12/31/2014
Thứ
Tư Sau Lễ Thánh Gia năm
B
ALLELUIA: Dt 1, 2
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên
chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã toả
xuống trên địa cầu. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18
"Ngôi Lời đã làm người".
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên
Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên
thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được
tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống
là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp
nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã
đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ
ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự
sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian
này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã
không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân
Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì
Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào
danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng
không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa
chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người
nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là
Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có
trước tôi". Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn
này tới ơn khác.
Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân
lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con
Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Bản Tính Thiên Chúa
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng này, Gioan Tẩy Giả muốn dẫn chứng cho chúng ta con người của Chúa Giêsu
Kitô có hai bản tính:
-
Bản tính Thiên Chúa.
-
Bản tính nhân loại.
Xét
theo bản tính Thiên Chúa: thì từ nguyên thủy đã có Ngài, Ngài vẫn ở với Thiên
Chúa và Ngài vẫn là Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa cho nên mọi vật đều
được Người làm nên, và nếu không có Người thì không có vật chi đã được tác
thành trong mọi cái đã được tác thành. Nơi Ngài có sự sống và chính Người là
Thiên Chúa.
Theo
bản tính nhân loại: Chúa Giêsu đã được sinh ra ở làng quê Belem bé nhỏ, nước Do
Thái do một Trinh Nữ tên là Maria và một dưỡng phụ là Giuse. Chúa Giêsu đã sống
ẩn dật ba mươi năm ở Nazareth, ba năm đi rao giảng nước Thiên Chúa rồi cũng bị
bắt bớ, đánh đập và chết trên Thập Giá, an táng trong huyệt đá như mọi người
đều biết.
Trong
cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài luôn luôn nhắc nhở đến sứ mệnh là phải
chu toàn công việc Cha Ngài ủy thác, Ngài luôn luôn đề cao sự kết hợp mật thiết
giữa Ngài với Chúa Cha và cả hai cùng làm việc không ngừng. Ngài cũng nhắc đến
Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến để tiếp tục công việc cứu rỗi của Ngài ở trần
gian cho đến khi Ngài lại đến.
Chúa
Giêsu đem ơn cứu rỗi đến cho nhân loại, vì trước Chúa Giêsu, chưa có ai nhận
được ơn cứu rỗi kể từ lúc Adam và Evà phạm tội. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay đề
cập đến sự sung mãn của Chúa Giêsu mà hết thảy chúng ta được tiếp nhận từ ơn
này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban lề luật qua Môisen, nhưng ơn thánh và chân lý
thì được ban qua Ðức Giêsu Kitô.
Qua
bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử đã giúp chúng ta thêm niềm tin vào Ðức Kitô là
Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến làm người để đem ơn cứu rỗi đến
cho nhân loại tội lỗi.
Lạy
Chúa, trong Mùa Giáng Sinh năm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng con thêm vững
niềm tin để chúng con xác tín mạnh mẽ hơn: Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể đem
tình thương tha thứ vô biên đến cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con sống
thực sự với mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người ở với chúng
con. Amen.
12/30/2014
Thứ 3
Sau Lễ Thánh Gia năm B
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên
Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dạy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là
trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 36-40
"Bà đã nói về Người với tất cả những người đang trông
chờ ơn cứu chuộc Israel".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ
Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ
tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn
chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng
Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc
Israel.
Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại
xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy
khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Lời
Tiên Báo
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Luca thuật lại cho chúng ta một trong những điều
con người được nhận lãnh nhờ vào hành động phi lý ấy. Là Ngôi Hai Thiên Chúa
thì Chúa Giêsu đâu cần phải được hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật Môisê, thế
nhưng ngài vẫn tuân giữ nghi lễ này, vì Ngài muốn giống con người trong hết mọi
sự ngoại trừ tội lỗi. Ngài giống con người để con người không còn phải e ngại
khi đến với Ngài cũng như hiểu được lời mời gọi của Ngài. Nếu trước đây, Ngài
đã sinh ra trong chuồng bò là để cho mọi người có thể đến với Ngài, không phân
biệt giàu sang hay nghèo khổ, có địa vị hay chỉ là dân đen. Các trẻ chăn chiên
được mời gọi, ba nhà đạo sĩ Phương Ðông được chỉ lối, tất cả đến với Ngài và đã
tìm được nguồn vui.
Hôm
nay, Ngài vào Ðền Thánh bằng nghi lễ thanh tẩy và hiến dâng. Thật ra chỉ có con
người tội lỗi mới cần thanh tẩy, chỉ có loài thụ tạo mới cần hiến dâng. Vậy mà
Chúa Giêsu Ngài vẫn chấp nhận tất cả để nên như một cơ hội quí báu cho tiên tri
Siméon và Anna gặp Ngài. Niềm vui bấy lâu mong đợi, giờ đây Siméon đã đạt được
như ý nguyện, giờ đây ông có thể ra đi bình an không còn gì phải tiếc nuối.
Siméon
và Anna là tiêu biểu cho nhóm những người nghèo của Giavê. Họ ăn chay cầu
nguyện, sống nghèo khổ để canh thức trông chờ Ðấng Cứu Thế, dù cho cuộc sống có
đầy dẫy những lạc thú thì vẫn không quyến dũ được họ cho bằng niềm vui cứu
chuộc họ đang trông chờ.
Thời
gian chờ đợi luôn là thời gian dài dẵng lê thê và nếu dành cả một đời để trông
ngóng đợi chờ thì không khỏi bị coi là phi lý điên rồ. Chắc chắn Siméon và Anna
cũng bị gán cho nhãn hiệu này. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại cần đến sự phi lý điên
rồ ấy, vì Ngài cũng đã từng hành động như vậy. Một Ðấng Tạo Hóa mà lại hóa thân
làm một thụ tạo. Một người Chủ uy quyền mà lại nhận thân phận tôi tớ. Siméon và
Anna đã chấp nhận con đường này và Thiên Chúa đã đáp lời họ.
Thế
nhưng, khi hưởng niềm vui bất diệt ấy, họ lại chỉ không dành hết cho mình nhưng
còn mau mắn chia sẻ với người khác. Bà Anna đã nói về trẻ Giêsu cho tất cả
những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel, vì thế bà được coi là nữ tiên
tri, dù rằng suốt cuộc sống bà cũng chẳng làm một điều gì như các tiên tri ở
Israel.
Vị
tiên tri là gì nếu không phải là kẻ truyền rao Thiên Chúa, truyền rao ơn cứu
độ. Như vậy, chúng ta có thể gọi bà Anna là mẫu mực cho người tín hữu trong
cuộc sống và hành động. Bà đã can đảm và chấp nhận một cuộc sống thiếu thốn
trong chay tịnh và cầu nguyện, cũng như luôn hy vọng đợi chờ, dù cho sự việc
chẳng biết bao giờ mới xảy ra và khi đã đón nhận hồng ân thì lại sẵn sàng
truyền rao chia sẻ cho kẻ khác. Hồng ân bà nhận được hôm nay luôn là một chứng
từ thôi thúc tín hữu thêm lòng cậy trông, vì Thiên Chúa sẽ không chê bỏ những
ai đặt hết hy vọng vào Ngài.
Trong
mùa Giáng Sinh, mùa kỷ niệm một biến cố phi lý mà con người không thể hiểu
thấu. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta biết bắt chước như bà Anna là sẵn
sàng đón nhận những đau khổ, những phi lý về ơn cứu độ và nhất là luôn nhớ sứ
mệnh tiên tri đã được trao ban từ ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội, để rồi ta có
thể bắt chước thánh Phaolô mà nói được như Ngài: "Khốn cho tôi, nếu tôi
không rao giảng Ðức Kitô". Amen.
12/29/2014
Thứ
2 Tuần Bát Nhật năm
B
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã
cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ được quyền
làm con Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 22-35
"Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa
Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa
rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên
Chúa", và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là "một cặp
chim gáy, hoặc hai bồ câu con".
Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là
người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh
Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến,
trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ.
Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật
dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình
an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn
trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của
Israel dân Chúa".
Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người.
Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ
này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng
dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm
sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Sống Hiệp Thông
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời
Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan hôm nay mời gọi chúng ta sống hiệp
thông với Chúa và với nhau.
Hiệp
thông với Chúa bằng cách tuân giữ các giới răn của Người. Mà giới răn của Chúa
không gì khác là sống yêu thương. Sống yêu thương là chúng ta giống Chúa, bởi
lẽ “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,7). Giống Chúa cũng có nghĩa
là chúng ta thuộc về gia đình của Chúa, vì chúng ta thông hiệp cùng một Tình
Yêu với Ngài. Yêu thương chính là bằng chứng cụ thể để người ta nhận biết chúng
ta là một đệ Chúa (x. Ga 13, 35) và là dấu chỉ cụ thể để chúng ta nhận biết
mình biết Thiên Chúa. Hiệp thông với nhau bằng cách yêu thương tha nhân.
Yêu
thương tha nhân chính là thông hiệp trong tình yêu Chúa. Tin mừng thánh Gioan
cho biết:“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga
1,14). Với mầu nhiệm nhập thể và nhập thế,
Thiên
Chúa đã đồng thân, đồng phận với con người, ngoại trừ tội lỗi. Chính Chúa Giêsu
xác quyết: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một
trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy”
(Mt 25,40).
Thánh
Gioan còn cho biết thêm: khi sống yêu thương tha nhân là chúng ta đang sống
trong vùng ánh sáng, còn nếu chúng ta sống trong hận thù là chúng ta ở trong
bóng tối. Vì thế khi thực thi lòng yêu thương tha nhân cũng đồng nghĩa là chúng
ta đang biết mình sống trong ánh sáng, vì chúng ta được thông hiệp vào Chúa
Giêsu là Ánh Sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến
thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Xây
dựng tình hiệp thông là một trong 3 tiêu chí hướng đến của Giáo Hội mà Hội Đồng
Giám Mục Việt Nam tha thiết mời gọi thực hiện trong năm Tân Phúc Âm Hóa Họ đạo
và cộng đoàn này.
Xin
Chúa cho mỗi người chúng ta biết hiệp thông với Chúa qua việc chu
toàn luật Chúa và Giáo Hội bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ và chuyên cần
cầu nguyện theo mẫu gương của Thánh Gia. Cũng như biết hiệp thông với nhau bằng
đời sống bác ái chia sẻ. Nhờ đó mà ánh sáng Tình Yêu Chúa được lan tỏa đến với
mọi người, nhất là những người còn sống trong bóng tối của nghèo khổ và thất
vọng.Amen.
12/28/2014
Mừng Kính Thánh Gia Thất.
Dẫn Nhập Mừng Kính Thánh Gia
Thất.
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta Thánh Gia Thất, một gia đình biết chu toàn
Lề luật của Thiên Chúa qua việc dâng con vào Đền thờ. Tại đây, tiên tri Simêon
và nữ tiên tri Anna đã vui mừng chúng tụng Chúa vì Hài Nhi mới sinh chính
"là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân
Chúa" (Lc 2,32).
Giáo Hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn Thánh Gia
Thất, một gia đình thánh thiện, nơi đó Con Thiên Chúa được sinh ra và lớn lên;
nơi đó Chúa Giêsu vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse, và cha mẹ của trẻ thơ Giêsu
là mẫu mực cho các bậc cha mẹ noi theo.
Hôm nay
mừng kính Thánh Gia, chúng ta hãy học nơi các Ngài những đức tính cần có
trong cuộc sống gia đình, và chúng ta xin các Ngài ban ơn cho gia đình chúng ta
luôn biết noi gương Thánh Gia Thất luôn sống có trật tự trên dưới, liên đới
trong tình hiệp thông, và chăm lo cho nhau trong tình yêu thương đầm ấm. Amen
BÀI ĐỌC II: Cl 3, 12-21
"Về
đời sống gia đình trong Chúa".
Trích thư Thánh Phaolô Tông
đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh
em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện
và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm
cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người
này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em
cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó
là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ
trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân
thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào
trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau.
Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với
lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh
em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy
làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Hỡi
các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng,
hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời
cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn
phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt. Đó là lời Chúa.Tạ Ơn
Chúa.
ALLELUIA: Cl 3, 15a. 16a
Alleluia,
alleluia! - Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện
cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc Lc 2, 22.
39-40
"Con
trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên
Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật
Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và Con Trẻ lớn lên,
thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Kit-ô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
GƯƠNG SÁNG CỦA GIA ĐÌNH
THÁNH GIA
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tháng
5 năm 1987 Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi về quê hương Ba Lan, Ngài đã
làm hai cử chỉ để đời : viếng mộ song thân và cử hành Thánh Lễ đặc biệt cho các
đôi vợ chồng. Viếng mộ cha mẹ, Đức Thánh Cha không những muốn lên lòng hiếu thảo,
tôn kính, tri ân cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục Ngài, nhưng Ngài còn muốn đề
cao giá trị của đời sống hôn nhân. Đức Thánh Cha muốn nói lên với tất cả nhân
loại hãy bảo vệ gia đình, hãy trung thành với nhau. Bởi vì khi người nữ và người
nam nói lên lời cam kết yêu thương nhau và yêu thương nhau trọn đời, họ lập lại
lời của chính Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương nhân loại và yêu cho đến cùng bằng
chính cái chết ô nhục trên thập giá để cứu độ và để gánh tội cho mọi người theo
ý Thiên Chúa Cha.Gia đình của Chúa Giêsu trong đó mẹ Maria và thánh Giuse luôn
hết lòng tôn kính lẫn nhau. Dù rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng nơi gia đình
thánh, Chúa Giêsu luôn một lòng hiếu thảo, vâng lời cha mẹ của Người. Còn thánh
Giuse luôn làm gương là một gia trưởng đầy yêu thương, luôn nắm vững cột trụ của
gia đình. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của mọi người mẹ trần thế, mẹ luôn cần
cù làm những việc trong nhà, xứng đáng là người nội trợ đảm đang, hết mực yêu
thương chồng và yêu thương con. Gia đình thánh quả thực đã nêu gương mẫu tuyệt
vời cho mọi gia đình. Dưới lăng kính của người đời, gia đình thánh không giầu
có, không sang trọng như nhiều gia đình khác, nhưng với con mắt đức tin, gia
đình thánh là một gia đình hết mực thánh thiện, hết mực đầm ấm, yêu thương, gia
đình thánh là một gia đình hết sức hạnh phúc.
