08/31/2015
THỨ HAI TUẦN 22 TN
ALLELUIA: Tv 110,
8ab
Alleluia, alleluia! - Lạy
Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 4, 16-30
"Người sai tôi
đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón
tiếp tại quê hương mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người
sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường.
Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở
sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì
Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên
chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho
người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân
và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên,
và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu
nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa
nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời
từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse
sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi
sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính
mình'; 'điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê
hương ông' ". Người nói tiếp: "Ta bảo thật các ngươi, không một tiên
tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà
goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi
nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một
người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ
Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà
không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người
Syria".
Khi nghe đến đó, mọi
người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi
thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người
xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUYNIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã công bố chương trình cứu độ của Người: Nhân dịp về thăm quê hương .Lúc
đầu họ thán phục về tài ăn nói lưu lóat khôn ngoan của Đức Giê-su, nhưng không
chấp nhận sứ vụ Thiên Sai của Người vì họ mang thành kiến về nghề thợ mộc thấp
kém và về gia thế tầm thường của Người. Họ muốn xem Đức Giê-su làm dấu lạ như
Người đã làm trước đó tại thành Ca-phác-na-um. Khi Người không thỏa mãn đòi hỏi
ấy vì họ không tin thì họ sinh ra tức giận vì cho rằng Người coi khinh đồng
hương và hè nhau lôi Người lên triền núi để xô xuống vực cho chết đi. Nhưng
“người đã băng qua giữa họ mà đi” vì Giờ của Người chưa đến.. Mỗi tín hữu hôm
nay nhờ phép rửa tội và phép thêm sức cũng được Chúa mời gọi làm ngôn sứ cho
Người. Vậy chúng ta cần tránh những gì và cần phải làm gì rút ra được từ Tin
Mừng hôm nay để chu tòan sứ vụ ngôn sứ
…
-Cần
tránh thành kiến với tha nhân: Thành kiến hay định kiến là sự đánh
giá người khác không dựa trên lời nói việc làm của họ, mà dựa vào gia thế và
tình cảm yêu ghét dành cho họ. Đây là thói xấu mà có lẽ ai trong chúng ta cũng
ít nhiều mắc phải: Cùng một lời nói hay một việc làm mà nơi một người địa vị
cao hay có uy tín thì được mọi người khen ngợi và đánh giá cao, đang khi nếu do
một người thấp cổ bé miệng thực hiện lại bị chê và đánh giá thấp!
-Cần
trung tín nói lời Chúa cho tha nhân: trung thành nói lời Chúa muốn và sẵn sàng
đón nhận những hậu quả thiệt thòi cho bản thân như lời Đức Giêsu cảnh báo: “Nếu
thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước … Tôi tớ không
lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga
15,18-20).
-Cần
dũng cảm bênh vực công lý: Làm ngôn sứ nhiều khi phải lội ngược
dòng, không thể chiều theo dư luận xấu hay theo số đông lầm lạc bất công, nhưng
phải biết khôn ngoan chọn lối ứng xử phù hợp với lợi ích chung tập thể và rịêng
cá nhân theo lời Chúa dạy, theo giáo huấn của Hội Thánh và luật pháp xã hội quy
định. Chính lối sống ngược dòng này đòi chúng ta phải dũng cảm và khôn ngoan để
vừa giữ được hòa khí với mọi người, nhưng đồng thời cũng trung thành với công
lý và khi cần sẵn sàng đón chịu thiệt thòi để làm theo lương tâm mách bảo.
Chính sự can đảm ấy sẽ làm cho đức tin của chúng ta chiếu sáng trước mặt anh em
lương dân như lời Chúa dạy: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt
thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của
anh em, Đấng ngự trên trời” Amen.
__._,_.___
________________________________&&&&&
08/30/2015
Chúa Nhật Tuần Thứ 22 T.N
Dẫn Nhập Chúa Nhật Tuần Thứ 22 T.N
Anh Chị Em Thân
Mến,
Giới luật của Thiên Chúa chính là Lời Chúa,
là sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới con người. Người dẫn đưa chúng ta
đến sự khôn ngoan chân thật, đến sự sống, vì thế phải tuân giữ và đem ra thực
hành. Giới luật của Thiên Chúa trọng hơn tập tục của con người. Con người phải
tôn trọng và tuyệt đối phục tùng giới luật của Thiên Chúa. Chúng ta cần hiểu rõ
: Giới luật của Thiên Chúa là ân huệ, là hạnh phúc và là bảo chứng được cứu
rỗi.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
không chủ trương loại bỏ việc phân biệt giữa thanh khiết và không thanh khiết,
tức là việc phân biệt giữa điều dẫn dắt con người đến với Thiên Chúa, đến với
cuộc sống vĩnh cửu và điều cám dỗ con người đi đến tội ác, chết chóc. Tác dụng
của giới luật Thiên Chúa có thể giúp chúng ta phân biệt được hai điều đó. Đối
với Chúa Giêsu điều nguy hiểm của việc không thanh khiết, không phải là ở bề
ngoài nhưng là nguy cơ ở bên trong. Khi lìa bỏ Thiên Chúa để chiều theo tính tư
dục của mình thì con người sa vào điều nguy hiểm đó.
Vì thế, chúng ta phải khiêm tốn đón nhận và đem ra thực hành giới luật của Thiên Chúa. Như vậy giới luật này được xem như là sự khôn ngoan của mọi người.
Vì thế, chúng ta phải khiêm tốn đón nhận và đem ra thực hành giới luật của Thiên Chúa. Như vậy giới luật này được xem như là sự khôn ngoan của mọi người.
BÀI ĐỌC II:
Gc 1, 17-18. 21b-22. 27
"Anh em hãy
thực thi lời đã nghe".
Trích
thư Thánh Giacôbê Tông đồ.
Anh em thân mến, mọi ơn lành và mọi phúc
lộc hoàn hảo đều do tự trời, bởi Cha sáng láng ban xuống, nơi Người không có
thay đổi và cũng không có bóng dáng sự thay đổi. Người đã muốn sinh ra chúng ta
bằng lời chân thật, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các tạo vật.
Cho nên anh em hãy khử trừ mọi thứ nhơ bẩn
và lòng đầy gian ác, anh em hãy ngoan ngoãn nhận lãnh lời đã gieo trong lòng
anh em, lời có sức cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chứ
đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.
Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối
với Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ
mình khỏi mọi ô uế đời này.
Đó là lời Chúa.
Tạ On Chúa
ALLELUIA:
Ga 14, 5
Alleluia, alleluia!
- Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với
Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc
7, 1-8a. 14-15. 21-23
"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để
nắm giữ tập tục phàm nhân".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật
sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng
bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng
tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng
bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không
tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa
các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ
ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không
tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri
rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng,
nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những
giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên
Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng:
"Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong
con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra,
chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta
xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham
lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất
cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Lời Chúa hôm nay cảnh báo chúng ta về sự
suy thoái trong đời sống đức tin. Chúng ta thường tự hào mình là đạo gốc, đạo
dòng, nhưng nhiều người đã chỉ còn sống đạo hình thức như các người biệt phái.
Nhiều người mang tên là người có đạo, nhưng không thực hành đạo. Nhiều người
sống đạo theo thói quen mà không hề hiểu ý nghĩa của việc mình làm, nhiều người
khác lại coi trọng những điều tuỳ phụ mà bỏ qua những điều chính yếu. Nhiều tín
hữu tin Chúa, theo đạo do cha truyền con nối, nhưng đời sống kém xa các tân
tòng và người ngoại đạo. Nhiều Kitô hữu tin Chúa nhưng không hiểu biết giáo lý
và Tin Mừng, vì thế, họ sống đạo cách vô hồn không có lòng yêu mến bên trong.
Bên cạnh đó, nhiều Kitô hữu cho rằng đạo mình khó, nên họ đi tìm một lối sống
đạo dễ dãi, chấp nhận bắt tay thoả hiệp với các hình thức ngoại giáo, an phận
với một vài thói quen nào đó.Sự suy thoái trong đời sống đạo còn thể hiện nơi đời
sống cộng đoàn, trong đời sống gia đình, trong xóm ngõ, chúng ta không thể hiện
được vẻ đẹp của Tin Mừng. Khi phải chọn lựa giữa lề luật Thiên Chúa và tiền bạc
danh vọng, nhiều người đã nhắm mắt bước qua luật Thiên Chúa, bỏ Thiên Chúa qua
một bên chỉ vì một chút lợi lộc hoặc một chút khó khăn. Nhiều người vẫn đến nhà
thờ, vẫn đọc kinh dâng lễ, nhưng ra khỏi nhà thờ thì sống chanh chua lươn lẹo,
nuôi trong mình sự thù ghét, oán hận không xứng là người Công giáo.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho từng người, cần xem xét và điều chỉnh lại tương quan của mình đối với Chúa. Chúng ta đang theo Chúa vì mục đích gì ? Amen.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho từng người, cần xem xét và điều chỉnh lại tương quan của mình đối với Chúa. Chúng ta đang theo Chúa vì mục đích gì ? Amen.
____________________&&&&&
08/29/2015
Thứ 7 Tuần Thứ 21 TN
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết,
Lễ Nhớ
|
ALLELUIA: Mt 5, 10
Alleluia, alleluia! - Phúc cho những
ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho
con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại
Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê:
"Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng
toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể
Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông
nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các
quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi
con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách,
thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ
cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm
cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin
đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức
vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm,
nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó
buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị
vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu
nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy
xác ông và mai táng trong mồ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Thánh Gioan Tẩy giả được mệnh danh là người mở đường cho Đấng Cứu Thế và
là người làm chứng cho sự thật bằng cái chết của mình. Cả cuộc đời và lời rao
giảng của ngài luôn “nhất ngôn, nhất hành”.
Thật thế, ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, ngài đã là tiếng kêu trong hoang
địa: hãy dọn đường, bạt lối, san bằng những trở ngại trong tâm hồn để đón nhận
Đấng Cứu Thế đến. Sau cùng, cái chết của ngài minh chứng cho thấy một tâm hồn
không quanh co, lắt léo. Thánh Gioan không chấp nhận gian dối. Thánh nhân là
con người khẳng khái, cương trực từ trong lời nói đến hành động.
Thật vậy, chỉ vì là chứng nhân cho sự thật, nên ngài không thể chấp nhận
chuyện phi nhân, vô đạo đức của cuộc tình trái khuấy nơi vua Hêrôđê và bà
Hêrôđia. Vì vậy, cái chết và chiếc đầu trên mâm là cái giá phải trả cho sự công
chính nơi Gioan.Nếu Gioan được biết đến là con người cương trực, công chính thì
Hêrôđê lại được biết đến là một con người nhu nhược, bê tha, tàn nhẫn và thiếu
quyết đoán trong vai trò lãnh đạo. Quả thật, chỉ vì lời hứa dựa trên cảm tính
trong lúc chè chén say sưa nên đã xảy ra hết sức thô bạo, coi thường luật pháp,
dẫn đến sự tàn nhẫn khi đang tay giết chết một vị ngôn sứ vô tội để thỏa mãn
thú tính đê hèn của mình.
Trong thế giới ngày hôm nay, vẫn còn đó không ít những người ham danh,
lợi, thú… mà quyết định thiếu khôn ngoan, thiển cận, ích kỷ, đê hèn, chỉ nghĩ
tới mối lợi đê tiện của cá nhân mình mà quên đi việc lớn: “đại nghĩa”. Vì thế,
họ sẵn sàng: hối lộ, gian dối, chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt tự do… những con
người đó, hẳn họ là hình ảnh của Hêrôđê và Hêrôđia của thời đại hôm nay.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy noi gương Gioan, can đảm
làm chứng cho sự thật dù có bị thiệt thòi hay coi thường… Nhưng như Gioan,
chúng ta xác định thật rõ: chúng ta thuộc về Chúa, về Ánh Sáng, về Sự Thật.
Chính vì thế, làm chứng cho sự thật là thuộc về Ánh Sáng. Chết cho sự thật là
nhân đức anh hùng để nói cho mọi người biết mình đang tự do ở trong Ánh Sáng.
Lạy Chúa, làm chứng cho sự thật không phải là chuyện dễ. Vì thế, xin
Chúa ban ơn trợ giúp, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn trở nên chứng nhân
cho sự thật. Amen.
___________________%%%%
08/28/2015
Thứ Sáu Tuần 21 TN
ALLELUIA: 1
Tx 2, 13
Alleluia, alleluia!
- Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như
lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
25, 1-13
"Kìa chàng rể
đến, hãy ra đón người".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lay
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ
ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.
Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà
không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình.
Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.
"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể
đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của
mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em
chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: ' E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra nhà hàng mà mua thì hơn'. Song khi
họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể
cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói:
'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng người đáp lại: 'Ta bảo thật các
ngươi, ta không biết các ngươi'. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày
nào, giờ nào".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kt-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Ðời người là một cuộc đợi chờ và đợi chờ
nào cũng bao hàm tình yêu trong đó. Ðợi chờ chính là một cuộc thử nghiệm tình
yêu, bởi vì con người chỉ hết lòng đợi chờ mong mỏi người nào hoặc điều gì mà
mình hết lòng yêu thương hoặc quí chuộng. Với ý nghĩa đó, đợi chờ phải là một
cuộc chuẩn bị thực sự. Dụ ngôn mười trinh nữ chờ đợi chàng rể đến lúc bắt đầu
tiệc cưới mà Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, làm nổi bật thái độ tỉnh
thức đợi chờ, nghĩa là các trinh nữ hướng về chàng rể với tâm hồn yêu thương,
với đèn dầu để cháy sáng. Chúa Giêsu được mô tả qua dung mạo chàng rể và tiệc
cưới là Nước Thiên Chúa. Chàng rể đến chậm và vào lúc bất ngờ, tức là việc Chúa
Kitô đến trong vinh quang vào lúc cuối cùng lịch sử là điều bất ngờ, không ai
có thể đoán trước được. Các trinh nữ được bước vào tiệc cưới với đèn cháy sáng.
