01/31/2015
Thứ 7 Tuần Thứ III TN. Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco,Linh Muc
ALLELUIA: Tv 118, 27
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối
những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 4, 35-40 (Hl 35-41)
"Người là ai mà cả
gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ". Các ông giải tán đám đông;
vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền
khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến
nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức
Người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến
sao?" Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy
lặng đi". Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông:
"Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông
kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều
vâng lệnh Người?"
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki_Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Quyền
Năng Thiên Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
mừng hôm nay mô tả cho chúng ta nỗi sợ hãi của các môn đệ khi đối diện với sóng
gió bão táp. Các ông sợ hãi mặc dù có Chúa Giêsu đang ở với các ông. Các ông sợ
vì thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu. Các ông đã chứng kiến bao phép lạ Chúa Giêsu
đã làm nhưng lại thiếu niềm tin vào quyền năng của Ngài. Vì thế, sau khi dẹp
yên sóng biển, Ngài đã quở trách các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con
không có đức tin ư?“
Abraham
được gọi là cha của những kẻ tin vì ông đã sẵn sàng làm theo bất cứ những gì
Thiên Chúa dạy cho dù ông không hiểu hết ý nghĩa của những việc đó.
Chúng
ta những Kitô hữu, những người tin vào Chúa, nhưng đôi khi chúng ta không dám
phó thác hoàn toàn cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Khi làm việc gì chúng ta
thường hay tính hơn thua, được gì, nhưng rất ít khi hoặc không bao giờ chúng ta
phó thác cho Chúa. Chúng ta chưa dám mạo hiểm vì Chúa. Có lẽ chúng ta như những
môn đệ trên thuyền hôm ấy, biết Chúa có quyền năng nhưng khi gặp khó khăn thử
thách thì lại nghi ngờ quyền năng Chúa.
Chúng
ta học theo gương Abraham là phó thác trọn cuộc đời cho Chúa. Tin rằng Ngài sẽ
quan phòng và chăm sóc cho chúng ta.
Lạy
Chúa, chỉ có Chúa là Đấng quyền năng tuyệt đối. Chỉ có Chúa mới có thể đem lại
hạnh phúc cho chúng con. Chỉ có Chúa là Đấng luôn gìn giữ che trở chúng con.
Xin cho chúng con luôn xác tín vào điều đó. Amen.
01/30/2015
Thứ 6 Tuần Thứ III TN năm B
ALLELUIA:
Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng
Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 4, 26-34
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt
giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước
Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức,
đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay
biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi
kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa".
Người còn phán: "Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước
Thiên Chúa? hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt
cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất.
Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to,
đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như
thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói
với họ bằng dụ ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả
cho các ông.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Hạt
giống, hạt cải
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hạt giống và hạt cải làm ví dụ để nói về
Nước Thiên Chúa.
Nước
Thiên Chúa được thiết lập giống hệt như một tiến trình gieo gặt trọn vẹn: từ
hạt giống, hạt nẩy sinh thành cây, rồi thành bông lúc. Như người dân Palestina,
sau khi gieo hạt giống, họ âm thầm chờ đợi lúa chín để gặt hái, chứ không hề
biết hạt giống được gieo xuống đất đã phát triển như thế nào: Chúa Giêsu cũng
gieo hạt giống Nước Trời nơi tấm lòng con người, cùng với ơn Chúa, Nước đó âm
thầm phát triển lan rộng khắp thế giới, tạo nên mùa gặt các linh hồn. Chúa
Giêsu chỉ đích thân có mặt trong mùa gieo giống và mùa gặt hái. Tuy nhiên,
trong khoảng thời gian chờ đợi, Ngài vẫn tiếp tục hoạt động một cách vô hình,
qua Chúa Thánh Thần và Giáo Hội. Khi Nước Thiên Chúa đã phát triển đến mức tối
đo, Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, thu hoạch mùa gặt của Ngài.
Dụ
ngôn hạt cải là dụ ngôn cuối cùng trong năm dụ ngôn về Nước Thiên Chúa. Cũng
như các dụ ngôn trước, dụ ngôn này được rút ra từ đời sống thôn dã. Nó đưa ra
một nét tương phản hấp dẫn: hạt cải nhỏ xíu trở thành một cây to lớn. Nước
Thiên Chúa cũng mang nơi mình một nghịch lý tương tự: Dưới cái nhìn của thánh
Marcô, dụ ngôn hạt cải chứa đựng cách diễn tả tuyệt vời về bí mật Mêsia. Cho
đến lúc này, hành vi của Chúa Giêsu có thể bị coi là vô nghĩa và Nước Thiên
Chúa vẫn chỉ là một thực tế khiêm tốn. Dù vậy, các dân ngoại đang nhìn thấy sự
tăng trưởng dị thường của nó như các Kitô hữu ở Rôma đã kinh nghiệm được điều
này. Chính Giáo Hội tiên khởi, dù yếu đuối, vẫn ý thức được mình đang tham dự
vào sự thành công của một công trình đã sẵn tiềm tàng nguồn sinh lực vô biên,
công trình này sẽ đạt tới mức hoàn vũ vào cuối giai đoạn phát triển của nó.
Hạt
giống đã trải qua một quá trình phát triển âm thầm trước khi tới mùa gặt; hạt
cải được trồng dưới đất cũng phải trải qua một quá trình cho đến khi trở thành
một cây lớn. Trong những bổn phận dù âm thầm hằng ngày, chúng ta hãy tin tưởng
phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa, chính Ngài sẽ làm cho công việc
chúng ta thực hiện theo ý Chúa đạt tới kết quả vượt quá sức tưởng tượng của
chúng ta, và như vậy chúng ta sẽ làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và
cho Nước Chúa.
Xin
Chúa củng cố chúng ta trong niềm xác tín đó.Amen
01/29/2015
Thứ
Năm Tuần III Thường Niên Năm I
ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của
Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 4, 21-25
"Đèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu
nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai
đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt
trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín
đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và
Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong
bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta
còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng
bị lấy mất".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Thắp
Sáng Tin Mừng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định lại điều này: “Ðèn đốt lên là để đặt trên
giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi”.
Lời
Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng việc sống đạo không chỉ là làm trọn những
việc bổn phận phải làm mà còn phải thể hiện đức tin bằng những việc lành, những
việc bác ái. Đức tin của mỗi người chúng ta như những ngọn đèn cháy sáng. Nhiệm
vụ của chúng ta là làm cho mọi người thấy được ánh sáng đó. Và cách để mọi
người có thể thấy ngọn đèn đức tin của chúng ta đang cháy sáng chính là khi chúng
ta thực thi những việc bác ai, những nghĩa cử yêu thương mà chúng ta làm cho
những người anh em xung quanh. Chính Thiên Chúa sẽ ghi nhớ những việc làm đó
của chúng ta và Ngài sẽ thưởng công xứng đáng cho mỗi người chúng ta vào ngày
sau hết.
Lạy
Chúa, xin Chúa cho ngọn đèn đức tin của chúng con luôn luôn cháy sáng. Xin cho
chúng con luôn biết nuôi dưỡng ánh sáng đức tin đó bằng thứ dầu yêu thương, bác
ái. Amen.
01/28/2015
Thứ 4 Tuần Thứ III TN-Th Tôma Aquinô, Lm, Tiến Sĩ Lễ Nhớ
ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin
hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. -
Alleluia.
"Người gieo hạt đi gieo hạt giống".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy
ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong
một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ
biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ
rằng: "Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo,
một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất
sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu.
Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết
khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không
sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả,
hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm". Và Người
phán rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe".
Khi Người còn lại một mình, thì mười
hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền
bảo các ông: "Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những
kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không
thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội".
Người nói với các ông: "Các con
không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác?
Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những
kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và
cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì
đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay
đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có
những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những
lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ,
bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống
gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi,
hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm".
Đó là lời Chúa Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Hạt
Giống Lời Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người gieo giống để giảng về Nước Trời.
Việc gieo giống có lẽ rất quen thuộc với người Việt Nam, vì có đến 4/5 dân số
sống bằng nghề nông nghiệp. Người gieo giống nào cũng muốn gieo hạt trên đất đã
cày bừa cẩn thận; Thiên Chúa cũng muốn tâm hồn con người được trở nên như thửa
đất để hạt giống Lời Ngài có thể mọc lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái,
làm ích cho mình và cho người khác nữa.
Nhìn
lại cuộc đời của mình, có lẽ chúng ta phải thành thật nhận rằng từ trước tới
nay chúng ta chưa đón nhận và sống Lời Chúa được bao nhiêu, bởi vì chúng ta vẫn
để cho tâm hồn xao xuyến lo lắng, những đam mê sự đời, tham vọng địa vị và của
cải làm chết ngạt Lời Chúa. Ðấy là chưa kể những biến cố xảy đến trong cuộc
sống bản thân, gia đình, xã hội, đều là những tiếng Chúa nhắc nhở, mời gọi
chúng ta, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát khỏi những đam mê, ích kỷ trong đời
sống. Lời Chúa vẫn chưa bén rễ sâu trong tâm hồn chúng ta.
Xin
Chúa cho chúng ta biết mở rộng tâm hồn đón nhận hạt giống Lời Chúa. Xin làm cho
những hạt giống ấy được bám rễ, mọc lên tươi tốt và trổ sinh được nhiều bông
hạt, để mỗi ngày chúng ta được lớn lên trong tình yêu Chúa và góp phần xây dựng
Giáo Hội Chúa ngày một lớn mạnh hơn.Amen
_____________________&&&&&
01/27/2015
Thứ
3 tuần thứ III.TN-Th. Angêla Mêrici Trinh nữ
ALLELUIA: Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các
con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 3, 31-35
"Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em
và là mẹ Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, mẹ Chúa Giêsu và anh em Người đến và đứng ở ngoài,
sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ
trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy".
Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn
những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai
làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
“Ai
là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”
Anh Chị Em Thân Mến,
Đức
Giê-su đang giảng cho đám đông, thì Mẹ và anh em đến muốn gặp. Đức Giêsu đã
mượn cơ hội rất đời thường này để nói cho mọi người và cho chúng ta hôm nay về
một kế hoạch thật lớn lao, đó là xây dựng một « gia đình mới », gia đình này
không đặt nền trên tương quan huyết thống, nhưng trên việc « lắng nghe và thực
hành Lời Thiên Chúa » (Lc 8, 21). Thực vậy, Người giơ tay chỉ các môn đệ và
nói: “Đây là mẹ ta, đây là anh em ta” (Mc 3,31-35). Các môn đệ
trở thành người thân của Đức Giê-su, trong gia đình mới.Như thế, Đức Giê-su đâu
có từ chối Mẹ, ngược lại còn tôn vinh Mẹ, bởi vì trong gia đình mới mà Đức
Giê-su đang xây dựng, Đức Maria có một vị trí duy nhất : Đức Maria vừa là mẹ
sinh ra Đức Giê-su, vừa là mẹ Đức Giê-su, vì đã lắng nghe và sống Lời Chúa,
không chỉ một lần nhưng suốt đời. Mẹ Maria là Mẹ Đức Giêsu hai lần: ơn huệ này
là duy nhất, chỉ một mình Mẹ có mà thôi, được làm Mẹ của Đức Giê-su hai lần.
Mỗi
người chúng ta đang hiện diện nơi đây, chính là hình ảnh gia đình mới của
Đức Giê-su : chúng ta không phải là ruột thịt, nhưng bởi việc lắng nghe và sống
Lời Chúa, qua đó chúng ta đón nhận Ngôi-Lời vào trong cuộc đời của chúng ta
(bởi vì Lời Chúa và Ngôi Vị của Chúa là một), như Đức Maria, chúng ta trở thành
anh chị em của Đức Giê-su, và như thế trở thành con của cùng một Mẹ, là Mẹ
Maria. Sự qui tụ đang lớn dần ở trong Giáo Hội và nhất là trong mỗi xứ đạo của
chúng ta là một hình ảnh thật đẹp và cụ thể, nói lên gia đình mới của Đức
Giê-su. Vậy, nếu chúng ta xây dựng gia đình mới, xây dựng nhóm, cộng đoàn của
chúng ta trên một điều gì khác với Lời Chúa, thì có thể nói, chúng ta đang xây
nhà trên cát .
Ước
gì, sự sống mỗi ngày của chúng ta được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, khởi đi từ con
tim biết lắng nghe Lời của Ngài, trong cầu nguyện. Và như thế, như Đức Mẹ,
chúng ta sẽ trở thành « người thân » đích thực của Đức Giê-su; nghĩa là cũng
như Mẹ, chúng ta đón nhận, “cưu mang” và trở nên một với chính Đức Giê-su.Amen
___________________%%%%%
01/26/2015
Thứ
2 Tuần Thứ III TN-Thánh Timôthê và Thánh Titô-Lễ Nhớ
Thánh Timôthê và Thánh Titô, giám mục. Lễ Nhớ.