Trong
ngày lễ Thánh Gia hôm nay, mỗi người được mời gọi nhìn thẳng vào mình, can đảm
khắc phục những sai sót, chỉnh sửa những sai lầm và nỗ lực vun đắp cho gia đình
thực sự trở thành tổ ấm cho các thành viên. Nhưng quan trọng hơn hết là mỗi người
phải dám nhận trách nhiệm về mình và mỗi thành viên đều phải nỗ lực xây dựng và
bảo vệ gia đình mình. Hãy để Chúa tham gia và hướng dẫn cho mọi kế hoạch của
mình, đồng thời biết hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Hãy noi gương Maria và
Giuse, biết phó dâng con cái cho Chúa và sống chu toàn giới răn, lề luật của
Thiên Chúa. Hãy luôn sống tâm tình cảm tạ về món quà sự sống là con cái mà Chúa
đã ban, để biết trân trọng, bảo vệ và gìn giữ ; đồng thời chu toàn việc giáo dục
con cái để chúng được lớn lên trong đức tin và trong đời sống nhân bản.
Hãy
làm cho gia đình mình trở thành đền thờ của Thiên Chúa khi mỗi thành viên biết
sống thánh mỗi ngày, hay đúng hơn là biết thánh hóa từng ngày sống của mình. Hãy
đem Chúa vào gia đình qua các giờ kinh tối sớm, để Chúa luôn hiện diện và chia
sẻ với nhịp sống của gia đình. Không có một thành công nào mà không phải trải
qua cố gắng và sự vất vả. Cũng vậy, để có được một gia đình thánh thiện, cha mẹ
và con cái phải hy sinh, cố gắng liên tục mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành, ban bình an và gìn giữ các gia đình chúng ta.
Amen.
12/27/2014
Mừng Kính Thánh Gioan
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Chúng con ca ngợi Chúa là Thiên
Chúa; lạy Chúa, ca đoàn vinh quang của các tông đồ ca ngợi Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 20, 2-8
"Môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước
ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp
Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: "Người ta đã lấy xác
Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu".
Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng
chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào,
người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon
Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn
che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn
riêng để vào một chỗ.
Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã
tin.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Mừng
Kính Thánh Gioan
Anh
chị em thân mến!
Tin
Mừng cho chúng ta cũng thấy được lòng mến của Thánh Gioan Tông Ðồ đối với Chúa
Giêsu như thế nào. Tin Mừng không nói lý do tại sao có sự mến yêu đặc biệt này
mà chỉ thuật lại diễn tiến.
Từ
bước đầu, Gioan cũng được kêu gọi như bao nhiêu người khác, đang vá lưới cùng
với anh và cha là Giêbêđê thì hai anh em được kêu gọi trở thành kẻ chài lưới
người. Hai người đã từ giã cha mà đi theo Ngài. Ông cũng không phải là kẻ ôn
nhu nhưng là kẻ nóng nảy và được biệt danh là con của "sấm sét" được
gán cho hai anh em khi hai người xin lửa bởi trời thiêu đốt dân thành Samaria,
vì họ không chịu tiếp đón Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã quở trách hai ông và có lẽ
nhờ vào lời quở trách này mà Gioan biết nhìn vào Chúa Giêsu hơn, vì Ngài là
Ðấng đến để cứu chữa chứ không phải để trừng phạt. Càng nhìn vào Chúa Giêsu,
Gioan lại càng yêu mến Ngài hơn. Nhưng rồi sau khi đã thưa được trước chén đắng
Ngài trao cho thì Gioan đã sẵn sàng cất bước theo Ngài trên con đường tử nạn.
Dù rằng lúc này quanh ông chỉ còn đầy những khuôn mặt sát khí muốn giết chết cả
Thầy lẫn trò, nhưng Gioan vẫn kiên trung theo Thầy dù các bạn đồng môn đã bỏ
trốn và người anh cả Phêrô đã chối Thầy.
Nhờ
lòng kiên trung này mà Gioan đã được thay mặt cho cả nhân loại và cho Chúa
Giêsu. Thay mặt nhân loại khi ông được gọi là "con của Mẹ", và thay
mặt cho Chúa Giêsu khi ông lãnh nhận trách nhiệm săn sóc cho Mẹ "Gioan đón
nhận Bà về nhà mình". Và cứ thế mà tình yêu chuyển lướt vào nơi ông, làm
cho ông chỉ có một lòng khăng khít sống mật thiết với Chúa, sẵn sàng bước theo
Thầy mình đến cùng trong cuộc sống của mình.
Sau
khi xác Chúa được táng trong mồ, lòng thánh nhân còn luôn hướng về đó. Vừa nghe
tin xác Thầy bị mất, ông liền vội vã chạy đến mồ, ông đã thấy và ông đã tin.
Trong lúc các môn đệ khác còn nghi ngờ vì tình yêu đã tạo một mối liên kết vô
hình, không đòi hỏi nhiều diễn tả. Thoạt nghe tiếng Ngài gọi ở trên bờ hồ
Tibéria, ông đã nhận ra Ngài. Tuy nhiên, Phêrô nhanh nhẹn nhận ra Thầy mình, và
ông liền nhảy xuống biển nhưng Phêrô lại không nhạy cảm bằng Gioan.
Trong
ngày mừng kính thánh Gioan Tông Ðồ hôm nay, ước mong rằng mỗi người trong chúng
ta biết hun đúc tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu, để rồi chúng ta cũng sẽ
nhạy cảm trước những tiếng gọi của Ngài. Ðặc biệt trong mùa Giáng Sinh này, lúc
Vua tình yêu đang giáng hạ trong máng cỏ nghèo hèn. Ước gì chúng ta sẽ nghe
tiếng gọi của Ngài, và đến quì chầu bên máng cỏ để chiêm ngắm Vua Tình Yêu. Vì
càng chiêm ngắm chúng ta sẽ càng yêu mến Ngài, càng học biết được sự hiền lành
và khiêm nhượng của Ngài.Amen
12/26/2014
Mừng
Kính Thánh Stephano
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà
đến; Chúa là Thiên Chúa đã soi sáng chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 10, 17-22
"Không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của
Chúa Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các
con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn
các con nơi hội đường. Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm
chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo
lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của
Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp
con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, các con sẽ bị mọi
người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Mừng Kính Thánh Stephano.
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Stêphanô vị tử đạo tiên khởi,
là một trong bảy vị phó tế đầu tiên được các Tông đồ tuyển chọn công tác vào
việc quản trị cộng đoàn. Thánh Stêphanô là người đầu tiên được diễm phúc đón
nhận cái chết tử đạo để minh chứng cho đức tin vào Đức Giêsu Kitô. Ngài là
người khôn ngoan và đầy ơn Chúa Thánh Thần, Ngài lớn tiếng rao giảng làm chứng
cho dân Do Thái rằng Đức Giêsu chính là Đấng Mêssia mà dân Do Thái hằng mong
chờ. Nhưng những người Do Thái cứng lòng đã không đón nhận lời rao giảng đó và
kết án Người là kẻ chống lại tôn giáo Môsê và chống lại Thiên Chúa.Hôm nay Tin
Mừng cho chúng ta biết đâu là sự sống thật cần phải tìm và cái chết nào thì
không cần phải sợ. Thánh Stêphanô khi đã tìm được nguồn sống thật thì người
quyết một lòng tiến bước bất chấp mọi nguy hiểm đang chực chờ, quyết nắm lấy cho
bằng được sự sống vĩnh cữu. tin vào Đức Kitô là Đấng cứu độ đã làm tiền đề cho
biết bao cuộc bách hại Giáo Hội, các người tín hữu Kitô giáo, nhưng các thế lực
ấy đã không thể huỷ diệt được đức tin vào Thiên Chúa vào Đức Kitô, do Chúa
Thánh Thần luôn ở cùng Hội Thánh ở cùng các tín hữu, Thánh Thần hằng hoạt động
không ngừng để gìn giữ bảo vệ và thêm sức cho.
Chúng ta đang sống trong những ngày Giáo Hội long trọng mừng kỷ
niệm Chúa Cứu Thế giáng Sinh làm người cứu chuộc nhân loại, Giáo Hội chọn ngày
26/12 để mừng kính vị thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi là muốn cho mọi người
Kitô hữu nhìn thấy một đời sống chứng nhân anh dũng, một đức tin kiên vững sống
động của Ngài vào Đức Giêsu bé nhỏ nghèo hèn đang nằm trong máng cỏ chính là
Đấng sẽ mang lại sự sống đời cho nhân loại, mang lại ơn cứu độ cho những ai tin
vào Người. Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy biết tìm và đạt cho được một đức tin
như thánh Stêphanô, dám sống dám làm chứng cho Tin Mừng dù phải hy sinh mạng
sống đời tạm này, nhưng bù lại sẽ đạt được một sự sống thật đời đời không ai có
thể cướp mất được. Lạy Chúa,Xin
cho chúng con cũng biết noi theo thánh Stêphanô can
đảm chấp nhận mọi gian lao thử thách ngay cả mạng sống để minh chứng cho niềm
tin của mình vào Đức Kitô Tình Yêu nhờ sức mạnh của Thánh Thần.Amen
12/25/2014
LỄ GIÁNG SINH
Lễ Vọng
BÀI ĐỌC I: Is 62, 1-5
"Ngươi đẹp lòng Chúa".
Trích sách Tiên tri
Isaia.
Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ
không nghỉ ngơi cho đến khi Đấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Đấng Cứu độ
Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.
Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Đấng công chính của ngươi, và
mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới.
Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính
trong tay Thiên Chúa ngươi. ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất
ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa
thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên
Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư.
(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở
trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui
mừng vì ngươi. Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Cv 13, 16-17.
22-25
"Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, con vua
Đavít".
Trích sách Tông đồ Công
vụ.
Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng
lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: "Hỡi người Israel và
những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Israel đã chọn Tổ phụ
chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập, và
Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy.
"Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Đavít lên làm vua
dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: 'Ta đã gặp được Đavít,
con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta'.
"Bởi dòng dõi Đavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho
Israel Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ, Đấng mà Gioan đã báo trước, khi ông đến rao
giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình,
ông tuyên bố: 'Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ
đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người'".
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA
Alleluia, alleluia! - Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được
xoá bỏ, và Đấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 1, 1-25 (bài dài)
"Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của
Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em
người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab;
Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz
sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.
Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh
Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh
Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh
Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh
Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel;
Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim
sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh
Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của
Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít
đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho
đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là
Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi
phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo
bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì
thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:
"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà
làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một
con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi
tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng
tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con
trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên
Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa
truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria
sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
__________________________
Hoặc đọc bài vắn này: Mt 1, 18-25
Hoặc đọc bài vắn này: Mt 1, 18-25
"Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là
Giêsu".
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:
Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung
sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là
người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ
và bảo:
"Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà
làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một
con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi
tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng
tiên tri phán xưa rằng:
"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con
trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa
truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria
sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
______________________________@@@@
Lễ Nửa Đêm
BÀI ĐỌC I: Is 9, 2-4. 6-7 (Hr
1-3. 5-6)
"Chúa ban Con của Người cho chúng ta".
Trích sách Tiên tri
Isaia.
Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa
chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã
làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước
nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận
hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng
nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp
bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. [Bởi lẽ mọi
chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị
đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.]
Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người
con đã được ban tặng chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và
thiên hạ sẽ gọi tên Người là "Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người
Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình". Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh
thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Đavít, và trong vương quốc
Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ
và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14
"Ân sủng của Chúa đã đến với mọi người".
Trích thư Thánh Phaolô
Tông đồ gửi cho Titô.
Ân sủng của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta, đã xuất hiện
cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống
tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc
và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là
Đấng Cứu Độ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta
khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của
Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Lc 2, 10-11
Alleluia, alleluia! - Ta báo cho anh em một tin mừng: Hôm
nay Đấng Cứu Thế, là Chúa Kitô, đã giáng sinh cho chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 1-14
"Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng
ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra,
truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực
hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê
quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán
của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để
khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.
Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới
ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ
trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong
hàng quán.
Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và
thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần
bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức
kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây ta
mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn
dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành
của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy
một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".
Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông
thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
________________%%%%
Lễ Rạng Đông
BÀI ĐỌC I: Is 62, 11-12
"Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến".
Trích sách Tiên tri
Isaia.
Đây Chúa làm cho nghe thấy tận cùng cõi trái đất rằng: Hãy
nói với thiếu nữ Sion: Này đây Đấng Cứu Độ ngươi đến. Người đem theo phần
thưởng với Người và sự nghiệp trước mặt Người. Những người được Chúa cứu chuộc,
người ta sẽ gọi họ là dân thánh. Còn ngươi, ngươi sẽ được gọi là thành quý
chuộng, thành không bị bỏ rơi.
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Tt 3, 4-7
"Chúa đã cứu độ chúng ta theo lượng từ bi
Người".
Trích thư Thánh Phaolô
Tông đồ gửi cho Titô.
Khi Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân
ái của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng
do lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta, bằng phép rửa tái sinh và
sự canh tân của Thánh Thần, Đấng mà Người đã đổ xuống tràn đầy trên chúng ta
qua Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, để một khi được công chính hoá bởi ân
sủng của Ngài, trong hy vọng, chúng ta được thừa kế sự sống đời đời, trong Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA: Lc 2, 14
Alleluia, alleluia! - Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng
trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 2, 15-20
"Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hài
Nhi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau
rằng: "Chúng ta sang Bêlem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho
chúng ta được biết". Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài
Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về Hài
Nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật
lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm
trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ
đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
_______________________%%%%
Lễ Ban Ngày
BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10
"Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của
Thiên Chúa chúng ta".
Trích sách Tiên tri
Isaia.
Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái
bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa
ngươi sẽ thống trị!
Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng
nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi
Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân
Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người
trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên
Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6
"Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con".
Trích thư gửi tín hữu
Do-thái.
Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã
phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài
đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và
cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự
vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng
lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Đấng Oai
Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao
nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu.
Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào
trong các thiên thần rằng: "Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh
Con"? Rồi Chúa lại phán: "Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con
Ta". Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: "Tất
cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!"
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên
chúng ta. Hỡi các dân, hãy tới thờ lạy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hoà đã
toả xuống trên địa cầu. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18 {hoặc
1-5. 9-14}
"Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ
giữa chúng ta".
Bắt đầu Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên
Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên
thuỷ.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng
vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có
sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và
u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã
đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ
ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự
sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh
vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo,
và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và
các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp
nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho
những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý
muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh
ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa
chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người
nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là
Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có
trước tôi".
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận
ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý
thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một
Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
______________________________
Hoặc đọc bài vắn này: Ga 1, 1-5. 9-14
Hoặc đọc bài vắn này: Ga 1, 1-5. 9-14
Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu
Kitô theo Thánh Gioan.