Ðèn cháy sáng là dấu chỉ của một đức tin sống động. Các trinh nữ khôn ngoan đã
lãnh lấy và chu toàn trách nhiệm của mình để giữ đèn của mình được luôn cháy
sáng, cho đến khi chàng rể là Chúa Kitô đến, dù chàng rể có đến chậm. Những chi
tiết của dụ ngôn cho hiểu thêm trách nhiệm của cá nhân trong việc giữ cho đèn
đức tin được luôn cháy sáng. Mỗi Kitô hữu phải tích cực sống đức tin, chứ không
thể vay mượn hay nhờ người khác làm thay được; mỗi Kitô hữu cần đến sự khôn
ngoan của Thiên Chúa để vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, để luôn sống
trong hy vọng, sống theo ánh sáng sự sống, chứ không bị mê hoặc bởi những cám
dỗ của thời đại đã bị trần tục hóa và đầy tinh thần hưởng thụ.
Xin Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận
ra sự hiện diện của Chúa trong lịch sử. Xin ban sức mạnh để chúng ta chu toàn
bổn phận cho phù hợp với thánh ý Chúa.Amen
-------------------------------&&&&&&
08/27/2015
Thứ Năm tuần 21 Thường Niên
Thánh Monica - Lễ Nhớ
ALLELUIA: Ga 8, 12b
Alleluia, alleluia!
- Chúa phán: Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta, sẽ có ánh sáng ban sự sống. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc
7, 11-17
"Hỡi
thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu
đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người.
Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con
trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ
nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc
nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng
đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy
chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho
mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri
cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người".
Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng
lân cận.
Đó
là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
Suy Niệm:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn người khiêng
chiếc quan tài của người thanh niên mang đi chôn, anh ta là con trai duy nhất
của một bà góa, thì Ngài chạnh lòng thương và nói: " Bà đừng khóc
nữa!". Chúa Giê-su đã thấy nỗi đau đớn của người mẹ khi đưa tiễn con ra
nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi Ngài lại gần, sờ vào quan tài và nói:" Này
người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Anh ta ngồi lên và bắt đầu
nói. Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Thật là tuyệt vời. Đám đông dân chúng
đã chứng kiến phép lạ đã xẩy ra, và mọi người tôn vinh Thiên Chúa.
Điều này chứng tỏ
rằng, không có phàm nhân nào có quyền trên tử thần. Chỉ có Chúa Giêsu chiến
thắng tử thần,Ngài đã làm cho anh ta sống lại. Hơn nữa, bà ta là bà góa chồng
lại không con. Đối với người Do thái bấy giờ, bà là người đại diện cho những
mãnh đời bất hạnh. Chúa Giêsu, Ngài không chỉ chạnh lòng thương với những con
người bất hạnh và đau khổ mà Ngài còn thấu hiểu nỗi đau của con người đang bị
người đời coi thường khinh chê và ruồng bỏ. Ngài thương khóc khi nhìn thấy
Lazaro chết. Ngài cảm thông và chia sẻ với kiếp sống con người.
Để
rút ra cho bài học hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chạnh lòng
thương với anh chị em đang gặp đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, và những người
phải chia ly với người thân.
Xin Chúa cho chúng ta có trái tim rộng mở
để ơn Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta. Nhờ đó, chúng ta có thể bỏ đi tính
kiêu căng, tự mãn khi được thành công, hay những lúc chán trường thất vọng khi
gặp thất bại. Chúng ta luôn biết cậy trông và xác tín vào sự quan phòng của
Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới ban cho ta hạnh phúc và niềm vui đích thực trong
cuộc sống.
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra sự sống là ân
ban của Thiên Chúa, chính Ngài quyết định số phận của mỗi người chúng ta khi
còn sống cũng như lìa đời. Ngài biết chúng ta là ai? Và chúng ta đang làm gì?.
Mọi biến cố xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta đều nằm trong chương trình và kế
hoạch của Thiên Chúa. Có khi chính lúc đau khổ, bệnh tật lại là hồng ân để cho
ta nhận ra Thiên Chúa, nếu như chúng ta có đủ niềm xác tín vào tình yêu của
Ngài.Và xin Chúa cho chúng ta luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa,
chính Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống đời đời cho chúng ta. Amen.
__________________%%%%%
08/26/2015
Thứ Tư Tuàn Thứ
21 Thường Niên
ALLELUIA: Pl 2, 15-16
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự
sống, anh em hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên
tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả
hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên
trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các
ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và
gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, các ngươi
xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những người công chính, và các
ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng tôi, ắt chúng tôi không
thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên tri'. Vì thế, các ngươi tự
chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri. Vậy các ngươi
cứ đong cho đầy đấu của cha ông các ngươi".
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-Tô ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Bài Tin Mừng hôm
nay ghi lại hai lời kết án nữa của Chúa Giêsu chống lại các Luật sĩ và Biệt
phái.
Với lời kết án
thứ sáu, Chúa Giêsu ví các Luật sĩ và Biệt phái như những mồ mả tô vôi, bên
ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Tại Palestina, người dân có thói quen
quét vôi trắng các mồ mả, nhất là vào dịp lễ Vượt Qua, để người ta có thể nhận
ra và tránh xa khỏi bị nhơ uế ngăn trở cho việc phụng tự. Vẻ đẹp bên ngoài của
các mồ mả che dấu thực tại ghê tởm bên trong. Cũng vậy, các Luật sĩ và Biệt
phái bên ngoài xem ra là những người công chính, nhưng bên trong thì đầy sự giả
hình và tội ác; việc họ giữ luật cách nghiêm nhặt chỉ là tấm màn che đậy một
đời sống tương phản với những điểm cốt yếu của Lề Luật Thiên Chúa, đó là sự
công bình, lòng bác ái và trung tín.
Trong lời kết án thứ bẩy, Chúa Giêsu tố cáo
sự giả hình của các Luật sĩ và Biệt phái: họ xây mồ cho các tiên tri và sửa
sang phần mộ những kẻ mà cha ông họ đã sát hại; họ than trách tội ác của cha
ông họ trong quá khứ và tự phụ rằng nếu sống vào thời tổ tiên, họ sẽ không hành
động như thế; nhưng họ quên rằng họ là con cháu của những kẻ đã sát hại các
tiên tri, và giờ đây họ đang đi vào con đường đó bằng việc mưu hại Ngài.
Chúa Giêsu cũng chờ đợi nơi mỗi người chúng
ta những thành quả tốt đẹp của việc cải hóa tâm hồn, nếu không, chúng ta cũng
sẽ phải lãnh nhận số phận như các Luật sĩ và Biệt phái: cây khô sẽ bị chặt đi
và bị ném vào lửa đời đời. Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự giả hình, khỏi
tính ích kỷ và tự mãn. Xin cho chúng ta khiêm tốn nhận mình tội lỗi và thành
tâm trở về với Chúa.Amen
_____________&&&&&
08/25/2015
Thứ Ba Tuần 21 Thường
Niên
ALLELUIA: Ep 1, 17-18
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế
nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 23-26
"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều
kia".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả
hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những
điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin
thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều
kia.
"Hỡi những
kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả
con lạc đà. Khốn cho các ngươi,
hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa,
nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái
đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa Giêsu lại lên án các luật sĩ và biệt
phái, vì họ quá kiêu căng, háo danh, sốt sắng việc nhỏ mà bỏ việc lớn, nhất là
tính giả hình, bỏ qua điều cốt lõi của lề luật đó là : đức công bình, lòng nhân
từ, không lo việc thanh tẩy tâm hồn.
Điều Chúa quở trách các biệt phái và luật sĩ
cũng là những lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Nhiều khi ta ru ngủ lương tâm
mình, vẫn đọc kinh đi lễ hằng ngày, trong khi đó lại hận thù ghen ghét anh em,
thường xuyên làm các việc đạo đức nhưng lại nói xấu nói hành gây đau khổ cho
người khác. Ta không dám xúc phạm đến Chúa, nhưng lại dễ dàng chà đạp, xúc
phạm, độc ác với anh em mình. Ta giữ cho phong cách bề ngoài thật đẹp, nhưng
tâm hồn lại không được trong sạch.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống thành thật
với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Xin đừng để trái tim ta trở nên hẹp
hòi, nhỏ nhen, độc ác, chai cứng. Xin dạy ta biết sống bác ái và công bằng như
là dấu chỉ chứng tỏ lòng yêu mến Chúa. Amen
-----------------------------%%%%
08/24/2015
Lễ Thánh Batôlômêô, Tông đồ, Lễ Kính
(notes: Hôm nay có hát Kinh Vinh Danh)
ALLELUIA:
Ga 1, 49b
Alleluia, alleluia! -
Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
1, 45-51
"Đây thật là
người Israel, nơi ông không có gì gian dối ".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với
ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi
đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael
đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến
mà xem".
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì
nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối".
Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng:
"Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã
thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên
Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng:
Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn
thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các
ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con
Người".
Đó là
lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa Giêsu mời gọi "Hãy đến mà
xem", nhưng chúng ta có thể nhìn xem Chúa ở đâu?
Trước hết là trong Kinh Thánh. Thánh Giêrônimô dạy: "Không biết kinh
thánh là không biết Chúa Giêsu". Từng trang, từng dòng trong kinh thánh
đều hoạ lại chân dung Chúa Giêsu và âm vang lên sứ điệp của Người. Biết bao
nhiêu người nhờ thường xuyên nhìn ngắm cuộc đời và lắng nghe lời dạy của Chúa
Giêsu trong Tân Ước, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, đã được diễm phúc
cảm nghiệm được Chúa là Đấng tuyệt vời khôn tả.
Dostoievski, đại văn hào trứ danh
người Nga ở thế kỷ 19, cũng là ngôi sao sáng trong trong làng văn học thế giới,
từng viết nhiều tác phẩm đồ sộ có giá trị vượt thời gian và không gian, thường
chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong Tin Mừng nên mới cảm nhận được nét đẹp cao quý
tuyệt vời của Chúa Giêsu và đã tuyên xưng Người qua bức thư gửi cho bà Von
Vizine. Bức thư nầy thường được gọi là kinh tin kính của Dostoievski: "Đối
với tôi, không có gì đẹp đẽ, sâu xa, dễ mến, hợp lý và hoàn hảo cho bằng Đức
Kitô, và hơn thế nữa, nếu ai chứng minh với tôi rằng Đức Giêsu ở ngoài chân lý,
thì tôi không ngần ngại chọn ở lại với Đức Kitô hơn là chiều theo chân
lý".
Ước gì chúng ta thường xuyên
"đến mà xem" Chúa Giêsu trong kinh thánh, "ở lại với Người"
nơi bí tích thánh thể.Amen
_________________%%%%%
08/223/2015
Chúa Nhật Tuần Thứ 21 Thường Niên
Dẫn Nhập Chúa Nhật Tuần Thứ 21 Thường Niên
Anh Chị Em Thân
Mến,
Suốt bốn tuần lễ vừa qua, Chúa Giêsu
luôn khẳng định Ngài là Bánh Hằng Sống. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến
lòng trung thành theo Chúa và mời gọi chúng ta nhìn lại niềm tin của mình, đặc
biệt đối với những điều đức tin đòi buộc.
Trong bài trích sách Giosuê nhắc chúng ta
nghĩ lại quá khứ đã ràng buộc ta với Chúa để suy nghĩ lại về lòng trung thành
của mình đối với Người. Thánh Phaolô, trong bài đọc II, ca tụng mầu nhiệm cứu
thế của Ðức Kitô đã đem đến cho chúng ta một sự sống mới. Ơn của Người phải
phát huy trong đời sống và trong các tương quan xã hội, mà gia đình là
một môi trường. Thế nên, dù cuộc đời có biết bao đổi thay, có một điều mà chúng
ta cần cầu xin mãi, đó là xin Chúa ban ơn được bền đỗ đến cùng. Làm thế nào
chúng ta luôn nói được như Thánh Phêrô trong Phúc Âm hôm nay: “Lạy Thầy, chúng
con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”(Ga 6, 68)”.
Giờ đây, chúng ta hãy sốt sắng hiep dâng trong gio kinh nguyen. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn vững tin vào Chúa, hết lòng phụng sự Chúa để được su sống muôn đời.Amen
Giờ đây, chúng ta hãy sốt sắng hiep dâng trong gio kinh nguyen. Xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn vững tin vào Chúa, hết lòng phụng sự Chúa để được su sống muôn đời.Amen
BÀI ĐỌC II:
Ep 5, 21-32
"Mầu nhiệm này
thật lớn lao: trong Đức Kitô và trong Hội Thánh".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau
trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình, như đối với Chúa:
vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh: chính Người là Đấng
Cứu Chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thể nào, thì
người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm
chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì
Hội Thánh, để thánh hoá Hội Thánh, khi Người dùng nước và lời hằng sống rửa
sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết
nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn
tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai
yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. Vì không ai ghét thân xác mình
bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với Hội Thánh: vì
chúng ta là chi thể của thân xác Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta
lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu
nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA:
Ga 10, 27
Alleluia, alleluia!
- Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết
Ta". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
6, 61-70
"Chúng con sẽ
đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có nhiều
môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!"
Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ:
"Điều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã
ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì?
Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có
một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin,
và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không
ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều
môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai
rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa
Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự
sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là
Đấng Kitô Con Thiên Chúa".
Đó là lời Chúa. Lạy Chua Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Tin và sống chết với niềm tin của mình luôn
là một chọn lựa quyết liệt và dứt khoát. Trong niềm tin không thể có nước đôi,
không đánh đồng, không thỏa thuận, trái lại, phải là một chọn lựa dứt
khoát.
Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Lời Ngài là lời ban sự sống, song nhiều người xưng mình là Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô, nhưng gặp khó khăn thử thách, họ không tìm đến sự hướng dẫn của Chúa Kitô, trái lại, họ tìm kiếm sự hướng dẫn của các thầy bói và tin kiêng những đều vớ vẩn. Là người tin Chúa, nhưng nhiều người lại vẫn thực hành đời sống theo kiểu dân ngoại, vì họ không hiểu biết gì về giáo lý và lời dạy của Chúa. Không chỉ sai lạc trong niềm tin, trong cách sống, nhiều Kitô hữu đã không còn chọn một mình Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Họ không còn dành cho Thiên Chúa ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời, họ chọn tiền bạc, của cải vật chất và đặt Chúa xuống hàng tùy phụ, coi việc tôn thờ Thiên Chúa như việc làm thêm.
Điều đó chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ nơi đời sống gia đình. Nhiều cặp vợ chồng đã không còn trung thành với lề luật của Thiên Chúa, họ chọn những giải pháp dễ dãi để giải quyết khó khăn thử thách. Nhiều người cậy dựa vào quyền lực thế gian để giải quyết những ràng buộc của giới luật Thiên Chúa. Vì thế mà ngày càng có nhiều gia đình Công Giáo đưa nhau ra tòa để giải gỡ hôn nhân. Hành đông như thế là họ đã công khai phá bỏ luật và lời dạy của Thiên Chúa, từ chối Lời ban sự sống của Ngài.
Việc chọn lựa Thiên Chúa, tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu và hoàn toàn đặt cuộc đời theo sự chỉ dạy của Chúa đang là một thách thức . Nhiều người đã tin bạn bè hơn cha mẹ, tin vào bài báo hơn tin vào Lời Thiên Chúa, tin vào khoa học công nghệ hơn tin vào mạc khải của Thiên Chúa. Chính vì thế nhiều người đang bị lầm lẫn, đang mất phương hướng sống cho cuộc đời.
Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày sống là mỗi ngày chúng ta tái khẳng định lòng trung thành tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào Tin Mừng của Ngài. Amen.
Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa và Lời Ngài là lời ban sự sống, song nhiều người xưng mình là Kitô hữu, tức là người có Chúa Kitô, nhưng gặp khó khăn thử thách, họ không tìm đến sự hướng dẫn của Chúa Kitô, trái lại, họ tìm kiếm sự hướng dẫn của các thầy bói và tin kiêng những đều vớ vẩn. Là người tin Chúa, nhưng nhiều người lại vẫn thực hành đời sống theo kiểu dân ngoại, vì họ không hiểu biết gì về giáo lý và lời dạy của Chúa. Không chỉ sai lạc trong niềm tin, trong cách sống, nhiều Kitô hữu đã không còn chọn một mình Thiên Chúa là Chúa duy nhất. Họ không còn dành cho Thiên Chúa ưu tiên tuyệt đối trong cuộc đời, họ chọn tiền bạc, của cải vật chất và đặt Chúa xuống hàng tùy phụ, coi việc tôn thờ Thiên Chúa như việc làm thêm.
Điều đó chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ nơi đời sống gia đình. Nhiều cặp vợ chồng đã không còn trung thành với lề luật của Thiên Chúa, họ chọn những giải pháp dễ dãi để giải quyết khó khăn thử thách. Nhiều người cậy dựa vào quyền lực thế gian để giải quyết những ràng buộc của giới luật Thiên Chúa. Vì thế mà ngày càng có nhiều gia đình Công Giáo đưa nhau ra tòa để giải gỡ hôn nhân. Hành đông như thế là họ đã công khai phá bỏ luật và lời dạy của Thiên Chúa, từ chối Lời ban sự sống của Ngài.
Việc chọn lựa Thiên Chúa, tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu và hoàn toàn đặt cuộc đời theo sự chỉ dạy của Chúa đang là một thách thức . Nhiều người đã tin bạn bè hơn cha mẹ, tin vào bài báo hơn tin vào Lời Thiên Chúa, tin vào khoa học công nghệ hơn tin vào mạc khải của Thiên Chúa. Chính vì thế nhiều người đang bị lầm lẫn, đang mất phương hướng sống cho cuộc đời.
Xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày sống là mỗi ngày chúng ta tái khẳng định lòng trung thành tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào Tin Mừng của Ngài. Amen.
____________________&&&&
08/22/2015
Thứ 7 Lễ Đức Maria Nữ Vương - Lễ Nhớ
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia!
- Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các
người phụ nữ. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc
1, 26-38
"Này
Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến
một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một
người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần
vào nhà Trinh nữ và chào rằng:
"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở
cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối
và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ,
vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà
Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần:
"Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ
đến với Bà và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ
là Đấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã
thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người
mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ
Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
Đó
là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em
Thân Mến,
Cuộc đối thoại giữa Đức Maria và sứ thần
Gabriel kết thúc với những từ ngữ thật tuyệt vời thốt ra từ môi miệng và đặc
biệt là từ trong thẳm sâu của tâm hồn người thiếu nữ khiêm nhường: “Này tôi là
tôi tá Chúa: xin hãy thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). Với
những lời ấy, ơn cứu độ đã đi vào thế gian. Sự vâng phục của Đức Maria đối với
lời truyền của sứ thần đã tháo gỡ nút thắt do sự bất phục tùng của Eva gây ra,
người đã trót nghe lời satan. Đức Maria đã giải phóng cho Eva và Đấng cứu chuộc
thế gian đã giải thoát nhân loại tội lỗi. Từ một người nữ là Eva, sự hư hỏng đã
đột nhập trần gian; thì giờ đây từ một người nữ khác là Maria, ơn cứu độ đã
đến. Con người đầu tiên bất tuân phục vì bị con rắn dụ dỗ là nguyên nhân của sự
đổ vỡ; người thứ hai khi lắng nghe lời sứ thần, đã vâng phục Thiên Chúa, và
Đấng cứu thế đã được ban cho thế gian.
Với lời “xin vâng” của Đức Trinh nữ Maria
đã làm vang lên cho thế giới tin vui của ơn cứu độ, và Tin mừng “được giữ kín
tự ngàn xưa nhưng nay được thông báo cho muôn dân biết” Cũng như Đức Maria, mỗi
người kitô hữu cũng phải biết nói lời “xin vâng” trước những đề nghị của Thiên
Chúa, nói những lời ấy bằng sự vui vẻ và nhẫn nại từng ngày trong đời sống của mình.
Đức Maria đã đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc đời,
ngay cả lúc đau thương nhất, nơi đỉnh đồi Golgotha, khi nhìn thấy người Con yêu
dấu của mình chết vì con người tội lỗi. Và chúng ta cũng có thể noi gương Mẹ
bước đi trên con đường ấy, nói lời vâng phục thánh ý Chúa ngay cả trong mọi
nghịch cảnh, để hy sinh cho điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, Thiên Chúa, vì sự cộng
tác khiêm tốn của loài người, Ngài đã thực hiện điều nhiệm lạ, đó là ơn phúc
cho toàn thể Giáo hội và toàn thể thế giới.
Nguyện xin Đức Maria, Mẹ của Ngôi Lời nhập
thể, luôn đồng hành và dạy cho chúng ta biết thưa vâng như Mẹ, để cùng với Mẹ
chúng ta góp phần vào công trình tạo dựng và cứu chuộc của Con Thiên Chúa.Amen
______________________________________&&&&&
08/21/2015
Thứ Sáu Tuần 20 TN-
Thánh Piô X Giáo Hoàng-Lễ Nhớ
Thánh Piô X Giáo Hoàng-Lễ Nhớ
ALLELUIA:
Mt 11, 25
Alleluia, alleluia!
- Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã mạc khải những mầu
nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
22, 34-40
"Ngươi hãy yêu
mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng
Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một
người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề
luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng:
"Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết
trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai
cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.
Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa Giêsu đã nối kết hai nội dung yêu mến Thiên Chúa và yêu
thương tha nhân, nên một luật mới là kính Chúa yêu người. Luật yêu
thương của Chúa liên kết thật chặt chẽ với nhau bởi vì đã kính mến
Chúa thì phải yêu thương con người, yêu thương tha nhân. Giới răn này
rất chặt chẽ với nhau đến nỗi ai bảo kính mến Thiên Chúa mà không
yêu thương anh em thì họ là người nói láo ( 1 Ga 4, 20 ). Đối với
Chúa, Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau như Ngài đã yêu. Trước hết, chúng
ta hãy yêu thương những người thân thương trong gia đình của chúng ta,
những người thân thiết nhất đối với chúng ta. Nếu, chúng ta đã không
yêu thương những người thân thuộc trong gia đình chúng ta thì chúng ta
cũng không thể nào yêu thương những người khác được. Ngộ giả không yêu
thương những người khác thì chúng ta cũng không thể nào kính mến
Thiên Chúa được. Đó là nghịch lý quan trọng trong đời sống con người.
Nên, yêu thương người sẽ gặp Chúa và yêu thương Chúa sẽ gặp con người.
Đây có thể gọi được là chân lý của Đạo Đức Kitô. Chúng ta có tử
tế, có yêu thương nhau trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ,
trong khu xóm, làng thôn, gương ấy mới tỏa lan đến mọi người và đến
với người khác được. Tục ngữ Việt Nam có câu trứ danh:” Gần mực thì
đen, gần đèn thì sáng “. Ngạn ngữ Trung Hoa cũng có câu:” Hãy tử tế
khi còn gần nhau, để sau này khỏi hối hận khi đã xa nhau “.Vâng, trong sa
mạc của cuộc đời nhiều chuyện đã làm cho con người chới với, nhiều
vấn đề đã làm cho con người mệt mỏi, nếu chúng ta biết thông cảm,
chia sẻ, yêu thương nhau, nở nụ cười cảm thông chắc chắn đời sống sẽ
nở hoa, sẽ tốt đẹp hơn. Những cử chỉ yêu thương, bác ái chắc chắn
sẽ làm cho đời đáng sống, thích sống hơn. Tình yêu giữa con người
với nhau là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Thánh
Gioan đã nói đi nói lại :” Hãy yêu thương rồi làm gì hãy làm “. Trên
hành trình cuộc sống, biết bao cảnh đau thương tang tóc do chiến tranh,
thiên tai, do bệnh hoạn gây ra, tình thương, bác ái sẽ giúp con người
vơi đi nỗi đau khổ.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho
chúng con, xin cho chúng con luôn bắt chước gương Chúa sống để yêu và
chết cũng chỉ để yêu. Amen.
__________________%%%%%
08/20/2015
Thứ Năm tuần 20 Thường Niên
Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
ALLELUIA:
Tv 147, 12a và 15a
Alleluia, alleluia!
- Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
22, 1-14
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc
cưới".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu
mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như
vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được
mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng:
'Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ
bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc
cưới'. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm
trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và
giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt
bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy
tớ rằng: 'Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự.
Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'.
Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng
cưới chật ních khách dự tiệc.
Đoạn vua đi vào quan sát những người dự
tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người
ấy rằng: 'Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy
lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném
nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' Vì những kẻ được gọi
thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Dụ ngôn tiệc cưới và chiếc áo cưới trong Tin
Mừng hôm nay mời gọi chúng ta mặc lấy một trong những tâm tình cơ bản nhất của
Kitô giáo, đó là hân hoan, vui mừng. Kitô giáo thiết yếu là đạo của Tin
Mừng.Trong rất nhiều sinh hoạt và hình ảnh của cuộc sống, Chúa Giêsu đã chọn
bữa ăn như dấu chỉ ưu việt nhất để rao giảng Tin Mừng của Ngài. Nước Trời giống
như một tiệc cưới, đây là một trong những hình ảnh được Chúa Giêsu sử dụng
nhiều nhất để nói lên niềm vui của Nước Trời. Chúa Giêsu cũng mặc cho bữa tiệc
của Ngài một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Bữa ăn là nơi thể hiện của những giá
trị cao quí nhất trong cuộc sống của con người, như gặp gỡ, hiệp thông, trao
ban, chia sẻ, hân hoan. Chính vì ý nghĩa cao quí ấy, Chúa Giêsu đã mượn hình
ảnh bữa tiệc để nói lên những thực tại Nước Trời. Ðến đây, chúng ta hiểu được ý
nghĩa của hình ảnh chiếc áo cưới mà thực khách phải mặc vào khi dự tiệc cưới.
Chiếc áo cưới ấy chính là tâm tình gặp gỡ, chia sẻ, trao ban, hân hoan mà con
người phải mặc lấy để thuộc về Nước Trời.Có người đã tưởng tượng ra Thiên đàng,
hỏa ngục như hai bàn tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cao cỗ đầy, thế
nhưng khách dự tiệc thì ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người đều cầm trong tay
một đôi đũa dài đến độ thức ăn thì gắp được, nhưng không thể đưa thức ăn vào
miệng. Bàn tiệc trên Thiên đàng cũng y hệt, nhưng khác một điều, là thay vì gắp
thức ăn cho vào miệng mình, người ta lại gắp thức ăn và đưa vào miệng người đối
diện, thế là vui vẻ cả, vì ai cũng được ăn uống no nê.
Ước gì niềm vui bàn tiệc thánh mà chúng ta
tham dự cũng được tiếp tục thể hiện trong đời thường của chúng ta. Ước gì cả
cuộc sống chúng ta luôn được diễn ra trong gặp gỡ, chia sẻ, trao ban, vui tươi,
nhờ đó chúng ta cảm nhận được niềm vui đích thực của Nước Trời và thắng vượt được
mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống.Amen
_____________________%%%%%
08/19/2015
THỨ TU TUẦN 20 TN
ALLELUIA:
Tv 118, 135
Alleluia, alleluia!
- Xin Chúa tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những
thánh chỉ của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
20, 1-16a
"Hay mắt bạn
ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ
ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm
vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là
một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
"Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có
những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi
làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. Họ liền đi. Khoảng
giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
"Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại
trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không
ở đây suốt ngày như thế?' Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông
bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.
"Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản
lý rằng: 'Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau
hết tới người đến trước hết'. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh
mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được
nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ
lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng
tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' Chủ nhà
trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn
đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn
mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép
làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
"Như thế, kẻ
sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Thiên Chúa chính là vị chủ nhân tốt lành và
quảng đại với tất cả tạo vật của Ngài. Ngài luôn quan tâm và thương xót nhân
loại, nhất là đối với những người đau khổ về mặt vật chất lẫn tinh thần như lời
Ngài nói: "Tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho
nghỉ ngơi bồi dưỡng". Như thế, người chủ nhân đã rộng lòng trả tiền lương
cho tất cả các công nhân ngang bằng nhau, không kể họ làm việc vào giờ nào,
điều đó không phải là sự bất công. Người chủ vườn là Thiên Chúa luôn công bằng
với các tạo vật của Ngài, ai làm việc nhiều giờ hay ít giờ đối với Ngài không
là việc thiết yếu; điều quan trọng là ý định và thái độ làm việc của các công
nhân.Thiên Chúa yêu mến những ai phục vụ Ngài bằng với tinh thần yêu thương và
hân hoan chứ không làm việc vì muốn được hưởng công hậu hay vì mục đích tham
vọng cá nhân. Sự làm việc có một giá trị thiêng liêng đối với con người vì qua
sự làm việc, con người làm vinh danh Thiên Chúa và cộng tác vào công trình sáng
tạo và cứu độ của Ngài. Qua công việc làm, con người trở nên hữu ích và góp
phần vào công việc xây dựng và làm thăng tiến xã hội, và cũng qua đó tìm thấy
giá trị và nhân phẩm của mình.Qua chuyện ngụ ngôn hôm nay những công nhân được
mướn làm giờ đầu tiên ám chỉ đến dân tộc Israel, là dân tộc đã được Thiên Chúa
chọn làm dân riêng và được Ngài mạc khải chương trình cứu độ, nhưng dân Do Thái
đã từ khước Thiên Chúa lại còn giết hại Con Một do Ngài sai tới để cứu chuộc
thế gian. Nhưng tình yêu thương được thể hiện qua công trình cứu độ của Thiên
Chúa không giới hạn trong quốc gia Do Thái mà còn mở rộng đến mọi dân tộc trên
thế gian.Các công nhân được gọi làm việc trong vườn nho vào giờ cuối cùng là
hình ảnh tiêu biểu cho tất cả các dân ngoại đã từng hưởng ơn cứu độ của Thiên
Chúa như Ngài đã ban ơn cho dân Do Thái.
Lạy
Chúa, Xin dạy cho chúng con biết phục vụ Chúa và những anh chị em khác với lòng
quảng đại và niềm hân hoan. Xin cho chúng con biết dâng hiến nhiều hơn là
cầu xin cho sự ích lợi của riêng mình.Amen
________________________&&&&&
08/18/2015
THỨ BA TUẦN 20 TN
ALLELUIA:
Tv 118, 36a và 29b
Alleluia, alleluia!
- Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban
luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có
vào Nước Trời".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời.
Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có
vào Nước Trời". Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy
thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng:
"Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi
sự đều có thể được". Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng
con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo
các ông rằng: "Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày
tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười
hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh
chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được
sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ
nên trước hết".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp nói trình thuật
hôm qua về chuyện một thanh niên đến xin Đức Giêsu chỉ giáo để làm sao đạt được
sự sống đời đời. Vì thế, Đức Giêsu đã bảo anh ta về bán tất cả của cải để bố
thí cho người nghèo thì sẽ được sự sống viên mãn như anh mong muốn. Tuy nhiên
anh ta đã buồn rầu và bỏ đi vì lòng anh đã bị đồng tiền che lấp hạnh phúc đời
đời.
Con lạc đà chui qua
lỗ kim, ai mà chẳng biết đó là chuyện bất khả, thế mà còn dễ hơn người giàu có
vào được Nước Trời! Nghe Thầy Giê-su nói như thế, dù đó chỉ là một lối ngoa
ngữ, nhưng các môn đệ không thể không thắc mắc: Thế thì ai có thể được cứu?
Phê-rô còn nêu ý kiến thắc mắc xem ra lạc đề nhưng thực ra cũng là phản ứng thông
thường tự nhiên: Vào Nước Trời mà khó đến thế, thì chúng con đây bỏ mọi sự mà
theo Thầy, liệu có nên cơm cháo gì hay chỉ là xôi hỏng bỏng không? Trước hai
vấn nạn chính đáng như thế, Thầy Giê-su đã khẳng định mạnh mẽ: 1/ Ai cũng có
thể được cứu vì với Thiên Chúa mọi sự đều là có thể; 2/ Ai dám liều bỏ mọi sự
mà theo Ngài sẽ được cho lại gấp bội phần.
Nguy
hiểm của người coi trọng tiền của mà Chúa Giêsu đã có lần nhắc đến:“Của cải
ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó”. Nếu của cải của con người ở thế
gian này, thì lòng anh ta không thể hướng đến quê trời. Nếu anh ta quá
lo lắng để tìm kiếm của cải, thì anh ta chẳng có thời giờ tìm kiếm
Nước Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đừng coi
trọng của cải chóng qua ở đời này, nhưng biết tìm kiếm tứ của cải không hề mất,
đó là sự sống đời đời. Amen
_________________________&&&&
08/17/2015
THỨ HAI TUẦN 20 TN
ALLELUIA: Tv 118, 34
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân
cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.
PHÚC ÂM:: Mt 19, 16-22
"Nếu ngươi
muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng
trên trời".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có một
người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm
việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi
hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn
vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng:
"Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ
ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu
thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất
cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa
chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết
của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên
trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu
bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.
Ðó
là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì
nhận thấy Ngài là một tôn sư, có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân
Israel mà anh thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy
sự khôn ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan. Ngài không chỉ đưa ra một lời dạy khôn, mà còn
là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời Ngài sẽ được sống đời
đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi khi Chúa Giêsu bảo anh:
Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu của cải hơn sự sống và hạnh
phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là một trong những lời chỉ giáo muôn mặt
của các bậc thầy trong Israel, có theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề
luật cha ông truyền lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu
được lời này: "Anh chỉ còn thiếu một điều".
Anh đã thực hiện
những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn thiếu một điều, mà thiếu điều đó,
những gì anh đã nắm giữ mới chỉ là thứ công chính của Biệt phái không thể vào
Nước Trời được. Ðiều anh còn thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên
Chúa, là liên kết với Ngài và thực hiện Lời Ngài. Vì Lời Ngài là lời thần linh
làm cho việc tuân giữ giới răn trở thành sức sống trong tâm hồn con người.
Thật ra, tự nó, của
cải không cản trở người ta vào Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải cản trở
người ta yêu mến Thiên Chúa và Chúa Kitô. Cần phải có tinh thần sẵn sàng từ bỏ
mọi của cải, mọi đam mê, để được tự do nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong tâm hồn.
Thái độ từ bỏ của cải và đam mê, không nhất thiết bắt người ta trở thành nghèo
mạt, bởi vì từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì Tin Mừng, chẳng những không làm người ta
bị thiệt thòi, mà còn mở rộng tương giao xã hội của họ, vì họ sẽ được đại gia
đình nhân loại, và rồi với những thử thách đã vượt qua, họ sẽ được hưởng sự
sống đời đời.
Nguyện xin Chúa
kiện toàn nơi chúng ta những gì Ngài đã khởi sự, và cho chúng ta đạt tới lý
tưởng là sống theo Chúa, Ðấng là đường, là sự thật và là sự sống đời đời.Amen
_______________%%%%%
08/16/2015
Chúa Nhật Tuần Thứ 20 Thường Niên
Dẫn Nhập Chúa Nhật Tuần Thứ 20 T.N
Anh Chị Em Thân
Mến,
Phụng Vụ của ngày hôm nay là nói về vấn đề
Thánh Thể. Trong Cựu Ước / xem Lời của Thiên Chúa như là buổi tiệc mở ra
vì nhân loại. Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã dùng hình dáng con người
để mời gọi đến chia sẻ yến tiệc của Người, nhằm tạo cho nhân loại có được khôn
ngoan và sống trong lời dạy dỗ của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã mở
tiệc cho chúng ta bằng Thánh Thể và Bửu Huyết của mình, với thân xác đã hy sinh
trên thập giá cùng với máu tuôn đổ để nuôi dưỡng nhân loại, hầu con người thoát
ách nô dịch của tội lỗi mà chờ đợi Trời Mới Đất Mới đến. Vì thế, khi
chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa là mang ba ý nghĩa lịch sử : Thứ nhất, kính
nhớ Chúa Kitô chịu chết.
Thứ hai, đón mừng Chúa Kitô hiện diện giữa
chúng ta và giải cứu chúng ta. Thứ ba, chờ đợi Thiên Quốc lại đến. Vậy,
nếu chúng ta ao ước rước lễ thì chúng ta phải tham dự cuộc sống vì yêu mà Chúa
Kitô đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta, phải ra sức xa tránh làm nô lệ cho
tội lỗi, đồng thời, trong niềm cậy trông để chuẩn bị cho mình nghinh đón Thế Giới
Mới mà Thiên Chúa đã tuyển định. Amen
BÀI ĐỌC II:
Ep 5, 15-20
"Anh em hãy ăn
ở khôn ngoan theo thánh ý Chúa".
Trích
thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn
ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn
ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở
bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa
rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần,
cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết
lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự,
nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa
ALLELUIA:
Ga 14, 23
Alleluia, alleluia!
- Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu
mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
6, 51-59 (Hl 51-58)
"Thịt Ta thật
là của ăn, và Máu Ta thật là của uống".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái
rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời
đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng:
"Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật,
Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài,
các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì
có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta
thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở
trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta
sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi
trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh
này thì sẽ sống đời đời".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Chúa đã thực hiện một phép lạ lớn lao là
làm cho bánh và rượu trở nên máu thịt của Người, làm của ăn của uống cho nhân
loại. Đón nhận thịt và máu Chúa, chúng ta được đón nhận trọn vẹn Thiên Chúa và
sức sống thần linh của Ngài thông truyền cho chúng ta, để ta được sống trường
sinh bất tử.
Bánh rượu là thịt và máu Chúa Giêsu vẫn
đang được dọn ra nơi Thánh lễ hằng ngày, thế nhưng dường như nhiều người vẫn
không đủ sáng suốt để nhận ra giá trị cao quý và sức sống thần linh từ nơi của
ăn này. Nhiều người vẫn chỉ lo tìm kiếm cơm bánh thường ngày để đáp ứng nhu cầu
sống của thể xác, mà không quan tâm đến việc tìm kiến lương thực bảo đảm cho
hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Nhiều người chỉ lo chăm sóc cho thể xác mà quên
ăn thịt và uống máu Chúa để gia tăng sức sống thần linh trong con người của mình.
Không ai có thể ăn một lần thay cho tất cả.
Cũng vậy, việc ăn và uống thịt máu Chúa không phải chỉ cần một lần hoặc vài lần
trong đời, nhưng, như thể xác cần cơm bánh thế nào thì linh hồn cũng không thể
thiếu bánh của Chúa nuôi dưỡng thế ấy. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ để mình
béo phì thể xác nhưng lại suy dinh dưỡng trong đời sống thiêng liêng ; đừng để
mình dư thừa dinh dưỡng thể xác mà linh hồn gầy gò, ốm yếu. Siêng năng đến ăn
thịt và máu Chúa, không những để ta được có sức sống của Thiên Chúa dưỡng nuôi,
mà còn được ở với Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa, nên một với Chúa Giêsu và
sống sự sống của Chúa Giêsu.
Trong một thế giới quá ồn ào và quá nhiều
khuynh hướng cùng những lôi kéo của vật chất, của xã hội, chúng ta sẽ phải là
những người khôn ngoan để biết tận dụng thời gian, hoàn cảnh, điều kiện đang có
để làm gia tăng sức sống thần linh cho mình và cho gia đình. Chỉ khi được nuôi
dưỡng bằng sức sống của Thiên Chúa, chúng ta mới tránh khỏi sự suy thoái trong
con người và trong lối sống của mình. Chỉ khi gia đình được nuôi dưỡng bằng
thịt máu Chúa, thì gia đình mới bằng an và hạnh phúc. Xã hội văn minh phát
triển, nhưng dường như con người lại đối xử với nhau theo bản năng hơn là theo
lý trí và văn minh tình thương. Vì thế, sự ác ngày càng gia tăng trong xã hội.
Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi phải luôn tỉnh táo, sáng suốt, để đừng bị
lôi kéo, nuông chiều theo bản năng thú tính của con người, nhưng cần được trợ
lực để hướng thượng, sống xứng với phẩm giá là con người và con Chúa.
Lời Chúa hôm nay vừa là lời cảnh báo, vừa
là lời mời gọi mỗi người xác tín hơn vào Chúa Giêsu Thánh Thể, để mỗi người
siêng năng đến lãnh nhận, tôn thờ Chúa, đón nhận nguồn trợ lực và sức sống từ
nơi Bí tích cực trọng này, là Bí tích bảo đảm cho đời sống hôm nay và mai sau. Amen
____________________&&&&&
08/15/2015
MỪNG MẸ VỀ
TRỜI LỄ TRONG
(Co hát kinh Vinh Danh)
Dẫn Nhập Mừng Lễ Mẹ Về Trời
Anh Chị Em Thân Mến,
Nói về Maria, viết
về Mẹ, muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả cho hết được
những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đức
Trinh Nữ Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng tin nhân loại mới nghiệm ra quả
thực Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và hết sức quan trọng trong lịch sử
cứu rỗi nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn người nữ để đón nhận trong
cung lòng trinh khiết Con Thiên Chúa làm người. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm
nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền,
trinh trong đang hưởng phúc bên ngai tòa Thiên Chúa trên nước trời. Chúng ta
hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả hiền mẫu biết noi gương các nhân
đức của Mẹ Maria. Nhất là luôn chu toàn bổn phận là một người vợ, một người mẹ
trong gia đình và là một Kitô hữu luôn hy sinh dấn thân phục vụ góp phần xây
dựng gia đình - giáo hội ngày tốt đẹp hơn. Mừng lễ Mẹ lên trời, chúc tất cả các
chị em trong Gia Đình Ra Khơi nhận Mẹ làm Quan Thầy có một ngày thật hạnh phúc,
bình an và dư tràn ơn thiêng của Mẹ. Nguyện xin Mẹ luôn che chở và đồng hành
cùng các chị em trong cuộc sống, để các chị em mạnh dạn đáp lại lời Xin Vâng
với Mẹ.Amen
BÀI ĐỌC : Kh 11, 19a; 12,
1-6a, 10ab
"Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng".