*
Cùng với thánh Luca, thánh Timôthê và thánh Titô là những cộng tác viên trung
thành của thánh Phaolô. Mẹ thánh Timôthê là người Do thái, còn chính ông thì đã
được thánh Phaolô thanh tẩy. Ông đã theo thánh Phaolô trong các chuyến đi
truyền giáo, rồi sau được đặt làm thủ lãnh giáo đoàn Êphêxô. Còn thánh Titô đã
được thánh Phaolô nhận ở Antiôkhia ngay từ đầu sứ vụ tông đồ. Sau đó, ông được
trao nhiệm vụ loan báo Tin Mừng. Thư thánh Phaolô gửi cho ông Timôthê và thư
gửi cho ông Titô được gọi là các thư mục vụ, vì trong đó có nhiều lời khuyên
dành cho cả những người lãnh đạo cũng như cho hết mọi thành phần trong giáo
đoàn.
ALLELUIA:
Mt 28, 19-20
Alleluia, alleluia! -Chúa phán: "Các con hãy đi dạy dỗ các
dân tộc; Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế". -Alleluia.
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 10, 1-9)
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi
trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông
rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng
sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con
chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và
đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: "Bình
an cho nhà này". Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các
con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các
con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các
con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con,
các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành
và nói với họ rằng: "Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi".
Đó là Lời Chúa-Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy
Niệm
Anh Chị Em Thân Mến,
Lúa
chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt : đó là hoàn cảnh của thế giới hôm nay. Một thế
giới đông người, nhưng thiếu ánh sáng Tin Mừng. Công đồng Vaticanô II đã khẳng
định :”…Hội Thánh lữ hành phải truyền giáo “ . Không ai được miễn trừ lệnh
truyền của Chúa Giêsu :” Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin
Mừng nước Thiên Chúa, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Lệnh truyền của Chúa Giêsu được vang lên không chỉ đối với các môn đệ, các tông
đồ khi xưa mà nó còn vang vọng tới mọi người trong mọi thời đại. Ra đi để đem
sự an bình cho con người, cho mọi người vì sự bình an do chính Thiên Chúa trao
ban nhưng không cho nhân lọai. Sự bình an mà chính các thiên thần đã hát vang
ngày sinh nhật của Chúa Giêsu :” Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới
thế cho người thiện tâm” . Giáo Hội lữ hành luôn có sứ mạng loan báo ơn cứu độ
và mọi người luôn được mời gọi loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh
họan tật nguyền. Đức Giáo Hòang Gioan Phaolô II đã nói :” Không một ai tin Đức
Giêsu, không một tổ chức nào trong Hội Thánh được miễn trừ sứ mạng cao cả : “
Loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc “ ( Sứ vụ Đấng Cứu Thế, 3 ). Thánh Phaolô
cũng đã không ngần ngại thốt lên:” Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin
Mừng “. Chúa Giêsu sai các môn đệ và chúng ta đi rao giảng Tin Mừng. Giáo Hội
mời gọi mọi Kitô hữu ra đi làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh. Chính vì thế, ơn
gọi của người Kitô hữu là ra đi thả lưới, ra đi làm chứng cho Nước Trời, nước
công chính và bình an.
Lạy
Chúa, xin giúp cho chúng con trở nên những sứ giả nhiệt thành loan báo Tin Mừng
và giới thiệu Nước Thiên Chúa. Amen.
01/25/2015
Chúa Nhật
Thứ III TN năm B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật Thứ 3 TN năm B
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Chúa nhật III Thường Niên.Mở đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã rao giảng
:” Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “. Đây là lời kêu gọi khẩn thiết và quan
trọng của Chúa Giêsu đối với mọi người. Bởi vì, sám hối và lòng tin đi đôi với
nhau. Người sám hối trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, để đặt tất cả niềm tin của mình
vào bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, vào sự thánh thiện của Ngài, vào hạnh phúc
nước trời, vào sự cứu rỗi do Tin Mừng mang đến. Do đó, Chúa Giêsu mời gọi con
người sám hối và tin vào Tin mừng Ngài mang đến đó là bước đầu để có lòng tin
thực phải sám hối. Lòng tin khởi đầu bằng sự sám hối.Sám hối và lòng tin như
cặp song sinh. Sám hối là điều kiện cần thiết để trở nên tốt hơn. Như thế, sám
hối có hai khía cạnh tiêu cực và tích cực. Khía cạnh tiêu cực, sám hối là quay
trở về con đường xưa mình đã đi, quay về với chính lòng mình để xem thử những
điều gì là đúng, những điều gì là sai, những điều gì là không phù hợp. Khía
cạnh tích cực là hướng tới tương lai, quyết tâm đổi mới, sống tốt hơn, đẹp hơn,
hoàn thiện hơn, chính vì thế, người sám hối trở nên khiêm tốn : Bước vào giờ
Phụng Vụ hôm nay mỗi người chúng ta tha thiết xin Chúa cho mỗi người chúng ta
luôn biết xác tín rằng: chỉ có Chúa mới thực sự là niềm vui và là
hạnh phúc cuộc đời của con.Amen
BÀI
ĐỌC II: 1 Cr 7, 29-31
"Bộ
mặt thế gian này đang qua đi".
Trích
thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh
em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là
những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than
khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy
ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng,
vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Mc 1, 15
Alleluia,
alleluia! - Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 14-20
"Anh
em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Sau
khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên
Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em
hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". Đang lúc đi dọc theo bờ biển
Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là
những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho
các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người". Lập tức các ông bỏ lưới
theo Người. Đi xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là
Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là
Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BAI SUY
NIỆM
Hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin
vào Tin Mừng là tin vào chính con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng
Cứu độ. Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối
và tin vào Tin Mừng. Với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện
lời hứa cứu độ từ ngàn xưa. Ngài thiết lập triều đại của Thiên Chúa trên thế
gian này. Triều đại của Thiên Chúa là Nước Trời mà Chúa Giêsu loan báo không
chỉ là hạnh phúc trong thế giới mai sau, nhưng đã được khởi đầu ngay hôm nay,
trong cuộc sống này cho những ai tin và đón nhận Ngài.
Mời
gọi sám hối, thay đổi lối sống là lời mời gọi liên tục của Tin Mừng. Vì sám hối
không phải là việc làm một lần trong năm, mà phải là thái độ và hành động kéo
dài liên tục mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Với mục đích của sám hối là canh tâm
đổi mới, thì việc sám hối không dừng lại ở việc tránh tội hoặc hối hận vì tội,
mà còn là lời mời gọi mỗi người phải tích cực làm mới cuộc đời mình mỗi ngày,
chấp nhận thay đổi, từ bỏ những thói quen và nếp sống cũ để bắt đầu một nếp
sống mới tốt hơn. Hãy làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa. Một khi tin
Chúa, được làm con Chúa, chúng ta cần phải sống cho trọn đạo làm con, tức là
phải sống thảo hiếu với Chúa bằng việc lắng nghe và chu toàn những gì Chúa
truyền dạy. Hãy khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối, bất toàn của mình để đến xin
Chúa nâng đỡ và ban ơn trợ giúp để chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày. Hãy đến với
Bí tích giải tội để cảm nhận được tình yêu thương tha thứ của Chúa, một Thiên
Chúa là Cha và đến với Bí Tích Thánh Thể mỗi ngày để đón nhận sự đỡ nâng và sức
sống từ Chúa thông ban cho chúng ta. Hãy bỏ đi những danh vọng hão huyền, nhưng
miếng mồi vật chất, những lối sống đẳng cấp mà thế gian đang bày như một tiêu
chuẩn cho các bạn để dám sống như Chúa mời gọi và sống cùng với Chúa Giêsu, đi
theo Ngài, trở nên những môn đệ tốt của Chúa.
Xin
Chúa giúp mỗi chúng ta luôn biết nhìn lại và canh tân chỉnh sửa bản thân và gia
đình mỗi ngày, biết tô điểm cho cuộc đời và gia đình bằng những nếp sống và
những việc làm tốt theo lời mời gọi của Chúa để mỗi chúng ta có thể được nếm
hưởng Nước Trời ngay hôm nay và mai sau. Amen.
___________________@@@@@
01/24/2015
Thứ
bảy Tuần Thứ II TN-Th.Phanxicô Salêsiô-GM Tiến Sĩ - Lễ Nhớ
ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là
sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 3, 20-21
"Những thân nhân của Người nói: 'Người đã mất
trí'".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chua Vinh Danh Chúa
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng
đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của
Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Người đã mất trí".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô
ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Không
hiểu người khác
Anh
Chị Em Thân Mến,
Việc
hiểu lầm người khác thường ẩn giấu bên trong một sự vu khống. Đức Giêsu, dù
không muốn điều đó, nhưng thực tế vẫn bị người do thái chống đối, vì hiểu lầm.
Ngay cả những người thân trong gia đình của Ngài cũng bối rối vì nghe người ta
nói là Ngài mất trí. Họ muốn bảo vệ Ngài.
Những
ai không chấp nhận sứ điệp của Đức Giêsu thì họ chỉ có một việc để làm là vu
khống. Những ai quay lưng lại với sự thật thì ở trong gian dối và không hiểu
rằng Đấng Messia đến là để mạc khải sự thật. Tệ hại hơn nữa, họ không hiểu rằng
sự mới mẽ của kitô giáo chính là sự kiện Đức Giêsu Kitô, chính bản thân Ngài là
Lời-Chân Lý, mạc khải của Chúa Cha, ánh sáng của Thánh Thần.
Số
phận của Đức Giêsu cũng chính là số phận của những người theo Ngài. Chúng ta
gặp những chứng từ ấy nơi cuộc đời các thánh. Những người đương thời của họ
cũng thường xem họ là những người mất trí. Nhiều người đã bị hành hình, và giáo
hội đã tôn vinh họ là thánh tử đạo, họ là những chứng nhân niềm tin vào Đức
Giêsu Kitô. Người gắn bó với Đức Giêsu Kitô nên biết rằng họ sẽ uống cùng một
chén với Ngài.
Sự
điên rồ của Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa (1 Cor 1,22-25). Việc ở với
Đức Giêsu đòi hỏi một sự thay đổi từ tư tưởng con người thành tư tưởng của
Thiên Chúa. Không có sự đổi thay tận căn này của tâm trí, người ta vẫn ở bên
ngoài gia đình của Ngài cho dù họ muốn điều tốt cho Ngài đi chăng nữa. Không có
sự đổi thay tận căn này, người ta không yêu mến Ngài, mà chỉ yêu mình và những
dự tính của riêng mình. Đó không phải là tình yêu mà là ích kỷ, muốn đồng hóa
Ngài với mình, trong khi cần phải làm chiều ngược lại, đồng hóa mình với Ngài.
Ngay cả trong lời cầu nguyện cũng thế, luôn có cơn cám dỗ cầu xin Thiên Chúa
làm theo ý mình mà không để mình làm theo ý Thiên Chúa.
Lạy
Chúa,xin giúp chúng con đừng giữ đạo hình thức nhưng giữ đạo bằng cả cuộc sống
mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình.Amen
01/23/2015
Thứ
Sáu Tuần II Thường Niên Năm I
ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì
nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 3, 13-19
"Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa VInh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi,
và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, và sai các ông đi
giảng và ban cho các ông quyền trừ quỷ. Mười hai vị ấy là: Simon mà Người đặt
tên là Phêrô, Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan là em Giacôbê, (cả hai được Người
đặt tên là Boanerges, nghĩa là con của sấm sét), rồi đến Anrê, Philipphê,
Bartôlômêô, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Alphê, Tađêô, Simon nhiệt tâm, và
Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Giáo
Hội là một Mầu Nhiệm
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay như muốn đưa chúng ta vào trong bản chất mầu nhiệm ấy của Giáo
Hội. Chúa Giêsu thiết lập nhóm Mười Hai để các ông ở với Ngài và được Ngài sai
đi rao giảng. Ngài trao ban cho các ông quyền năng mà chính Ngài đã từng sử
dụng: chỉ có các Tông Ðồ mới có quyền trừ quỷ, mới có quyền cử hành các Bí
Tích, và chỉ những ai được các ông trao quyền cho mới được cử hành các Bí Tích.
Chúa Giêsu trao phó cho các Tông Ðồ kho tàng mạc khải, chỉ có các ông mới có
khả năng và có quyền giải thích kho tàng ấy và giảng dạy đúng ý muốn của Chúa.
Trong Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu đặt Phêrô làm thủ lãnh để cai trị và trở thành
mối giây hữu hình trong Giáo Hội, Ngài hứa ở với Giáo Hội mỗi ngày cho đến tận
thế: như Ngài đã ở với các Tông Ðồ ngay từ buổi đầu, thì hơn 2,000 năm qua,
Ngài vẫn tiếp tục ở với và trong Giáo Hội.
