép lạ, chúng ta thấy không những cá
nhân ông nhưng cả gia quyến đều tin vào Chúa. Những điều ông từng nghe nhưng
chưa thấy, hôm nay đã minh chứng cụ thể xảy ra từ chính trong gia đình ông, và
còn hơn thế nữa còn thấy được quyền uy của Chúa qua việc chữa bệnh từ xa cho
chính người con trai của ông.
Thiên Chúa yêu thương và không ngừng thi ân
cho chúng ta trong cuộc sống thường ngày.Những thành công chúng ta đạt được đó,
chúng ta có bao giờ nghĩ rằng đó chính là những phép lạ Chúa đã làm cho chúng
ta, hoặc những thất bại đó là những thử thách mà Chúa muốn chúng ta phải kiên
trì phấn đấu để vượt qua. Niềm tin của vị sĩ quan để lại cho chúng ta bài học
về sự tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa, một niềm tin không nghi vấn, không
băn khoăn, không tính toán.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trong cuộc sống
luôn đặt niềm tin nơi Chúa, như vị sĩ quan trong bài Tin Mừng hôm nay. Cho
chúng con nhận ra được quyền năng nơi Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng con
trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
_____________________%%%%%
03/15/2015
CHÚA NHẬT
THỨ IV MÙA CHAY NĂM B
DẪN
NHẬP CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY NĂM B
Anh
Chị Em Thân Mến,
Phụng vụ hôm nay muốn chúng ta chiêm
ngưỡng thập giá Chúa Kitô, nguồn ơn cứu chuộc của mọi người. Vì Ðức Giêsu Kitô
trên thập giá chính là hồng ân trọn vẹn của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương thế
gian đến nỗi đã ban Con Một mình... “Để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”
(Ga 3,16).
Bài
trích sách Sử Biên Niên cho thấy mọi thành phần dân Chúa đều bất tín, chạy theo
những ngẫu tượng ngoại bang, xúc phạm danh Chúa. Sau khi đã thanh luyện bằng
những biến cố xảy ra trong đời họ, Thiên Chúa lại đưa dân trở về. Vì thế, Thánh
Phaolô trong thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô, nhấn mạnh: Chúng ta được cứu rỗi nhờ đức
tin- Tin vào thập giá Ðức Kitô và ước muốn tiêu diệt tội lỗi như Người. Vậy để
được tha thứ và thánh hóa, chúng ta phải nhìn lên thánh giá như những người
đang đau đớn vì tội lỗi, đặt tất cả niềm tin vào thập giá Ðức Kitô và thực hành
các việc lành theo ý Ngài.
Mỗi
người chúng ta cùng chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu bị treo trên thập giá.
Người đã chịu đau khổ để tất cả chúng ta được cứu thoát. Người đã
dang tay ôm lấy cả nhân loại, để tất cả chúng ta trở thành những
người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Lạy
Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết làm tỏa sáng đức
tin của chúng con bằng những việc làm tốt đẹp.Amen
BÀI
ĐỌC II: Ep 2, 4-10
"Anh
em chết bởi tội và được cứu rỗi bởi ân sủng".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh
em thân mến, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng từ bi, vì lòng yêu thương cao cả mà
Người đã yêu thương chúng ta, đến nỗi khi tội lỗi làm cho chúng ta phải chết,
thì Người làm cho chúng ta sống lại trong Đức Kitô, nhờ ơn Ngài mà chúng ta
được cứu rỗi; Người đã cho chúng ta được cùng chung sống lại và đồng ngự trị
trên nước trời trong Đức Giêsu Kitô, để tỏ cho hậu thế được thấy sự phong phú
dồi dào của ơn Chúa mà lòng nhân lành Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu
Kitô? Vì chưng, bởi ơn Chúa, anh em được cứu rỗi nhờ đức tin. Điều đó không
phải do anh em, vì đó là ân huệ của Chúa; cũng không phải do việc làm, để không
ai được tự phụ. Vì chúng ta là thụ tạo của Người, đã được tạo thành trong Đức
Giêsu Kitô, để làm các việc lành mà Chúa đã dự liệu, hầu chúng ta đem ra thực
hành.
Đó là lời Chúa.Tạ ơn Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 3, 16
Thiên
Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Mình, để tất cả những ai tin Con Ngài,
sẽ được sống đời đời.
PHÚC
ÂM: Ga 3, 14-21
"Thiên
Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa vinh danh Chúa.
Khi
ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa
mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai
tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã
yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì
không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của
Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được
cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận
phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng
đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của
họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự
sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự
thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong
Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô
ngợi khen Chúa.
BÀI SUY
NIỆM
Tình Thương Cứu Độ
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con
Một, để những ai tin vào Con của Ngài, thì không phải hư mất, nhưng được sống
đời đời. Yêu đến nỗi ban con một tức là yêu không tính toán thiệt hơn, không cân
nhắc so đo, là dám trao tặng tất cả. Khi trao ban Con Một cho nhân loại, Thiên
Chúa đã chấp nhận trao ban cả “khúc ruột” của mình cho nhân loại. Con một là
người con thừa tự, là tương lai và hy vọng của người cha, vậy mà Thiên Chúa đã
không hề hối tiếc khi quyết định trao tặng Người Con ấy cho nhân loại. Chúa
Giêsu trở nên một trong chúng ta, chia sẻ cùng một kiếp người và mọi đau khổ,
buồn vui với con người chúng ta.
Thiên Chúa có quyền và có thể kết án con
người vì những tội lỗi họ gây ra, nhưng Thiên Chúa đã không làm như thế, mà
Ngài để cho con người có quyền tự do chọn lựa số phận cùng đích của mình :
thuộc về Thiên Chúa hay đứng về phía đối nghịch, đứng về phía ánh sáng hay bóng
tối. Số phận của mỗi người sẽ là bất hạnh hay hạnh phúc, hoàn toàn tùy thuộc
vào thái độ và quyết định của mỗi người. Ai quyết định sống theo chân lý thì
thuộc về ánh sáng, còn ai để mình chìm trong bóng tối, thì phải chịu cảnh mù
lòa, tối tăm đời đời.