Trích sách Khải Huyền của
Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên
trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo
mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang
mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
Lại một điềm lạ khác
xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên
bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà
ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh
con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà sinh được một con
trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên
Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên
Chúa dọn sẵn cho một nơi.
Và tôi nghe có tiếng
lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên
Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện".
Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa
Hát : Kìa Bà Nào
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh
các thiên thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 39-56
"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi,
đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà
Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà
Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc
phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ
Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy
mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được
thực hiện". Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí
tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận
hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn
năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót
Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã
vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ
người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã
cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa
săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã
phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà
Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
Suy Niệm Lễ Mẹ Hồn Xác
Lên Trời
Niềm an ủi
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy chính là Mẹ Maria.
Niềm an ủi
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy chính là Mẹ Maria.
Bầu khí phụng vụ
mang một sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ
lên trời hiển vinh, để rồi nắm giữ vai trò quan trọng nhất, vai trò Nữ vương trời
đất, cũng như chiếm lấy một địa vị cao cả nhất, thật gần với Thiên Chúa và trổi
vượt trên mọi tạo vật, địa vị làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ nhân loại.Thực vậy,
sau những ngày tháng khổ đau, giờ đây Mẹ được vui hưởng niềm hạnh phúc bất diệt
như lời thánh Phaolô đã diễn tả:
- Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nhận được những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.
Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng.
Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hoá nơi Mẹ Maria trước ngai toà Thiên Chúa.
Nó không phải chỉ mang lấy vẻ dịu hiền của tình thương, mà còn mang lấy vẻ uy nghi của quyền năng, nhờ đó Mẹ sẵn sàng ra tay nâng đỡ và trợ giúp chúng ta trên đường lữ thứ trần gian.Đúng thế, trên đỉnh đồi Canvê, Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, cũng như trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu:
- Này là Mẹ con… và này là con Mẹ.
Qua lời xin vâng trong hoạt cảnh truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ đến từng người và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị nữ vương để bầu cử và giúp đỡ chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta có thể nói được rằng:
- Mẹ nắm giữ số phận của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Mẹ.
Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong những phút giây hạnh phúc để cảm tạ, cũng như hãy chạy đến với Mẹ trong những tháng ngày đau khổ để xin Mẹ chở che.
Trong cuộc sống dương thế, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nên Mẹ sẽ hiểu biết và chia sẻ với chúng ta hơn ai hết, bởi vì “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Có khổ đau, thì mới dễ dàng cảm thông với người đau khổ. Nếu chúng ta kêu cầu Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ trợ giúp và dẫn chúng ta đến cùng Chúa.Amen
- Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nhận được những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.
Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng.
Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hoá nơi Mẹ Maria trước ngai toà Thiên Chúa.
Nó không phải chỉ mang lấy vẻ dịu hiền của tình thương, mà còn mang lấy vẻ uy nghi của quyền năng, nhờ đó Mẹ sẵn sàng ra tay nâng đỡ và trợ giúp chúng ta trên đường lữ thứ trần gian.Đúng thế, trên đỉnh đồi Canvê, Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, cũng như trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu:
- Này là Mẹ con… và này là con Mẹ.
Qua lời xin vâng trong hoạt cảnh truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ đến từng người và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị nữ vương để bầu cử và giúp đỡ chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta có thể nói được rằng:
- Mẹ nắm giữ số phận của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Mẹ.
Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong những phút giây hạnh phúc để cảm tạ, cũng như hãy chạy đến với Mẹ trong những tháng ngày đau khổ để xin Mẹ chở che.
Trong cuộc sống dương thế, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nên Mẹ sẽ hiểu biết và chia sẻ với chúng ta hơn ai hết, bởi vì “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Có khổ đau, thì mới dễ dàng cảm thông với người đau khổ. Nếu chúng ta kêu cầu Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ trợ giúp và dẫn chúng ta đến cùng Chúa.Amen
________________&&&&&&
08/14/2015
Thứ Sáu Tuần 19
Thường Niên
ALLELUIA: 1 Ga 2, 5
Alleluia, alleluia! - Ai giữ lời Chúa Kitô, thì quả thật, tình yêu của
Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 19, 3-12
"Vì lòng chai
đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì
không có như vậy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có những người biệt phái
đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng : "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ
lẽ gì không?" Người đáp : "Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng : Từ
thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi
thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một
thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên
Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly". Họ hỏi lại: "Vậy
tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?" Người đáp: "Vì
lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu
thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi
cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm
tội ngoại tình".
Các môn đệ thưa Người rằng : "Nếu sự thể
việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ". Người đáp :
"Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho
hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do
người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có
thể hiểu được thì hiểu".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
Suy niệm:
Anh Chị Em Thân Mến,
Ngay từ đầu Thiên Chúa đã thiết
lập hôn ước tình yêu giữa người nam và người nữ. Ngài đã nhắc nhở về sự chung thủy của vợ chồng mà Tin Mừng
hôm nay gợi lại. Điều này cho thấy việc ly dị là bất trung với giao ước tình
yêu, đồng thời cũng bất tuân với ý định của Thiên Chúa. Hôn nhân dẫn con người
tới sự thánh thiện. Sự kết hợp giữa vợ chồng đưa con người tới sự sống mới. Hoa
quả của tình yêu là những người con được sinh ra theo ý định của Thiên Chúa. Sự
thánh thiện của hôn nhân không phải là sự thánh thiện đơn lẻ của từng người. Sự
thánh thiện này phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi :” nên một như
chúng ta là một” ( Ga 17, 21-23 ).
Do đó, con đường dẫn tới sự nên thánh của
đôi vợ chồng chính là cả hai hỗ tương và bổ túc cho nhau. Đường nên thánh của
chồng chính là người vợ và ngược lại sự
nên thánh của vợ chính là người chồng. Trái lại, sự bất hòa, thiếu hiệp nhất,
bất trung đối với nhau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới phần rỗi của vợ chồng. Xét
cho cùng, lời của Chúa Giêsu:” Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, con người không
được phép phân ly” luôn có giá trị vĩnh viễn. Phân ly là chia lìa giao ước tình
yêu của Chúa, là phá đổ công trình tạo dựng của Thiên Chúa, là xóa nhòa hình
ảnh của Thiên Chúa và bất trung chạy theo các tà thần,ngẫu tượng, dân ngoại.
Đức Thánh Giao Hoang Gioan Phaolô II trong
Tông Thư nói về gia đình số 59 đã viết:”… Gia đình Kitô hữu, xét như là Hội
Thánh tại gia, chỉ có thể sống được với sự trợ giúp liên lỉ của Thiên Chúa, và
sự trợ giúp này sẽ không bao giờ thiếu nếu người ta biết cầu nguyện khẩn xin
với lòng tin cậy và khiêm tốn “.
Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa mọi gia đình
để các gia đình luôn biết sống cái cốt lõi của hôn nhân do Chúa thiết lập:”
luật đơn hôn và vĩnh hôn”.
Xin Chúa đổ tràn tình yêu xuống cho các gia
đình đã làm cho tình yêu đầu tiên của họ trở nên giá băng, nguội lạnh. Amen.
_____________&&&&&
08/13/2015
Thứ Năm Tuần 19 Thường Niên
Kỷ niệm
Đức Mẹ Hiên ra lần 4 tại Fatima (1917)
ALLELUIA:
Tv 110, 8ab
Alleluia, alleluia!
- Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
18, 21 - 19, 1
"Thầy không
bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng:
"Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?
Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải
tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng
giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến
vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra
lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp
mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và
tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha
nợ cho y.
"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người
bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'.
Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi
khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống
giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất
khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và
bảo rằng: 'Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van
xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương
ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với
các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho
anh em mình".
Khi Chúa Giêsu nói
những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
Suy niệm:
Anh Chị Em Thân
Mến,
” Hãy yêu thương kẻ thù “. Đó là nét đẹp của
Tin Mừng. Điều trần gian cho là khôn ngoan, đối với Chúa là dại khờ. Điều thế
gian cho là khờ dại, đối với Chúa lại là khôn ngoan. Thực tế, cuộc đời của con
người trần gian này thường luôn thích ăn thua. Anh khôn hơn tôi thì có người
lại còn khôn hơn anh. Nhưng, đã là môn đệ Chúa, người Kitô hữu thì :” Nếu anh
em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em “ ( Mt 6,
24 ). Chúng ta dễ cho nhau tiền của, thời giờ. Nhưng tha thứ cho kẻ thù,
cho kẻ làm hại, ngược đãi chúng ta xem ra rất khó thực hiện. Chúa luôn dạy chúng
ta :” Hãy yêu như Chúa, hãy thứ tha như Chúa “.
Đời của mỗi người vẫn là cái gì đó thật linh
thiêng, thật mầu nhiệm. Thực hiện được điều Chúa dạy quả phải có ơn của Chúa
thật nhiều. Người môn đệ Chúa chắc chắn sẽ thực hiện được sự tha thứ khi họ yêu
Chúa và noi gương Chúa.
Cốt lõi của Tin Mừng vẫn là yêu
thương. Sống hời hợt không đi vào cốt lõi của Tin Mừng là chưa hiểu gì về Chúa.
Suốt cuộc đời của Chúa là lời cầu:” Xin cho mọi người hiệp nhất nên một “. Bởi
vì, khi nên một sẽ không còn chia rẽ, không còn thù hận, không còn tị hiềm, nhỏ
nhen nữa, lúc đó con người chỉ sống yêu thương mà thôi. Chính sự tha thứ sẽ đem
lại sự an bình cho tâm hồn, và cũng chính sự tha thứ sẽ đem lại mùa xuân cho
con người kẻ được tha cũng như người tha thứ. Đó là cái kỳ diệu của sự thứ tha.
Đó cũng là mầu nhiệm của đạo Kitô giáo. Chúa muốn mọi người thấm nhuần kinh lạy
cha và sống như Chúa dạy trong kinh lạy cha:” Xin tha tội cho chúng con như
chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con “ ( Mt 6, 12 ).
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một quả tim mới, một đôi mắt của Chúa để
chúng con luôn biết quảng đại, cảm thông và tha thứ cho những người xúc phạm
đến chúng con. Amen.
_________________&&&&&&
08/12/2015
Thứ Tư Tuần Thứ 19 Thường Niên
ALLELUIA:
Gc 1, 21
Alleluia, alleluia!
- Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời giao ước trong lòng, lời đó có thể cứu
thoát linh hồn anh em. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
18, 15-20
"Nếu nó nghe
ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi.
Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con,
hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai
hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó
cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu
thuế.
"Thầy bảo thật
các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và
những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy cũng bảo
thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất
cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu
có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người
ấy".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân
Mến,
Người xưa dạy: “Nhân vô thập toàn” – Không ai
hoàn hảo cả, chẳng ai vẹn toàn tất cả. Vì là con người, nên dễ mắc lỗi, sai
lầm.
Trong đời sống con
người, không ai sống riêng một mình, mà sống với nhau, sống với mọi người trong
gia đình và xã hội. Điều đó nói lên mối tương quan giữa con người với nhau, để
nâng đỡ, chia sẻ, cảm thông với nhau, như câu nói: “chị ngã em nâng”.
Liên hệ đến bài Tin Mừng ngày hôm qua, với
dụ ngôn con chiên lạc, Chúa Giêsu cũng đã nói: Thiên Chúa không muốn cho một
tội nhân nào phải hư đi (x.Mt 18,4). Bởi thế, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã
nhấn mạnh đến việc phải sống bác ái với nhau bằng cách sửa lỗi cho nhau.
Sống là phải có
trách nhiệm với mọi người, đặc biệt khi thấy người anh em có lỗi, cần phải sửa
lỗi cho người đó, để giúp nhau nên hoàn thiện.
Sửa lỗi anh em với
lòng bác ái yêu thương để xây dựng và giúp người có lỗi sửa chữa lỗi lầm,
hầu giúp cho người anh em can đảm trở về với Chúa trong tinh thần sám hối, ăn
năn và nên hoàn thiện.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống
lời Chúa dạy hôm nay: Bác ái đối với anh em và xây dựng trong tinh thần tôn
trọng, yêu thương. Còn khi chúng con sai lỗi, chúng con biết khiêm tốn để được
sửa lỗi. Nhờ đó con người chúng con mỗi ngày được hoàn thiện hơn. Amen
_______________%%%%
08/11/2015
Lễ
Nhớ Thánh Clara, Trinh Nữ
ALLELUIA: 1
Sm 3, 9
Alleluia, alleluia! -
Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự
sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
18, 1-5. 10. 12-14
"Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những
kẻ bé mọn này".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi:
"Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ
nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con:
nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy
ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.
"Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức
là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé
mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng
thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.
"Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm
con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên
núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con,
người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất
lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn
này phải hư mất".
Đó là
lời Chúa. Lạy
Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay nhắc đến hai đặc điểm
của nếp sống người môn đệ trong cộng đoàn.Trước hết là thái độ sống trẻ thơ.