Giáo
Hội chính là thân thể Chúa Kitô. Thuộc về Giáo Hội chính là chấp nhận lời rao
giảng của Chúa Giêsu được ủy thác cho các Tông đồ và những người mà các ông cắt
đặt để thay thế và tiếp tục sứ mệnh của mình. Thuộc về Giáo Hội một cách cụ
thể, là đón nhận và sống giáo huấn của chính các Tông đồ được ủy thác cho Giáo
Hội và những người kế vị các ông. Giáo Hội không phải là một thể chế dân chủ,
nhưng Giáo Hội chưa hề cưỡng bách ai phải gia nhập Giáo Hội; nhưng nếu đã thuộc
về Giáo Hội thì không thể không chấp nhận quyền bính của Giáo Hội. Dù vậy, ngay
cả khi một Kitô hữu không chấp nhận quyền giáo huấn của Giáo Hội, thì Giáo Hội
cũng không phải dùng đến võ lực hoặc nhà tù để đe dọa và trừng phạt.
Hằng
năm, Giáo Hội dành một tuần lễ để cầu cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu, một
tuần lễ để đi sâu vào mầu nhiệm của Giáo Hội, một tuần lễ để hoán cải. Chúng ta
hãy cầu xin bằng chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: "Xin cho chúng nên
một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha, ngõ hầu thế gian tin rằng Cha
đã sai Con".Amen
01/22/2015
Thứ Năm Tuần II Thường Niên Năm B
|
ALLELUIA: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng
bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 3, 7-12
"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên
rằng: 'Ngài là Con Thiên Chúa', nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ
gì về Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa
theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và
Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm.
Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền,
kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ
ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy
Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng
Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
"Ngài
là Con Thiên Chúa"
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay,Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu. Trước hết là đám đông từ các nơi tìm đến với Chúa Giêsu, họ nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện. Nhưng trong nhận định của Thánh Marcô, đám đông chỉ tìm đến để được ăn no nê và để được chữa trị khỏi các bệnh tật, chứ không phải để hoán cải; đám đông chỉ thấy cái trước mắt là phép lạ, mà không nhận ra được ý nghĩa của phép lạ là dấu chỉ của Nước Trời mà Chúa Giêsu đã loan báo. Nói chung, đám đông không biết gì về Chúa Giêsu, và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra dè dặt đối với đám đông, Ngài thường lẩn tránh họ. Duy chỉ có ma quỷ biết Chúa Giêsu là ai, nhưng biết đối với ma quỷ không đồng nghĩa với tri giao, mà chỉ là thù hận.
Tin Mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về Chúa Giêsu: ma quỷ biết Chúa Giêsu, nhưng biết trong thù hận; đám đông thì tìm đến với Ngài vì mục đích trục lợi; bà con thân thuộc của Ngài chỉ có về Ngài một sự hiểu biết hời hợt, không có chiều sâu; những người Biệt phái thì hoàn toàn mù tịt về con người Chúa Giêsu; chỉ có Nhóm Mười Hai về sau này mới có một hiểu biết cặn kẽ và chính xác về Ngài. Nhưng đối với Chúa Giêsu, biết Ngài không chỉ là một nhận thức của trí tuệ, mà là đi vào tri giao mật thiết với Ngài, đi theo Ngài, trở nên một với Ngài. Ðó là lý do tại sao sau khi Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ngài là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài liền loan báo về cuộc Tử nạn của Ngài và mời gọi họ vác lấy Thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là sự hiểu biết về Ngài mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Biết và tuyên xưng trên môi miệng mà thôi chưa đủ, biết Ngài thật sự là trở nên một với Ngài như Thánh Phaolô đã phải thốt lên tự thẳm sâu trong lòng rằng : "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".
Ước gì tâm tình và xác tín của Thánh Phaolô cũng thấm nhập và hướng dẫn chúng ta từng giây phút trong cuộc sống.Amen
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay,Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu. Trước hết là đám đông từ các nơi tìm đến với Chúa Giêsu, họ nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện. Nhưng trong nhận định của Thánh Marcô, đám đông chỉ tìm đến để được ăn no nê và để được chữa trị khỏi các bệnh tật, chứ không phải để hoán cải; đám đông chỉ thấy cái trước mắt là phép lạ, mà không nhận ra được ý nghĩa của phép lạ là dấu chỉ của Nước Trời mà Chúa Giêsu đã loan báo. Nói chung, đám đông không biết gì về Chúa Giêsu, và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra dè dặt đối với đám đông, Ngài thường lẩn tránh họ. Duy chỉ có ma quỷ biết Chúa Giêsu là ai, nhưng biết đối với ma quỷ không đồng nghĩa với tri giao, mà chỉ là thù hận.
Tin Mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về Chúa Giêsu: ma quỷ biết Chúa Giêsu, nhưng biết trong thù hận; đám đông thì tìm đến với Ngài vì mục đích trục lợi; bà con thân thuộc của Ngài chỉ có về Ngài một sự hiểu biết hời hợt, không có chiều sâu; những người Biệt phái thì hoàn toàn mù tịt về con người Chúa Giêsu; chỉ có Nhóm Mười Hai về sau này mới có một hiểu biết cặn kẽ và chính xác về Ngài. Nhưng đối với Chúa Giêsu, biết Ngài không chỉ là một nhận thức của trí tuệ, mà là đi vào tri giao mật thiết với Ngài, đi theo Ngài, trở nên một với Ngài. Ðó là lý do tại sao sau khi Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ngài là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài liền loan báo về cuộc Tử nạn của Ngài và mời gọi họ vác lấy Thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là sự hiểu biết về Ngài mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta. Biết và tuyên xưng trên môi miệng mà thôi chưa đủ, biết Ngài thật sự là trở nên một với Ngài như Thánh Phaolô đã phải thốt lên tự thẳm sâu trong lòng rằng : "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".
Ước gì tâm tình và xác tín của Thánh Phaolô cũng thấm nhập và hướng dẫn chúng ta từng giây phút trong cuộc sống.Amen
01/21/2015
Thứ
Tư Tuần Thứ 2 TN- Th. Anê, Trinh Nữ Tử Đạo Lễ Nhớ
ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí
và là sự sống. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 3, 1-6
"Trong ngày Sabbat
được cứu sống hay là giết chết?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người
khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat
không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy
đứng ra giữa đây". Rồi Người bảo họ: "Trong ngày Sabbat được làm sự
lành hay sự dữ? Được cứu sống hay là giết chết?" Nhưng họ thinh lặng. Bấy
giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo
bệnh nhân rằng: "Hãy giơ tay ra". Người đó giơ tay ra và tay anh ta
được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc
phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-To ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Việc
Lành
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
bài Tin Mừng trên đây, chúng ta thấy có ba tuyến nhân vật: một là Chúa Giêsu,
hai là người mắc bệnh nan y và ba là những người Do Thái.
Hôm
nay chúng ta đặc biệt lưu ý đến thái độ của người Do Thái và thái độ của Chúa
Giêsu. Nhìn vào thái độ của người Do Thái, chúng ta hãy xét mình xem chúng ta
có quá cứng nhắc trong các nguyên tắc, các luật lệ, đến độ vô cảm trước những
nhu cầu bức thiết của anh chị em chung quanh hay không, chúng ta có lên án
những người vì phục vụ lợi ích của anh chị em đồng loại mà làm những việc có vẻ
như bất chấp luật lệ hay không. Phản ứng nông cạn của những người Do Thái trong
bài đọc trên đây là một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ lại cung cách sống của
mình trong các tương quan với kẻ khác. Chúng ta đừng để mình rơi vào trường hợp
đáng buồn như những người Do Thái.
Nhìn
vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể xét mình theo thái độ của mình đối với anh
chị em. Chung quanh chúng ta không bao giờ thiếu những người bất hạnh. Họ đau
khổ trước nỗi bất hạnh của mình và chờ mong một ai đó chia sẻ nỗi khổ với họ.
Con tim chúng ta có đủ can đảm để nhận ra tình cảnh khốn khổ của anh chị em
mình hay không? Lời và việc làm của chúng ta có mang theo đủ tình thương để xoa
dịu nỗi đau khổ của họ hay không? Chúng ta có đủ can đảm và quảng đại vượt qua
những trở ngại bên ngoài để giúp đỡ người ấy ra khỏi tình cảnh khốn khó của họ
hay không? Hình ảnh Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta can đảm
dấn thân chia sẻ nỗi đau khổ với anh chị em chung quanh.
Lạy
Chúa, xin cho con học được những bài học thiết thực khi suy niệm bài Tin Mừng
của ngày hôm nay. Xin cho con biết kiên trì hy vọng lúc gặp đau khổ, biết lưu
tâm chia sẻ những nỗi đau khổ của những người khác và biết uyển chuyển linh
động khi đáp ứng những nhu cầu bức thiết của anh chị em chung quanh.Amen
01/20/2015
Thứ
3 Tuần Thứ 2 Mùa Thường Niên năm
B
ALLELUIA: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế
gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.
"Ngày Sabbat làm ra
vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ
Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng:
"Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như
vậy?" Người trả lời rằng: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà
Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà
Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình
thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?" Và Người bảo
họ rằng: "Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì
ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cốt
Lõi Của Lề Luật
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay là khởi đầu của một cuộc đối đầu triền miên giữa Chúa và hạng
người này, tức là nhóm Biệt phái về vấn đề luật pháp. Chúa Giêsu không phải là
một người vô kỷ luật. Ngài sinh ra khi cha mẹ Ngài tuân theo lệnh kiểm tra dân
số do Hoàng đế La mã ban hành; sau này Ngài vẫn đóng thuế như bất cứ một công
dân của Ðế quốc nào. Trong lãnh vực tôn giáo Ngài tuân giữ lề luật của Môsê.
Ngài cũng chịu cắt bì, được hiến dâng trong Ðền thờ vì là con trai đầu lòng,
hằng năm lên Yêrusalem để mừng lễ, mỗi ngày hưu lễ Ngài cũng đến Hội đường.
Tuy
nhiên, như Chúa Giêsu đã có lần tuyên bố Ngài đến là để kiện toàn lề luật, và
kiện toàn lề luật là gì nếu không phải là mặc cho nó linh hồn là tình yêu;
không có tình yêu thì lề luật chỉ là những thây chết, nhưng nói đến tình yêu là
nói đến con người. Như vậy luật lệ là vì con người, là để giúp con người sống
chứ không phải để đàn áp và giết chết con người; luật lệ chỉ có ý nghĩa và giá
trị khi nó là một biểu lộ của tôn trọng và yêu thương đối với con người; trái
lại, tất cả những luật lệ nào đi ngược lại với sự sống và tình yêu, đều là
những luật lệ bất công. Trong Thông điệp "Tin Mừng Sự Sống" ban hành
năm 1995, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi các tín hữu mạnh mẽ và can
đảm chống lại những thứ luật lệ xúc phạm đến chính sự sống của con người, như
luật cho phép phá thai, luật cho phép kết liễu cuộc sống của bệnh nhân.
Là
một xã hội, Giáo Hội cũng ban hành luật lệ. Tất cả lề luật của Giáo Hội được
tóm gọn trong một giới luật duy nhất và nền tảng, đó là yêu thương. Ăn chay,
giữ ngày Chúa nhật hoặc bao nhiêu khoản luật khác liên quan đến đời sống hôn
nhân, tất cả đều qui về một luật duy nhất là để giúp các tín hữu sống tôn trọng
và yêu thương con người. Như thế, người Kitô hữu chỉ có một giới răn để tuân
giữ, đó là giới răn yêu thương, và họ cũng chỉ có một tinh thần duy nhất để
tuân giữ lề luật, đó là tình yêu thương.
Nguyện
xin Chúa hướng dẫn để chúng ta luôn sống đạo theo tinh thần yêu thương ấy.Amen
01/19/2015
Thứ
2 Tuần Thứ II Mùa Thường Niên
ALLELUIA: Tv 144, 13cd
Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa
phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 2, 18-22
"Tân lang còn ở với
họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay,
họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Tại sao môn đồ của Gioan và các người
biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?" Chúa Giêsu nói với
họ: "Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ
không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ
đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá
áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn.
Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và
rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cốt lõi
của đạo chính là tình thương.
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúng
ta hãy chiêm ngắm thái độ và lời dạy của Ngài trong Tin Mừng hôm nay. Vừa bắt
đầu sứ mệnh rao giảng của Ngài, cũng như các kinh sư của thời đại Ngài, Chúa
Giêsu cũng qui tụ một số môn đệ; và cũng như các môn đệ của các kinh sư khác,
môn đệ của Ngài cũng theo một lối sống nào đó. Thế nhưng, điều khiến cho nhiều
người ngạc nhiên và đặt vấn đề, đó là Chúa Giêsu và các môn đệ Ngài không tuân
giữ một số ngày chay tịnh như môn đệ của Gioan hay của những người Biệt phái.