Hãy quyết tâm bước ra khỏi bóng tối của sự
mờ ám trong công việc, trong hành động của mình, bằng việc tập sống và làm việc
tốt với một lương tâm ngay thẳng, một tâm hồn thanh thản, đừng nuôi dưỡng sự
giận dữ và thù oán với anh em, mà hãy tập nghĩ tốt, giải thích tích cực những
việc làm của anh em, điều đó sẽ giúp giảm bớt đi những nghi kỵ. Hãy kiềm chế
miệng lưỡi, đừng nói những điều thiếu suy nghĩ, gây tổn thương hoặc gieo nghi
kỵ cho nhau, mà hãy nói với nhau bằng lời nói chân thành mang tính xây dựng.
Chúng ta là con của ánh sáng, chúng ta đừng sợ khi sống trong ánh sáng, đừng
ngại khi làm việc tốt, đừng sợ khi phải thể hiện mình là người con Chúa, là
người được Chúa yêu thương. Hãy để Đức Kitô loại trừ khỏi tâm hồn những bóng
tối của đam mê và dục vọng, sống vượt lên trên con người cũ với bản năng thấp
hèn ; sống thân tình với Đức Giêsu như với bạn hữu. Nhờ đó, Ngài sẽ dẫn
dắt cho mỗi quyết định và hành động của chúng ta và đưa ta tới hạnh phúc đích
thực. Amen.
__._,_.___
__________________%%%%%%03/114/2015
Thứ
7 Tuần Thứ III Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 8, 12b
Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh
sáng ban sự sống".
PHÚC ÂM: Lc 18, 9-14
"Người thu thuế ra về được khỏi tội".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự
hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên
đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái
đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các
người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn
chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người
thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng:
'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về
được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ
bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cầu
nguyện là chìa khoá của tự do.
Anh Chị Em Thân Mến,
Một
tâm hồn khao khát tự do đích thực là một tâm hồn biết cầu nguyện. Chúa Giêsu
muốn minh hoạ cho chân lý ấy qua dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện: một
người Biệt phái lên giữa đền thờ đứng thẳng người để kể về những thành tích của
mình, trong khi đó người thu thuế tội lỗi đứng trong góc đền thờ, không dám
ngước mặt lên, nhưng cúi mình đấm ngực nói lên nỗi khốn cùng tội lỗi của mình.
Chúa Giêsu tuyên bố người thu thuế ra về được tha tội, còn người Biệt phái vẫn
tiếp tục ù lì trong sự tự phụ của mình. Phải chăng Chúa Giêsu không muốn nói
với chúng ta rằng câu chuyện đích thực chính là nỗi khao khát được thoát khỏi
những thứ nô lệ đang trói buộc tâm hồn con người.
Mùa
Chay là trường dạy cầu nguyện. Giáo hội mời gọi chúng ta gia tăng cầu nguyện,
điều đó có nghĩa là chẳng những dành nhiều thời giờ cho cầu nguyện, mà nhất là
thanh luyện thái độ chúng ta trong khi cầu nguyện, lời cầu nguyện đích thực
trong mùa chay phải là thái độ sám hối. Khởi đầu của cầu nguyện ấy là mọi nhận
thức sâu xa về thân phận, tội lỗi của chúng ta và từ đó nói lên tất cả tín thác
của chúng ta vào tình yêu tha thứ của Chúa. Lòng tín thác ấy sẽ xoá tan mọi tội
lỗi và mang lại cho chúng ta tự do đích thực của con cái Chúa.
Như người con hoang đàng mong được trở về với cha,
như người thu thuế nép mình nơi lòng tha thứ của Chúa, xin cho chúng ta luôn
được sống trong tâm tình sám hối thực sự và cảm nhận được tình thương khoan
dung vô bờ của Chúa.Amen
_______________%%%%%
03/13/2015
Thứ
6 Tuần Thứ III Mùa Chay năm B
_ 14 Chặng Đàng
Thánh Giá
Thứ sáu room chúng ta cùng hiệp thông bước vào giờ :
Kinh Nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá.
Kinh Nguyện 14 chặng đàng Thánh Giá.
(Anh chị nhớ kiêng thịt
nhé)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM:
Phúc cho những ai thành tâm thiện chí giữ lấy lời Chúa, và nhẫn
nại sinh hoa kết quả.
PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy
kính mến Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi
Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel,
hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến
Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn
đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'.
Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài:
"Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất
và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn,
hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và
mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo:
"Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi
Người thêm điều gì nữa.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Luật Yêu Thương
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
Giêsu đã nối kết hai nội dung yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân,
thành một luật mới là kính Chúa yêu người.
Luật yêu thương của Chúa
liên kết thật chặt chẽ với nhau bởi vì đã kính mến Chúa thì phải
yêu thương con người, yêu thương tha nhân. Giới răn này rất chặt chẽ với
nhau đến nỗi ai bảo kính mến Thiên Chúa mà không yêu thương anh em thì
họ là người nói láo. Đối với Chúa, Ngài muốn chúng ta yêu thương
nhau như Ngài đã yêu.
Trước hết, chúng ta hãy yêu thương những người
thân thương trong gia đình của chúng ta, những người thân thiết nhất
đối với chúng ta. Nếu, chúng ta đã không yêu thương những người thân
thuộc trong gia đình chúng ta thì chúng ta cũng không thể nào yêu
thương những người khác được. Ngộ giả không yêu thương những người
khác thì chúng ta cũng không thể nào kính mến Thiên Chúa được. Đó
là nghịch lý quan trọng trong đời sống con người. Nên, yêu thương người
sẽ gặp Chúa và yêu thương Chúa sẽ gặp con người. Đây có thể gọi
được là chân lý của Đạo Đức Kitô.