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên
Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên
thuỷ.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng
vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có
sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và
u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh
vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo,
và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và
các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp
nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho
những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý
muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh
ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa
chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người
nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
12/24/2014
LE VONG GIANG SINH
Le
Sang
BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 16
"Vương quốc Đavít sẽ tồn tại trước mặt Chúa đến muôn đời".
Trích sách Samuel quyển thứ
hai.
Khi ấy vua Đavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng
yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng:
"Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì
để ở trong lều bằng da ư?" Nathan trả lời với vua rằng: "Điều gì vua
nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua".
Nhưng xảy ra (là) đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng:
"Hãy đi nói với Đavít tôi tớ Ta rằng: 'Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ
xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?' Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc
ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta
đã ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi; Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt
ngươi. Và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên
mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó.
Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị quấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn
áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta.
Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi
biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ
vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi".
Đó là lời Chúa.
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Thượng Trí của Đấng Tối Cao,
Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con
đường khôn ngoan. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 67-79
"Vầng đông từ cao thẳm tới viếng thăm chúng ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Khi ấy, Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói
tiên tri rằng: "Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, Người đã viếng
thăm và cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất
hiện Vị Cứu Tinh quyền thế ?để giúp ta, như Người đã dùng miệng các vị thánh
ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi
kẻ hằng ghen ghét; sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên, và nhớ lại lời xưa giao
ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham: rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, và
cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người mà
phụng thờ Người suốt cả đời ta.
"Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng
Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người
sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho
Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và
trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen
Chúa
_________________________@@@@@@@
Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2015
Gia Đình Ra Khơi xin mến chúc tất cả quý OPS, và gia đình một
mùa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, bình an trong tình yêu và
hồng ân của Chúa Hài Đồng Giêsu.
Mến chúc tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc,luôn đạt được những điều mong ước, và nhất là sức khỏe dồi dào.
Mến chúc tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc,luôn đạt được những điều mong ước, và nhất là sức khỏe dồi dào.
God Blessed,
Notes: Ngày 24&25 tháng 12 Gia Đình Ra Khơi sẽ Nghỉ đọc
Kinh.Anh Chị em sinh họat tự do.Xin chân thành cám ơn.
Note: Trong 8 ngày bát nhật Mừng Chúa Giáng Sinh đều có Hát Kinh Vinh Danh.
Note: Trong 8 ngày bát nhật Mừng Chúa Giáng Sinh đều có Hát Kinh Vinh Danh.
12/23/2014
Thứ
3 Tuần Thứ 4 Mùa Vọng
ALLELUIA:
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Emmanuel, là Vua và là Đấng
ban lề luật, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin hãy đến cứu độ chúng con. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 57-66
"Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng
giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến
chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy
tên Dacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không
được, nó sẽ gọi tên là Gioan".
Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên
đó". Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng
và viết: "Tên nó là Gioan". Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi
ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.
Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ
Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để
bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa
đã ở với nó".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-To ngợi
khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tên Là Gioan
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tất
cả chúng ta đều biết, Gioan là ơn huệ tuyệt đối do Thiên Chúa ban, khởi đi từ
cung lòng hiếm muộn và già cỗi của bà Elizabeth, như chính ông Dacaria thú nhận
: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy ? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng cao
niên” (Lc 1, 18) ; và chính sứ thần Gabrien loan báo cho Mẹ Maria : “Kìa bà
Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người
con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu
tháng” . Ơn huệ tuyệt đối này phải được thể hiện ngang qua tên gọi Gioan, trong
tiếng Do-thái, “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa Thi Ân”. Chính vì thế mà, tất cả
mọi người trong gia đình và họ hàng đều tham gia trực tiếp vào việc đặt tên. Và
kết quả là làm vang lên và vang xa lời chúc tụng Thiên Chúa.
Sứ
mạng của thánh Gioan Tẩy Giả là loan báo Đức Ki-tô và dọn đường cho Ngài, chính
vì thế mà sau này, thánh Gioan nói với các môn đệ của mình : “Người phải nổi
bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” . Điều lạ lùng là, lòng ước ao này đã được
thực hiện ngay từ lúc thánh Gioan được cưu mang, được sinh ra, và một cách đặc
biệt ngay trong việc đặt tên rồi. Thật vậy, tên gọi “Gioan” có nghĩa là “Thiên
Chúa thi ân”, trong khi tên gọi “Giê-su” nghĩa là “Thiên Chúa Cứu Độ”, Thiên
Chúa cứu độ, là Ơn Huệ của mọi ơn huệ, là Ơn Huệ một lần cho tất cả, là Ơn Huệ
mà mọi ân huệ khác hướng tới và chỉ là dấu chỉ. Như thế, Gioan không chỉ loan
báo Đức Giê-su bằng cuộc đời và cái chết của mình, nhưng còn bằng chính biến cố
sinh ra và tên gọi nữa.
Xin
cho chúng ta cũng hướng về Đức Ki-tô như thánh Gioan, từ lúc sinh ra cho tới
lúc chết, ngang qua tất cả những gì chúng ta là, được chất chứa trong “tên gọi”
của chúng ta ; và xin cho Ngài nổi bật lên trong cuộc đời, ơn gọi và từng ngày
sống của chúng ta.Amen
12/22/2014
Thứ
2 Tuần Thứ 4 Mùa Vọng năm B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Vua muôn dân và Đá Góc toà nhà
Hội thánh, xin hãy đến cứu độ con người mà Chúa đã tạo dựng bằng bùn đất! -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 46-56
"Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng
đại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn
đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng
toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương
xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã
vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ
người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã
cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa
săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã
phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn
đời!"
Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về
nhà mình.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
Lời
Kinh Magnificat
Anh
Chị Em Thân Mến,
Trong
Tin mừng theo thánh Luca,lời kinh Magnificat kết thúc bài trình thuật truyền
tin và thăm viếng. Được trình bày như một thánh ca tạ ơn mà Đức Maria dâng lên
Thiên Chúa để ca tụng đặc ân được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Bài thánh thi này
được dệt bằng những công thức Cựu ước cổ truyền, là kết tinh lòng đạo đức của
dân Thiên Chúa xưa. Lời kinh diễn tả một cách khéo léo các tâm tình sâu xa của
Đức Mẹ: sự cảm phục, niềm vui mừng, đức khiêm nhường và tấm lòng tạ ơn… Từ một
người tự xưng là nữ tỳ của Thiên Chúa, thì từ nay sẽ được gọi là Nữ vương Thiên
đàng. Ngay trong lời kinh Magnificat, chúng ta thấy Mẹ đã nói lên tâm tình ấy:
nâng cao người phận nhỏ, người đói khát được no đầy ân phúc… Do đó, nhìn lên Mẹ
chúng ta cũng sẽ nhận ra dáng dấp tương lai của cuộc đời mỗi người. Ngày nay
chúng ta đang là những người phận nhỏ, những người đói khát, nếu chúng ta cùng
bước đi trong đức tin như Mẹ chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang
như Mẹ. Cả cuộc đời dương thế Đức Maria đã trung thành với hai tiếng xin vâng
của mình, luôn tìm kiếm ý Thiên Chúa. Chúng ta cũng hãy yêu mến Chúa và theo
Chúa đến suốt cuộc đời để được hưởng vinh phúc như Mẹ. Phải bắt đầu ngay từ bây
giờ khi còn sống ở dương gian. Không thể có Thiên đàng vinh phúc nếu ngày nay
không chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp. Mẹ đã hoàn tất việc lựa chọn xin vâng
theo ý Chúa của mình.
Chúng
ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Mẹ luôn thưa lời “Xin Vâng” theo
Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh khổ đau của cuộc sống trần gian, mà không bao
giờ phàn nàn trách Chúa, không bao giờ phàn nàn phiền trách những người
chung quanh chúng ta.
Xin
Mẹ dạy chúng ta hiểu được đầy đủ ý nghĩa hai tiếng “Xin Vâng” và luôn vui vẻ
thưa với Chúa hai tiếng “Xin Vâng” trong mọi khổ đau, mọi hoàn cảnh khó khăn
của cuộc đời, vượt qua sa mạc trần gian để tiến về Hứa Địa là quê hương thật
Nước Trời. Amen
12/21/2014
CHÚA
NHẬT IV MÙA VỌNG
Lời
Dẫn Nhập Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng- Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria.
Tin
mừng nhắc lại một sự kiện vô cùng quan trọng của việc Chúa Giáng Sinh đó là
“Truyền Tin”.Maria là một kiệt tác của Thiên Chúa, dù bề ngoài Cô chỉ là một
thôn nữ của một ngôi làng nhỏ bé vô danh.Thiên Chúa không ép buộc Cô Maria làm
mẹ của Con Một Ngài, dù Ngài đã chuẩn bị cho Cô một cách đặc biệt để đón nhận
trọng trách cao cả đó. Thiên Chúa tôn trọng tự do của Cô, tự do mà chính Thiên
Chúa đã ban cho Cô trong tư cách là người. Thiên Chúa không đặt Cô trước một sự
đã rồi. Thiên Chúa muốn hỏi ý Cô, và chờ Cô ngỏ lời ưng thuận.
Và
sau tiếng Xin Vâng đầu tiên, Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người trong cung lòng
Đức Trinh Nữ Maria. Mầu nhiệm nhập thể đã bắt đầu ngay từ giây phút này.Thiên
Chúa cần tiếng Xin Vâng của Đức Maria. Thiên Chúa cũng cần tiếng “xin vâng” của
mỗi người chúng ta, để thực hiện công trình cứu độ mỗi người chúng ta. Tiếng
xin vâng của Đức Maria đã làm biến đổi lịch sử con người, làm Mẹ trở thành
người Nữ tuyệt vời, người được chúc phúc giữa mọi người nữ. Nếu chúng ta thưa
tiếng xin vâng với Thiên Chúa, có thể Thiên Chúa đang dùng chúng ta để biến đổi
môi trường sống của chúng ta: làm cho chúng ta thực sự bình an hơn, hạnh phúc
hơn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống theo gương Đức
Maria, với lòng khiêm tốn và xin vâng, qua những công việc bình thường xảy ra
trong đời sống hàng ngày của mình.Amen
BÀI
ĐỌC II: Rm 16, 25-27
"Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nay được tỏ
bày".
Bài
trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.
Anh
em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo
Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải
mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri
ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại,
để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin.
Kính
chúc Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người
vinh quang muôn đời! Amen.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Lc 1, 38
Alleluia,
alleluia! - Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền. -
Alleluia.
PHÚC
ÂM: Lc 1, 26-38
"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con
trai".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi
ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét,
đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ
Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria.
Thiên
thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước,
Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời
chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên
thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ
sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng
và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ
phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô
tận".
Nhưng
Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không
biết đến người nam?"
Thiên
thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao
sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được
gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai
trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là
son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria
liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần
truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Suy
Niệm:
Thiên
Chúa Đến Với Con Người
Anh
Chị Em Thân Mến,
Nếu
như ngày xưa, Thiên Chúa dường như ở xa con người, thì với lời xin vâng của
trinh nữ Maria, Thiên Chúa đã đến, đã ở với con người. Để từ đây, Ngài hoàn
toàn chia sẻ thân phận con người với chúng ta, cùng chung chia niềm vui, nỗi
buồn của con người.
Đại
lễ Giáng sinh đã gần đến. Thiên Chúa đang đứng gõ cửa tâm hồn và chờ đợi chúng
ta mở cửa cho Ngài. Hãy nhìn vào tấm gương Mẹ Maria để biết khiêm nhường đón
nhận lời mời gọi của Thiên Chúa, sẵn sàng quảng đại đón Chúa vào tâm hồn, vào
trong gia đình của mình. Thiên Chúa có thể làm người bằng cách khác, nhưng Ngài
lại muốn đến để sống trong một gia đình. Và giờ đây, Ngài đang muốn bước vào
gia đình mỗi chúng ta. Ngài chỉ chờ chúng ta mời Ngài bước vào. Có Chúa, gia
đình chúng ta bừng sáng niềm vui. Ngài sẽ xua trừ ma quỷ cùng những tối tăm,
gian dối, tội lỗi do ma quỷ gây ra trong gia đình chúng ta. Hãy đưa Chúa vào
gia đình qua các giờ kinh, hãy để Ngài hiện diện trong bữa ăn với gia đình, để
Ngài chia sẻ những khó khăn, vất vả của gia đình.
Nhưng
trước hết, hãy để Chúa bước vào cuộc đời mỗi người qua việc siêng năng xưng
tội, rước lễ ; qua việc đọc và lắng nghe Lời Chúa ; qua việc dâng tặng Chúa cả
cuộc đời để Chúa sử dụng theo ý Người. Thiên Chúa đang nói với mỗi người qua
Lời Chúa, qua giới răn lề luật của Ngài và mời gọi chúng ta sẵn sàng thưa vâng
với giáo huấn của Chúa. Một khi chúng ta dám thưa tiếng xin vâng với Chúa, Chúa
sẽ không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta. Chúa sẽ tuôn đổ trên
chúng ta ân sủng và tình yêu của Ngài, như xưa Chúa đã đổ xuống trên cuộc đời
Đức Maria. Xưa Đức Maria đã mở rộng tâm hồn để cho Chúa bước vào, xin Mẹ cũng
giúp chúng ta biết noi gương Mẹ sống khiêm nhường ,sẵn sàng để nghe được tiếng Chúa và để Chúa sử
dụng cuộc đời chúng ta. Amen.
12/20/2014
Ngày thứ hai nguyện giỗ linh hồn ĐAMINH
BÀI ĐỌC : Kn 3, 1-9
"Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
Trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự
chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì
hình như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi
tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời,
dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau
một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử
thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn
thiêu.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ
sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các
dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài
muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung
thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người
Chúa chọn.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ĐÁP CA : Hát hoặc đọc Thánh Vịnh
ALLELUIA: 2 Tm 2, 11-12a
Alleluia, alleluia! - Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì
chúng ta cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng
thống trị với Người. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 23, 33. 39-43
"Hôm nay
ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi đã đến nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá
cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa
Giêsu than thở rằng: "Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc
chúng làm". Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ
trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: "Nếu ông là Đấng
Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa".