Không tuân giữ những ngày chay tịnh đã đành, sau này xem ra Chúa Giêsu càng
thách thức hơn nữa, khi Ngài không tuân giữ cả ngày hưu lễ hay một số tập tục
khác, như rửa tay trước khi ăn.
Suốt
cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu đã tỏ ra rất độc lập đối với Do thái giáo. Ðây
quả là cách sống đạo hoàn toàn mới mẻ mà Chúa Giêsu muốn đề ra cho con người.
Ðối với Ngài, linh hồn và cốt lõi của đạo chính là tình thương; tình thương ấy
đã thúc đẩy Ngài đi đến tận cùng bằng cái chết trên Thập giá, và cái chết của
Ngài mãi mãi là lời tố cáo về thái độ bất khoan nhượng trong niềm tin tôn giáo
của con người. Vụ án của Ngài được thi hành như một vụ án chính trị; mãi mãi
tên tuổi của viên toàn quyền La mã là Philatô gắn liền với cái chết của Ngài.
Tuy nhiên, vụ án của Chúa Giêsu vẫn là một vụ án tôn giáo: Ngài chết vì sự cuồng
tín và thái độ bất khoan nhượng của các thủ lãnh Do thái giáo.
Chiêm
ngắm thái độ của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài và lắng nghe
giáo huấn của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng cái cốt lõi của đạo chính là tình
thương. Trong cuộc sống đạo, nhiều lúc chúng ta thắc mắc phải ăn chay thế nào
cho đúng cách? Ngày Chúa nhật có được làm việc xác không? Bỏ lễ Chúa nhật có
tội hay không? Thật ra còn có nhiều câu hỏi nền tảng hơn mà thiết tưởng chúng
ta không thể không đặt ra để tự vấn lương tâm mỗi ngày: tôi có sống công bình,
bác ái chưa? Tôi có yêu thương người anh em bên cạnh tôi chưa? Nhắm mắt làm ngơ
trước nỗi khổ của người xung quanh tôi có phải là một tội không?
Nguyện
xin Chúa cho chúng ta ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng sống đạo là sống yêu
thương, rằng cốt lõi của Kitô giáo chính là tình thương.Amen
__._,_._
___________________&&&&&01/18/2015
Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên Cầu Nguyện
Lời
Dẫn Nhập Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Thường Niên
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay là ngày đầutuần bát nhật cầu nguyện cho sự hợp nhất giữa các Giáo Hội Kitô
trên toàn thế giới.Dù là Công giáo hay Chính thống, Tin lành hay Anh giáo...
mọi Kitô hữu đều tuyên xưng một Thiên Chúa, là Cha toàn năng; một Đức Giêsu
Kitô đã nhập thể, chịu chết và phục sinh; một Chúa Thánh Thần; một Hội thánh;
một phép rửa và sự sống đời sau. Tất cả các Giáo hội Kitô đều có chung một phép
rửa, tuy có ít nhiều khác biệt. Khi lãnh nhận phép rửa, mọi Kitô hữu đều được
mời gọi hoán cải mỗi ngày để đời sống đức tin được triển nở viên mãn trong Đức
Giêsu.
Như
thế, niềm tin, bí tích rửa tội và hoán cải là điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu. Để
tiến tới hợp nhất thực sự, trước tiên các tín hữu cần có tinh thần cầu nguyện
và hoán cải, tức là “trở lại” với Chúa, với chính mình và cuối cùng sẽ dẫn đến
“trở lại” với anh chị em mình trong tình yêu Chúa Kitô.
Xin
cho các Kitô hữu can đảm từ bỏ ý riêng để cùng chia sẻ một niềm tin vào Chúa
Kitô, nhìn nhận nhau như anh em con một Cha trên trời, để cùng tiến tới sự hợp
nhất theo ý Chúa Kitô.Amen
BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6, 13c-15a, 17-20
"Thân xác anh em là
chi thể của Chúa Kitô".
Trích thư thứ nhất của
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.
Anh em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì
Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền
năng Người cho ta sống lại.
Anh em không biết thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô
sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thần trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật.
Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội
trong thân xác mình. Anh em không biết thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh
Thần, Đấng ngự trong anh em mà anh em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh em
không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh em đã được mua chuộc bằng một giá
rất lớn. Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh em.
Đó là lời Chúa. Ta On
Chúa
ALLELUIA: Mt 11, 23
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, Chúa đáng
chúc tụng, vì đã mạc khải cho các trẻ nhỏ biết những mầu nhiệm nước trời. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 35-42
"Họ xem chỗ Người ở,
và ở lại với Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ
của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên
Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh
mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ
thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp:
"Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người
ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.
Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe
Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với
anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn
anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon,
con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY
NIỆM
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay, thánh Gioan kể về ơn gọi của chính mình. Tác giả và một người bạn
là Anrê đang là môn đệ của Gioan Tiền Hô. Khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua,
Gioan Tiền Hô đã chỉ vào Chúa Giêsu và giới thiệu cho hai học trò của mình :
Đây là Chiên Thiên Chúa. Giới thiệu như thế, Gioan cho học trò thấy rằng, ông
đã đến điểm dừng, ông không thể đáp ứng tất cả những khát vọng của học trò và
không thể dẫn dắt học trò đi xa hơn nữa. Ông muốn để cho học trò mình trực tiếp
tiếp xúc, gặp gỡ với Đấng Kitô, để chính họ sẽ có những kinh nghiệm riêng cho
mình. Gioan cũng rất tinh tế khi giới thiệu về Chúa Giêsu : Đây là Chiên Thiên
Chúa. Đối với người Do Thái, kiểu nói như thế khiến họ hình dung ngay đến con
chiên trong ngày lễ Sám hối hàng năm, và còn nghĩ ngay đến Đấng Cứu thế đã được
tiên báo như là đấng gánh tội cho trần gian.Về phía hai môn đệ, khi nghe Gioan
giới thiệu, các ông liền đi theo Đức Giêsu. Với tâm hồn và nhiệt huyết của
những người trẻ, các ông đang khao khát và đang tìm kiếm cho mình một hướng đi,
một lối sống và các ông đang cần một người thầy hướng dẫn.
Nhìn
thấy thái độ khát khao, chân thành tìm kiếm Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã cho các
chàng trai này một cơ hội và cũng là một lời mời gọi : Hãy đến mà xem. Với lời
mời gọi này, Chúa Giêsu đã rộng mở đôi tay và rộng mở trái tim để cho hai chàng
trai được bước vào trong tình yêu của Ngài, được cảm nếm và tận hưởng tình yêu
của một vị Thiên Chúa. Họ đã đến, đã xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày
hôm đó. Một quyết định nghe có vẻ ngắn gọn nhưng lại hàm chứa cả một hành trình
theo Chúa. Trước hết, họ đã phải đáp lại lời mời gọi của Chúa và đến tận nơi,
để được tận mắt xem thấy Chúa, thấy được cuộc sống và cả con người của Ngài.
Đến và xem nơi Chúa ở, không có nghĩa là một cuộc thăm quan du lịch, mà là một
trải nghiệm thiêng liêng trong tâm hồn. Họ đã ở lại với Ngài ngày hôm ấy. Ở lại
với Chúa là một bước quan trọng trong ơn gọi theo Chúa. Vì Thiên Chúa gọi ai,
thì trước hết, Ngài muốn cho họ được ở lại với Ngài, được sống thân tình với
Ngài, được cùng chia sẻ cuộc sống với Ngài.
Lời
Chúa hôm nay đặc biệt mời gọi mỗi người chúng ta. Cuộc sống và thế giới này
không thể đáp ứng tất cả những khao khát thẳm sâu trong tâm hồn con người, chỉ
khi tìm đến với Đức Giêsu, chúng ta mới có thể được thỏa mãn, được lấp đầy mà
thôi. Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta : Hãy đến mà xem ! Đừng ngại ngần
đắn đo, đừng tiếc cuộc đời mình với Chúa. Chúa sẽ không lấy gì của chúng ta,
nhưng Chúa sẽ cho mỗi người những trải nghiệm hạnh phúc vì được ở với Ngài,
Ngài sẽ làm đầy những khát vọng của chúng ta. Hãy mạnh dạn trả lời như Samuel :
Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ chúa đã sẵn sàng lắng nghe. Amen.
01/17/2015
Thứ
7 -Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
ALLELUIA: Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh
hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 2, 13-17
"Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà
kêu gọi những người tội lỗi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng
Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê,
đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền
đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người
thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã
có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với
những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại
sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe
vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy
thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công
chính, mà kêu gọi những người tội lỗi".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Kêu
gọi người tội lỗi
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
kêu gọi Lêvi, một người thu thuế tội lỗi và ghi tên ông vào số các Tông đồ, đã
bị những người Biệt phái chỉ trích và bị coi như một gương mù: "Sao ông ấy
lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi". Chúa Giêsu nghe những lời
chỉ trích này và Ngài giải thích: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ
có người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng
để kêu gọi người tội lỗi".Cũng như thời Chúa Giêsu, ngày nay không thiếu
những kẻ giả hình, tự cho mình là nhân đức, thánh thiện, nhưng lại khinh thường
kẻ khác. Cần phải sống kinh nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa để hiểu được
bài Tin Mừng hôm nay. Không gì an ủi hơn việc khám phá ra tình thương của Thiên
Chúa đối với người tội lỗi. Thiên Chúa đã so sánh mình với vị Mục Tử nhân lành
dám bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc, và khi tìm được Ngài vác nó
trên vai đưa về đàn chiên. Việc Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không có
nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi. Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ
việc nhìn nhận lỗi lầm của con người, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng
nhân hậu của Ngài. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội
lỗi. Ngài thấu hiểu sự yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ, với điều
kiện là con người thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình và trở lại với Ngài.
Hãy
để ơn Chúa tha thứ, cứu rỗi và giải thoát chúng ta. Như Lêvi xưa, xin Chúa cho
chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn chỗi dậy theo Chúa, ngay lúc này
đây, sợ rằng ơn Chúa qua đi mà không trở lại. "Hôm nay, nếu các ngươi nghe
tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng nữa".Amen.
01/16/2015
Thứ
6 Tuần Thứ I Mùa Thường Niên năm B
ALLELUIA: Tv 118, 27
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối
những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 2, 1-12
"Con Người có quyền
tha tội dưới đất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin
Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng
không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất
toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người
được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng
với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất
toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ
ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng.
Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu
biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như
thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy
vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người
có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền
cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác
chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa
rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BAI SUY NIỆM
Chúa GiêSu Tha Tội và Chữa Lành
Anh
Chị Em Thân Mến,
Khi
nghe Đức Giê-su nói với người bị bại liệt: «Này con, con đã được tha tội rồi»,
lập tức các kinh sư Do Thái cảm thấy câu nói ấy có vấn đề. Họ chỉ thắc mắc thầm
trong bụng: «Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta phạm thượng! Ai có quyền
tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?» . Trước thắc mắc ấy, nhiệm vụ của Đức
Giê-su là phải chứng tỏ cho họ thấy câu nói của mình vừa rồi là đúng hay sai.
Và Ngài đã chứng tỏ bằng một sự kiện hết sức ngoạn mục là làm cho «người bại
liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người», sau khi ra lệnh
cho anh ta: «Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác chõng mà về!»
Như
vậy, Ngài đã chứng tỏ cho các kinh sư có mặt ở đấy rằng Ngài có quyền tha tội
bằng một phép lạ mà chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nếu chỉ một mình
Thiên Chúa có quyền tha tội, mà Ngài đã chứng tỏ bằng một sự kiện trước mắt là
mình đã tha tội một cách hữu hiệu, thì kết luận hợp lý Ngài chính là
Thiên Chúa, hay Thiên Chúa với Ngài là một .
Trước
sự kiện ấy, đáng lẽ các kinh sư phải nhận ra Ngài là ai, nhưng họ lại cố tình
không nhận ra điều ấy. Có lẽ tâm lý của họ là không thể nào tưởng tượng được
một Thiên Chúa toàn năng cao cả lại có thể mặc lấy hình dạng một con người rất
bình dị, thậm chí có vẻ thuộc một giai cấp kém hơn họ, không bằng cấp . Đặt
mình vào địa vị của họ, chắc hẳn rất nhiều người trong chúng ta –cũng sẽ suy
nghĩ và hành động như họ. Chính vì thế chúng ta rút ra bài học cho mình:
Thiên Chúa có thể mặc lấy hình dạng mà trí tưởng tượng ta không ngờ tới
được.Nhiều lần trong Tin Mừng Ngài đã tự đồng hóa Ngài với tha nhân của ta,
chẳng hạn: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm (hay không làm) như
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm (hay
không làm) cho chính Ta vậy» Rất có thể chúng ta cũng hành động tương tự như
những kinh sư Do Thái trong bài Tin Mừng hôm nay: cũng cố tình không nhận ra
Thiên Chúa hay Đức Giê-su ở trong hình dạng của những người anh chị em đang
sống chung quanh ta. Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa vì chính Ngài là Thiên
Chúa, chỉ có Ngài mới có quyền tha tội, chỉ có Ngài mới có sự sống.Amen
01/15/2015
Thứ
5 Tuần Thứ I Mùa Thường Niên năm B
ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ
Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45
"Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và
quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên
sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói:
"Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy
được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý
tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ
theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi,
người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai
vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và
người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.