Chúng ta có tử tế, có yêu thương
nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, gương ấy mới tỏa
lan đến mọi người và đến với người khác được. Tục ngữ Việt Nam có
câu trứ danh:” Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng “. Ngạn ngữ Trung
Hoa cũng có câu:” Hãy tử tế khi còn gần nhau, để sau này khỏi hối
hận khi đã xa nhau “.Trong sa mạc của cuộc đời nhiều chuyện đã làm
cho con người ngả nghiêng, nhiều vấn đề đã làm cho con người mệt mỏi,
nếu chúng ta biết thông cảm, chia sẻ, yêu thương nhau, nở nụ cười cảm
thông chắc chắn đời sống sẽ nở hoa, sẽ tốt đẹp hơn.
Những cử chỉ yêu
thương, bác ái chắc chắn sẽ làm cho đời đáng sống hơn. Tình yêu giữa
con người với nhau là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên
Chúa. Thánh Gioan đã nói đi nói lại :” Hãy yêu thương rồi làm gì thì làm “. Trên hành trình cuộc sống, biết bao cảnh đau thương tang tóc do
chiến tranh, thiên tai, do bệnh hoạn gây ra, tình thương, bác ái sẽ
giúp con người vơi đi nỗi đau khổ.
Lạy
Chúa Giêsu,xin ban thêm lòng tin cho chúng con, xin cho chúng con luôn bắt
chước gương Chúa sống để yêu và chết cũng chỉ để yêu. Amen.
________________%%%%%
03/12/2015
Thứ
5 Tuần Thứ III Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6, 2
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
PHÚC ÂM: Lc 11, 14-23
"Ai không thuận với
Ta là nghịch cùng Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm
liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói
rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn
thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ,
liền phán:
"Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ
chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng
vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ
Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con
cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ
quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.
"Khi có người khoẻ
mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn;
nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn
tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là
nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Quyền
Năng Thiên Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin vào quyền năng của Chúa. Ngài muốn
cứu chúng ta thoát khỏi sự dữ, ma quỷ, tội lỗi. Ngài muốn dẫn đưa chúng ta đến
với Ngài, hưởng ơn cứu độ và cho chúng ta được hạnh phúc vĩnh cửu.
Chúa
đòi hỏi chúng ta phải chọn Chúa. Chọn Chúa bằng cách lắng nghe Lời Chúa và tuân
giữ lời Chúa dạy thỉ sẽ được hạnh phúc. Chọn Chúa là phải bước đi theo ánh
sáng, sống trong ân sủng của Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Chọn Chúa thì chúng ta
cần tỉnh táo và sáng suốt trước những thử thách. Trước sự dữ chúng ta không
được xem thường kẻo dễ sa ngã, dễ sa lầy vào thế lực của sự dữ, dễ chạy theo
những cám dỗ của ma quỷ luôn tìm cách làm hại chúng ta.
Sự
dữ, sự xấu không chỉ từ bên ngoài chúng ta, hay ở xung quanh môi trường sống
của chúng ta, mà sự dữ cũng ở ngay trong tâm hồn của chúng ta nữa. Đó là tội
lỗi, những đam mê bất chính, các thói xấu như ích kỷ, ghen tương, bất hòa, đố
kỵ,…Đã là sự xấu cần phải diệt trừ, diệt tận gốc rễ, diệt tận căn. Chúng ta hãy
sám hối, chừa cải và quyết tâm. Đổi mới và canh tân bản thân là thái độ sống
đức tin, yêu mến Chúa, đi theo Chúa và sống giống như Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ.
Xin cho chúng con biết noi gương Chúa siêng năng cầu nguyện cùng Cha, để chúng
con có sức mạnh chiến thắng trong cuộc chiến với ma quỷ. Amen.
__________________&&&&&
03/11/2015
Thứ Tư Tuần III Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Xh 33, 11
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó ăn năn sám hối và được sống".
"Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả
trong Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng
tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng
để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm,
một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi
vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm
như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người
ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Lề
Luật
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thánh
Gioan nói rằng ai ghét anh em mình đã là kẻ sát nhân rồi. Lời này của thánh
Gioan là một kết luận thật chính xác từ chính lời của Chúa Giêsu nói: ai giận,
mắng hay chửi anh em thì đáng bị xét xử y như người phạm tội giết người. Bởi
lẽ, khi ghét anh chị em của mình, là chúng ta đã loại trừ người ấy ngay trong
lòng của mình rồi; và nghiêm trọng hơn, lòng ghen ghét là nọc độc gây chết chóc
cho người mang nó trong người và cho cả người phải gánh chịu nó.
Trong
cuộc sống, hầu như hằng ngày chúng ta nghe đến chán chê qua báo chí, các bài
diễn văn hay các bài giảng, vô vàn những lời lên án mọi lỗi lầm của người khác,
của xã hội và thậm chí của cả loài người! Hành động này là đúng : vì có luật,
có vi phạm, thì phải dựa vào luật mà tố cáo, kết án và thì hành án phạt. Nhưng
phải chăng Luật được lập ra với chức năng chính yếu là được dùng để tố cáo và
kết án nhau ? Hơn nữa, kết án nhân danh Lề Luật, theo mặc khải Kinh Thánh, lại
là hành động đặc trưng của Satan !
Vì
thế,Chúa Giêsu mời gọi chúng ta giữ Lề Luật, không chỉ ở bề ngoài, nghĩa là ở
mức độ hành vi có thể quan sát được, nhưng giữ Luật Lề khởi đi từ chốn vô hình
không ai thấy được: đó là con tim của chúng ta, là cõi lòng chúng ta, là chốn
thâm sâu nhất của chúng ta. Và như thế mới là giữ Lề Luật một cách đích thật,
mới là sống Lề Luật trong sự thật, mới là “hoàn tất Lề Luật”. Do đó, hoàn tất
lề luật theo Đức Kitô, không phải là giữ luật thật chặt chẽ hết mức, nhưng là
sống tối đa theo năng động của tình yêu Thiên Chúa, có ở nơi sâu thẳm của chúng
ta, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong những ngày
canh tân đời sống, xin Chúa cho mỗi người chúng ta một ý chí mạnh mẽ, một xác
tín sâu xa để chúng ta biết sống luật yêu thương của Chúa với anh chị em chúng
con. Amen
____________________%%%%%
03/10/2015
Thứ Ba Tuần III Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4, 4b
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng
Thiên Chúa phán ra.