Đối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi
chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta
chịu xứng với việc chúng ta làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và
anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ
đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay,
ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Suy Niệm :
Xin nhớ đến tôi
Anh Chị Em Thân Mến,
“Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi” . Khi nói lên điều ấy,
anh đã thực sự tin vào điều được ghi ở tấm bảng trên đầu Đức Giêsu : “Đây là
vua người Do Thái”. Như vậy là mặc nhiên anh đã tuyên xưng Đức Giêsu chính là
Đấng Mêsia, là Đấng cứu độ, và đồng thời anh cũng đứng vào hàng ngũ những
“chứng nhân” cho sự vô tội của Người. Vì thế, lời thỉnh cầu của anh đã được Đức
Giêsu chấp nhận. Người khẳng định với anh : “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên
thiên đàng” . Về điều này, Thánh Gioan cũng đã khẳng định lại trong thư thứ
nhất của Ngài như sau : “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng
trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta
sạch mọi điều bất chính” .
Quả thật, Chúa không bao giờ chấp tội vô tri của con người. Vì Chúa
là Đấng yêu thương ta, đã thí cả mạng sống mình mà cứu chuộc chúng ta, nên
Người không muốn cho một ai phải hư mất, chỉ trừ những ai cố chấp mà tách rời
mình ra khỏi tình yêu của Chúa mà thôi .Chúa cũng chẳng bao giờ có thành
kiến với bất kỳ ai, bằng chứng là đã đón nhận một người có quá khứ tội lỗi như
anh trộm lành trong bài Tin mừng hôm nay, khi anh ta biết ăn năn trở lại. Với
Chúa, dù con người có tội lỗi đến đâu, nhưng nếu đừng cố chấp, mà phải có lòng
phục thiện, phải biết ăn năn sám hối và tin tưởng, đồng thời cậy trông vào tình
yêu của Chúa, thì dù cho sự quay trở về này có diễn ra vào giờ phút chót của
cuộc đời chăng nữa, Người vẫn chấp nhận và sẽ cứu độ chúng ta, vì “ ở đâu tội lỗi
đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.” , và bởi vì Người đến cũng
chính là “để cứu những gì đã hư mất” , những người tội lỗi .
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết nhận thức đúng đắn về
mình, biết mình là kẻ tội lỗi, để từ đó biết ăn năn sám hối, đồng thời thấy
được lòng nhân ái của Chúa mà an lòng và kêu xin Người nhớ đến, xin Người thứ
tha lỗi lầm như lời kêu gọi của Thánh Phao lô : “ Vậy anh em hãy sám hối và trở
lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.” Để trong giờ phút
lâm chung của đời mình, chúng ta được hưởng cùng một lời hứa của Đức Giêsu như
Người đã hứa với anh trộm lành khi xưa : “Hôm nay sẽ được ở với tôi trên thiên
đàng” .Amen
12/19/2014
Nguyện
Giỗ Linh Hồn DaMinh
Ngày giỗ thân phụ anh Domj là Linh Hồn DAMINH
mến mời quí anh chị thu xếp vào tham dự giờ kinh .Xin chân thành cám ơn
I
. Bài Đọc
Lời
Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 2:4-8)
Anh
Em Thân Mến, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên
dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với
Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được
cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.
Như
thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Ki-tô Giê-su,
để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của
Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây
không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.Tạ Ơn Chúa
II. Hát Thánh Vịnh hoặc Đọc
Thánh Vịnh
ALLELUIA:
Mt 4, 4b
Alleluia,
alleluia! - Chúa phán “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ
không chết đời đời”. - Alleluia.
III. PHÚC ÂM: Lc 7, 11-17
"Hỡi
thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng
đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn
người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác
với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc
nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng
đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy
chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho
mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri
cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người".
Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng
lân cận.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa
IV . Suy Niệm:
Thiên Chúa yêu thương con người
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chia
ly một người thân, một người ta yêu thương là nỗi đau tột cùng. Sự chia ly nào
cũng là nuối tiếc và đau buồn. Những ai đã mất cha, mất mẹ hay mất con đều có
kinh nghiệm đau thương và sự mất mác này trong những lần tiễn đưa những người
thân của mình ra nơi an nghỉ cuối cùng. Câu truyện Đức Giê-su cho con trai một
bà góa thành Na-in sống lại gợi lên điều gì cho cuộc sống chúng ta hôm nay ?.
Người
đời vẫn thường nói: "Có sinh ắt có tử". Đó là quy luật của kiếp
người. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, ốm đau thì người ta thường rơi vào
trạng thái sợ hãi, buồn phiền, chán nản, thất vọng, phản kháng, và có khi chúng
ta đánh mất niềm tin của chính mình.
Khi
Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn người khiêng chiếc quan tài của người thanh niên mang
đi chôn, anh ta là con trai duy nhất của một bà góa, thì Ngài chạnh lòng thương
và nói: " Bà đừng khóc nữa!". Chúa Giê-su đã thấy nỗi đau đớn của
người mẹ khi đưa tiễn con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi Ngài lại gần, sờ vào
quan tài và nói:" Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!"
Anh ta ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Thật là
tuyệt vời. Đám đông dân chúng đã chứng kiến phép lạ đã xẩy ra, và mọi người tôn
vinh Thiên Chúa.
Điều
này chứng tỏ rằng, không có phàm nhân nào có quyền trên tử thần. Chỉ có Chúa
Giêsu chiến thắng tử thần,Ngài đã làm cho anh ta sống lại. Hơn nữa, bà ta là bà
góa chồng lại không con. Đối với người Do thái bấy giờ, bà là người đại diện
cho những mãnh đời bất hạnh. Chúa Giêsu, Ngài không chỉ chạnh lòng thương với
những con người bất hạnh và đau khổ mà Ngài còn thấu hiểu nỗi đau của con người
đang bị người đời coi thường khinh chê và ruồng bỏ. Ngài thương khóc khi nhìn thấy
Lazaro chết. Ngài cảm thông và chia sẻ với kiếp sống con người.
Để
rút ra cho bài học hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chạnh lòng
thương với anh chị em đang gặp đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, và những người
phải chia ly với người thân.
Xin
Chúa cho chúng ta có trái tim rộng mở để ơn Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng
ta. Nhờ đó, chúng ta có thể bỏ đi tính kiêu căng, tự mãn khi được thành công,
hay những lúc chán trường thất vọng khi gặp thất bại. Chúng ta luôn biết cậy
trông và xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới ban cho
ta hạnh phúc và niềm vui đích thực trong cuộc sống.
Xin
Chúa cho chúng ta nhận ra sự sống là ân ban của Thiên Chúa, chính Ngài quyết
định số phận của mỗi người chúng ta khi còn sống cũng như lìa đời. Ngài biết
chúng ta là ai? Và chúng ta đang làm gì?. Mọi biến cố xẩy ra trong cuộc đời của
chúng ta đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Có khi chính
lúc đau khổ, bệnh tật lại là hồng ân để cho ta nhận ra Thiên Chúa, nếu như
chúng ta có đủ niềm xác tín vào tình yêu của Ngài.Và xin Chúa cho chúng ta luôn
đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa, chính Ngài là Đường, là Sự Thật, và là
Sự Sống đời đời cho chúng ta. Amen.
12/18/2014
Thứ 5 Tuần Thứ III Mùa Vọng năm B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đấng Thủ lãnh nhà Israel, Ngài
đã ban lề luật cho Môsê trên núi Sinai, xin hãy đến mà ra tay cứu chuộc chúng
con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 1, 18-24
"Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, vị hôn
thê của Thánh Giuse, thuộc dòng dõi Đavít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là
Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi
phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của Bà là người công chính, không muốn tố cáo
Bà, định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thiên
thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua
Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép
Chúa Thánh Thần: Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì
chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa
dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và
hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa
truyền: Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria
sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Đấng
Emmanuel
Anh
Chị Em Thân Mến,
Giữa
lúc dân Israel đang bị lưu đầy ở Babylon, Thiên Chúa đã sai Yêrêmia loan báo
một Tin mừng là Ngài sẽ ban cho họ một vị vua sẽ đưa dân lưu đầy trở lại quê
hương và thiết lập một dân Israel mới. Vị vua ấy được thánh Matthêu giới thiệu
là Đấng Emmanuel- Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.
Ngay
từ đầu, Thiên Chúa đã ở giữa dân Ngài. Ngài đã ở với họ trong áng mây, cột lửa,
Ngài đã ở nơi họ trong Hòm Bia giao ước và nơi các nhân vật đặc tuyển. Nhưng vì
muốn ở với họ một cách sâu xa hơn. Ngài đã trở nên Đấng Emmanuel- Thiên Chúa ở
cùng chúng tôi.
Tuy
nhiên, để có thể ở giữa loài người, Ngài đã muốn có sự cộng tác của con người.
Đức Maria là người đầu tiên và gương mẫu của việc thực hiện kế hoạch Emmanuel.
Đứng trước kế hoạch hoàn toàn trái ngược với hoài bão và mơ ước của mình, Người
đã tự xoá bỏ mình và cúi đầu vâng phục. Thánh Giuse cũng vậy, sau khi đã được
giải thích cho biết về kế hoạch thần linh, Người cũng đã sẵn lòng quên mình
để cho ý định của Thiên Chúa được hoàn tất. Chính việc tự xoá mình và
hoàn toàn giao phó đời mình cho Thiên Chúa đã làm cho tình yêu của các ngài
sung mãn và đạt đến mức thiên giới mà không cần quan hệ giới tình.
Đấng
Emmaanuel- Thiên Chúa ở cùng chúng tôi vẫn đang làm cho nhân loại xoá bỏ những
chia rẽ, đố kỵ, ngăn cách để được hợp nhất với nhau trong tình yêu, bởi vì,
Ngài là Tình yêu, Ngài sẽ không thể tìm được nơi ở, bao lâu nhân loại còn đầy
những ích kỷ, oán hận, tranh chấp.
Nhưng
trên tất cả, Ngài muốn có một chỗ trong tâm hồn chúng ta. Ước gì chúng ta biết
mở rộng lòng đón lấy Ngài, nên một với Ngài, nhờ đó Ngài có thể mãi mãi là Đấng
Emmanuel cho ta và cho nhân loại hôm nay.Amen
12/17/2014
Thứ
4 Tuần Thứ III Mùa Vọng năm B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Đức Thượng Trí của Đấng Tối Cao,
Ngài an bài mọi sự cách mạnh mẽ và dịu dàng, xin hãy đến dạy dỗ chúng con con
đường khôn ngoan. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 1, 1-17
"Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của
Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em
người. Giuđa sinh Phares và Zara ?bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh
Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon
sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê
sinh vua Đavít.
Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh
Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh
Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh
Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh
Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.
Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel;
Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim
sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh
Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của
Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.
Vậy, từ Abraham đến Đavít có tất cả mười bốn đời, từ Đavít
đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho
đến Chúa Kitô có mười bốn đời.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Gia phả Chúa Giêsu.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Bài
Tin mừng hôm nay đề cập đến ba danh hiệu trọng đại: Abraham, Davít, Giêsu.
Abraham là người đã lãnh nhận lời hứa và đức tin để trở thành cha của
những kẻ tin. Davít là người đã nhân danh Chúa các đạo binh chiến đấu cho Đấng
Tối cao và biến Yêrusalem nên thành trì Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Đấng đã
đích thân thực hiện mọi lời hứa, hình thành một dân tộc ưu tú gồm những kẻ tin
vào Ngài, chiến thắng quân thù thiêng liêng của Thiên Chúa, xây đắp Yêrusalem
mới và vương quốc thiêng liêng.
Qua
việc Ngôi Lời Nhập thể làm người, Thiên Chúa đã hạ mình xuống giữa nhân loại,
mang lấy giòng lịch sử và quá khứ của nhân loại cũng như thừa kế gia tài qua
các thế hệ. Đó là bản lý lịch chính thức. Xét theo máu mủ, Ngài sinh ra từ dòng
dõi Davít, thuộc về một dân tộc, trong đó không thiếu những bậc tổ tiên là
người tội lỗi và người ngoại giáo, như Davít, Salomon, Tamar, Rahab, Bethsabê,
Ruth. Đó là những yếu tố rất tầm thường, nhưng đã được Thiên Chúa dùng để thực
hiện chương trình của Ngài, vì Thiên Chúa đã hứa và trung thành hoàn tất lời
hứa.
Như
thế, bên trong bản gia phả khô khan, đã hàm ngụ một Tin mừng “Thiên Chúa đã
nhập thể trong Đức Kitô” bất chấp những khiếm khuyết và tội lỗi của nhân loại.
Bài mở đầu Tin mừng Mathêu còn gây cho ta một xác tín: Thiên Chúa có thể nhìn
đến và sử dụng chúng ta, không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài, dù đó
là quá khứ đen tối hay sự bất toàn của chúng ta. Bởi vì trong Đức Kitô, Đấng
được xức dầu của Thiên Chúa, những gì hèn hạ đã trở nên cao trọng, những gì xấu
xa được thanh tẩy, những gì vô nghĩa mặc một giá trị, và những gì trần tục sẽ
được thần linh hoá.Amen.
12/16/2014
Thứ
3 Tuần Thứ III Mùa Vọng năm
B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Này đây Chúa đến để cứu dân Người;
hạnh phúc thay những ai sẵn sàng đón rước Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 21, 28-32
"Gioan đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão
trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với
đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!' Nó thưa
lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con
thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng
nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp:
"Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả thật, Ta bảo các
ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì
Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài;
nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem
thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
ƠN
CỨU ĐỘ ĐẾN VỚI NGƯỜI THIỆN TÂM
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay, Đức Giêsu cảnh báo những Thượng Tế và Kỳ Lão trong dân về nguy cơ
mất ơn cứu độ khi đang ở ngay trong “Nhà” của mình. Còn những người tội lỗi như
thu thuế và gái điếm lại là những người được ơn cứu độ trước họ vì họ có lòng
khiêm tốn và sẵn sàng để cho Lời Chúa cật vấn lương tâm, và khi nhận ra mình là
người tội lỗi, họ đã khiêm tốn xin ơn tha thứ để được ơn cứu độ từ Thiên Chúa.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cẩn trọng trong lối giữ đạo. Không
chừng chúng ta là những người miệng thì lâm râm kinh sách tối ngày, nhưng những
việc như bác ái, yêu thương, khiêm tốn…thì lại quá xa với với chúng ta. Cũng có
thể chúng ta làm nhiều việc thiện…, nhưng không phải do tình thương mà lại là
do sự háo danh, mong được nhiều người biết đến… Hay đôi khi chúng ta chỉ giữ
đạo trong nhà thờ, khi ra khỏi nhà thờ là chửi nhau, buôn gian bán lận, ăn chơi
trác táng hạng sang…
Lạy
Chúa Giêsu, trong tâm tình Mùa Vọng, xin Chúa ban cho mỗi chúng con biết nhìn
lại lối sống đạo của mình. Biết đặt những giá trị tinh thần lên trên những
chuyện hình thức bên ngoài. Luôn sống cốt lõi của luật hơn là vụ luật thuần
túy. Amen.