Đó là lời Chúa.Lay Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tin
Và Đừng Thất Vọng
Anh Chị Em Thân Mến,
Khi chữa lành cho người mắc bệnh phong cùi, Chúa Giêsu đã vượt
lên trên cả lề luật hay nói cách nôm na là chấp nhận vi phạm cả ngày hưu lễ, cả
lề luật qui định đối với những người mắc bệnh truyền nhiễm, ô uế, bẩn thỉu. Tuy
nhiên, Chúa Giêsu đã nói:" Ngài đến để kiện toàn lề luật" và như thế,
Chúa Giêsu đã căn dặn người cùi sau khi đã được chữa lành là hãy đến trình diện
với các vị tư tế vì mình đã được lành sạch và dâng lễ vật theo luật Môsê. Một
nghi thức mà tất cả những ai được khỏi bệnh cùi đều phải thi hành, đều phải làm
để tuyên bố rằng mình đã được khỏi, được lành sạch và như thế họ công khai công
bố họ được gia nhập lại vào cộng đồng xã hội và tôn giáo. Nghi thức Chúa Giêsu
dạy người cùi được chữa lành thật rõ ràng có tác dụng giải thoát về mặt lề
luật. Quả phép lạ đã xẩy ra khi con người có lòng tin tưởng, yêu thương. Họ đi
vào mối quan hệ với Chúa và Chúa sống mật thiết với họ.Phép lạ chỉ có thể xẩy
ra khi con người có lòng tin và yêu thương. Dù con người có rơi vào hoàn cảnh
bi đát thế nào đi nữa, Chúa Giêsu vẫn có thể hoán cải làm cho nó nên tốt khi
con người có lòng tin tưởng. Chúa Giêsu luôn có tấm lòng xót thương, không bao
giờ con người bị bỏ rơi, không bao giờ con người bị đẩy lui khi họ biết quay
nhìn vào Chúa. Nhìn Chúa, Chúa sẽ biến đổi tất cả, cuộc đời của con người dẫu
có bị coi là tan vỡ, bất hạnh, Chúa vẫn có thể biến đổi và làm cho nên tốt đẹp
hơn. Chẳng hạn khi người thân của ta qua đời, khi ta gặp hoang mang, thử thách,
lo âu, đời ta bị đè nặng, chụp lên đầu muôn vạn đau thương cay đắng, đừng bao
giờ thất vọng, nếu ta tin tưởng và phó thác cậy trông, ta sẽ được giải thoát.
Chúa có thể biến đổi tất cả miễn con người có lòng tin, miễn con người nhận
biết Chúa và xin Chúa giải thoát. Thánh Phaolô đã gồm tóm sứ điệpp ẩn chứa
trong các bài đọc hôm nay như sau:" chúng tôi thường bị âu sầu, nhưng
không bị đè bẹp, thỉnh thoảng bị rơi vào ngờ vực nhưng không bao giờ tuyệt
vọng. Và dẫu nhiều lần bị ngược đãi, nhưng chúng tôi vẫn không bị tiêu diệt.vì
lý do này, chúng tôi chẳng bao giờ ngã lòng" và " Chúng tôi biết rằng
Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt đẹp cho những kẻ yêu mến Ngài". Tin
vào Chúa, mọi sự sẽ được giải thoát và mọi sự sẽ trở nên tốt lành. Không có gì
Thiên Chúa không làm được. " Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức
mạnh cho tôi". Dù bệnh hoạn, dù cùi hủi, dù thế nào đi nữa, Chúa luôn biến
đổi được và làm cho mọi sự nên đẹp, nên tốt lành.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tin tưởng vào sức mạnh
và quyền ăng của Chúa.Amen
01/14/2015
Thứ 4 tuần thư I Mùa Thường Niên
ALLELUIA: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng
Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 1, 29-39
"Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác
nhau".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với
Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt
nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại
gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các
Ngài.
Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất
cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa
nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều
quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người
chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và
các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng:
"Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi
đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và
Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma
quỷ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Ðộng
lực của việc tông đồ
Anh Chị Em Thân Mến
Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô ghi nhận: "Sáng
sớm, lúc trời còn tối, Chúa Giêsu đã chỗi dậy, đi đến một nơi vắng vẻ để cầu
nguyện". Mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc trong ngày, Chúa Giêsu vẫn
không quên cầu nguyện. Nhưng đây không phải là lần duy nhất, Tin Mừng còn cho
thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, và chính Ngài đã dạy các
Tông đồ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Ngài lấy hình ảnh cây nho và cành nho để
nói lên tầm quan trọng của cầu nguyện: "Thầy là cây nho, các con là cành
nho; ai lưu lại trong Thầy và Thầy trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều
hoa trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì".
Chúng ta hãy noi gương Chúa, dành thời giờ để tiếp
xúc, đối thoại, chiêm ngưỡng Thiên Chúa, như Ngài đang hiện diện trước mặt
chúng ta. Muốn đạt tới việc cầu nguyện như thế, chúng ta cần phải có đức tin
mạnh mẽ và lòng yêu mến Thiên Chúa như người con đối với người cha. Mẹ Têrêsa
Calcutta đã nói: "Cầu nguyện là việc tiếp xúc với Thiên Chúa. Hãy bắt đầu
và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Hãy đến với Chúa như đứa con đến với cha
mình".
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có những
giờ phút thuận lợi để bắt đầu một ngày sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng ta biết
sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, nhờ đó chúng ta có thể chu
toàn thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân một cách hữu hiệu hơn. Lạy Chúa,xin cho
chúng con luôn siêng năng cầu nguyện cùng Chúa để cùng Chúa chúng con mang yêu
thương đến cho mọi người. Amen.
01/13/2015
Thứ
3 Tuần Thứ I Mùa Thường Niên B
ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối
bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng
dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng
dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám,
nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông?
Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên
Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người
này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất
khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một
giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và
chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan
tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Đấng Có Uy Quyền
Anh Chị Em Thân Mến,
Sau nhiều năm sống ẩn dật tại quê nhà Nazareth, lúc Chúa Giêsu
trạc ba mươi tuổi, Ngài bắt đầu thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Với Chúa
Giêsu, rao giảng Tin Mừng chính là ra đi và gặp gỡ. Thật vậy, ba năm trời
cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu là ba năm của những cuộc hành trình
ra đi, là ba năm của những cuộc tiếp xúc và gặp gỡ.Điểm lại những cuộc hành trình
và những cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu, khi thì lên núi cao, có khi ở trong hội
đường, khi bên bờ hồ và có lúc ở tại sa mạc hoang vắng. Dù bất cứ nơi đâu,
những cuộc hành trình và gặp gỡ của Ngài đều để lại những dấu ấn đầy ấn tượng.
Ấn tượng không chỉ do bởi số lượng đông đảo người đến nghe, mà còn do bởi lời
giảng dạy của Chúa Giêsu cùng những phép lạ Ngài đã thực hiện.Đã có nhiều bài
giảng đem lại sự bình an cho mọi người. Đã có nhiều phép lạ củng cố thêm lòng
tin vào Chúa Giêsu. Nhưng có lẽ bài giảng đã làm cho ai nấy đều phải “sửng sốt”
và phép lạ khiến mọi người phải “kinh ngạc” chính là bài giảng và phép lạ đã
được Chúa Giêsu thực hiện tại Capharnaum.Tin Mừng ghi lại: “Và mọi người
đều công nhận lời Ngài giảng dạy như một Đấng uy quyền, và họ ngạc nhiên vì
những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu còn làm một phép lạ chữa một người bị quỷ ám. Phép lạ
này chứng minh Ngài là Thiên Chúa, Ngài có toàn quyền trên quỷ dữ, Ngài đến để
chấm dứt quyền thống trị của tà thần trên con người. Ngài đến để giải
phóng con người khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi.Nguyện cho Lời Chúa hôm
nay củng cố niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ nơi Chúa và vẫn tiếp
tục trong Giáo Hội-Xin cho chúng ta luôn trung thành với Giáo Hội và sẵn sàng
đón nhận giáo huấn của các chủ chăn mà Chúa đã đặt lên hướng dẫn Dân Chúa trên
đường tiến về Nước Trời.Amen
01/12/2015
Thứ
2 Tuần Thứ I Mùa Thường Niên
ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ
Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 1, 14-20
"Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao
giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước
Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và
em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa
Giêsu bảo các ông: "Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những
kẻ chài lưới người". Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Đi xa hơn một
chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới
trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên
thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Sám hối và tin vào Tin Mừng
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong phần đầu đoạn Tin mừng, Thánh Marcô đã tóm tắt sứ điệp cốt lõi mà Đức
Giêsu rao giảng: sám hối ăn năn và tin vào Tin mừng. Chắc chắn, thái độ ăn năn
sám hối mà Đức Giêsu kêu gọi ở đây không phải chỉ là sự hối tiếc, dằn vặt về lỗi
lầm đã qua, nhưng phải dẫn đến sự thay đổi đời sống, hoán cải từ tình trạng xấu
trở nên tốt. Lời Chúa kêu gọi chúng ta luôn biết sám hối ăn năn, canh tân đời sống
để xứng đáng làm con cái Chúa trong ơn gọi là Kitô hữu. Một khi chúng ta có một
cuộc sống gương mẫu, tốt lành và thánh thiện, đời sống của chúng ta đã trở
thành một lời loan báo Tin Mừng cho Chúa trong mọi môi trường sống của chúng
ta.
Trong phần thứ hai của đoạn Tin mừng, Marcô ghi lại việc Đức Giêsu chọn gọi
các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Họ chỉ là những ngư dân: tầm
thường, bình dị. Họ được Đức Giêsu gọi ngay trong chính hoàn cảnh hằng ngày của
họ: lúc họ đang đánh cá, vá lưới. Và họ đã bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp hiện tại
để đi theo Ngài.. Hôm nay, Đức Giêsu vẫn đi ngang qua đời chúng ta mỗi ngày.
Ngài vẫn thấy chúng ta. Ngài vẫn mời chúng ta đi theo Ngài để làm điều gì đó
cho Nước Ngài, trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta.Mong sao, chúng ta dám bỏ
lại những dễ chịu êm ấm riêng tư để đi theo Ngài, để làm những điều Ngài mời gọi.
Lạy Chúa , Chúa luôn mời gọi chúng con sám hối để tin vào tin mừng. Sám hối
không dừng lại ở hành vi buồn phiền, lo âu về quá khứ tội lỗi mà quan yếu ở niềm
tin vào tình yêu của Chúa. Chúa không bỏ rơi con người. Chúa luôn tìm đến để
nói lời tha thứ đầy yêu thương con người.Amen
01/11/2015
Chúa Nhật
Thứ I Mùa Thường Niên
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Dẫn Nhập Chúa Nhật Thứ I
Mùa Thường Niên
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, Chúa Nhật I Thường Niên,
Biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa là gạch nối giữa
giai đoạn Chúa Giêsu sống ẩn dật với giai đoạn Người rao giảng công khai : sau
thời gian sống với gia đình tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Việc
đầu tiên Người làm là lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả ở sông Giođan.
Như thế, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là gạch nối giữa Mùa Giáng Sinh với
Mùa Thường Niên : Chúng ta đã cùng sống với Chúa Giêsu qua các biến cố giáng
sinh và hiển linh. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng sống với Người qua các biến
cố của đời rao giảng.
Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm Đấng Mêsia, một Đấng
Mêsia vừa cao sang trong thân phận Con Thiên Chúa, vừa khiêm tốn như một Người
Tôi Tớ.
Trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa Thánh Thần
đã lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Người, và tiếng Chúa Cha từ trời phán
xuống xác nhận Người là Con yêu dấu của Thiên Chúa. Đó cũng chính là thân
phận Kitô hữu của mỗi người chúng ta : chúng ta đã lãnh nhận phép rửa, cũng
được Chúa Thánh Thần ngự xuống.Mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu cố
gắng sống xứng đáng là con của Thiên Chúa và cùng chiêm ngắm hình ảnh Chúa
Giêsu chịu phép rửa, để mỗi người rút ra bài học khiêm tốn hạ mình của Thiên
Chúa giữa con người.Amen
BÀI
ĐỌC II: Cv 10, 34-38
"Chúa
dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".
Trích
sách Tông đồ Công vụ.
Trong
những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng
Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và
thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người
đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn
loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ
Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét.
Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người.
Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên
Chúa ở với Người".
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
x. Mc 9, 7
Alleluia,
alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta
yêu dấu, hãy nghe lời Người". - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 6b-11
"Con
là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi,
tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh
em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."Và đã
xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu
phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời
mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời
phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY
NIỆM
Chúa
Giêsu Chịu Phép Rửa.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Qua
Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được cứu chuộc, được tái sinh và trở nên con cái
Thiên Chúa. Đó là một ân phúc cao quý Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Tuy
nhiên, ân phúc này sẽ chỉ sinh hiệu quả và đem lại hạnh phúc cho chúng ta khi
chúng ta tích cực cộng tác và làm cho những ơn này trổ sinh hoa trái trong cuộc
đời mỗi người. Trở nên con cái Thiên Chúa đòi chúng ta phải sống cho xứng đáng
với vinh dự ấy, tức là phải loại trừ những gì là phàm tục, tầm thường ra khỏi
cách sống, cách suy nghĩ và hành động của chúng ta ; đồng thời, phải tích cực
làm nhiều việc thiện, việc tốt cho mình và cho mọi người. Là những người được
cứu chuộc, chúng ta không thể để mình bị rơi lại vào sự ràng buộc của tội lỗi,
dục vọng và tật xấu, vì Thiên Chúa đã ban cho ta sức mạnh Thánh Thần của Ngài
để giúp ta chiến đấu và chiến thắng trước những ràng buộc, lôi kéo đó. Hãy dựa
vào sức mạnh của Thánh Thần để chống trả những tấn công của ma quỷ và cám dỗ.
Lễ
Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay nhắc cho mỗi người nhớ đến sứ mạng của mình trong
đời sống thường ngày,chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và thuộc về Đức
Kitô. Vì thế, chúng ta không thể để mình thuộc tay của ma quỷ và sự xấu. Hãy
dám sống cho xứng đáng là một người Kitô hữu trong xã hội hôm nay và tự hào vì
mang danh là Kitô hữu. Vì đã thuộc về Đức Kitô nên chúng ta cũng phải thi hành
sứ mạng mà Chúa trao phó cho mỗi người, tùy theo hoàn cảnh môi trường sống của
mình. Sứ mạng ấy là tiếp tục đem tình yêu thương đến cho thế giới, cùng nhau
xây dựng một môi trường sống tốt đẹp, hòa bình ; cùng nhau làm cho tinh thần
của Tin Mừng lan tỏa trong xã hội hôm nay : nơi nhà trường, nơi xí nghiệp, nơi
gia đình của mỗi người.
Khi
mỗi người chúng ta cố gắng sống quyết tâm đổi mới bản thân, gia đình và xã hội,
hoàn thành tốt sứ mạng Chúa đang trao phó, thì Nước Trời cũng sẽ mở ra cho
chúng ta, cho mọi người, và chính Thiên Chúa cũng sẽ nói với ta rằng : Con là
con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con. Amen.
01/10/2015
Thứ
7 Sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: Dt 1, 1-2
Alleluia, alleluia. - Thuở xưa, nhiều
lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến
thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người
Con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 3, 22-30
"Bạn hữu của tân lang vui mừng
vì tiếng nói của tân lang".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ
Người đến đất Giuđêa. Người ở lại đó với họ và làm phép rửa. Cũng có Gioan làm
phép rửa tại Ainon, gần Salim, vì ở đó có nhiều nước, và người ta đến để chịu
rửa. Vì chưng, khi ấy Gioan chưa bị tống ngục. Xảy ra có cuộc tranh luận giữa
các môn đệ của Gioan và người Do-thái về việc thanh tẩy. Họ đến cùng Gioan và
nói với ông: "Thưa Thầy, người đã ở với Thầy bên kia sông Giođan, mà Thầy
đã làm chứng cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng người!"
Gioan trả lời rằng: "Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi trời
ban cho. Chính các ngươi đã làm chứng cho tôi là tôi đã nói: Tôi không phải là
Đấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Ai cưới vợ, thì là người chồng,
còn bạn hữu của tân lang đứng mà nghe tân lang nói thì vui mừng vì tiếng nói
của tân lang. Vậy niềm vui của tôi như thế là đầy đủ. Người phải lớn lên, còn
tôi phải nhỏ lại".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Mẫu
Gương Thánh Gioan
Anh
Chị Em Thân Mến,
“Người
phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi”. Có thể nói đây là câu nói hay nhất
khiến cho mỗi người chúng ta phải thán phục Thánh Gioan và cũng là câu nói hay
nhất giúp cho mỗi người chúng ta phải tự xét mình hằng ngày khi sống giữa xã hội
ngày nay.
Đời
sống mỗi Kitô hữu cũng cần phải theo gương như vậy. “Phải lu mờ đi” cũng có
nghĩa là phải luôn biết sống trong thái độ khiêm nhường trước mặt Chúa và trước
mặt tha nhân. Khiêm nhường luôn được xem là đức tính quan trọng hàng
đầu trong các nhân đức. Có thể nói rằng ai có được nhân đức này thì
sẽ có được những nhân đức khác và ngược lại. Thánh Agustinô cũng đưa
ra nhận xét: “Chính sự kiêu ngạo đã đưa đến sa ngã… Nếu bạn hỏi tôi đường nào
đến với Thiên Chúa, tôi sẽ bảo bạn đường thứ nhất là khiêm nhường, đường thứ
hai là khiêm nhường, đường thứ ba là khiêm nhường”.
Chúa
Giêsu là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta trong sự khiêm nhường ở mức
độ thâm sâu đó. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philipphê nói về
Chúa Giêsu như sau: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải
nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ
vinh quang, mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm nhân, sống như người trần
thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên
cây thập giá.” (Pl 2, 6-8).
Với
tầm quan trọng như thế, thực hành nhân đức khiêm nhường là một điều
vô cùng khó khăn đối với một con người, vì tự bản chất con người
luôn có khuynh hướng nâng mình lên, muốn trổi vượt hơn người khác,
muốn khẳng định mình,… Thực sự khó khăn biết bao, và cũng thật quý
trọng biết bao cho những ai đã và đang có được đức tính tuyệt vời
này.
Lạy
Chúa, dẫu biết rằng khiêm nhường là đức tính tuyệt vời, thế nhưng chúng con
thường thể hiện ngược lại, chúng con dễ dàng tự khoe mình, dễ dàng chứng tỏ
mình, dễ dàng kiêu ngạo. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên Ngài, để noi
gương và bắt chước Ngài thái độ sống khiêm nhường thật sự. Amen!
01/09/2015
Thứ
6 Sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: 1 Tm 3,36
Alleluia, alleluia. - Lạy Chúa Kitô,
Đấng được rao giảng cho lương dân, vinh danh Chúa! Lạy Chúa Kitô, Đấng được tin
kính ở thế gian, vinh danh Chúa! - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 5, 12-16
"Lập tức người ấy khỏi phong
hủi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong
một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp
mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể
cho tôi được sạch". Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn,
hãy nên trơn sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho
người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với tư tế, và
hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được
sạch". Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo
nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh
vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúa
Chữa Người Phong Cùi
Anh Chị Em Thân Mến,
Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa cho ta gặp lại một
chủ đề rất quen thuộc, đó chính là niềm tin. Tin vào Thiên Chúa là tham gia vào
đời sống của Thiên Chúa, là một kinh nghiệm của đời sống Thiên Chúa trong chúng
ta. Đời sống này giúp chúng ta nhìn thấy chính mình và thực tại xung quanh bằng
con mắt của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ta không tin Chúa Giêsu thì làm sao tin
Thánh Thể Chúa? Và nếu không tin vào Thánh Thể Chúa thì làm sao ta tin Chúa
Giêsu hiện diện nơi cuộc sống, nơi những gì ta gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày? Cuộc
sống cần phải có niềm tin, nếu không cuộc sống sẽ trở thành vô nghĩa. Với cái
nhìn linh thánh, cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi vật mọi việc, mọi biến
cố, mọi hoàn cảnh, mọi con người có Đấng đang hoạt động trong đó.
Trung tâm hành hương Tắc Sậy, nơi đặt mộ cha Px.
Trương Bửu Diệp thu hút rất đông khách hành hương từ khắp nơi trên đất nước
Việt Nam và kiều bào nước ngoài. Điều đặc biệt là những khách hành hương này
thuộc mọi tôn giáo. Quan sát khách hành hương từ khắp nơi kéo về mà mỗi người
chúng ta phải nể phục lòng tin của họ. Họ quỳ gối cầu nguyện, sờ, chạm và vuốt
khắp nơi trên tượng, trên mộ. Niềm tin của họ thật đơn sơ đến nỗi có người đặt
điện thoại sát vào lỗ tai của bức tượng cha Diệp để cho người thân ở xa nói
chuyện. Chắc hẳn nhiều người sẽ phải cười khi chứng kiến những cảnh tượng như
thế. Tuy nhiên, có khi chính những niềm tin đơn sơ và đầy sự khiêm tốn đó lại
đẹp lòng Thiên Chúa, để rồi qua lời chuyển cầu của cha Diệp mà Chúa thương nhậm
lời họ cầu xin. Dường như vấn đề không phải là tôi có phải là người Công Giáo
hay không; nhưng vấn đề là niềm tin của tôi, niềm tin vào một Đấng mà có thể
làm nên mọi sự và Đấng ấy không ai khác chính là Thiên Chúa.
Có thể nói hành trình đức tin của chúng ta giống như
đi vào một đường hầm đầy bóng tối, chỉ biết rằng phía cuối đường hầm là ánh
sáng. Và tin là chấp nhận đi vào đường hầm đó.Đề tài đức tin đã quá quen thuộc;
thế nên, điều quan trọng hơn hết là làm sao những gì chúng ta nói và chia sẻ
với nhau giúp cho đức tin của chúng ta được nâng lên, được tăng trưởng.
Lạy Chúa, xin củng cố và ban thêm đức tin cho chúng
con hầu mỗi ngày chúng con sống xứng đáng là những người con Chúa đích thực.
Amen.
01/08/2015
Thứ
5 Sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: Lc 7, 16
Alleluia, alleluia! - Một Tiên tri cao cả đã xuất hiện
giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 4, 14-22a
"Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh này".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của
Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong
các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi
Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày
Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia.
Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: "Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì
Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa
lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm,
cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của
Thiên Chúa".
Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi
xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu
nói với họ rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa
nghe". Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp
dẫn thốt ra từ miệng Người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Đời
Sống Đạo
Anh Chị Em Thân Mến,
Điều làm cho nhiều người tán thành và thán phục đó
chính là nhìn thấy phong thái uy nghi của Chúa Giêsu. Người ta nhìn thấy nơi
Ngài có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm; giữa những gì Ngài rao giảng và
những gì Ngài thực hiện.
Có rất nhiều lý do làm cho đạo Công Giáo của chúng
ta chưa hấp dẫn được người khác. Và một trong những lý do theo như một số người
nhận định đó chính là người Công Giáo nói và làm khác nhau. Có người nhận xét
cách đau đớn rằng: “Lý thuyết của đạo Công Giáo thì không ai bằng, nhưng thực
hành thì không bằng ai”. Có thể đây là nhận xét hơi quá, nhưng cũng là điều để
nhắc nhở chúng ta phải tự suy xét lại mình mỗi ngày.
Các cha đi du học bên Tây thường chia sẻ thế này: Ở
bên Tây có rất nhiều người Công giáo chỉ đến nhà thờ 3 lần trong đời: lần thứ
nhất là ngày được rửa tội, lần thứ 2 là ngày lễ hôn phối, và lần thứ 3 là ngày
lễ an táng; trong 3 lần đó thì có tới 2 lần là phải nhờ người khác đưa đến, đó
là ngày rửa tội – cha mẹ bồng trên tay đưa đến nhà thờ; và ngày lễ an táng –
người thân đến nhà thờ đưa tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Điều mà các cha muốn chia sẻ đó là tình trạng suy
giảm về đời sống đức tin của những người Công giáo bên các nước phương Tây.
Có thể phân biệt ra 3 loại người Công giáo: loại
người thứ nhất là người CÓ ĐẠO; loại người thứ 2 là người GIỮ ĐẠO; và loại
người thứ 3 là người SỐNG ĐẠO.
CÓ ĐẠO thì nhiều lắm, những người mà các cha đi du
học bên Tây về chia sẻ là những người CÓ ĐẠO; GIỮ ĐẠO thì ít hơn. GIỮ ĐẠO chính
là có đi xem lễ, giữ lễ Chúa Nhật, về nhà sáng tối đọc kinh, cầu nguyện; hằng
tuần, hàng tháng đi xưng tội, rước lễ.v.v.. tức là chúng ta GIỮ tất cả những gì
đạo dạy, GIỮ những lề luật, GIỮ những nghi lễ trong đạo. Nhưng đó cũng chưa
phải là điều Chúa và Giáo Hội mong muốn. Vậy điều mà Chúa và Giáo Hội mong muốn
nơi người Kitô hữu đó chính là SỐNG ĐẠO. SỐNG ĐẠO không chỉ là giữ, mà còn thực
hành những điều Chúa và Giáo Hội dạy một cách cụ thể.