PHÚC ÂM: Mt 18, 21-35
"Nếu mỗi người trong
chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng
con".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi
anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần
không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng
đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia
muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ
mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và
tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và
van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất
cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy
tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy
trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui
lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt
người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến
cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ
chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi,
vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta
đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết
nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong
các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tha Thứ
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa Giêsu dạy nhân loại và cách riêng các môn đệ Ngài là con người phải
biết đối xử, cư xử với nhau một cách đẹp. Lời của Chúa Giêsu mời gọi con người
tha thứ và tha thứ mãi mãi, tha thứ không ngừng.
Tha thứ là một nghĩa cử cao vời bởi vì có tha thứ chúng ta mới nên giống
Chúa và chúng ta mới sống an bình. Thực tế, tha thứ là một lệnh truyền xem ra dễ
nhưng lại rất khó thực hiện, nếu chúng ta không có ơn Chúa. Sống ân oán thường
dễ hơn sống tha thứ. Do đó, chỉ có sức mạnh của Chúa, chúng ta mới tha thứ được.
Sống ở gian trần, thường chúng ta rất khó tha thứ cho nhau nhất là khi chúng ta
đã có cái nhìn không tốt về nhau, đã có ác cảm với nhau. Đúng phải có ơn Chúa,
phải nhờ sức mạnh của Chúa, con người mới có thể vượt thắng và chấp nhận tha thứ.
Càng tha thứ, chúng ta càng nên giống
Chúa. Tha thứ sẽ giúp những người lỗi lầm với chúng ta được sống an bình. Tha
thứ chúng ta sẽ nhận được thứ tha như lời thánh Phanxicô đã nói :” Vì chính khi
thứ tha là khi được tha thứ “. Tha thứ chúng ta sẽ sống bình an và tràn ngập niềm
vui, tràn ngập ơn cứu độ.Khi từ chối tha thứ, chúng ta sẽ tự khép mình trong sự
chết và tha thứ không ngừng như lời Chúa dạy là con đường dẫn chúng ta đi vào
Nước Trời.
Hành động tha thứ là hành động của
con tim. Và đây là nét đặc sắc nhất của Kitô giáo bởi vì :” Thiên Chúa là tình
yêu “ . Xin Chúa ban cho chúng ta tinh
thần yêu thương của Ngài
Lạy Chúa ,xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết tha thứ những
lỗi phạm của anh chị em chúng con vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.
_______________&&&&&
03/09/2015
Thứ
2 Tuần Thứ III Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 129, 5 và 7
Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi Chúa
sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.
PHÚC ÂM: Lc 4, 24-30
"Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến
người Do-thái mà thôi đâu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
(Khi Chúa Giêsu
đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng):
"Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế
ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở
Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm
sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ
được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong
cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ
được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria".
Vừa nghe đến
đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi
thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực.
Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Sống
Đức Tin Thật
Anh
Chị Em Thân Mến,
Người
Do Thái trong Hội đường Nazaret đã tìm cách hãm hại Chúa Giêsu khi Ngài lên
tiếng chê trách niềm tin của họ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng bất bình về việc
làm của nhóm người này, nhưng kỳ thực nhiều khi trong cuộc sống chúng ta đã sao
chép nguyên bản việc làm ấy. Tự hào là Kitô hữu, là người nắm giữ niềm tin
nhưng niềm tin trong chúng ta chỉ còn là ngọn đèn leo lét, chỉ là thân cây mất
nhựa sống chờ ngày gẫy đổ. Đó là thứ niềm tin mà tác giả cuốn sách “Đường Hy
Vọng” đã nhắc nhở: “Nhiều người nói tôi có đức tin, tôi còn đức tin, có lẽ đức
tin của giấy khai sinh, không phải đức tin của đời sống. Ít người sống theo đức
tin. Đừng bao giờ mãn nguyện với một đức tin lý thuyết, hình thức, nhưng phải
sống một đức tin chân thực, thiết ái, trung thành”.
Tự
mãn với chính mình mà không chịu mở lòng đón nhận khiến người Do Thái đã mất đi
Chúa Giêsu –nền tảng của niềm tin. Cũng vậy, nếu Kitô hữu chỉ đóng khung trong
một nghi thức, luật lệ, thì sớm muộn gì họ cũng xa cội nguồn sự sống, vì sống
là gì nếu không phải là một luân lưu trao đổi. Con người sẽ chết khi hệ tuần
hoà không lưu chuyển, hệ thần kinh không vận động. Đời sống đức tin cũng đòi
hỏi một sự luân lưu trao đổi với Thiên Chúa và với anh em.
Đối
với người Kitô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được
yêu thương, Chúa không phải là Đấng bắt con người ta phải kính mến, nói đúng
hơn Thiên Chúa là Đấng mà con người phải để cho Ngài yêu thương vô hạn. Tin là
chấp nhận Đức Kitô và quyết tâm sống chết cho Ngài.
Trong
Mùa Chay này, xin cho chúng ta biết trở về, trở về trước hết trên căn bản của
một đức tin không co cụm trong lý thuyết, trong nghi lễ, nhưng là biết mở rộng
lòng đón nhận để tìm được ý nghĩa đích thực của đời sống đức tin.
03/08/2015
Chúa Nhật
Thứ III Mùa Chay năm B
Lời Dẫn Nhập Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay, là mùa Giáo hội mời gọi tha
thiết mỗi người chúng ta gia tăng cầu nguyện ăn chay và giúp đỡ những anh chị
em khó nghèo, cùng chết cho tội lỗi với Ðức Kitô, để cùng được sống lại với
Người.
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta theo Chúa Giêsu vào Ðền Thờ để thanh luyện tâm
hồn, xứng đáng làm Ðền Thờ Thiên Chúa ngự, bằng cách trung thành tuân giữ luật
Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi hiến dâng chính đền thờ là thân xác mình
bằng cách chết đi chính mình, hy sinh tính ích kỷ và tham muốn của mình, diệt
trừ những tính hư tật xấu và cố gắng để sống phục vụ với lòng yêu mến Chúa và
yêu thương phục vụ mọi người.