______________________________@@@@
12/15/2014
Thứ
2 Tuần Thứ 3 Mùa Vọng năm B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Chúa đến, hãy ra đón Người; chính
Người là Hoàng tử Bình an. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 21, 23-27
"Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chua Vinh Danh Chúa
Khi ấy Chúa Giêsu vào Đền thờ. Lúc Người giảng dạy, các
thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi Người rằng: "Ông lấy quyền nào mà
làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông?" Chúa Giêsu trả lời:
"Tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi, thì tôi sẽ
nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. - Phép Rửa của Gioan
bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta?" Họ bàn tính với nhau rằng:
"Nếu ta nói bởi trời, thì ông sẽ nói với ta: Vậy tại sao các ngươi không
tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta, thì chúng ta lại sợ dân chúng. Vì mọi
người coi Gioan như một vị tiên tri". Bấy giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng:
"Chúng tôi không được biết". Chúa Giêsu nói với họ: "Tôi cũng
không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó".
Đó là lời ChúaLạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Quyền
Đức GIÊSU
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Đức Giêsu bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi bị những người lãnh
đạo Dothái với ý đồ xấu xa, nên đã đưa ra những câu hỏi nhằm gài bẫy Ngài. Họ
hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?”. Khi hỏi
như thế, họ dùng phương pháp “một mũi tên bắn hai đích”. Nếu Đức Giêsu
nhận mình được thừa lệnh thì Ngài là kẻ bội giáo và có xu hướng tách ra khỏi
quyền kiểm soát của nhà cầm quyền thời bấy giờ; còn nếu Ngài nhận mình được
Thiên Chúa ban cho quyền đó, thì hẳn Ngài sẽ ngang hàng với Thiên Chúa, và như
thế, Đức Giêsu bị gán cho cái tội gọi là lộng ngôn, phạm thượng. Như vậy, Ngài
trả lời thế nào cũng chết…!Khi lường trước được những hệ quả như vậy, và “giờ”
của Ngài chưa đến, nên Đức Giêsu đã hỏi ngược lại họ: “Vậy, phép rửa của ông
Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?”. Nếu cái bẫy mà họ đưa ra cho Đức
Giêsu để dồn Ngài vào chân tường, thì giờ đây, họ lại thay thế chỗ của Đức
Giêsu khi bị Ngài hỏi ngược lại. Tuy nhiên, mục đích của Đức Giêsu thì khác họ,
Ngài không muốn đẩy họ vào ngõ cụt, nhưng mục đích của Đức Giêsu là muốn cho họ
nhận ra vai trò của Ngài và giá trị đích thực của mình hầu sám hối để được ơn
tha tội.
Tuy
nhiên, ngón đòn mà những nhà lãnh đạo Dothái sử dụng khi xưa không chừng lại là
chính những chọn lựa của chúng ta hiện nay khi chúng ta tìm mọi lý lẽ để biện
minh, bóp méo Lời Chúa để uốn nắn Lời của Ngài theo thiển ý của ta hầu phục vụ
cho những việc làm xấu xa của mình!
Sư
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy thành tâm sống khiêm tốn,
thành thực, bén nhạy với Lời Chúa. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Ngài.
Tránh thái độ kiêu căng, tự mãn, ích kỷ mà vu khống và đẩy đưa người anh chị em
chúng ta vào chỗ chết.
Mùa
Vọng là Mùa chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Tuy nhiên, để sự chờ mong của chúng ta
thực sự ý nghĩa, thì ngay trong giây phút này, chúng ta phải bắt tay vào việc,
đó là cần có thái độ khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận Lời Chúa như kim chỉ nam cho
cuộc đời mình, hầu chúng ta được ơn cứu độ.
Lạy
Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con có được tâm tình của người môn đệ là
khao khát sự hoàn thiện trong việc trung thành, ngoan ngoãn vâng theo Lời Thiên
Chúa. Amen.
_____________________&&&&&
12/14/2014
12/14/2014
Chúa Nhật
Thứ 3 Mùa Vọng năm B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng
Anh Chị Em Thân Mến,
“Hãy Vui Mừng “ đó là tâm tình mời gọi trong Chúa nhật thứ III hôm nay, Phụng vụ Giáo hội đang màu tím chuyển sang hồng , nhằm đánh dấu một giai đoạn sám hối để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm vui vì những gì đã đạt được, và chuẩn bị mừng (Chúa Giáng Sinh), nên Giáo hội mời gọi con cái mình “ Hãy vui lên”.
Vui lên Vì mầu nhiệm của niềm vui ơn cứu độ sắp đến. Làm sao không thể không vui khi nghe những lời loan báo đầy niềm vui của Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (Is 61, 1-2). Và làm sao không thể không mừng “vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc.Chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta cho Ðức Maria, thần trí của Mẹ đã vui mừng trong Chúa là Ðấng Cứu Thế để lắng tâm hồn bước vào giờ Kinh Nguyện với tất cả tâm tình tín thác trong hy vọng.
Xin Chúa và Mẹ Maria hướng dẫn tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi Chúa Giêsu đến, một sự chờ đợi với tất tấm lòng yêu thương và những việc lành. Amen.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24
"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến".
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.
Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.
Anh Chị Em Thân Mến,
“Hãy Vui Mừng “ đó là tâm tình mời gọi trong Chúa nhật thứ III hôm nay, Phụng vụ Giáo hội đang màu tím chuyển sang hồng , nhằm đánh dấu một giai đoạn sám hối để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm vui vì những gì đã đạt được, và chuẩn bị mừng (Chúa Giáng Sinh), nên Giáo hội mời gọi con cái mình “ Hãy vui lên”.
Vui lên Vì mầu nhiệm của niềm vui ơn cứu độ sắp đến. Làm sao không thể không vui khi nghe những lời loan báo đầy niềm vui của Isaia: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (Is 61, 1-2). Và làm sao không thể không mừng “vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc.Chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta cho Ðức Maria, thần trí của Mẹ đã vui mừng trong Chúa là Ðấng Cứu Thế để lắng tâm hồn bước vào giờ Kinh Nguyện với tất cả tâm tình tín thác trong hy vọng.
Xin Chúa và Mẹ Maria hướng dẫn tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi Chúa Giêsu đến, một sự chờ đợi với tất tấm lòng yêu thương và những việc lành. Amen.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 5, 16-24
"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến".
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.
Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.
Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Đấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Đấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.
Đó là lời Chúa.Tạ ơn Chúa.
ALLELUIA: Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)
Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 1, 6-8. 19-28
"Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".
Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Suy Niệm:
Niềm Vui Trung Thực.
Anh Chị Em Thân Mến,
Bước vào tuần lễ thứ ba Mùa vọng, chúng ta đã chuẩn bị gì để có thể thực sự đón nhận được niềm vui ChúaGiáng sinh ? chúng ta đã có những kế hoạch nào cho cuộc sống, cho tâm hồn mình. Vì niềm vui mà chúng ta tạo ra vẫn chỉ là niềm vui bên ngoài. Điều quan trọng là mỗi người cần phải có ngay một kế hoạch để có được niềm vui và bình an của Chúa Giáng sinh đem đến cho tâm hồn chúng ta.
Hãy theo tấm gương của Gioan và học theo lối sống khiêm nhường của ông, can đảm nhìn nhận tình trạng tội lỗi và thiếu sót của mình. Khi dám nhìn thẳng vào con người của mình, dám đối diện với bản thân cùng với tiếng nói của lương tâm, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy cần phải dẹp bỏ những gì đang cản trở, đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, thiếu vắng niềm vui. Hãy nhận trách nhiệm của mình với gia đình, nhận ra những góc khuất, những chỗ tối tăm trong tâm hồn và gia đình, để xin Thánh Thần chiếu rọi ánh sáng niềm vui và bình an của Ngài xua đi những tối tăm ấy. Đồng thời, các bậc làm cha mẹ hãy tạo ra nhiều niềm vui và tiếng cười trong gia đình của mình qua các bữa ăn, qua các giờ kinh chung. Đừng dập tắt nụ cười và niềm vui của nhau.Hãy để lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ nhắc nhở để chúng ta nhớ lại lời dạy bảo của Tin Mừng, nhắc chúng ta qua tiếng nói của lương tâm cũng như qua kinh nghiệm và sự dạy bảo của các bậc bề trên. Đừng phung phí thời giờ, sức lực vào những chuyện vô ích, nhưng hãy biết dùng khả năng và tuổi trẻ của mình để làm nhiều điều tốt, điều có ích cho mình và cho mọi người.Sau cùng, hãy tránh xa điều xấu dưới mọi hình thức. Vì ngày nay, xã hội đánh lừa chúng ta bằng những lời hoa mỹ. Nó mặc cho điều xấu cái vỏ hào nhoáng để đánh bẫy chúng ta. Vì thế, hãy cảnh giác trước các điều xấu như sách báo phim ảnh, các trò chơi xấu, các nhóm người xấu, những tư tưởng xấu đang được tuyên truyền ca tụng. Đừng vì nhẹ dạ mà rơi vào bẫy của nó.
Thực hiện theo Lời Chúa hôm nay thì niềm vui Giáng Sinh sẽ tuôn tràn trong mỗi chúng ta và biến cuộc đời của người Công Giáo thành những con người luôn vui tươi và đem niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Vì chúng ta chỉ có thể đem niềm vui đến cho người khác khi chúng ta có niềm vui mà thôi. Amen.
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".
Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Suy Niệm:
Niềm Vui Trung Thực.
Anh Chị Em Thân Mến,
Bước vào tuần lễ thứ ba Mùa vọng, chúng ta đã chuẩn bị gì để có thể thực sự đón nhận được niềm vui ChúaGiáng sinh ? chúng ta đã có những kế hoạch nào cho cuộc sống, cho tâm hồn mình. Vì niềm vui mà chúng ta tạo ra vẫn chỉ là niềm vui bên ngoài. Điều quan trọng là mỗi người cần phải có ngay một kế hoạch để có được niềm vui và bình an của Chúa Giáng sinh đem đến cho tâm hồn chúng ta.
Hãy theo tấm gương của Gioan và học theo lối sống khiêm nhường của ông, can đảm nhìn nhận tình trạng tội lỗi và thiếu sót của mình. Khi dám nhìn thẳng vào con người của mình, dám đối diện với bản thân cùng với tiếng nói của lương tâm, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy cần phải dẹp bỏ những gì đang cản trở, đang làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, thiếu vắng niềm vui. Hãy nhận trách nhiệm của mình với gia đình, nhận ra những góc khuất, những chỗ tối tăm trong tâm hồn và gia đình, để xin Thánh Thần chiếu rọi ánh sáng niềm vui và bình an của Ngài xua đi những tối tăm ấy. Đồng thời, các bậc làm cha mẹ hãy tạo ra nhiều niềm vui và tiếng cười trong gia đình của mình qua các bữa ăn, qua các giờ kinh chung. Đừng dập tắt nụ cười và niềm vui của nhau.Hãy để lòng lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thánh Thần sẽ nhắc nhở để chúng ta nhớ lại lời dạy bảo của Tin Mừng, nhắc chúng ta qua tiếng nói của lương tâm cũng như qua kinh nghiệm và sự dạy bảo của các bậc bề trên. Đừng phung phí thời giờ, sức lực vào những chuyện vô ích, nhưng hãy biết dùng khả năng và tuổi trẻ của mình để làm nhiều điều tốt, điều có ích cho mình và cho mọi người.Sau cùng, hãy tránh xa điều xấu dưới mọi hình thức. Vì ngày nay, xã hội đánh lừa chúng ta bằng những lời hoa mỹ. Nó mặc cho điều xấu cái vỏ hào nhoáng để đánh bẫy chúng ta. Vì thế, hãy cảnh giác trước các điều xấu như sách báo phim ảnh, các trò chơi xấu, các nhóm người xấu, những tư tưởng xấu đang được tuyên truyền ca tụng. Đừng vì nhẹ dạ mà rơi vào bẫy của nó.
Thực hiện theo Lời Chúa hôm nay thì niềm vui Giáng Sinh sẽ tuôn tràn trong mỗi chúng ta và biến cuộc đời của người Công Giáo thành những con người luôn vui tươi và đem niềm vui đến cho những người chúng ta gặp gỡ. Vì chúng ta chỉ có thể đem niềm vui đến cho người khác khi chúng ta có niềm vui mà thôi. Amen.
12/13/2014
Thứ
7 Tuần Thứ 2 Mùa Vọng
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Ngày của Thiên Chúa gần đến; này
đây, Người sẽ đến cứu chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 17, 10-13
"Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: "Tại
sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?"
Chúa Giêsu trả lời: "Thật Elia phải đến để chấn hưng
mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng
đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ".
Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy
Giả.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Vì
Sứ Vụ
Anh
Chị Em Thân Mến,
Sứ
mạng của Gioan đến là để canh tân các tâm hồn, kêu gọi sám hối để được ơn cứu
độ của Đấng Cứu Thế. Sứ mạng này cũng chính là của Êlia .Vào thời Cựu Ước, Êlia
đến để loan báo về tình thương của Thiên Chúa trên dân Người, ngài cũng trở
thành trung gian để khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa, làm nguôi cơn
thịnh nộ của Người. Ngài còn đóng vai trò làm người giao hòa giữa mọi người với
nhau, xây dựng sự hiệp nhất và bình an trong xã hội. Đến thời Gioan cũng vậy.
Ông đến để kêu gọi dân quay trở lại đường chính nẻo ngay để chuẩn bị tâm hồn,
dọn lòng thanh sạch để đón mừng Đức Giêsu đến. Hai con người nhưng cùng chung
một sứ mạng. Hai thời điểm, nhưng cùng hướng về một mục đích. Vì thế, nếu Êlia
đã phải chịu bách hại vì sứ vụ, thì Gioan cũng không thoát khỏi cảnh tù đầy và
giết chết… Đặc biệt, chính Đức Giêsu, Ngài cũng đồng số phận với các tiên tri
khi thực thi sứ mạng cứu chuộc cho nhân loại.