Lạy Chúa, chúng con là những người CÓ ĐẠO, GIỮ ĐẠO;
nhưng SỐNG ĐẠO thì dường như còn mơ hồ lắm. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn trợ
lực, giúp cho chúng con vượt thắng được những cám dỗ, những đam mê xấu mà ma
quỷ luôn tìm mọi cách để làm xa Chúa. Xin cho chúng con nỗ lực sống mỗi ngày để
không chỉ là người CÓ ĐẠO, GIỮ ĐẠO, mà còn là người SỐNG ĐẠO nữa. Amen!
01/07/2015
Thứ
4 Sau Chúa Nhật Lễ Hiển Linh
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã sai tôi đi rao giảng
tin mừng cho hạng nghèo khó, báo tin cho tù nhân được phóng thích. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 45-52
"Họ thấy Người đi trên mặt biển".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục
các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người
giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến,
thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm
tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà
đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển,
thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên
Người liền lên tiếng bảo họ rằng: "Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng
sợ". Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt
hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúa
Ði Trên Mặt Biển
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài
luôn tôn trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng
lịch sử, Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa
Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng
ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn
đệ lên đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu
nguyện một mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được
hài lòng. Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội
đó hôm nay đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn
ra lệnh cho các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc
làm cho các ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những
bằng ánh mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy
các ông chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó,
Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu
rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài
sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm
tin vào quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Ðiều
quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi
khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái
lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng
cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài.Amen
01/06/2015
Thứ
3 Sau Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: Mt 4,22
Alleluia, alleluia! - Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước
trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 34-44
"Hoá bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Đấng
Tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động
lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu
giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng:
"Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới
các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn". Chúa Giêsu trả lời họ rằng:
"Các con hãy cho họ ăn đi". Họ thưa Người: "Chúng con phải đi
mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn". Người nói với họ:
"Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem". Khi biết được rồi, họ thưa:
"Có năm cái bánh và hai con cá". Người ra lệnh cho họ bảo mọi người
ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một
trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà
chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta;
còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và
cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm
ngàn người.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen
Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúa
Giêsu Chạnh Lòng Thương
Anh Chị Em Thân Mến,
Vào thời Chúa Giêsu, nơi dân Do Thái có biết bao kẻ
giỏi giang, thông thái, các luật sĩ, biệt phái là những người có đủ sức để
dậy dỗ dân, nhưng những lời dậy dỗ của họ không phát xuất tự Thiên Chúa mà do
họ bầy ra, những lời của họ đáng lẽ giải phóng dân, làm cho dân được cởi mở,
nhưng trái lại những lời của họ sai sự thật, trái với lương tâm cho nên nó trở
thành ách nặng nề đối với dân, dân Chúa vẫn đói, vẫn khao khát sự thật. Chính
vì thế, nhân loại muôn thời sẽ hiểu tại sao dù bất cứ Chúa Giêsu và các môn đệ
ở đâu, dân chúng cũng ùa tới với các Ngài, khiến các Ngài không còn một chút
thì giờ để ngơi nghỉ, để ăn uống. Chúa Giêsu quả thực đã cho dân thấy rõ sự
khác biệt giữa lời giảng dậy của Ngài, của các môn đệ Ngài với lời dậy dỗ của
các ký lục, biệt phái và luật sĩ. Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng lời giảng dậy của
các luật sĩ, biệt phái, ký lục đưa dân tới chỗ chia rẽ, đẩy dân ra khỏi đền
thờ, khỏi hội đoàn, khỏi xã hội loài người. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã cho dân
tiếp xúc với tình thương, với con tim quảng đại, với sự nhạy cảm tha thứ của
Ngài. Chúa Giêsu đã đưa dân vào nước trời, vào tình thương vô biên của Chúa hay
như ngôn sứ Giêrêmia và tác gỉa thánh vịnh 23 đã nói:” Chúa chính là Đấng chăn
chiên lành đã dẫn chiên tới những cánh đồng xanh mát “. Chúa chính là mục tử
nhân hậu Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại .
Chúa Giêsu luôn tỏ ra ân cần, Ngài thấy trước
những nhu cầu, những khát vọng của dân. Phép lạ vẫn xẩy ra khi con người có
lòng tin, khi con người sẵn sàng cộng tác với Chúa. Chúa làm phép lạ cho
cá và bánh hóa ra nhiều để nuôi đoàn lũ đông đảo dân chúng đi theo Ngài.
Trước khi làm phép lạ, Chúa đã trao ban cho họ lời sự thật, lời hằng
sống. Chúa trao cho dân những gì là quí nhất, những gì là đẹp nhất của
Ngài. Ngài chạnh thương đám đông, đang náo nức kéo đến và háo hức gặp
Chúa Giêsu cùng các môn đệ của Ngài vì thực ra họ không biết đi đâu. Đám
đông dân chúng không biết phải nói gì, nhưng họ đang chờ đợi, và đợi chờ
tất cả nơi Chúa. Sự nô nức, nôn nao của đám đông dân chúng đã được Chúa đáp trả
bằng tình thương của Ngài. Chúa đã nói với họ bằng lời sự sống, Ngài đã
mở mắt cho họ và khơi dậy trong lòng họ ngọn lửa đức tin để họ nhận ra
Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Ở muôn thời, Chúa vẫn tiếp tục làm
phép lạ và phép lạ lớn nhất là chính phép lạ Chúa sống lại khải hoàn sau
khi yêu nhân loại đến hy sinh cả mạng sống của mình. Chúa tiếp tục mời gọi
nhân loại tin và sống kết hiệp với Ngài, để đón nhận sức sống mới, sự
sống vĩnh cửu của Ngài và sống theo ý của Ngài. Phép lạ đã xẩy ra sau khi Chúa
thấy đám đông nhiệt tình theo Chúa để lắng nghe Chúa dậy bảo...Chúa không
những nuôi nhân loại bằng Lời, nhưng còn cả bằng lương thực trần gian.
Chúa là một con người rất thực tế, gần gũi và hiểu con người. Tin Mừng là
con người, là Đức Giêsu Kitô và tin vào Đức Kitô, phép lạ vẫn tiếp tục
xẩy ra trong cuộc sống...
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm
nghiệm Chúa đang có mặt và đồng hành với chúng con từng phút giây trong cuộc
đời. Amen
_____________________&&&&
01/05/2015
Thứ
2 Sau Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: Mt 4,17
Alleluia, alleluia! - Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh
sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 4, 12-17. 23-25
"Nước trời đã đến gần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa.
Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất
Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:
"Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo
biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã
thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng tối sự
chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải,
vì nước trời đã gần đến".
Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong
các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật
nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho
Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh
phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến
từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
KI-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Hãy
Hối Cải
Anh
Chị Em Thân Mến,
"Hãy
hối cải, vì nước trời đã gần đến" : đây là một sứ điệp bao gồm một mệnh
lệnh đòi hỏi một điều kiện : ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối là từ bỏ con đường
riêng mà trở về cùng Thiên Chúa, là quay khỏi đất để hướng về trời. Là thay đổi
hướng đi đã rời xa Chúa để tiến đến với Ngài. Mệnh lệnh đó mang tính cấp thiết
vì thời trị vì của Thiên Chúa đã bắt đầu. Cõi vĩnh cửu đã xâm nhập thời gian.
Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô đã hòa mình vào thế giới. Vì thế, điều quan
trọng hơn cả là con người phải chọn đúng hướng. Muốn vậy phải vâng nghe theo
Chúa Giêsu.
Hãy
hối cải : là lời mời gọi của Chúa Giêsu và Giáo Hội qua mọi thời đại. Sám hối
là quay trở lại, là nhìn lại xem mình đang đi theo hướng nào và hiện đang ở
đâu. Mỗi người chúng ta chỉ có một thời gian sống trên trần gian này, nhưng nó
rất quan trọng, vì nó quyết định cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Vì thế, chúng
ta phải chọn lựa dứt khoát, hãy khiêm tốn xét mình, kiểm điểm đời sống và quay
về với Chúa.
Nước
Trời đã đến gần: Tin vào mạc khải của Chúa Giêsu. Hôm nay nhân loại không còn
phải lần mò trong bóng đêm nữa, nhưng đã có ánh sáng dẫn đường : “Dân ngồi
trong bóng tối tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”. Nhưng tin vào sự
sáng thôi chưa đủ mà còn phải trở nên con cái sự sáng nữa. Trở nên con cái sự
sáng, mặc lấy vũ khí sự sáng là vững vàng trong niềm tin, cởi mở với lời Chúa
và sự hướng dẫn của Thánh Thần : biết lấy bác ái huynh đệ làm tiêu chuẩn : “Ai
yêu mến anh em mình thì ở trong ánh sáng.” Do đó, người Kitô hữu thuộc về Chúa,
nên cũng phải tỏa ánh sáng bằng chính đời sống chứng tá yêu thương của mình.
Một cuộc đời đầy ắp yêu thương, một cuộc đời thắm đượm tình bác ái luôn là ánh
sáng tỏa lan, luôn là vết dầu loang lan tỏa làm cho nhiều người nhận ra Chúa.
Mọi Kitô hữu sống được như thế, họ sẽ trở nên ánh sáng xua tan màn đêm, xua tan
bóng tối. Thắp sáng tin yêu, thắp sáng hy vọng là bổn phận của người môn đệ
Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết thắp sáng đời sống bằng những cử chỉ
yêu thương.Xin làm cho chúng con trở thành men muối cho đời để chúng con biết
cho đi mà không cần đáp trả. Xin cho chúng con biết noi gương các tông đồ mau
mắn đáp trả lại tiếng mời gọi của Chúa.Xin biến chúng con trở thành những ngư
phủ lành nghề để chúng con đem nhiều người trở về với Chúa. Amen.
01/04/2015
Lễ Chúa Hiển Linh
Dẫn Nhập Lễ Chúa Hiển Linh
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lễ
Hiển Linh là lễ Chúa Giêsu tỏ mình ra cho dân ngoại, mà đại diện là các hiền sĩ
đến từ phương đông, những người khao khát tìm kiếm và đón nhận Người.
Thánh
Matthew kể lại là một hành trình dài tìm kiếm đức tin của các đạo sĩ, và đó
cũng là hành trình của mỗi người chúng ta khi tìm đến với Đức Giêsu. Để có thể
tìm kiếm và gặp được Hài nhi Giêsu cần phải có một quyết tâm lên đường giống
như các đạo sĩ. Họ phải bỏ lại đàng sau tất cả để bước vào một hành trình tìm
kiếm. Hành trình này không hề dễ dàng thoải mái, mà phải băng qua thử thách và
hy sinh.
Đời
sống Kitô hữu chúng ta là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa. Thiên Chúa vốn là
Đấng “ẩn giấu”, Người chỉ tỏ hiện cho những ai thành tâm tìm kiếm Người. Đời sống
đó cũng là một cuộc gặp gỡ Thiên Chúa qua công việc mỗi ngày.
Sống
đức tin thực sự là sống đức ái thực sự, là phục vụ vô vị lợi, dẫn đến những cuộc
gặp gỡ. Gặp gỡ Thiên Chúa nơi con người, nơi từng biến cố, từng sự kiện, từng
con người.
Như
thế, đời sống Kitô hữu là đời sống tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong hoàn cảnh,
môi trường hiện tại. Đó là một hành trình tràn đầy niềm vui và hy vọng vì có
Chúa đồng hành.
Chúng
ta hãy cầu nguyện cho anh chị em lương dân cũng nhận được ánh sáng Chúa; và cho
chính chúng ta được ý thức bổn phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người.Amen.
BÀI ĐỌC II: Ep 3, 2-3a. 5-6
"Bây
giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa".
Trích thư Thánh Phaolô Tông
đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh
em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc
phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu
hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay
đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh
Thần. Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể
và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA: Mt 2, 2
Alleluia,
alleluia! - Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng
tôi đã đến để triều bái Người. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 2, 1-12
"Chúng
tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo
sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới
sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông
phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối
rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại
giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ
tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri
đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết
trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người
đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".
Bấy
giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ
ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh
hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho
Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường.
Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và
đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi
tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống
sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ
hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã
qua đường khác trở về xứ sở mình.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Hành Trình Tìm Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thiên
Chúa tỏ mình ra cho con người, song con người cũng phải nỗ lực để tìm kiếm
Ngài, khám phá không ngừng về đức tin vào Ngài. Tin Chúa, theo Chúa không phải
là bằng lòng với một chút hiểu biết của mình mà cần phải liên tục khám phá và
đào sâu về Tin Mừng, về Đức Kitô và giáo lý
của Ngài. Hơn thế nữa, tin Chúa không dừng ở mức độ hiểu biết mà còn phải
liên tục làm mới mối tương quan tình yêu của mình với Thiên Chúa, sống gắn bó
thân tình với Chúa.