Chúng
ta bước vào giờ kinh nguyện với tất cả tâm tình sốt sáng. Xin Chúa giúp cho mỗi
người chúng ta luôn giữ tâm hồn thanh sạch, xứng đáng làm nơi Chúa ngự.Amen
BÀI
ĐỌC II: 1 Cr 1, 22-25
"Chúng
tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho nhiều
người, nhưng là sự khôn ngoan của Thiên Chúa đối với những người được
gọi".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh
em thân mến, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm
kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh
trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các
người ngoại giáo, nhưng đối với những người được gọi, dầu là Do-thái hay
Hy-lạp, thì Ngài là Đức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa và sự khôn ngoan của
Chúa Cha, vì sự điên rồ của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài
người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 4, 4b
Người
ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
PHÚC
ÂM: Ga 2, 13-25
"Các
ngươi cứ phá huỷ đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Lễ
Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Người thấy ở
trong Đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi
tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò
ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của
họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi
đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu
Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bầy
giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là
ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ
đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại:
"Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại
trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người.
Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã
tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong
thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì
mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì
Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết
rõ mọi điều trong lòng người ta.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Đền
Thờ Thiên Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời
Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin và đón nhận Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa,
là Đấng canh tân việc thờ phượng Thiên Chúa. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cần
có thái độ tôn trọng sự thánh thiện của Thiên Chúa và đền thờ của Ngài, dành
cho Chúa sự kính trọng, tôn thờ cả hình thức bên ngoài lẫn tâm tình bên trong.
Hãy nhiệt thành với Thiên Chúa và thanh luyện thái độ của bản thân trong việc
thờ phượng Thiên Chúa. Hãy dành cho Chúa một lòng yêu mến chân thành được thể
hiện qua việc tôn kính, thờ phượng Chúa mỗi ngày. Đừng bao giờ so sánh hoặc đặt
Chúa ngang hàng với tiền bạc, của cải, nhưng phải dành cho Chúa một sự ưu tiên
tuyệt đối, nhất là đừng bao giờ dùng Thiên Chúa và việc đạo đức bên ngoài để
che đậy sự giả dối và những gian tham bên trong.
Hãy
thanh tẩy đền thờ gia đình của mình, đừng để bất cứ tiền bạc hay của cải vất
chất làm hoen ố đời sống gia đình, làm méo mó các tương quan giữa cha mẹ và con
cái.
Trong
ngày lãnh Bí tích Rửa tội, mỗi chúng ta được thánh hiến để trở nên đền thờ của
Thiên Chúa. Hãy thanh tẩy tâm hồn mình khỏi tội lỗi và những thói quen xấu. Hãy
gạt bỏ khỏi mình những film ảnh, sách báo và những trang web xấu xa, vì nó hủy
hoại tâm hồn chúng ta và nó là thủ phạm bôi bẩn linh hồn là đền thờ Thiên Chúa.
Hãy trang hoàng đền thờ Thiên Chúa nơi chúng ta bằng những việc bác ái, hy
sinh, việc lành, việc tốt ; những việc làm nhân ái, những cử chỉ đẹp. Nhất là
hãy thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa trong tâm hồn qua cầu nguyện và sống trong
sự hiện diện của Chúa.
Xin
Chúa giúp chúng ta siêng năng đến với Bí tích Giải tội để được tình yêu của
Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và thêm ơn giúp chúng ta sống và bảo
vệ linh hồn và thân xác chúng ta trong sạch, xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Amen.
03/07/2015
Thứ
7 Tuần Thứ II Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6, 2b
Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.
PHÚC ÂM: Lc 15, 1-3. 11-32
"Em con đã chết nay sống lại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần
Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm
bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:
"Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa
cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài
cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền
xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì
gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp
việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn
những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó mới hồi tâm
lại và tự nhủ: 'Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn
tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người
rằng: "Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được
gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của
cha"'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó
chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn
nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời
và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các
đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay
cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng,
vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt
đầu ăn uống linh đình.
"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe
tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên
đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu
ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra
xin anh vào, nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha,
không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con
bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí
hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo
ăn mừng nó'. Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của
cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống
lại, đã mất nay lại tìm thấy' ".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Thiên
Chúa Từ Nhân
Anh
Chị Em Thân Mến,
Suốt
trong thời gian đi loan báo Tin Mừng, giới thiệu Nước Trời, Chúa Giêsu đã tiếp
xúc với đủ hạng người, Ngài đã đồng bàn với những người thu thuế, những kẻ tội
lỗi. Ngài yêu thương kẻ nghèo. Ngài đi với người tội lỗi để đưa họ về với tình
thương. Ngài trọng nhân nghĩa chứ không trọng của lễ. Do đó, cuộc đời của Ngài
là cuộc tìm kiếm con chiên lạc, tìm kiếm đồng bạc đánh mất, Ngài mời gọi những
kẻ đầu đường xó chợ vào dự tiệc cưới, Ngài cứu chữa những người bệnh hoạn tật
nguyền, Ngài xua trừ ma quỉ, Ngài làm việc không ngơi nghỉ. Ngài luôn có mặt
bên con người dù con người dửng dưng với Ngài. Tình thương của Chúa cao vời,
dạt dào. Ngài luôn sống xả thân vì đàn chiên và quảng đại, yêu thương, băng bó
từng con chiên bị thương tích. Chúa đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Chúa không muốn bất cứ một con chiên nào bị loại trừ, bị hư đi.