Điều
này đã được Đức Giêsu nhắc lại trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài nói: “Êlia đã
đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy,
Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sám hối, ăn năn vì những lỗi lầm
thiếu xót của chính mình.Noi gương Gioan Tẩy Giả, sống cuộc sống hy sinh để làm
gương cho dân chúng noi theo. Đồng thời, chia sẻ bác ái cho những người khó
khăn. Sẵn sàng loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người bằng nhiều cách, nhất
là bằng gương sáng.Nếu có phải liên lụy đến tính mạng thì hãy nhớ rằng: đây
chính là số phận của Êlia, Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu cũng như những môn đệ
của Ngài trên khắp thế giới.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Gioan Tẩy Giả mà hăng say vì sứ
vụ, sẵn sàng dấn thân vì Chúa và sứ mạng được trao. Ước mong sao Mùa Vọng này,
chúng con có được một tâm hồn mới, nhờ sự sám hối chân tình để xứng đáng đón
mừng đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Amen.
12/12/2014
Thứ
6 Tuần Thứ 2 Mùa Vọng
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Này đây Đức Vua là Thiên Chúa địa
cầu sẽ đến. Chính Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 11, 16-19
"Họ không nghe lời Gioan và lời Con Người".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta sẽ
so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ
khác mà rằng: 'Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than
vãn, sao các bạn không khóc lên!'
"Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: 'Ông
ta phải quỷ ám!' Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: 'Đó là
người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi'. Nhưng sự
khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chủ
quan, phiến diện.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Sống
trong một thế giới đầy màu sắc và ánh sáng thì chẳng ai lại không lo sợ và đề
phòng về chứng tật mù lòa. Nhìn người mù không ai mà lại không cảm thấy xót
thương, động lòng trắc ẩn, vì mắc phải bệnh mù con người gần như mất một phân
nửa cuộc đời, và không những họ mất hết niềm vui do cái nhìn đem lại mà trước
một sự việc họ cũng chẳng hiểu được tường tận nếu chỉ đón nhận bằng đôi tai,
chưa nói đến những điều đòi phải được đón nhận bằng đôi mắt.
Thánh
Gioan Tẩy Giả đến rao giảng ơn cứu độ, người không ăn uống thì được gán cho
nhãn hiệu là bị quỉ ám. Ðức Kitô đến, Người ăn uống như bình thường thì bị kết
án là người mê ăn uống, là bạn của quân thu thuế và tội lỗi. Họ chỉ hiểu ơn cứu
độ theo quan điểm riêng của mình, chỉ nhìn Ðấng Messia theo cái nhìn phiến diện
nên người Do Thái đã khép chặt cửa lòng trước lời mời gọi của ơn cứu rỗi. Với
cái nhìn phiến diện đã nảy sinh những phe phái chủ quan chẳng khác gì bọn trẻ
nít ngồi nơi phố chợ: "Chúng tôi thổi sáo sao các bạn không nhảy múa.
Chúng tôi than vãn sao các bạn không than khóc?" Chính vì thế mà ơn cứu độ
đến và qua đi mà người Do Thái chẳng nhận ra: "Ngài đã đến trong nhà Ngài
nhưng người nhà đã không nhận ra Ngài, không đón tiếp Ngài".
Trong
Giáo Hội ngày nay cũng không thiếu những trường hợp mắc phải căn bệnh của người
Do Thái. Ðức Kitô được trình bày trọn vẹn trong Kinh Thánh, qua Phụng Vụ và qua
Giáo Hội, thế mà người ta lại giới hạn Ðức Kitô trong cái nhìn của họ. Họ cũng
giới thiệu Ðức Kitô cho người khác nhưng đây chỉ là một Ðức Kitô bị bóp méo cho
hợp với chủ trương của họ, có lợi cho họ. Và nếu có một ai giới thiệu Ðức Kitô
khác với chủ trương và đi ngược lại với quyền lợi thì họ sẵn sàng kết án hoặc bôi
nhọ làm sao để đừng mất đi quyền lợi của mình.
Lạy
Chúa, khi nhìn lại bản thân chắc chắn không ít lần con đã hành động như người
Do Thái, nhìn Chúa bằng một cái nhìn phiến diện. Chỉ đón nhận Thiên Chúa hợp
với sở thích, quyền lợi, giới thiệu cho người khác hoặc Thiên Chúa bị uốn nắn
theo những điều con nghĩ tưởng, và nếu có điều nào khác quyền lợi của con, con
sẽ sẵn sàng kết án dù cho đó là chân lý, là sự thật.
Trong
Mùa Vọng này, xin Chúa cho con được biết vượt qua các thành kiến hẹp hòi mà
vươn lên khỏi những ràng buộc của quyền lợi để rộng mở tâm hồn đón tiếp Chúa,
vì Chúa đang đến trong từng giây phút qua các biến cố cuộc đời cũng như qua
người anh em bên cạnh con.Amen
__________________%%%%
12/11/2014
Thứ
5 Tuần Thứ 2 Mùa Vọng năm B
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm
chúng con trong bình an, để tâm hồn chúng con được hoàn toàn vui mừng trước
nhan Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 11, 11-15
"Chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo
thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai
cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng
hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà
chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và
lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan
là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!"
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Gioan
Tẩy giả.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay nói đến một con người đặc biệt, có sứ mệnh chuẩn bị tâm hồn người
Do Thái đón nhận Chúa, con người ấy là Gioan Tẩy giả. Kể từ khi gặp Chúa Giêsu,
nhất là từ khi bị Hêrôđê tống ngục, cố gắng quan trọng của Gioan là làm sao cho
môn đệ của ông nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai. Dù tống giam Gioan, nhưng
Hêrôđê vẫn còn nể Gioan, nên cho ngài được liên lạc với bên ngoài, bằng chứng
là các việc Chúa Giêsu làm đều đến được tai Gioan và các môn đệ vẫn được tiếp
xúc với ngài. Chúa Giêsu cũng đã từng ca tụng Gioan với dân chúng đi theo và
nghe Ngài giảng dạy. Bằng lối văn đặt câu hỏi dồn dập, Ngài nhấn mạnh đến một
số đức tính của Gioan. Trước hết, là thái độ cứng rắn không chịu thua sự dữ:
“Các người đi ra sa mạc để coi cái gì? Cây sậy rung trước gió ư?” Gioan không
phải là cây sậy. Gioan đã dám đương đầu với sự xấu. Gioan không nể vua Hêrôđê
khi khuyến cáo vua không được lấy vợ của người anh cùng cha khác mẹ với mình là
Philip. Thứ đến là việc từ bỏ mọi sự để sống nghèo khó. Gioan không ăn mặc mịn
màng và sống xa hoa. Gioan chỉ vận tấm da thú, ăn những thức ăn đơn sơ tìm được
nơi rừng hoang, như châu chấu, mật ong. Sau cùng Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sứ
mệnh của Gioan: “Các người đi xem một tiên tri ư? Ta bảo các người: và còn hơn
một tiên tri nữa”. Về ông đã có viết: “Này Ta sai sứ thần đi trước mặt ngươi để
dọn đường cho ngươi”.
Tuy
nhiên, nếu vai trò của Gioan cao trọng, thì Nước Trời còn cao trọng hơn, vì
người nhỏ nhất trong Nước Trời còn lớn hơn Gioan. Sở dĩ Nước Trời có giá trị
lớn lao vì có sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô. Nước Trời được mô tả như vương
quốc của sức mạnh và chỉ những kẻ mạnh mới dành được phần thắng.
Ước
gì chúng ta biết sống trọn vẹn ơn gọi của chúng ta và tìm gặp được Đức Giêsu là
Đấng cứu độ và niềm vui của chúng ta nơi trần gian này.Amen
12/10/2014
Thứ Tư
Tuần Thứ 2 Muà Vọng
(Hôm nay ngày thứ 2 cầu nguyện cho linh hồn MaRia thân mẫu chị Chiều Thu)
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Đây Chúa chúng ta sẽ đến trong
quyền lực, và sẽ làm cho mắt các tôi tớ Người được sáng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 11, 28-30
"Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả cực nhọc".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất
cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy
mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong
lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh
của Ta thì nhẹ nhàng".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-To ngợi khen Chúa
BÁI SUY NIỆM
Hãy
Mang Lấy Ách & Gánh Của Ta
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Đức Giêsu lên tiếng mời gọi những ai muốn theo Ngài thì cũng phải mang lấy
“ách” và “gánh” của Ngài.
Tuy
nhiên, “ách” và “gánh” của Đức Giêsu thì hoàn toàn khác với “ách” và “gánh” của
các Rapbi Dothái. Nếu “ách” và “gánh” của các thầy Dothái là những lề luật khắt
khe và vụ hình thức, thì “ách” và “gánh” của Đức Giêsu lại trở nên êm ái và nhẹ
nhàng. Bởi vì “ách” và “gánh” của Ngài cũng chính là đạo lý, cốt lõi Tin Mừng.
Thế nên, hệ quả của “ách” và “gánh” đó chính là trở nên hiền lành và khiêm nhường
trong lòng.
Như
vậy, khi mang “ách” và “gánh” của Đức Giêsu, ấy là chúng ta tin Ngài để trở
thành môn đệ. Trở thành môn đệ của Đức Giêsu thì phải trở nên giống như Ngài ở
điểm khiêm nhường. Đồng thời học sao cho biết và sống sự hiền lành với tha
nhân.
Nếu
một khi chúng ta sống những đặc tính ấy của Đức Giêsu trong lòng mến, thì hẳn
chúng ta sẽ được thanh thản và tâm hồn chúng ta sẽ được an vui bình an, nghỉ
ngơi bồi dưỡng.
Ngày
hôm nay, con người đang bị cơn lốc của kinh tế thị trường, của ăn chơi hưởng thụ,
của những chân lý nửa vời lôi cuốn…, nên họ muốn cho mình được thoát ly khỏi
Thiên Chúa. Nhưng khi họ đã mời Chúa đi chỗ khác thì ngay lập tức, cuộc đời của
họ trở nên trống rỗng, cô đơn, bất an và đau khổ… Họ mong muốn được tự do,
nhưng thực ra, con người đang trở thành nô lệ của những thứ mau qua chóng hết…
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mang lấy “ách” và “gánh” của Đức
Giêsu chính là từ bi, nhân hậu, hiền hòa, khiêm nhường. Sống mến Chúa trên hết
mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Làm mọi việc thiện vì lòng yêu mến Chúa.
Tránh kiêu ngạo, hình thức, vụ lợi. Không vì luật mà bỏ qua tình Chúa, tình
người.
Lạy
Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con được trở thành môn đệ thực sự của Chúa
khi mang trong mình và sống tinh thần của Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.
12/09/2014
Thứ
3 Tuần Thứ 2 Mùa Vọng
(Note: Hôm nay và ngày mai ý chỉ Cầu
Nguyện cho Thân Mẫu chị Chiều Thu vưà mới qua đời tại Việt Nam-Linh hồn MARIA-)
ALLELUIA: Lc 3, 4. 6
Alleluia, alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường
Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 18, 12-14
"Chúa không muốn những kẻ bé nhỏ phải hư đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại
không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó
tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó
hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời
không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi".
Đó là lời Chúa Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
TẤT
CẢ VÌ YÊU
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Tin Mừng cũng thuật lại một sự nghịch lý đó ngang qua việc Đức Giêsu bỏ 99
con chiên lại để đi tìm một con chiên lạc. Điều này chứng tỏ Ngài không biết
tính toán .
Nếu
chúng ta đứng về phía những người làm kinh tế, hẳn chúng ta sẽ kết luận Đức
Giêsu là kẻ điên khùng vì những điều bất thường trên!
Tuy
nhiên, Đức Giêsu muốn dùng những nghịch lý đó để làm sáng tỏ chân lý. Chân lý
đó chính là: Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài cho mưa xuống trên kẻ dữ
cũng như người lành. Ngài đến để cứu những gì đã mất. Ngài yêu thương đặc biệt
những người tội lỗi…Thật vậy, vì yêu thương, Đức Giêsu không để ý đến quá khứ
tội lỗi của con người. Cũng vì yêu thương, Ngài đã chấp nhận chuộc những kẻ tội
lỗi bằng tình yêu và cái chết.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn như Chúa, hành xử như
Chúa. Hãy tin tưởng cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa như Maria
Mađalêna; Phaolô, Augustinô… Thiên Chúa không kết án con người vì tội lỗi quá
khứ của họ. Nhưng Thiên Chúa nhìn vào thực tại của chúng ta như chúng ta là..
trong giây phút hiện tại này.
Mùa
Vọng là Mùa mời gọi chúng ta quay về với lòng thương xót của Thiên Chúa bằng
thái độ sám hối để được Đức Giêsu “vác lên vai, đưa về nhà”.
Mặt
khác, Mùa Vọng cũng mời gọi chúng ta noi gương Đức Giêsu để “Đem yêu thương vào
nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem
chân lý vào khốn lỗi lầm …”
Lạy
Chúa Giêsu, hình ảnh Chúa đi tìm con chiên lạc và khi tìm được, Chúa đã vác lên
vai và yêu thương chúng đặc biệt, điều này đã khích lệ chúng con rất nhiều, bởi
vì mỗi người chúng con đều cần đến sự tha thứ của Chúa như con chiên lạc khi
xưa. Amen.
.
_____________________%%%%
12/08/2014
Thứ
Hai Tuần II Mùa Vọng năm B
Ngày mai Lễ Trọng Mừng Kính Đức
Mẹ Vô Nhiễm-Xin quí anh chị chia Kinh lưu ý giúp cho-Cám ơn anh chị thật
nhiều-Tất cả các bài có đăng trên Web để tiện mời quí anh chị
1-
Hát bài Kià Bà nào...
2-
Hát Kinh Vinh Danh
3-
Bài Đọc II
4-
Hát Đáp Ca: Linh Hồn Con-Sau đó đọc luôn Alleluia
5-
Bài Kết xin anh chị nếu có thể được hát Bài Cung Chúc Trinh Vương hoặc bài
tương tự.
Dẫn
Nhập Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay chúng ta cùng hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo Hội Mừng Kính Vinh Danh
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.Chúng ta cùng nhau Cảm Tạ Thiên Chúa vì Ngài đã
ban đặc ân Vô Nhiễm cho Mẹ để chuẩn bị cho Mẹ trong thiên chức làm Mẹ Ngôi Hai
Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa cùng với Mẹ vì Mẹ được Chúa ban cho nhiều ân huệ. Mẹ có
nhiều ân huệ để ban lại cho chúng ta là những người con của Mẹ. chúng ta hãnh
diện, tự hào và yêu mến Mẹ hơn vì chúng ta có một người Cha tuyệt hảo chính
Thiên Chúa, chúng ta cũng có một người Mẹ tuyệt mỹ là Đức Trinh Nữ Maria. Tuyệt
mỹ vì Mẹ không vướng tội nguyên tổ và một tội riêng nào. Mẹ là một
thụ tạo được cứu độ cách đặc biệt và trọn hảo. Đó là niềm hy vọng tràn đầy cho
mỗi người chúng ta và là bảo chứng chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ được cứu độ
như thế. Gương mẫu và lời cầu bầu của Mẹ là động lực thúc đẩy mỗi người chúng
ta nên giống Mẹ ở đích cuối cùng là sạch tội. Và như thế chúng ta cũng sẽ được
Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời cùng Mẹ.Xin Mẹ giúp chúng ta sống
trọn vẹn tâm tình của ngày lễ hôm nay và luôn nổ lực sống yêu mến và phó thác
như Mẹ đã sống.