Giống như hành trình của các đạo sĩ, hành
trình theo Chúa đòi chúng ta phải bỏ con đường cũ, đi theo một con đường khác,
chấp nhận từ bỏ và hy sinh, bỏ lại đàng sau những lôi kéo của xã hội, của tự do
buông thả, chấp nhận lội ngược dòng, sống khác với người đời cho dù bị thế gian
cho là dại khờ. Người đời sống gian dối trộm cắp, nhưng là người Công giáo, tôi
sống ngay thẳng ; người đời có thể làm điều gian ác, bất công nhưng tôi vẫn sống
thật thà dù tôi bị thiệt thòi ; người đời thù oán giận hờn, nhưng tôi sống tha
thứ và yêu thương.
Giống
như các đạo sĩ, chúng ta cũng được mời gọi dâng cho Chúa không phải là vàng, mộc
dược, nhũ hương, mà là dâng cho Chúa thời giờ, sức khỏe và khả năng qua việc
siêng năng đến thờ phượng Chúa, dâng thánh lễ mỗi ngày, cũng như qua việc phục
vụ anh em và các công tác tông đồ trong giáo xứ. Mỗi ngày, hãy dâng cho Chúa những
công việc, những lo toan và dâng cả gia đình của mình. Chúa sẽ nhận và nâng đỡ
những khó khăn, vất vả của chúng ta.
Chúng
ta sẽ giống Herôđê khi chúng ta dửng dưng trước tin vui Con Thiên Chúa làm người,
hoặc ta lo sợ, từ chối Ngài vì sợ Ngài can thiệp vào cuộc đời chúng ta, sợ Ngài
làm chủ cuộc đời chúng ta. Nhiều người đã cố tình đóng cửa tâm hồn trước lời mời
gọi của Ngài. Ngày hôm nay, còn có những Herôđê trong các gia đình, là những
cha mẹ đã ra tay giết chính những đứa con trong dạ mình, vì sợ sự có mặt của
chúng sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, sợ chúng ăn hết phần ăn của mình,
sợ chúng làm ảnh hưởng đến công việc hoặc sự nghiệp của mình.
Xin
Chúa giúp chúng ta biết sẵn sàng đón nhận Tin Mừng Giáng Thế của Con Thiên
Chúa, biết để cho Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta nên tốt hơn. Đồng thời, nhờ đời
sống gương sáng của mỗi Kitô hữu, chúng ta sẽ trở nên như những ánh sao dẫn đường
cho nhiều người tìm đến với Chúa. Amen.
01/03/2015
Thứ bảy Sau Lễ Thánh Gia
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên
chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã
toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34
"Đây Chiên Thiên Chúa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói:
"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Đây chính là Đấng mà
tôi đã nói rằng: 'Có người đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì Người vốn
có trước tôi'. Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép
rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel".
Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần,
như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người. Và trước tôi không biết Người,
nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần
ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần'.
Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Đây Là Chiên Thiên Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác, đó cũng là sứ mệnh của Gioan Tẩy giả
và của người môn đệ Chúa. Thật vậyThánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu với chúng
ta hai tước hiệu tóm gọn với tước hiệu Nhập Thể: "Chúa Giêsu vừa là Chiên
Thiên Chúa gánh tội trần gian vừa là Con Thiên Chúa". Chúa Giêsu, Người là
Ðấng Cứu Thế bởi vì Ngài vừa là Con Người, vừa là Thiên Chúa. Ðó là mầu nhiệm
trọng đại mà chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm trong suốt Mùa Giáng Sinh này.
Thiên Chúa đã trở thành một con người, Thiên Chúa đã sống trọn vẹn kiếp sống của
con người, Thiên Chúa đã từng cảm nghiệm được những niềm vui nỗi khổ của con
người và cuối cùng Ngài đã chết như một con người.
Ðó là tất cả những gì chúng ta có thể nói khi suy niệm về mầu nhiệm Nhập
Thể. Mầu nhiệm Nhập Thể một cách nào đó cũng được hiểu qua cuộc sống của người
tín hữu. Thánh Phaolô đã diễn tả tuyệt hảo chân lý đó khi Ngài nói: "Tôi sống
nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".
Ðể cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta, có nghĩa là kết hiệp với Ngài qua
các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Ðể cho Ngài sống trong chúng ta có nghĩa
là trong từng tâm hồn, từ những suy nghĩ và hành động, chúng ta luôn mặc lấy
chính tâm tình của Ngài. Một cách cụ thể trong mỗi một phút giây, người tín hữu
nên một với Ðức Kitô đến độ luôn tự hỏi: Nếu Ðức Kitô là tôi thì trong giây
phút này đây Ngài sẽ làm gì, suy nghĩ gì và hành động như thế nào?Nguyện cho Ðấng
đã sinh ra cách đây 2,000 năm cũng sinh lại trong tâm hồn chúng ta để chúng ta
cùng được lớn lên với Ngài và đạt được tầm mức viên mãn của Ngài.
Xin Chúa cho mỗi người trong chúng
con biết sống khiêm nhượng như Gioan Tẩy Giả. Xin Chúa cho mỗi người trong
chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người qua lời ăn, tiếng nói và nhất là
cách sống đạo của mỗi người chúng con trong cuộc sống hằng ngày.Amen
01/02/2015
Ngày 2 tháng 1 Trước Lễ Hiển Linh
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã
cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người thì Người ban cho họ được quyền
làm con Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 19-28
"Có một Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng đó đã
có trước tôi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ
Giêru-salem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là
ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi
không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Như vậy là thế nào? Ông có
phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". -
"Hay ông là một đấng tiên tri?" - Gioan đáp: "Không phải".
Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho
những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là
tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia
đã loan báo".
Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.
Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không là Elia hay
một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm
phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết.
Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng
đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông
Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
BÀI SUY NIỆM
ĐỂ CHO NGÀI LỚN LÊN
Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước.
Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi
và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.”(Lc 10,21)
Sự xuất hiện của Gio-an Tẩy Giả đã thu hút sự chú ý của
nhiều người. Họ kéo đến với Gio-an vì nhiều lý do: Có thể vì thán phục và tò
mò, muốn biết ‘ngài là ai’; có thể vì lòng sám hối, đến để xin chịu phép rửa;
cũng có thể vì ngộ nhận, tưởng rằng ngài là Đấng Ki-tô... Như thế, Gio-an đã
trở thành một dấu hỏi lớn cho người đương thời. Gio-an đã
tận dụng cơ hội này để làm chứng về Đức Ki-tô. Ông như muốn nói với họ rằng: mọi người thán phục tôi, nhưng còn có Đấng quyền thế hơn tôi, tôi không
đáng cởi quai dép cho Người. Đấng ấy đang ở giữa quí vị.
Vào tháng 8 năm 1941, tại trại tập trung Đức Quốc Xã, có
một người đã đứng ra nhận chết thay cho một bạn tù, vì anh này còn mẹ già và
con thơ cần được chăm sóc. Ngạc nhiên về hành động can đảm này, viên cai ngục
thắc mắc tại sao, thì ''Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê'' bình thản trả lời: “Vì tôi là một linh
mục Công Giáo”. Không cần nói về Đức Ki-tô, nhưng cha Kôn-bê đã làm
chứng về Ngài. Và chắc chắn những việc tử tế của chúng ta, cũng là cơ hội tốt
để làm chứng về Đức Ki-tô như vậy.
Sự gian dối đang là một quốc nạn tràn lan. Ngược lại sống
chân thật lại là một chứng tá đầy ngạc nhiên và ấn tượng. Đừng để mất cơ hội
tốt để làm chứng cho Đức Ki-tô.Amen
01/01/2015
LỄ MẸ THIÊN CHÚA LỄ TRỌNG
LỜI DẪN NHẬP LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Anh Chị Em thân mến,
Trong những giờ phút thiêng liêng của
ngày đầu tiên năm mới , chúng ta cùng tụ họp nơi đây để dâng lên Thiên Chúa những
tâm tình tạ ơn của mỗi người, mỗi gia đình và của gia đình Ra Khơi. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những sự kiện
quan trọng trong cuộc đời của từng người, từng gia đình và của Gia Đình Ra
Khơi, để nhận ra sự quan phòng xếp đặt kỳ diệu của thiên Chúa. Chắc chắn nhìn lại
một năm vừa trôi qua mỗi người có những tâm tình và cảm nhận khác nhau, nhưng tựu
chung, chúng ta cùng có cùng một tâm tình đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Dù
buồn dù vui, dù thành công hay thất bại, thì trong Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta: Hãy tạ ơn Chúa
trong mọi hoàn cảnh.Cũng trong bầu khi thanh bình của mùa Giáng Sính, nhân loại
bước vào ngày đầu năm mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới
được hòa bình- hòa bình phải được bắt đầu từ trong tâm hồn mỗi người, trong mỗi
gia đình, và trong mỗi đoàn thể. Vì chỉ
khi có được một tâm hồn bình an thực sự thì chúng ta mới có thể đem bình an đến
cho người khác, còn ngược lại, một tâm hồn bất an, thì chỉ có thể gây ra bất
bình và xáo trộn cho người khác. Một tâm hồn bình an, phải là một tâm hồn thực
sư nhẹ nhàng thanh thản trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người, là một tâm
hồn không để tình trạng tội lỗi ở bên trong, và loại trừ được sự ghen tương, đố
kị, bất hòa cùng những ham muốn, tham lam chiếm hữu.Trong tâm tình đó giờ đây
chúng ta cùng hòa chung với Bài Thánh Ca Tâm Tình Dâng Hiến…Để cùng bước vào giờ
Kinh Nguyện của Gia Đình Ra Khơi. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Chúc Phúc
trên mỗi người chúng ta.
Hát : Biết lấy gì cảm mến...
BÀI ĐỌC II: Gl 4, 4-7
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh
hạ bởi người phụ nữ".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
Anh em thân mến, khi đã tới lúc thời
gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới
chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được
nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của
Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là
"Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu
là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA: Dt 1, 1-2
Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều
lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến
thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người
Con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 16-21
"Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và
hài nhi... và tám ngày sau người ta gọi tên Người là Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến
thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ.
Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người
nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc
đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất
cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì
cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước
khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, ngày đầu năm dương lịch,
chúng ta mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho nền hòa
bình thế giới và chúng ta cũng phó thác năm mới này cho Mẹ để xin Mẹ nâng đỡ chở
che.
Sở dĩ chúng ta biết Đức Maria là Me
Thiên Chúa, bởi vì Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Đồng thời chúng ta cũng tin
rằng Chúa Giêsu vừa là người vừa là Thiên Chúa. Bởi đó, một khi đã là Mẹ của
Chúa Giêsu, thì Đức Maria cũng là Mẹ của Thiên Chúa làm người. Không ai được
nói rằng Đức Maria đã sinh ra thiên tính của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta chỉ đơn
giản tuyên xưng rằng Đức Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng vừa là người lại vừa
là Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có thể đi tới một kết luận quan trọng như sau:Vì
là Mẹ của Thiên Chúa làm người cho nên Đức Maria cũng là Mẹ thật của mỗi người
chúng ta. Trong lòng Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa thì Đức Kitô là anh cả
còn chúng ta là những người em. Một khi Đức Maria đã là Mẹ của Chúa Giêsu thì
ngài cũng là Mẹ của chúng ta nữa.
Nếu không có Mẹ Maria thì không có sự sống. Vì
thế, ngay cả Chúa Giêsu cũng phải có Mẹ. Nếu cuộc sống con người khởi đầu từ
người mẹ, thì mỗi chặng đường đời của chúng ta., chẳng hạn một năm mới, cũng khởi
đầu với Đức Maria: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta.
Người mẹ đón nhận con mình mỗi buổi
sáng, Đức Maria đón nhận chúng ta ngày đầu năm, Mẹ nghiêng mình trên chúng ta,
nuôi dưỡng, bao bọc và chạy chữa chúng ta cùng với biết bao biểu lộ của yêu
thương và trìu mến.
Người mẹ làm cho ngày mới của đứa con
có một ý nghĩa, thì Đức Maria cũng làm cho năm mới của chúng ta có một ý nghĩa.
Để kết luận chúng ta hãy xin Mẹ Maria
cầu bầu cho chúng ta hôm nay, ngày đầu năm mới và suốt cả những tháng ngày kế
tiếp, để trong năm mới nay, chúng ta sẽ sống gắn bó với Chúa và Mẹ. Như thế,
năm mới này sẽ là một năm bình an và hạnh phúc.Amen