Trước
tấm lòng quảng đại, tình thương vô biên của Chúa, con người hãy mau mắn trở về
với tình thương của Chúa. Cảm nghiệm tình thương của Chúa, con người hãy mở
rộng cửa lòng để đón tiếp, giúp đỡ anh em như thái độ của người cha đã đứng đón
con mình trở về từ đàng xa. Trở về với tình thương không chỉ là đón nhận anh em
một cách máy móc cho qua,có lệ, nhưng là giúp đỡ, động viên, khích lệ anh em,
những người xung quanh với tất cả con tim, tình thương vô vị lợi của mình. Trở
về với Chúa trong những ngày chay này là thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của ta
để chúng ta luôn có cái nhìn, lối đánh giá và suy nghĩ như Chúa Giêsu. Trở về
là xây dựng tình thương nơi Gia đình, Xã hội và Giáo hội để mọi người đều
nghiệm ra tình thương xả kỷ, vô vị lợi và hy sinh của Thiên Chúa Cha nhân từ.Amen
03/06/2015
14 Chặng Đàng Thánh Giá và
Bài
Đọc Phúc Âm Thứ 6 tuần Thứ II Mùa Chay năm B _
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Tv 94, 8ab
Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán.
PHÚC ÂM: Mt 21, 33-43. 45-46
"Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết
nó".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong
dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một
vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông
cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền
để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh
đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông
hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai
mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn
vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh
em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu,
lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?
Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê
vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa
bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:
" 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc;
đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? Bởi vậy, Ta bảo các
ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho
trổ sinh hoa trái".
Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám
chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ
đều tôn Người là Tiên tri.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tá
Điền Vườn Nho
Anh
chị em thân mến!
Chúa
Giêsu đã nói dụ ngôn này trước biến cố khổ nạn xảy ra cho Ngài. Sau khi mầu
nhiệm vượt qua được hoàn tất, đó là việc Chúa đã chịu chết và Phục Sinh để hoàn
tất chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài. Chúng ta nghe lại dụ ngôn này và
lĩnh hội thấm thía hơn ý nghĩa của nó. Vì tình yêu đối với con người, Thiên
Chúa có sáng kiến thực hiện chương trình cứu độ, nhưng con người đã sử dụng tự
do của mình để chống lại chương trình của Ngài, không cộng tác với chương trình
của Thiên Chúa.
Ðức
cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy
Vọng" chia sẻ những suy tư của mình như sau: Nhiều người Công giáo khoán
việc cứu rỗi trần gian cho Chúa. Họ ý thức rằng, Chúa trao việc cứu rỗi trần
gian cho họ cộng tác. Giáo dân là người mến yêu sự cứu rỗi trần thế của mình,
là người tin rằng Chúa trao cho mình trần gian để đưa họ đến sự cứu rỗi vĩnh
cửu. Là người xác tín rằng, Chúa ban sự cứu rỗi, nhưng Chúa đòi việc cộng tác
của con người.
Có
những người Công giáo đợi chờ, khoanh tay mong đợi niềm hy vọng đến. Họ chỉ
biết nhìn lên để kêu cứu mà không biết nhìn tới để tiến, và nhìn quanh để chia
sẻ gánh vác cho nhau. Niềm hy vọng đang ở giữa họ mà họ không hay. Chúng ta
không cần nói nhiều đến thái độ của kẻ khác trước ơn cứu rỗi Chúa ban cho,
nhưng mỗi người chúng ta cần nhìn đến chính cuộc sống của mình. Tôi đã cộng tác
với ơn Chúa ban như thế nào? Tôi có thể nói được như Thánh Phaolô không:
"Nhờ ơn Chúa, tôi được như thế này", và ơn Chúa đã không trở nên vô
ích đối với tôi.
Lạy
Chúa, xin Chúa ban cho chúng con biết quí trọng ơn Chúa ban cho chúng con. Xin
Chúa ban ơn giúp sức để chúng con kiên trì chu toàn trách nhiệm của mình, bằng
cách can đảm, quảng đại, kiên trì sống với những gì mà chúng con đã cam kết, đã
lãnh nhận từ trong bàn tay yêu thương của Chúa. Amen.
03/05/2015
Thứ
5 tuần Thứ II Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC
PHÚC ÂM: Ed 33, 11
Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn
nó ăn năn sám hối và được sống".
PHÚC ÂM: Lc 16,
19-31
"Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn
khổ".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh
Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng:
"Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh
đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình
đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói,
nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng
xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng
Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải
chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô
trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
"Lạy Cha
Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm
mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại:
"Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn
khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả
chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ
muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây
được".
Người đó lại nói:
"Đã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người
anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này".
Abraham đáp rằng: "Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các
Ngài". Người đó thưa: "Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai
trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải". Nhưng Abraham bảo người
ấy: "Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết
sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu".
Đó là lời
Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Người
giầu có và Ladarô
Anh
Chị Em Thân Mến,
Quan
tâm đến người anh em, nhất là những người cùng khổ là một bổn phận, một bổn
phận mà Chúa Giêsu cũng khẳng định trong diễn từ về ngày chung thẩm. Nhiều
người ngỡ ngàng khi nhận ra rằng số phận mai hậu của họ gắn liền với một bát
nước lã, một chén cơm họ chia sẻ cho một kẻ vô danh.
Dửng
dưng trước khổ đau của người khác là một tội. Đó là điều Chúa Giêsu muốn nêu
bật qua hình ảnh người giầu có trong Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu không nói đến
nguồn gốc của sự giầu có mà người phú hộ đang hưởng. Ngài cũng không nói đến
một hành động gian ác nào của ông. Thế nhưng, sự dửng dưng đến độ mù loà của
ông trước một người hành khất lê lết trước cửa nhà ông, một thái độ như thế
cũng là một tội ác rồi. Mỗi người đều có trách nhiệm về người anh em, nhất là
người nghèo khổ trong xã hội. Giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay
có lẽ cũng gợi lại câu hỏi Thiên Chúa đặt ra cho Cain sau khi Cain giết Abel em
mình: “Cain, em ngươi đâu?”. Cain trả lời: “Tôi có phải là người giữ em tôi
đâu”. Câu trả lời ấy có lẽ cũng là thái độ của chúng ta khi đứng trước nỗi khổ
đau của người khác. Thiên Chúa đã tạo dựng nhân loại như một gia đình, trong đó
tất cả chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau.