Chúng con xin dâng lên Mẹ với tất cả lòng suy tôn & Chúc Mừng qua bài Thánh Ca KIÀ BÀ NÀO.. để bước vào giờ Kinh Nguyện RA KHƠI với lòng sốt sáng, xin Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn biết và hết lòng xa lánh dịp tội để xứng đáng là Con của Chúa và Mẹ
Chúng con xin dâng lên Mẹ với tất cả lòng suy tôn & Chúc Mừng qua bài Thánh Ca KIÀ BÀ NÀO.. để bước vào giờ Kinh Nguyện RA KHƠI với lòng sốt sáng, xin Mẹ giúp mỗi người chúng con luôn biết và hết lòng xa lánh dịp tội để xứng đáng là Con của Chúa và Mẹ
Hát bài : KÌA BÀ NÀO
Bài
đọc 2 – Ep 1, 3-6. 11-12
"Từ
trước khi tạo thành vũ trụ, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Ðức
Kitô".
Bài
trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.
Anh
em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta:
Người đã chúc phúc cho chúng ta bằng mọi phúc lộc thiêng liêng ở trên trời
trong Ðức Kitô. Bởi Người đã kén chọn chúng ta trong Ðức Kitô từ trước khi tạo
thành vũ trụ, hầu cho chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người.
Trong tình thương, Người đã tiền định cho chúng ta được làm dưỡng tử đối với
Người, qua Ðức Giêsu Kitô, theo như ý Người sở định, cho được ca ngợi vinh
quang ân sủng của Người, ân sủng mà Người ban tặng chúng ta trong Con yêu quý
của Người.Cũng trong Ðức Kitô, chúng ta đã được chọn trước làm phần gia nghiệp,
chiếu theo chương trình tiền định của Ðấng tác thành mọi sự theo như ý Mình sở
định, hầu cho chúng ta ca tụng vinh quang Người, chúng ta là những người đã đặt
niềm hy vọng trước trong Ðức Kitô.
Đó
là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa
Hát
Đáp Ca: Bài Linh Hồn Tôi (tung hô Chuá...) xin anh chi sau khi hat đọc luon câu
Alleluia
Alleluia.
Alleluia. - Kính chào
Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ, Trinh Nữ có phúc hơn
các người nữ. - Alleluia.
PHÚC
ÂM – Lc 1, 26-38
"Chào
Trinh Nữ đầy ân sủng, Chúa ở cùng Trinh Nữ".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy
Chúa Vinh Danh Chúa
Khi
ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét,
đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ
Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng:
"Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có
phúc hơn các người nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào
đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn
nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là
Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà
Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!" Nhưng Maria liền thưa với Thiên
Thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối
Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được
gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai
trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là
son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được". Maria liền thưa:
"Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và
Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.
Đó
là lời Chúa.Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
BÀI
SUY NIỆM
Đức
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thật
là một nguồn an ủi và hãnh diện lớn lao cho chúng ta khi chúng ta hướng về Đức
Mẹ Maria, Mẹ của Đức Chúa Trời, Nữ Vương trên trời dưới đất, một nhân vật mà
muôn loài đều bỡ ngỡ thán phục, mặc dầu đã biết, nhưng vẫn luôn luôn sững sốt:
Bà là ai? Bà làm sao mà đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như
đạo binh xếp hàng vào trận. Bà là ai? Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội, người độc nhất vô nhị khi bước vào cuộc đời trần thế nầy, không
phải như tất cả chúng ta, là nạn nhân của tội nặng tổ tông truyền; không phải
như chúng ta, là nạn nhân mang án lệnh phải chết trên vừng trán công khai;
không phải như chúng ta, là nạn nhân bị dìm mình trong vũng bùn nhơ của
các tình tư dục; không phải như chúng ta, là nạn nhân bị vây hãm bởi mọi mùi xú
uế của bảy mối tội đầu. Nhưng..., nhưng khi bắt đầu vào đời, trong ngay tích
tắc đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ, Người Nữ Do Thái thành Nadarét nầy đã
được trang hoàng rực rỡ bằng muôn vạn ân sủng vô cùng quý giá, để xứng đáng làm
Mẹ của Con Thiên Chúa cao sang vinh hiển, để xứng đáng làm Nữ Vương mọi loài
trên trời dưới đất, ngay cả các quỹ dữ trong hỏa ngục, Đức Trinh Nữ Maria cũng
đạp dập đầu dưới chân mình.Tất cả những ai sinh ra bởi Ađam, đều mắc tội tổ
tông truyền. Chỉ trừ một mình Đức Mẹ Maria không mắc tội nầy. Vì thế, Giáo Hội
tôn kính Đức Mẹ Maria là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội
chỉ dành riêng cho một mình Đức Mẹ Maria để Ngài xứng đáng làm Mẹ Đức Chúa
Trời, xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa.Trong Tân Ước: bài tường thuật Truyền
Tin của thánh sử Luca mà chúng ta nhắc đi nhắc lại mỗi ngày ba lần qua kinh
Nhựt Một. Theo lời thiên sứ Gabirie khi truyền tin Đấng Cứu Thế, chúng ta thấy
có ba điều nói lên đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Trinh Nữ Maria. Một là,
Đức Mẹ được đầy ơn Chúa ban (Kính Mừng Maria đầy ơn phước!) : nếu Đức Mẹ mắc
tội tổ tông truyền, thì Đức Mẹ không thể nào được đầy ơn phước được. Hai là,
Đức Mẹ luôn được Chúa ở cùng (Đức Chúa Trời ở cùng Bà!): Đức Chúa Trời là Đấng
vô cùng thánh thiện, hằng ở với Đức Mẹ, thì Đức Mẹ làm sao mắc tội tổ tông
truyền được. Ba là, Đức Mẹ là Người Nữ diễm phúc hơn hết trong loài người (Bà
có phước lạ hơn mọi người nữ!) : phước lạ hơn tất cả mọi người, ở đây, là phước
lạ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Như vậy, khi thiên sứ Gabrie được Thiên Chúa sai
từ trời xuống thành Nadarét, miền Galilêa, thuộc nước Do Thái, đến với Người
Thanh Nữ Do Thái thành Nadarét, và cung kính chào: “Kính chào Bà đầy ơn phước,
Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ”, thì cũng giống như
thiên sứ chào Đức Mẹ rằng: “Kính chào Bà là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Năm
1854, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp, cho trẻ gái nhỏ
Bênêđétta và xưng rằng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội!”
Lạy
Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con đầy tràn tin tưởng vào Mẹ: chúng con
tin rằng, dù quyền phép vô cùng, Thiên Chúa cũng không thể nào dựng nên một ai
cao trọng hơn Mẹ được; dù cao sang vô biên, Thiên Chúa cũng không thể lấy gì để
ban thêm cho Mẹ, hơn là Ơn ban cho Mẹ được Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lạy Mẹ Maria Vô
Nhiễm Nguyên Tội, chúng con là những kẻ tội lỗi đang chạy đến cùng Mẹ.
Chính vì Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, thương loài người tội lỗi
chúng con, nên mới ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội để Mẹ trở nên Mẹ Đức
Chúa Trời, và cũng là Mẹ của chúng con. Chúng con tin rằng trên đời nầy, không
ai có lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ, mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.Amen
12/07/2014
Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Dẫn
Nhập Chúa Nhật II Mùa Vọng B
Hôm
nay, Chúa Nhật II Mùa Vọng. Gioan tiền hô kêu gọi chúng ta hãy dọn đường cho
Chúa đến.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Gioan
được ví như tiếng kêu trong hoang địa: “Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối
cho thẳng để Người đi” (Mc 1, 2). Dân chúng khắp nơi đến nghe ông giảng và chịu
phép rửa sám hối tại sông Giođan.
Lời
của thánh Gioan tẩy giả cũng là lời kêu gọi tất cả chúng ta hãy dọn đường cho
Chúa: Để có được con đường thẳng và phẳng cho Chúa đến, đòi phải : Mọi thung
lũng sẽ được lấp đầy, núi đồi sẽ phải bạt xuống, chỗ gồ ghề sẽ san cho bằng.
Chỉ khi mọi gồ ghề đã được san lấp, mọi quanh co được uốn cho ngay, thì Thiên
Chúa mới có thể đến và mọi người mới có thể đón nhận đuợc niềm vui và ơn cứu độ
của Ngài. Khi nói những điều này, vị tiên tri không nhắm đến con đường địa lý
băng qua sa mạc, nhưng muốn nói đến những sa mạc khô khan và những quanh co,
gập ghềnh trong tâm hồn mỗi người. Vì Thiên Chúa không thể đến khi chúng ta
không muốn đón tiếp Ngài và Ngài không thể vào nhà tâm hồn chúng ta khi chúng
ta để trong đó ngổn ngang gạch đá, hoặc quá quanh co, dối trá, gập ghềnh, gian
tham. Với đời sống đạo cũng cần phải mở những con đường để Thiên Chúa có thể
đến với con người, để con người có thể đến với Thiên Chúa và đến được với
nhau.Đó chính là con đường của tâm hồn và chúng ta hãy dọn mình xứng đáng để
gặp gỡ Chúa.Bước vào giờ Kinh Phụng vụ hôm nay, xin Chúa cho mỗi người chúng
con, biết hưởng ứng lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy giả, là dọn đường chờ đón
Chúa đến.Amen
BÀI
ĐỌC II: 2 Pr 3, 8-14
"Chúng
ta mong đợi trời mới đất mới".
Trích
thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh
em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa
như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời
hứa của Người, như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, Người hành động
nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối.
Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong
những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi
công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ.
Vì
mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết
bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc
cháy tiêu tan, và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta
mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA:
Lc 3, 4. 6
Alleluia,
alleluia! - Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người
sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mc 1, 1-8
"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khởi
đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép
rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi.
Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa
cho ngay thẳng".Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép
rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với
người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.
Lúc
đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống
mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi,
tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các
ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kittô Ngợi Khen Chúa.
SUY
NIỆM:
CON
ĐƯỜNG TÂM HỒN.
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
đã mở một con đường để Ngài đến với con người, thì chúng ta cũng phải mở một
con đường thật tốt, thật thẳng để chúng ta có thể đến được với Chúa. Không chỉ
mở lòng, mở đường đến với Chúa mà chúng ta còn phải mở thêm những con đường để
có thể dễ dàng đến với anh em và để người khác cũng có thể đến với chúng ta.
Con
đường trong tâm hồn của nhiều người hiện nay đã bị lấn chiếm bởi những hàng
quán là thói quen, là sự buông thả. Nó sẽ lấn dần đường đời của chúng ta nếu
chúng ta chiều theo nó. Lối sống lười biếng, nghi kỵ, dửng dưng đang thành rào
cản khiến chúng ta không thể đến với Chúa và không thể đến với anh em. Hãy can
đảm nhổ bỏ những bụi gai tội lỗi, hãy uốn lại những thói quen, hãy san phẳng
khỏi tâm hồn sự bất công, gian dối, kiêu ngạo, tự mãn để tâm hồn chúng ta thực
sư là một con đường ngay thẳng, sạch đẹp để Chúa đến.
Mỗi
người trong chúng ta hãy dỡ bõ những tảng đá giận dỗi, hãy san bằng những khác
biệt và bất đồng, hãy khai thông thêm nhiều con đường để vợ chồng, cha mẹ, con
cái có thể dễ dàng đến với Chúa, và để Chúa đên với gia đình qua con đường của
giờ kinh tối. Giờ kinh tối gia đình có thể ví như vòng xoay giao thông, giúp
cho các thành viên hòa hợp với nhau, cùng nhau đi một hướng, thông cảm và hiểu
biết nhau hơn, nhất là giờ kinh tối sẽ giải tỏa những ách tắc và rối loạn trong
nhịp sống thường ngày của gia đình.
Lời
kêu gọi của Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta cải thiện đời sống, giúp chúng ta suy
nghĩ, sống theo ý Chúa và tránh những gì trái lương tâm và con đường đạo đức
của chúng ta. Vâng, đời sống con người chỉ là tạm bợ. Thế gian rồi cũng mau
qua. Con người một lúc nào đó rồi cũng ra đi nhưng các Kitô hữu, đời sống chỉ
thay đổi chứ không mất đi (Kinh tiền tụng I lễ cầu cho các linh hồn ).
Chính vì thế, để chờ Chúa đến, người môn đệ của Chúa luôn phải sẵn sàng tỉnh
thức, sám hối và quay trở về với Chúa, với anh em và một khi người môn đệ Chúa
sống trong tình thương, hiệp nhất, hòa hợp, sống trong ân sủng là họ đã gặp
được Chúa. Do đó, lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả :” Hãy dọn đường cho Chúa, hãy
sửa lối cho thẳng để Người đi “ luôn vẫn còn khẩn thiết và mãi mãi quan trọng
cho mỗi người.Chúa sẽ là Đấng chỉ cho chúng ta con đường để có thể đạt được
niềm vui và hạnh phúc bền lâu. Hãy mạnh dạn đến với Bí tich Giải tội và Thánh
lễ thường xuyên, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui của sự tha thứ và niềm vui
của sự gặp gỡ với Chúa.
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sẵn sàng dọn đường cho Chúa đến trong
cuộc sống chúng con và trong thế giới này.Amen.
12/06/2014
Thứ
7 Tuần Thứ I Mùa Vọng
ALLELUIA: Is 55, 6
Alleluia, alleluia! - Hãy tìm kiếm Chúa khi còn gặp được
Người; hãy kêu xin Người lúc Người còn gần các ngươi. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8
"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương
họ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy
dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh
hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ
tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ
rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai
thợ đi gặt lúa".
Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng
trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật
nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước
đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục
sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận
nhưng không, thì hãy cho nhưng không".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
NHU
CẦU & CÁNH ĐỒNG LÚA...