Một tiểu thuyết gia nọ đã đưa ra nhận định: "Khi người lớn chúng ta không
còn giữ liên hệ nào với các trẻ nhỏ, thì chúng ta không còn giữ được tính người
nữa, mà đã trở thành như những chiếc máy chỉ biết ăn uống và kiếm tiền".
Lòng tin tưởng của trẻ thơ gợi lên cho chúng ta về sự tin tưởng mà Chúa Giêsu
đã dạy chúng ta phải có đối với Thiên Chúa Cha, Ðấng ngự trên trời. Thái độ trẻ
thơ khâm phục trước vũ trụ và thiên nhiên nhắc nhớ sự khâm phục mà chúng ta cần
có đối với vũ trụ do Thiên Chúa Cha chúng ta dựng nên. Thái độ đáp trả của trẻ
nhỏ trước tình yêu thương nhắc chúng ta phải đáp trả đối với tình yêu thương
của Thiên Chúa.Nhận định trên đây giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu muốn
các môn đệ trong cộng đoàn mà Ngài thiết lập phải trở nên như những trẻ nhỏ:
đơn sơ, tin tưởng phó thác, không có thái độ kẻ cả.Những đức tính tốt của tuổi
thơ sẽ giúp cho các thành phần trong cộng đoàn chấp nhận và phục vụ nhau, không
kỳ thị phân biệt. Cộng đoàn những con người cụ thể dĩ nhiên có những khuyết
điểm, những bất toàn, tội lỗi. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Ngài không
muốn môn đệ Ngài có thái độ sống kỳ thị tách biệt khỏi những người khác, nhất
là những người tội lỗi. Trái lại, Chúa Giêsu đã mở ra một viễn tượng mới, Ngài
mạc khải thái độ nhân từ thương xót của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi,
đến nỗi đã bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc, và vui mừng khi tìm
được nó. Chúa Giêsu mời gọi con người ăn năn sám hối trở về với sự thật, với
tình thương và với người anh em.
Xin Chúa cho chúng ta
sống tinh thần trẻ thơ trước mặt Chúa và trong tương quan với người khác. Xin
cho chúng ta sống tin tưởng, yêu thương phục vụ mọi người vì tình yêu Chúa.Amen
---__________________________________________%%%%
08/10/2015
Thứ Hai Lễ Kính Thánh Lorenxô Tử Đạo
ALLELUIA: Ga 8, 12
Alleluia, alleluia! -
Chúa phán: "Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban
sự sống". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
12, 24-26
"Ai phụng sự Ta
thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà
không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh
nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời
này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta
ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha
Ta sẽ tôn vinh nó".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô
Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Định luật của sự sống là đổi
mới.“Hat lúa phải mục nát đi trong lòng đất mới nảy sinh nhiều bông hạt”. Chúa Giêsu đã nói đến cái chết của Ngài
như một điều kiện cần thiết để đem lại sự sống mới cho mọi người. Ngài phải
chết đi để các Kitô hữu được sống, để muôn dân trở thành tín hữu và tất cả đều
được cứu chuộc.
Còn chúng ta, được mời gọi theo Chúa Giêsu,
chúng ta cũng đừng quên định luật căn bản của sự sống, đó là: “Ai yêu sự sống
mình thì sẽ mất, còn ai bằng lòng mất sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại
được cho cuộc sống muôn đời” . Đi theo Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ của Ngài
phải chia sẻ cuộc sống và cả cái chết của Ngài. Bài học của thập giá đó là cái
chết vì tình thương, vì hạnh phúc, vì sự cứu độ của kẻ khác, vì sự giải phóng
con người đồng loại, vì những cái gì còn đáng quý hơn cả chính mạng sống của
mình, vì chính nghĩa, vì công lý, vì hòa bình, vì đức tin…
Ở đây, Chúa Giêsu đặt chúng ta trước một
thang giá trị. Chính khi con người biết vượt ra khỏi cái vỏ ích kỷ để sống một
cuộc sống quảng đại, vì người khác, dù có phải vì thế mà hy sinh cả mạng sống
của mình, con người đã thực sự bước vào cuộc sống mới. Điều Chúa đòi hỏi nơi
những kẻ muốn đi theo Ngài thì Ngài thực hiện nơi chính bản thân Ngài.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý
nghĩa cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài chết là để đi vào vinh quang
của Chúa Cha và trở thành Đấng ban sự sống cho chúng ta. “Nếu ta cùng chết với
Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với
Ngài” Ai ham sống, sợ chết, sẽ đánh mất
tất cả. Người dám theo Chúa Giêsu mà đánh đổi cuộc sống hiện tại, sẽ được cuộc
sống muôn đời. Lạy Mẹ
Maria, xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, trở nên như hạt lúa mì,
chết đi cho ý riêng và những đam mê trần thế, để sống cho Chúa và tha nhân qua
việc quảng đại hy sinh hãm mình và yêu thương phục vụ. Amen
________________________%%%%
08/09/2015
Chúa Nhật Tuần Thứ 19 Thường Niên
Dẫn Nhập Chúa Nhật Tuần Thứ 19 T.N
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong bài Các Vua quyển thứ nhất hôm nay,
phụng vụ muốn chúng ta nhớ lại câu chuyện Tiên tri Êlia được Chúa ban lương
thực để vượt qua hành trình cam go lên núi Horeb, là biểu tượng của ăn đi đường
cho ta trong cuộc hành trình trần gian. Và Tin Mừng của Thánh Gioan., Chúa
Giêsu tuyên bố Người “là bánh hằng sống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Ai
trong chúng ta muốn được sống muôn đời, phải lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa.
Nhưng để xứng đáng lãnh nhận Mình Máu Thánh - như Thánh Phaolô dạy trong bài
thánh thư gửi cho tín hữu Êphêxô: Chúng ta phải “sống trong tình thương,
như Ðức Kitô đã sống”, nghĩa là dứt khoát từ bỏ mọi thứ gay gắt, nóng giận,
cùng mọi thứ độc ác; quyết tâm sống hiền hậu, biết thương xót và tha thứ cho
nhau, như Chúa đã tha thứ cho ta.
Chúng ta hợp ý trong giờ Kinh Nguyện. Xin
cho được hết lòng tin kính Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, bánh đem
lại sức mạnh giúp ta vượt qua mọi gian khổ thử thách trong cuộc đời này và
dưỡng nuôi chúng ta được sống muôn đời.Amen
BÀI ĐỌC II:
Ep 4, 30 - 5, 2
"Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã
sống".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín
hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, anh
em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi
ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ
gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy
ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã
tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con
cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu
thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên
Thiên Chúa vì chúng ta.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA:
Ga 15, 15b
Alleluia, alleluia! -
Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe
biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
6, 41-52 (Hl 41-51)
"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa
Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà
xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse
sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời
mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các
ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta,
không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong
sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe
lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng
bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin
vào Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và
đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là
bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ
ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Đó là lời
Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa Cha là Đấng yêu thương đã và
đang lôi kéo, mời gọi chúng ta đến với Đức Giêsu, Con của Ngài. Cha mời gọi
chúng ta vững tin vào Con của Ngài. Đừng ngại ngần đến với Chúa Giêsu, đừng
ngại đón nhận lương thực là Lời Chúa, là Thánh Thể của Chúa làm của ăn và làm
người hướng dẫn cho cuộc đời chúng ta. Ngài sẽ chia sẻ những khổ đau, nhọc nhằn
của con người, như Ngài đã mời gọi : Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy
đến cùng tôi, tôi sẽ nâng đỡ, bổ sức cho. Đến với Ngài, tin vào Ngài, chúng ta
sẽ đón nhận được sự bổ sức ấy.
Các thứ quảng cáo thức ăn nước uống tăng lực, phục hồi cơ thể ngày nay, chỉ là hóa chất, không thể giải quyết được mệt mỏi trong tâm trí, trong cuộc đời của các bạn. Những thứ người ta quảng cáo có thể ngon miệng, nhưng không thể thỏa mãn cái đói, cái khao khát trong cuộc đời của các bạn. Những thú vui của các tụ điểm, khu resort càng không thể làm giảm stress, không thể làm vơi đi sự mệt mỏi và khắc khoải của tuổi trẻ. Chỉ có Bánh Đức Giêsu ban tặng mới có thể thỏa mãn được mọi sự đói khát, chỉ có lương thực là Thánh Thể mới làm vơi đi sự mệt mỏi trong cuộc đời của các bạn. Nhiều bạn trẻ ngày nay dư thừa đến bội thực về những thức ăn là phim ảnh, sách báo xấu, những trò vui chơi giải trí, các phương tiện khoa học kỹ thuật, đó là những thứ tăng lực giả tạo, bạn càng chạy theo nó, bạn càng thấy mệt mỏi, đuối sức.
Các thứ quảng cáo thức ăn nước uống tăng lực, phục hồi cơ thể ngày nay, chỉ là hóa chất, không thể giải quyết được mệt mỏi trong tâm trí, trong cuộc đời của các bạn. Những thứ người ta quảng cáo có thể ngon miệng, nhưng không thể thỏa mãn cái đói, cái khao khát trong cuộc đời của các bạn. Những thú vui của các tụ điểm, khu resort càng không thể làm giảm stress, không thể làm vơi đi sự mệt mỏi và khắc khoải của tuổi trẻ. Chỉ có Bánh Đức Giêsu ban tặng mới có thể thỏa mãn được mọi sự đói khát, chỉ có lương thực là Thánh Thể mới làm vơi đi sự mệt mỏi trong cuộc đời của các bạn. Nhiều bạn trẻ ngày nay dư thừa đến bội thực về những thức ăn là phim ảnh, sách báo xấu, những trò vui chơi giải trí, các phương tiện khoa học kỹ thuật, đó là những thứ tăng lực giả tạo, bạn càng chạy theo nó, bạn càng thấy mệt mỏi, đuối sức.
Chỉ có một mình Đức Giêsu mới có thể xua đi những mệt mỏi, thiếu thốn
trong cuộc đời của bạn mà thôi. Hãy đến với Ngài trong cầu nguyện, hãy lắng nghe
Ngài và hãy đón nhận quà tặng là Thánh Thể của Ngài, bạn sẽ cảm nhận được sự
nâng đỡ, bổ sức từ nơi Ngài. Đừng bao giờ nghĩ rằng những việc làm đó là việc
của trẻ con và người già, mà hãy nhớ rằng, đó là những lương thực cần thiết cho
cuộc sống hạnh phúc thật ngay hôm nay và còn bảo đảm cho hạnh phúc mai sau nữa.
Amen.
__________________&&&&&&
08/08/2015
Thứ 7 Tuần Thứ 18 Thường Niên
ALLELUIA:
Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! -
Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
17, 14-19 (Hl 14-20)
"Nếu các con có
lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước
mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó
mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã
xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó
được". Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở
với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy
đem nó lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa
bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa
Giêsu rằng: "Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu
bảo các ông rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các
con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời
khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không
làm được".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa
một đứa bé bị kinh phong. Có thể nói, không có gì đặc biệt, nếu phép lạ được
thực hiện do Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng làm được mọi sự.
Nhưng điều quan trọng là phép lạ có thể xẩy ra là do đức tin của con người.
Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu cũng đòi hỏi con người phải tin,
hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Ðấng Cứu Thế, Chúa Giêsu
yêu thương và muốn cứu chữa con người khỏi mọi tật bệnh; nhưng mỗi khi thực
hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài cũng đòi phải có đức tin. Nếu việc
cứu chữa riêng lẻ đó chỉ là hình ảnh lu mờ của việc cứu chữa tối hậu mà Chúa
còn đòi hỏi đức tin, thì để được cứu rỗi trong thời cứu độ viên mãn, đức tin
còn cần thiết biết chừng nào.
Kết thúc bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
nói với các môn đệ: Nếu các con có
lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được.
Ðức tin làm cho chúng ta từ con người tội lỗi trở thành con cái Thiên Chúa; đức
tin giúp cho những việc tầm thường trong đời sống trở thành có giá trị vĩnh
cửu; đức tin cho chúng ta có cái nhìn lạc quan tin tưởng vào mọi biến cố cuộc
sống; đức tin giúp con người làm được những điều mà người không có đức tin
không hiểu nổi: các thánh tử đạo can đảm chấp nhận cái chết đau thương, các
thánh hiển tu đã từ bỏ tất cả để hoàn toàn sống theo Chúa.
Nguyện xin Chúa củng cố đức tin của chúng
ta để nhận ra bàn tay Chúa luôn dẫn dắt chúng ta và luôn sống trong bình an
dưới sự chăm sóc của Ðấng Toàn Năng .Amen
_________________%%%%%
08/07/2015
ALLELUIA:
Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! -
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
16, 24-28
"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình
mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất
mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt
hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống
mình?
"Bởi vì Con Người
sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và
bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo
các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi
xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Từ bỏ chính mình quả
là điều khó nhất, bởi vì: “Bỏ tất cả mà
chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại
những gì con bỏ trước” (Đường
Hy Vọng, số 3). Nhưng nhiều người lại có suy nghĩ là bỏ tất cả, nhưng từ bỏ
mình thì nhất quyết không, bởi vì họ từ bỏ cái tôi thì phải chăng họ không còn
là họ nữa!
Tuy nhiên trong hoàn cảnh này, Đức Giêsu
muốn các môn đệ ra khỏi sự ích kỷ, tự phụ, kiêu ngạo, để ý Chúa rợp bóng trên
cái tôi của mình, và chính từ đó, tôi được trở thành tôi đúng nghĩa trong
chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Thánh Đaminh mà chúng
ta hôm nay mừng kính, ngài đã từ bỏ hết tất cả để sống cho Thiên Chúa và tha
nhân.