Mùa
Chay, mùa trở về với Chúa và cũng là mùa trở về với anh em. Nhận ra mỗi người,
nhất là người cùng khổ như người anh em con cùng một cha, đó là lời mời gọi mà
Cha trên trời luôn ngỏ với chúng ta, và đó cũng là thông hành để chúng ta về
gặp gỡ Cha trên trời.Amen
_____________&&&&&
03/04/2015
Thứ
4 Tuần Thứ II Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ge 2, 12-13
Chúa phán: "Vậy từ đây các ngươi hãy thật lòng quay về với
Ta, vì Ta nhân hậu và từ bi".
PHÚC ÂM: Mt 20, 17-28
"Họ đã lên án tử cho Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ
đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con
Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho
Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người
lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Bấy giờ bà mẹ các
con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có
ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại:
"Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một
đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi
không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp
uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ:
"Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì
không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới
được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu
gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ
và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.
Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu
trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho
nhiều người".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
HãyTừ
Bỏ và Ra Khơi
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa thì cũng phải
chấp nhận sự từ. Từ bỏ những gì không cần thiết. Từ bỏ những gì có thể làm cản
trở cho lý tưởng sống. Đây chính là ơn gọi của những ai làm muốn tông đồ cho
Chúa.
Chúa
Giêsu huấn luyện tinh thần phục vụ cho các tông đồ : “Trong các con, ai muốn
làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi
tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng
để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".
Về
điều này, Giacôbê cùng với em ông là Gioan chắc hẳn rất “thấm thía”, bởi chính
hai ông được bà mẹ của mình dẫn đến xin Chúa được ngồi bên hữu và bên tả của
Chúa trong Nước Trời. Chúa muốn Giacôbê phải từ bỏ ý định trần tục ấy. Hơn nữa,
muốn làm môn đệ của Chúa phải hết sức khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ mọi
người. Đồng thời, khi dạy các tông đồ tinh thần phục vụ, Chúa mời gọi các ông
học gương phục vụ của Ngài, để trở nên giống Ngài hơn : “Con Người đến không
phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc
cho nhiều người".
Đi
theo Chúa và làm tông đồ cho Chúa, Giacôbê đã dành toàn bộ cuộc sống của ông
cho công cuộc Loan báo Tin Mừng. Như các tông đồ khác, Giacôbê đã vâng lời Chúa
“ra chỗ nước sâu thả lưới bắt cá”.
“Hãy
đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân”, là lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta hãy
gieo rắc Tin Mừng cho mọi người, hầu đem nhiều người gia nhập vào Đạo của Chúa,
được đón nhận ơn đức tin và chịu Phép Rửa tội để được làm con cái của Chúa và
con cái của Hội Thánh. Chúng ta hãy sẵn sàng lên đường RA KHƠI.
Lạy
Chúa Giêsu, xin nâng đỡ và trợ lực cho tất cả những ai đang làm việc trên khắp
cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.
03/03/2015
Thứ
3 Tuần Thứ II Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 6, 64b và 69b
Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những
lời ban sự sống đời đời.
PHÚC ÂM: Mt 23, 1-12
"Họ nói mà không làm".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:
"Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ
nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì
họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính
họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người
ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất
trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và
được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn
được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi
đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các
ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi
là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các
ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên,
sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
GIẢ
HÌNH
Anh
Chị Em Thân Mến,
Mùa
Chay, người Kitô hữu được mời gọi gia tăng các việc đạo đức: ăn chay, cầu
nguyện, hãm mình, bố thí. Ý nghĩa của sám hối dễ bị biến mất khi các việc làm
đó biến thành một thứ thi đua, phô trương. Chính vì muốn các tín hữu đề cao
cảnh giác trước thái độ phô trương giả hình ấy mà Giáo hội cho chúng ta lắng
nghe lời kêu gọi của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay. Qua thái độ phô trương
công đức của các Biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu nêu bật dung mạo của kẻ giả
hình. Kẻ giả hình là người muốn đánh lừa người khác bằng các hành vi đạo đức.
Họ tìm kiếm vinh dự mà lẽ ra chỉ thuộc về Thiên Chúa. Họ làm những động tác thờ
phượng Thiên Chúa, nhưng thật ra chỉ tìm danh vọng và tư lợi. Tựu trung, giả
hình là một hình thức tiếm vị Thiên Chúa. Dưới nhiều hình thức khác nhau, giả
hình là một nọc độc dễ len lỏi vào tâm hồn người Kitô hữu. Khi con người thực
thi những việc đạo đức cốt chỉ để tìm mình, thì lúc đó con người đang rơi vào
thái độ giả hình.
Mùa
Chay là mùa của hoán cải, là mùa của trở về. Trở về đối với người Kitô hữu
chính là trở về với chân lý về con người. Con người đã được tạo dựng để sống
cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người sống trọn cho Thiên Chúa, con người thực
sự tìm được chính mình. Chỉ khi nào con người bị tiêu hao vì Thiên Chúa, con người
mới đạt được tầm vóc viên mãn của mình. Đó là định luật Chúa Giêsu đã đề ra cho
các môn đệ Ngài khi nói: “Ai mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được”.
Tìm
kiếm và yêu mến chỉ một mình Thiên Chúa, đó là định hướng cơ bản của người Kitô
hữu mà chúng ta được mời gọi để đeo đuổi và thực thi trong mùa chay này.
Lạy
Chúa Giêsu,xin giúp chúng con thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách làm để con
trở nên anh chị em đích thực của mọi người.Amen.
03/02/2015
Thứ
2 Tuần Thứ II Mùa Chay năm B
CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 3, 16
Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một của Người;
mọi kẻ tin Ngài, thì được sống đời đời.
PHÚC ÂM: Lc 6, 36-38
"Hãy tha thứ thì các
con sẽ được thứ tha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy
ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị
xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ
được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã
dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào,
thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Sống Nhân Từ
Anh
Chị Em Thân Mến,
Là
người Kitô hữu, chúng ta phải sống như Chúa Kitô, phải có những tâm tình từ bi,
nhân hậu, yêu thương như Ngài. Tin mừng hôm nay là một bản tóm lược giáo huấn
yêu thương của Chúa. Ngài mạc khải cho chúng ta về một Thiên Chúa là Cha nhân
từ, đồng thời bày tỏ cho chúng ta biết phải sống thế nào để xứng đáng là con
cái Cha trên trời và cảm nhận được tình yêu của Ngài. Thế nhưng, Thiên Chúa là
Đấng vô hình không ai đã thấy Ngài bao giờ ngoại trừ Con Một Ngài là Đức Giêsu
Kitô. Chính Ngài đã tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa như thế nào, và chỉ qua
Ngài, con người mới có thể thấy và cảm nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Do đó, khi mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời, Chúa Giêsu
muốn khẳng định rằng Ngài là mẫu mực của sự trọn lành, chỉ có Ngài mới thể hiện
trọn vẹn lòng nhân từ của Thiên Chúa. Cũng chính vì thế, Ngài đã tóm gọn cả
cuộc sống người Kitô hữu bằng mệnh lệnh: “Hãy theo Ta”, nghĩa là hãy sống như
Ngài, sống bằng chính sức sống của Ngài, để có thể nói được như thánh Phaolô:
“Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi”.
Nguyện
cho sức sống Chúa Kitô mà chúng ta tiếp nhận qua Thánh Thể và các Bí tích làm
chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, ngõ hầu lòng nhân từ của Thiên
Chúa mà Ngài đã thể hiện cũng được tiếp tục tỏ bày qua cuộc sống của mỗi người
chúng ta.Amen
03/01/2015
CHÚA NHẬT
THỨ II MÙA CHAY.B
DẪN
NHẬP CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY.B
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúng
ta đã bước vào mùa chay từ Thứ Tư Lễ Tro và đây là thời gian nhắc nhở chúng ta
đến việc ăn chay và sám hối tội lỗi, cầu nguyện và siêng năng làm việc bác ái.
Tin
Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. "Áo
Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian
có thể giặt trắng đến thế" (Mc 9,2).
Khi
xuống thế làm người, Đức Giêsu đã trở nên một con người giống như mỗi người
chúng ta. Hôm nay, con mắt đức tin của các môn đệ đã mở ra vì họ đã nhìn thấy
vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Việc nhận ra Đức Giêsu là ai đã
củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ và cũng là bước chuẩn bị cho các ông bước
vào cuộc thương khó với Chúa ở Giêrusalem.
Bước
vào giờ Kinh Nguyện hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta cùng
lên núi Tabor với Chúa và các môn đệ. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta,
để luôn sáng suốt nhận ra Chúa đang hiện diện mọi nơi mọi lúc, nhất là trong
mùa chay này.Amen
BÀI
ĐỌC II: Rm 8, 31b-34
"Thiên
Chúa không dung tha chính Con mình".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh
em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta?
Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta,
há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố
cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính?
Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống
lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta?
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
CÂU
XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5
Từ
trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu
dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".
PHÚC
ÂM: Mc 9, 1-9 (Hl 2-10)
"Đây
là Con Ta rất yêu dấu".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và
Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như
tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và
Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu
rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba
lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói
gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám
mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời
Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một
mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra
lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi Con
Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau:
"Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi
Khen Chúa..
BÀI SUY
NIỆM
CHÚA
BIẾN HÌNH
Anh
Chị Em Thân Mến,
Qua
biến cố biến hình, Thiên Chúa Cha không chỉ giới thiệu Con của Ngài cho các
Tông đồ, mà Ngài như muốn trao nộp người Con ấy cho nhân loại : Đây là Con ta
yêu dấu. Việc trao nộp này dù là một đau đớn, mất mát, nhưng vì yêu thương nhân
loại mà Thiên Chúa đã chấp nhận cuộc trao đổi để Con Một của mình trở nên một
con người trong nhân loại, trở nên một hy lễ đền tội và để đón nhận cả nhân
loại làm con của mình.
Mùa
Chay chính là dịp để mỗi người soi lại mình trong tấm gương là Chúa Giêsu, để
nhận ra địa vị làm con Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta, để mỗi
người hãy sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã sống.
Thiên Chúa không đòi chúng ta điều gì hơn, là muốn chúng ta vâng phục và yêu
mến Ngài. Vâng phục Thiên Chúa không làm cho chúng ta trở nên thấp kém hay vong
thân, nhưng trái lại, khi vâng phục Thiên Chúa, chúng ta được gieo mình vào
vòng tay yêu thương và được sự bảo bọc của Thiên Chúa là Cha. Cũng vậy, Chúa
muốn chúng ta yêu mến Ngài không phải vì Ngài cần đến tình yêu của chúng ta,
nhưng khi yêu mến Chúa, chúng ta sẽ đón nhận được sức sống và được sống trong
Chúa.
Giống
như ngày đầu năm mới, chúng ta làm mới lại nhà cửa, con người. Cũng vậy, mùa
Chay là mùa để mỗi người làm mới lại bản thân trước mặt Thiên Chúa, lau chùi
khỏi chúng ta những bụi bặm của lối sống lười biếng, hời hợt, cũ kỹ để mang lấy
một thái độ mới, một lối sống mới. Hãy làm mới lại tương quan của chúng ta với
Chúa qua việc thanh tẩy mình khỏi những dơ bẩn của tội lỗi để đến với Chúa với
một tâm hồn trong sạch, hiếu thảo. Điều quan trọng Chúa muốn nơi chúng ta là
hãy vâng nghe lời của Chúa Giêsu, Con của Ngài.
Hãy
để cho Lời Chúa thấm vào tâm hồn và hướng dẫn mọi công việc, toan tính và hành
động, giúp mỗi người chu toàn bổn phận của mình theo ý Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết sống tín
thác và vâng nghe lời Chúa, được thanh luyện mỗi ngày nên tốt đẹp, xứng
đáng là con yêu dấu của Chúa .Amen