Vì thế: “Ngài năng dâng lên Chúa lời cầu
xin đặc biệt này là cho ngài được lòng bác ái chân thật, có khả năng săn sóc và
đem lại phần rỗi cho người ta. Thật vậy, ngài đã từ bỏ tất cả, cho đi tất cả,
kể cả mạng sống của mình. Nên đã có lần ngài thấy một phụ nữ vì không có tiền
để chuộc lại đứa em gái của mình, nên đã nói: “Tôi không có
tiền, nhưng này, chị hãy dẫn tôi nộp cho người ta, để chuộc em chị về”. Rồi ngay cả có cuốn sách quý hiếm, khi
không còn gì để cho người nghèo nữa, ngài cũng bán. Khi được hỏi tại sao thì
ngài trả lời: “Tôi không thể
học trên những miếng da chết đang khi người khác chết đói”.
Thật vậy, ngài đã trở nên
vị thánh lỗi lạc nhờ những trang Tin Mừng sống qua những hành vi bác ái với
người nghèo. Cả cuộc đời của ngài đã cố tâm thực hiện câu Lời Chúa: “Ai muốn nên trọn lành, hãy về bán hết gia tài, bố
thí cho người nghèo, đoạn hãy theo Tôi” (Mt.19,21).
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết an
vui khi chọn Chúa làm gia nghiệp. Xin cũng cho chúng con được từ bỏ mọi sự, vác
thập giá để theo Chúa trên con đường cứu độ mà Chúa muốn chúng con thi hành.
Amen.
________________________%%%%%
08/06/2015
Mừng Kính Lễ Chúa Hiển Dung

(Hôm nay có hát kinh Vinh Danh)
I. Dẫn Nhập Lễ Chúa Hiển Dung
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay ,chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội Mừng Kính trọng thể Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Việc biến hình này chứng kiến vẻ vinh quang tương lai của Chúa, Ngài muốn chuẩn bị cho các ông và cho mỗi người chúng đối diện với biến cố khổ nạn của Ngài sẽ xẩy ra sau này.Mỗi người chúng ta cũng phải theo gương các môn đệ mà lên núi, bất chấp khó khăn, can đảm dấn thân bước theo Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách và có hàng ngàn lý do khiến chúng ta bỡ ngỡ, bối rối trước những hoàn cảnh éo le. Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, cũng có những giây phút chúng ta được đưa lên núi cao để gặp Chúa, núi cao của Thánh lễ, núi cao của những giây phút cầu nguyện. Nhưng chúng ta không lên núi để ở đó mãi, mà là để trở lại với cuộc đời với muôn thử thách, đắng cay, với những gặp gỡ từng ngày. Chấp nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan, chấp nhận chiến đấu mà không buông xuôi bỏ cuộc, sống như thể là tiếp tục con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Chấp nhận những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đi, chấp nhận những khác biệt, những bất toàn của người anh em cùng đồng hành, sống như thể là dõi bước theo đường Chúa đã đi qua.Xin ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô luôn dẫn bước chúng ta trên đường, để chúng ta biết đón nhận và sống trọn từng phút giây cuộc sống. Xin ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô luôn chiếu dọi và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của chúng ta được tiếp tục trên dấu chân của Ngài. Amen
II. BÀI ĐỌC II: 2 Pr 1, 16-19
"Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống".
Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay ,chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội Mừng Kính trọng thể Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Việc biến hình này chứng kiến vẻ vinh quang tương lai của Chúa, Ngài muốn chuẩn bị cho các ông và cho mỗi người chúng đối diện với biến cố khổ nạn của Ngài sẽ xẩy ra sau này.Mỗi người chúng ta cũng phải theo gương các môn đệ mà lên núi, bất chấp khó khăn, can đảm dấn thân bước theo Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách và có hàng ngàn lý do khiến chúng ta bỡ ngỡ, bối rối trước những hoàn cảnh éo le. Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, cũng có những giây phút chúng ta được đưa lên núi cao để gặp Chúa, núi cao của Thánh lễ, núi cao của những giây phút cầu nguyện. Nhưng chúng ta không lên núi để ở đó mãi, mà là để trở lại với cuộc đời với muôn thử thách, đắng cay, với những gặp gỡ từng ngày. Chấp nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan, chấp nhận chiến đấu mà không buông xuôi bỏ cuộc, sống như thể là tiếp tục con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Chấp nhận những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đi, chấp nhận những khác biệt, những bất toàn của người anh em cùng đồng hành, sống như thể là dõi bước theo đường Chúa đã đi qua.Xin ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô luôn dẫn bước chúng ta trên đường, để chúng ta biết đón nhận và sống trọn từng phút giây cuộc sống. Xin ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô luôn chiếu dọi và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của chúng ta được tiếp tục trên dấu chân của Ngài. Amen
II. BÀI ĐỌC II: 2 Pr 1, 16-19
"Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống".
Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.
Đó
là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA: Mt 17, 5c
Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia.
III. PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9
ALLELUIA: Mt 17, 5c
Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia.
III. PHÚC ÂM: Mc 9, 1-9
"Đây là Con
Ta yêu dấu".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và
Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và
áo Người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần
gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa
Giêsu.
Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu
rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba
lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Phêrô không rõ mình nói
gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các Ngài, và từ đám mây
có tiếng phán rằng: "Đây là con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời
Người". Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một
mình Chúa Giêsu với các ông.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu
đã ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi
Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi
nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
IV. SUY NIỆM
Vinh Quang Thiên Chúa Trên Núi Tabor
Anh Chị Em Thân Mến,
Lời phán từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu,
hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7) chứng tỏ rằng, Thiên Chúa Cha muốn tuyên bố:
Đức Giêsu là Con Một, là Tôi tớ được sủng mộ và là Tiên tri của Người. Nhờ đó, các môn đệ và mỗi người
chúng ta xác tín rằng: Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Vinh quang của
núi Tabôrê quả thực mau qua vì Chúa chỉ cho các môn đệ thân tín nhất là Phêrô,
Giacôbê và Gioan thấy sự sáng láng, chói lòa của Ngài trong chốc lát. Người
Kitô hữu, môn đệ của Chúa thấy vinh quang thì ít mà đau khổ thì nhiều, nhưng họ
sẵn sàng chấp nhận vì họ cảm nghiệm được Chúa đang có mặt trong cuộc đời mình
và như thế, họ sẵn sàng hy sinh vác thập giá để đi theo Chúa.Mỗi người chúng ta
sống trong cuộc đời lữ hành luôn phải vượt thắng tội lỗi, bản thân để chiếm lấy
vinh quang là Nước Thiên Chúa.
Cả cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc phấn đấu không ngừng. Người Kitô hữu phải bước đi trong cuộc hành trình đức tin. Cuộc hành trình đức tin đòi hỏi con người luôn phải mặc lấy Đức Kitô. Mà đã mặc lấy Đức Kitô, người Kitô hữu phải sống như Ngài. Do đó, người Kitô hữu phải sống khiêm nhượng, sống hiền lành để bộ mặt của Đức Kitô được nổi bật trong đời sống của mình. Nghe lời Chúa hôm nay, rồi nhìn lại cuộc sống mình, có lẽ chúng ta phải công nhận rằng: chúng ta vẫn chưa xác tín đủ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta còn mãi băn khoăn, lo lắng về cuộc sống như một kẻ không tin. Chúng ta cũng chưa nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người anh em chúng ta, nên chúng ta còn làm khổ họ bằng những hình thức: như lời nói cộc cằn, thô lỗ, có khi còn hận thù, ghen ghét, và bằng cả lối sống ích kỷ của chúng ta, thậm chí là đố kị nữa.
Chúng ta cũng chưa đủ niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nên chúng ta còn nhiều ngần ngại khi phải sống những đòi hỏi của Thiên Chúa; còn do dự khi phải đi con đường thập giá của Chúa; còn tính toán khi làm việc bác ái hay chia sẻ với anh chị em…
Tóm lại, chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đồng thời đức tin đó phải là một đức tin sống động được thể hiện qua hành động. Tin là một việc làm, một sự dấn thân . Lạy Chúa, là Đấng yêu thương và thấu suốt mọi bí ẩn, xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa, để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, đồng thời cũng giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa nơi những người đang sống chung quanh chúng con, để chúng con biết yêu thương anh em như lời dạy của Chúa, và xin Chúa giúp chúng con luôn chu toàn tất cả mọi việc, dù lớn dù nhỏ, chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Amen
Cả cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc phấn đấu không ngừng. Người Kitô hữu phải bước đi trong cuộc hành trình đức tin. Cuộc hành trình đức tin đòi hỏi con người luôn phải mặc lấy Đức Kitô. Mà đã mặc lấy Đức Kitô, người Kitô hữu phải sống như Ngài. Do đó, người Kitô hữu phải sống khiêm nhượng, sống hiền lành để bộ mặt của Đức Kitô được nổi bật trong đời sống của mình. Nghe lời Chúa hôm nay, rồi nhìn lại cuộc sống mình, có lẽ chúng ta phải công nhận rằng: chúng ta vẫn chưa xác tín đủ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta còn mãi băn khoăn, lo lắng về cuộc sống như một kẻ không tin. Chúng ta cũng chưa nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người anh em chúng ta, nên chúng ta còn làm khổ họ bằng những hình thức: như lời nói cộc cằn, thô lỗ, có khi còn hận thù, ghen ghét, và bằng cả lối sống ích kỷ của chúng ta, thậm chí là đố kị nữa.
Chúng ta cũng chưa đủ niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nên chúng ta còn nhiều ngần ngại khi phải sống những đòi hỏi của Thiên Chúa; còn do dự khi phải đi con đường thập giá của Chúa; còn tính toán khi làm việc bác ái hay chia sẻ với anh chị em…
Tóm lại, chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đồng thời đức tin đó phải là một đức tin sống động được thể hiện qua hành động. Tin là một việc làm, một sự dấn thân . Lạy Chúa, là Đấng yêu thương và thấu suốt mọi bí ẩn, xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa, để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, đồng thời cũng giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa nơi những người đang sống chung quanh chúng con, để chúng con biết yêu thương anh em như lời dạy của Chúa, và xin Chúa giúp chúng con luôn chu toàn tất cả mọi việc, dù lớn dù nhỏ, chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Amen
-----------------------------------&&&&&
08/05/2015
Thứ Tư Tuần Thứ 18 TN
ALLELUIA: 1 Sm 3, 9
Alleluia, alleluia!
- Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự
sống đời đời. -Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mt 15, 21-28
"Này
bà, bà có lòng mạnh tin".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Lay Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền
Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít,
xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".Nhưng Người không
đáp lại một lời nào. Các môn đệ
đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người
trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".Nhưng bà
kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài,
xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại:
"Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn
những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng
bà ấy rằng:"Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy".
Và ngay lúc đó, con gái bà đã
được lành.
Đó
là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề cao
lòng tin của người đàn
bà xứ Canaan, tức là một người ngoại giáo. Một trong những điều hẳn sẽ làm
chúng ta ngỡ ngàng, đó là trên Thiên đàng, chúng ta sẽ gặp gỡ những người chúng ta chưa từng quen biết, ngay cả những người chưa một lần mang danh hiệu Kitô hay đặt chân đến nhà thờ.Thời Chúa Giêsu, có biết bao người ngoại giáo có lòng tin sâu sắc hơn cả những người Do thái. Trước hết, tiên tri Isaia đã từng khiển trách lòng giả dối của người Do thái: "Dân này thờ Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng họ thì xa Ta".
bà xứ Canaan, tức là một người ngoại giáo. Một trong những điều hẳn sẽ làm
chúng ta ngỡ ngàng, đó là trên Thiên đàng, chúng ta sẽ gặp gỡ những người chúng ta chưa từng quen biết, ngay cả những người chưa một lần mang danh hiệu Kitô hay đặt chân đến nhà thờ.Thời Chúa Giêsu, có biết bao người ngoại giáo có lòng tin sâu sắc hơn cả những người Do thái. Trước hết, tiên tri Isaia đã từng khiển trách lòng giả dối của người Do thái: "Dân này thờ Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng họ thì xa Ta".
Thời
Chúa Giêsu, có biết bao người bị loại ra khỏi xã hội, bị đặt bên lề Ðền thờ, và
có lẽ cũng không hề thuộc toàn bộ lề luật của Môsê, nhưng lại có lòng sám hối
và tin tưởng sâu xa hơn. Nói với những người chỉ giữ đạo một cách hình thức,
Chúa Giêsu đã cảnh cáo: "Không phải những ai nói: Lạy Chúa, lạy Chúa, là
được vào Nước Trời; nhưng là những kẻ thực thi ý Chúa".Người đàn bà Canaan
có lẽ không hề biết đến lề luật Môsê, nhưng đã sống niềm tin của mình một cách
mãnh liệt. Lòng tin đó được thể hiện qua việc phó thác hoàn toàn vào quyền năng
của Chúa Giêsu. Trong tình thế hầu như tuyệt vọng, bà đã chạy đến với Chúa
Giêsu; sự van nài của bà cho thấy sự kiên nhẫn và lòng tin sắt đá của bà. Sự
khác biệt cơ bản giữa một người có niềm tin và một người không có niềm tin,
không hệ tại ở danh hiệu Kitô hay những thực hành đạo đức, mà chính là lòng
tin. Tin vào sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống, tin vào
tình yêu vô biên của Ngài, tin vào ý nghĩa của cuộc sống, tin vào tình người,
đó là sắc thái chủ yếu của người có niềm tin: chính trong niềm tin đó, con
người gặp gỡ Chúa Giêsu.
Lạy Chúa xin ban cho con thêm tình yêu và đức tin như người đàn bà ngoại
đạo trong bài Phúc âm hôm nay. Tin là Chúa luôn thương yêu cho dù con có sa
ngã, bất toàn, tin là Chúa luôn đưa tay cứu giúp cho dù con là kẻ ngoại đạo
chưa biết Chúa và tin vào trái tim nhân từ của Chúa không bao giờ khép lại
trước lời van xin kêu cứu.. Amen.
_____________________________&&&&
08/04/2015
Thứ Ba Tuần Thứ 18 TN - Lễ Nhớ Thánh
Gioan Vianey
ALLELUIA:
Tv 24, 4c và 5a
Alleluia, alleluia!
- Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân
lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt
14, 22-36
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng
Thầy".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa
Vinh Danh Chúa
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu
giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán
dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều,
Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn
vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà
đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma
kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các
ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng:
"Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến
cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước
đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp
chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa
Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?"
Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến
lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại
tài: Ngài luôn tôn trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian
và qua dòng lịch sử, Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước
Trời. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó,
như chúng ta có thể thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Sau khi cho dân chúng ăn
no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong,
Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng
có lẽ các ông không được hài lòng. Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày
Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không
những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho các ông lập tức rời bỏ hiện trường.
Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm
trạng của các ông, không những bằng ánh mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu
nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông chèo chống ngược với sóng gió và ngược
với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã
làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có
chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài
đến.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả
niềm tin vào quyền năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta.
Ðiều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để
rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa.
Trái lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn
sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như
thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an. Amen
_______________%%%%%
08/03/2015
Thứ Hai Tuần Thứ
18 Thường Niên
Nguyện Giỗ Cho Linh Hồn GIUSE
I. BÀI ĐỌC
Lời Chúa
trong sách Huấn Ca (Hc 2:1-9)
Con ơi, nếu con muốn
dấn thân phụng sự Ðức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Ðường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Ðường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.Hỡi ai kính sợ Ðức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
Đó Là
Lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
II. HÁT
HOẶC ĐỌC THÁNH VỊNH
Alleluia
Alleluia,
Alleluia. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự
sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Alleluia.
III. PHÚC
ÂM : (Ga 6:51-58)
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Tôi là
bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh
tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " Ðức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? " Ðức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Ðấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Ðây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."
Đó là
lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
IV. SUY
NIỆM:
SỐNG LÀ
CHUẨN BỊ CHẾT
Anh Chị Em
Thân Mến,
Cứ theo định luật tự
nhiên, con người được sinh ra, lớn lên, già đi và chết. Đó là định luật chung
của con người. Không ai có thể sống mãi mà không chết cho dù các vua chúa ngày
xưa đã cố gắng đi tìm thuốc trường sinh bất tử nhưng họ cũng không tránh khỏi định
luật khắc nghiệt ấy. Vì thế, chối từ sự chết là lừa dối chính mình. Để sống
cách trọn vẹn, người ta phải can đãm chấp nhận sự sống lẫn sự chết. Sự sống quá
tự nhiên đến nỗi chúng ta không nghĩ đến ngày nó kết thúc. Thái độ của con
người đối với sự chết luôn là một sự giằng co giữa sự lôi cuốn và sự khước từ.
Mọi người đều nhận ra rằng sự sống là mỏng manh, là ngắn ngủi và nó có thể kết
thúc bất cứ lúc nào.Chính những tư tưởng về sự chết đưa chúng ta đến vấn nạn
nầy: Cái gì là chính yếu, là trường cửu đối với con người chúng ta ? Chúng ta
cần phải làm gì để đối đầu với cái chết đang đến với chúng ta ? Vì thế, phản
ảnh về sự chết là học cách chúng ta phải sống hôm nay. Người xưa đã sống đời
sống như có một sự sống khác quan trọng hơn là cuộc sống ở đây và bây giờ,
khiến họ sống cách xa cuộc sống hiện tại. Sống là chuẩn bị cho con người đi về
với cái Chết. Chính tư tưởng nầy đã giúp chúng
ta càng ý thức rằng cuộc sống này ngắn ngủi chừng nào và mỏng dòn như thế nào.
Và mặc dù không muốn, càng ngày chúng ta càng nghĩ nhiều về sự chết.Việc suy
nghĩ về sự chết không làm cho chúng ta bi quan sợ hãi, trái lại nó phải đem đến
cho chúng ta những giá trị tích cực : nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ yêu
quý sự sống hơn ; nhờ nghĩ đến cái chết, chúng ta sẽ đón nhận từng ngày sống
như một món quà ; và khi đón nhận cuộc sống như một món quà của Chúa, chúng ta
biết dùng những thời gian khi co cơ hội gặp gỡ nhau chúng ta sẽ cư xử với nhau
dễ thương hơn và chúng ta sẽ sống yêu thương Chúa và tha nhân nhiều hơn.
Amen
____________________%%%%
08/02/2015
CHUÁ NHẬT TUẦN THỨ 18 NĂM B THƯỜNG NIÊN
DẪN NHẬP
CHUÁ NHẬT TUẦN THỨ 18 NĂM B THƯỜNG NIÊN
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 18 Thường Niên. Sứ điệp Lời Chúa dạy chúng ta: Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống, bánh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng chúng ta.
Bài sách Xuất hành thuật lại biến cố Chúa ban manna cho dân Chúa trong thời gian vượt qua sa mạc để đi về đất hứa. Cuộc đời chúng ta được coi là một cuộc vượt qua sa mạc (Bđ. I). Trong cuộc vượt qua đó. Thánh Phaolô khuyên ta phải dứt khoát từ bỏ nếp sống cũ và mặc lấy con người mới của Chúa Giêsu Kitô (Bđ. II). Và lương thực cho chúng ta trên hành trình này chính là Mình Máu Thánh Chúa, của ăn giúp chúng ta thắng mọi gian lao thử thách, tiến về quê thật, bảo đảm sự sống hạnh phúc đời đời bên Chúa.
Hôm nay là Chúa Nhật thứ 18 Thường Niên. Sứ điệp Lời Chúa dạy chúng ta: Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống, bánh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng chúng ta.
Bài sách Xuất hành thuật lại biến cố Chúa ban manna cho dân Chúa trong thời gian vượt qua sa mạc để đi về đất hứa. Cuộc đời chúng ta được coi là một cuộc vượt qua sa mạc (Bđ. I). Trong cuộc vượt qua đó. Thánh Phaolô khuyên ta phải dứt khoát từ bỏ nếp sống cũ và mặc lấy con người mới của Chúa Giêsu Kitô (Bđ. II). Và lương thực cho chúng ta trên hành trình này chính là Mình Máu Thánh Chúa, của ăn giúp chúng ta thắng mọi gian lao thử thách, tiến về quê thật, bảo đảm sự sống hạnh phúc đời đời bên Chúa.
Chúng ta sốt sắng dâng lời cầu nguyện. Xin cho mọi người tin nhận Chúa
Giêsu chính là Đấng Cha sai đến và là nguồn sống cho mọi loài. Và xin cho chúng
ta biết quý trọng phép Thánh Thể, siêng năng rước lễ, để Mình Thánh Chúa trợ
giúp chúng ta sống tốt lành ở đời này và bảo đảm cho cuộc sống vĩnh cửu hạnh
phúc ở đời sau.Amen
BÀI ĐỌC II:
Ep 4, 17. 20-24
"Hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý
Chúa".
Trích thư
Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh em thân mến, tôi
nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân
Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề
học biết Đức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được
thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Đức Giêsu dạy, là anh em hãy khử
trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm
lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã
được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự
thật.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! -
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga
6, 24-35
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không
hề khát bao giờ".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa
Vinh Danh Chúa
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa
Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Caphar-naum
tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng:
"Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta
bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu
lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc
không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn
đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha
đã ghi dấu".
Họ liền thưa lại rằng:
"Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu
đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài
sai đến".
Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ
gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã
ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi
trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê
đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh
bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự
sống cho thế gian".
Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài,
xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là
bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề
khát bao giờ".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
SUY NIỆM:
Anh Chị Em Thân Mến,
Lời Chúa hôm nay cảnh báo mỗi người chúng
ta đang vất vả tìm kiếm lương thực cơm bánh cho gia đình. Hãy tìm kiếm lương
thực đem đến hạnh phúc và sự sống đời đời cho mình và gia đình. Đừng vì lý do
bận rộn để từ chối việc lãnh nhận Bánh Thánh Thể là lương thực bảo đảm cho hạnh
phúc đích thực. Đừng để gia đình mình dư thừa cơm bánh vật chất, tiền của,
nhưng lại thiếu thốn tình yêu, hạnh phúc, và nhất là thiếu vắng sự hiện diện
của Chúa trong gia đình.
Mỗi người cần nhìn lại cuộc sống của mình và của gia đình để can đảm điều chỉnh, cùng nhau mang lấy con người mới, nếp sống mới của Đức Kitô. Hãy cởi bỏ những gian tham, lừa dối, tham lam để biết ưu tiên tìm kiếm Đức Giêsu và lương thực của Ngài. Hãy để cho Ngài chi phối và biến đổi từ trong suy nghĩ, chọn lựa và cách sống của mình. Hãy dọn những bữa ăn Lời Chúa mỗi ngày cho gia đình trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện, nhất là hãy cùng nhau đến lãnh nhận Bánh Thánh Thể mỗi ngày. Chúa sẽ đem đến cho gia đình hạnh phúc và sự sống của Chúa.
Lối sống thực dụng, hưởng thụ, tiêu thụ ngày nay đang ảnh hưởng trên nhiều người. Họ cho rằng : Có thực mới vực được đạo. Lý luận này vừa mang tính thực dụng vừa cho thấy sự chọn lựa của nhiều người ngày nay. Nhiều người đang ưu tiên tìm kiếm cho mình nhiều thứ như : việc học hành, thành công, tiền bạc, đẳng cấp, bạn bè hơn là quan tâm đến đời sống đạo và hạnh phúc đời sau. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy biết xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời, dám đặt Chúa vào vị trí ưu tiên số một. Hãy để cho Ngài đáp ứng sự khao khát tìm kiếm của mình. Đừng ngại đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đừng ngại lãnh nhận Thánh Thể của Ngài cách thường xuyên, vì Ngài không bao giờ làm phiền chúng ta. Trái lại, Ngài sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc và giúp chúng ta thành công trong những ước nguyện và khao khát chính đáng của chúng ta.
Xin Chúa giúp cho mỗi người luôn biết ưu tiên tìm kiếm lương thực là Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài, là lương thực mang lại sự sống và hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Amen.
Mỗi người cần nhìn lại cuộc sống của mình và của gia đình để can đảm điều chỉnh, cùng nhau mang lấy con người mới, nếp sống mới của Đức Kitô. Hãy cởi bỏ những gian tham, lừa dối, tham lam để biết ưu tiên tìm kiếm Đức Giêsu và lương thực của Ngài. Hãy để cho Ngài chi phối và biến đổi từ trong suy nghĩ, chọn lựa và cách sống của mình. Hãy dọn những bữa ăn Lời Chúa mỗi ngày cho gia đình trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện, nhất là hãy cùng nhau đến lãnh nhận Bánh Thánh Thể mỗi ngày. Chúa sẽ đem đến cho gia đình hạnh phúc và sự sống của Chúa.
Lối sống thực dụng, hưởng thụ, tiêu thụ ngày nay đang ảnh hưởng trên nhiều người. Họ cho rằng : Có thực mới vực được đạo. Lý luận này vừa mang tính thực dụng vừa cho thấy sự chọn lựa của nhiều người ngày nay. Nhiều người đang ưu tiên tìm kiếm cho mình nhiều thứ như : việc học hành, thành công, tiền bạc, đẳng cấp, bạn bè hơn là quan tâm đến đời sống đạo và hạnh phúc đời sau. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy biết xếp lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời, dám đặt Chúa vào vị trí ưu tiên số một. Hãy để cho Ngài đáp ứng sự khao khát tìm kiếm của mình. Đừng ngại đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đừng ngại lãnh nhận Thánh Thể của Ngài cách thường xuyên, vì Ngài không bao giờ làm phiền chúng ta. Trái lại, Ngài sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc và giúp chúng ta thành công trong những ước nguyện và khao khát chính đáng của chúng ta.
Xin Chúa giúp cho mỗi người luôn biết ưu tiên tìm kiếm lương thực là Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài, là lương thực mang lại sự sống và hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Amen.
________________&&&&&
08/01/2015
Thứ bảy
Tuần Thứ 17 TN
Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội
Thánh. Lễ nhớ –
ALLELUIA: Tv 94, 8ab
Alleluia,
alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. -
Alleluia.
PHÚC ÂM:
Mt 14, 1-12
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu
Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng
Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy
Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại
vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan
đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn
giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày
sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm
cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin.
Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa
này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang
dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục,
và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ
của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô Ngợi
Khen Chúa
SUY NIỆM
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa Giê-su đến để mặc khải Thiên Chúa và
Tình Yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Đối diện với Thiên Chúa thánh thiện và
Tình Yêu cao cả của Người, con người phải tự nhận ra được tội lỗi của mình đối
nghịch với đức công chính của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa thánh thiện và công
chính, Tình Yêu của Người cao cả, nên nếu cái chết của Thánh Gio-an Tiền Hô đã
cho người ta thấy bộ mặt kinh tởm của tội ác, thì cái chết của Đức Ki-tô trên
thập giá còn tố cáo tội lỗi con người trầm trọng đến mức nào! Cái chết của Chúa
Giê-su nói lên Tình Yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Tình Yêu đó
mời gọi con người hoán cải trở về, yêu mến đáp trả lại Thiên Chúa.
Ki-tô hữu trong cuộc sống ngày hôm nay, nếu
sống đúng với đòi hỏi của Tin Mừng, sống đúng với công lý của Thiên Chúa, sẽ
không thể nào không đối diện với cái chết! Chết vì không thoả hiệp với những
hành động tội ác của người khác, chết khi phải nói ‘không’ với biết bao cám dỗ
xui khiến chúng ta sống sai trái với Tin Mừng, chết khi bị phản bội mà vẫn biết
thứ tha, bị thất bại mà vẫn tin tưởng quyền quan phòng của Thiên Chúa, bị khổ
đau mà vẫn làm chứng cho Tình Yêu. Sống với những cái chết như vậy, chúng ta cũng
đã trở nên những người tiên phong cho Chúa Giê-su như Thánh Gio-an Tiền Hô
vậy.Amen