Anh
Chị Em Thân Mến,
Chúa
Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng
Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” ( Mt 9, 35 ). Nhờ đi
đây đi đó, tiếp xúc với dân chúng, Chúa Giêsu hiểu rõ những nhu cầu của dân.
Đám đông dân chúng không chỉ đói khát lương thực, không chỉ thiếu thốn vật
chất, nhưng dân chúng quả đang khát khao lắng nghe lời rao giảng của Chúa và
các mộn đệ của Ngài. Dân chúng đang thiếu các vị chủ chăn, đang thiếu
những người lãnh đạo để dậy dỗ họ và yêu thương họ. Lời tiên báo của các ngôn
sứ đã được thực hiện nơi chính Đức Giêsu Kitô, Con Một duy nhất của Thiên Chúa,
vị Mục tử hiền lành chạnh thương và chăm sóc mọi con chiên của Ngài, đến nỗi hy
sinh cả mạng sống cho chúng. Do đó, dân chúng cảm thất an tâm vững dạ, tiến
bước vì có Chúa là Mục Tử dẫn dắt họ.
Thánh
Matthêu đã vẽ lại bức tranh tuyệt đẹp về con người của Chúa Giêsu. Đây là sự
mạc khải tuyệt vời về lòng thương xót của Chúa. “ Thấy đám đông thì Chúa chạnh
lòng thương”. Chúa Giêsu đã sống đích thực sự sống của con người, một người có
trái tim nhạy bén, trái tim biết nói, trái tim người nhưng đầy thần khí của
Chúa. Chúa xót thương con người, thương yêu dân chúng vì họ đói khát lời của
Chúa. Và Ngài đã chỉ thị cho các môn đệ phải tiếp tục loan báo Nước Trời, rao
giảng lời Chúa. Như năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã nuôi nhiều ngàn
người ăn. Dân chúng bơ vơ, đói khát cả về vật chất lẫn tinh thần, Chúa yêu
thương nuôi sống họ và Chúa sẽ để lại chính Thịt Máu của Ngài làm lương thực
nuôi sống con người. Hội Thánh của Chúa sẽ tiếp tục sứ mạng của Chúa và tin
tưởng Chúa Thánh Thần sẽ luôn tác động, đổi mới để làm cho Giáo Hội Chúa càng
ngày càng trổ sinh hoa trái tốt đẹp.
Mỗi
người Kitô hữu phải là một viên đá sống động động để Chúa xây dựng Hội Thánh
Chúa ở trần gian này. Như các tông đồ chúng ta tung cánh khắp mọi nơi để loan
báo Chúa Giêsu Kitô và rao giảng Nước Trời.
Lạy
Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con hiểu rõ rằng nơi
đâu có người công giáo là nơi đó có Giáo Hội Chúa. Amen.
12/05/2014
Thứ
6 Tuần Thứ I Muà Vọng B
ALLELUIA: Is 45, 8
Alleluia, alleluia! - Hỡi các tầng trời, hãy đổ sương mai;
hỡi ngàn mây, hãy mưa Đấng Công Chính, đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu
Chuộc. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 9, 27-31
"Tin vào Chúa Giêsu, hai người mù được chữa
lành".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo
Chúa và kêu lớn tiếng rằng: "Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng
tôi". Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán
bảo họ: "Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?" Họ thưa:
"Lạy Thầy, có". Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: "Các ngươi
tin thế nào, thì hãy được như vậy". Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu
truyền cho họ rằng: "Coi chừng, đừng cho ai biết". Nhưng vừa ra đi,
họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Đó là lời Chúa. Lạy
Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI
SUY NIỆM
Con
Mắt Đức Tin
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lời
kêu xin của những người mù: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”, nói
lên niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Bởi vì Đức Giêsu thuộc dòng dõi Vua Đavít,
Đấng đến để giải thoát và cứu chữa con người, đã được các ngôn sứ tiên báo
trước đó, và hôm nay họ nhận ra chính Ngài chứ không phải một Giêsu nào đó cùng
tên……
Vì
thế, khi được hỏi: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?”. Họ đã
nhanh chóng đáp lại: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Cuối cùng, niềm tin đã làm cho
họ sáng mắt do tình thương của Đức Giêsu.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta biết về sứ vụ cứu thế của Đức
Giêsu, Ngài đến để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người đau khổ.
Ngang
qua đó, Đức Giêsu muốn mời gọi mỗi chúng ta cần có tấm lòng yêu thương như
Ngài. Có khi chúng ta không có cái gì về vật chất để bố thí cho người nghèo,
nhưng chúng ta có tình yêu ngang qua cử chỉ, ánh mắt, nụ cười…
Hình
ảnh của những người mù vui mừng hân hoan vì được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt
cũng là điểm gợi ý cho chúng ta rằng:
Cần
năng đến với Chúa để được Ngài mở con mắt đức tin cho mình. Khi con mắt đức tin
được sáng, hẳn chúng ta sẽ được hạnh phúc vì nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc
đời và sống với nhau như anh chị em trong đại gia đình.
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con không bị mù về mặt thể xác, nhưng có khi tâm hồn chúng
con lại mù vì không nhận ra tình thương của Chúa và nhận thấy sự khó khăn của
anh chị em. Xin Chúa cho mỗi chúng con được sáng con mắt đức tin, để chúng con
nhận ra Chúa và sống liên đới với anh chị em của mình. Amen.
12/04/2014
Thứ
5 Tuần Thứ I Muà Vọng
ALLELUIA: Is 40, 9-10
Alleluia, alleluia! - Hỡi người giảng tin mừng, hãy mạnh
dạn cất lớn tiếng: Này Chúa là Thiên Chúa sẽ đến trong sức mạnh. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 7, 21. 24-27
"Ai thực hiện ý Chúa Cha, sẽ được vào nước
trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không
phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời,
nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.
"Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực
hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống,
nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì
nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra
thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước
lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
SỐNG
KHÔN NGOAN
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến căn tính của người môn đệ và mời gọi phải sống
triệt để thì mới được chung hưởng phần phúc Nước Trời với Ngài, đó là: “Không
phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời,
nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước
Trời”. Như vậy, người được tuyển chọn chính là những người dám sống những đòi
hỏi của Tin Mừng cách thực tế chứ không phải chỉ trên đầu môi chóp lưỡi. Không
chỉ hiểu mà còn phải sống và thi hành những gì đã cảm nghiệm.
Điều
đó đã được Đức Giêsu vạch ra trong bài giảng trên núi. Thi hành như thế là
người khôn ngoan, biết lo cho cuộc sống mai hậu, biết xây đời mình trên đá chứ
không phải trên cát…
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần tránh lối sống giả hình, đạo đức hão
huyền. Không thể sống mãi kiểu đạo đức hình thức bên ngoài. Những chuyện bên lề
đó chỉ là khởi điểm để dẫn ta đi đến cốt lõi của đạo. Nếu không sống cốt lõi
của nó, thì mãi mãi chúng ta chỉ là kẻ dựa dẫm, lăng xăng mà thôi.
Hãy
tránh cho xa những thói giả hình như: phô trương, hình thức; quá lo lắng đến
tiếng tăm bề ngoài; hay xét đoán người khác trong sự nông nổi, nhẹ nhạ…
Cần
phải thi hành cho được những đức tính tốt như: phục vụ anh chị em cách vô vị
lợi; chia sẻ cơm bánh cho người nghèo cách quảng đại; khiêm tốn khi thành công;
vững tin khi thất bại và phó thác trong mọi hoàn cảnh; đồng thời làm mọi việc
là vì vinh danh Chúa chứ không phải vinh thân chúng ta.
Lạy
Chúa Giêsu, xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con hời hợt mà bỏ
qua tinh thần của Chúa là thi hành và yêu mến luật Chúa. Xin cho chúng con biết
sống thật tình với Chúa và anh chị em trong cuộc đời và nhất là trong Mùa Vọng
này. Amen.
__________________@@@@
12/03/2014
12/03/2014
Mừng
Kính Thánh Phanxicô Xaviê
Kính
Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo
(1506-1552)
Năm
1539, Phanxicô hăng hái lãnh sứ mệnh nơi Ðức Giáo Hoàng Phaolô III là đem ánh
sáng Phúc Âm đến cho dân tộc Ấn Ðộ.
Mười
một năm trường nhiệt thành với nhiệm vụ loan báo Tin Mừng, đời sống thánh nhân
là một cuộc hành trình không ngừng. Bước chân ngài len lỏi qua khắp các thành
thị cũng như thôn quê để rao giảng Phúc Âm Chúa Giêsu. Tiếng ngài vang vọng từ
Ấn Ðộ, Tích Lan đến Nhật Bản. Riêng tại Ấn Ðộ, ngài đã đem về cho Chúa hàng
trăm ngàn linh hồn và Rửa Tội cho nhiều bậc quân vương. Dù vậy, ngài luôn ấp ủ
một tâm hồn khiêm nhượng hiếm có: Ngài thường quỳ gối để viết thư cho thánh
Inhaxiô là Bề Trên của mình. Chúa đã hỗ trợ lòng nhiệt thành của thánh nhân
bằng nhiều phép lạ phi thường.
Ngày
02/12/1552, khi đang trên đường tới gần Trung Hoa thì ngài ngã bệnh và từ trần
tại đảo Tân Châu (Sancian). Xác ngài được đem về mai táng tại thành Goa bên Ấn
Ðộ.
Ðúng
70 năm sau, Ðức Grêgôriô XV đã phong ngài lên bậc Hiển Thánh (1622). Và đến năm
1904, Ðức Thánh Cha Piô X đặt ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo.
ALLELUIA: Is 33, 32
Alleluia, alleluia! - Chúa là Đấng xét xử, là Đấng ban
luật và là Vua chúng ta: Chính Người sẽ cứu độ chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 15, 29-37
"Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra
nhiều".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi
trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và
nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng
kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và
họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.
Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: "Ta thương
xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không
muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng". Các môn đệ thưa Người:
"Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn
no?" Chúa Giêsu nói với họ: "Các con có bao nhiêu chiếc bánh?"
Họ thưa: "Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ". Người truyền dân chúng
ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và
trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh
vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn
ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên
thuyền và đến địa phận Magađan.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
MỘT
TẤM LÒNG
Anh
Chị Em Thân Mến,
Hôm
nay, Đức Giêsu đã thực hiện một phép lạ cả thể là chữa lành bệnh tật và làm
phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Người không muốn làm một mình,
nhưng Ngài muốn các môn đệ chung chia nỗi thao thức với Ngài, vì thế, Ngài đã
gọi các ông lại và nói: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với
Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc
đàng”. Đức Giêsu đã khéo khơi gợi lòng bác ái nơi các môn đệ, và như thế, Ngài
đã dạy cho các ông bài học quý báu là phải biết lo lắng cho những người đang
cần sự giúp đỡ của họ.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như Đức Giêsu.
Cần có một tình thương bao la, không giới hạn giữa bạn và thù. Nếu những người
ốm đau, bệnh tật thời Đức Giêsu, họ đã tìm lại được sự bình an, hạnh phúc khi
gặp được Ngài, thì đến lượt chúng ta, mỗi người cũng phải làm cho khuôn mặt,
hành động và tình thương của Đức Giêsu được lan truyền và sống động nơi các
hành vi từ cử chỉ, ánh mắt đến nụ cười của mình được thấm đượm vị mặn Giêsu, để
những ai gặp được chúng ta, họ như gặp được nguồn bình an, sự cảm thông, lòng
thương xót và được hạnh phúc.
Bài
Tin Mừng hôm nay cũng thật ý nghĩa khi nó được đặt vào ngay trong Mùa Vọng, vì
Mùa Vọng gợi nhớ và nhắc nhở mỗi chúng ta nhớ lại tình thương của Thiên Chúa
trên cuộc đời của mình, đồng thời biết loan truyền tình thương ấy cho người
khác. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã làm cho dân chúng
an vui, hạnh phúc. Xin Chúa cũng ban cho chúng con được trở nên sứ giả của niềm
vui, bình an và hạnh phúc cho tha nhân. Amen.
__._,_.___
___________________&&&&
12/02/2014
Thứ
3 Tuần Thứ I Muà Vọng
ALLELUIA: Tv 84, 8
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho
chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 10, 21-24
"Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong
Chúa Thánh Thần".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần,
Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không
cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho
những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta
mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa
Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho
biết!"
Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:
"Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng
Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các
con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng
được nghe".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúc Tụng Thiên Chúa Cha
Anh
Chị Em Thân Mến,
Tin
Mừng hôm nay cho thấy, Đức Giêsu hoan hỷ dâng lời tạ ơn Chúa Cha, Ngài nói:
“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người
thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ”.
Như
vậy, đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa chứ không phải là kết
quả của tri thức, địa vị… Vì thế, đức tin không sinh hoa kết quả do lòng kiêu
ngạo trong sự ích kỷ, nhưng sẽ đơm bông, kết trái khi gặp được thửa đất tâm hồn
đơn sơ, chân thành do lòng yêu mến.
Điều
này, chúng ta thấy rất rõ thời Đức Giêsu nơi những người Biệt Phái, Luật Sĩ…Họ
tưởng mình nắm bắt được mọi sự, nhưng kỳ thực họ phỏng chiếu sự hiểu biết của
họ theo nghĩa thuần tục, vì thế, những chân lý, mầu nhiệm trong chương trình
của Thiên Chúa thì họ chẳng hiểu biết gì, ngay kể cả Đấng Cứu Thế họ cũng không
biết, thì làm sao hiểu được đường lối của Thiên Chúa ngang qua Đức Giêsu!
Muốn
hiểu được thánh ý Thiên Chúa, hẳn mỗi người chúng ta, trước mặt Chúa, cần phải
khiêm tốn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nếu không muốn nói là kẻ dốt nát, khờ
khạo…!
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên như trẻ nhỏ, khiêm tốn, đơn
sơ, chân thành trước mặt Chúa, bởi vì chúng ta thực ra chẳng có gì đáng để tự
hào, huyênh hoang cả. Chúng ta có là gì đi chăng nữa thì cũng là do tình thương
của Thiên Chúa ban chứ không do công trạng của mình. Bởi vậy, thay vì kiêu
ngạo, chúng ta hãy có tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho chúng ta
những điều cao trọng, mặc dù chúng ta không xứng đáng.
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con xin chúc tụng, tạ ơn Chúa vì những ân ban cao cả mà Ngài
đã ban cho chúng con là những kẻ bé mọn. Amen.
12/01/2014
Thứ
2 Tuần Thứ I Mùa Vọng
ALLELUIA: x. Tv 79, 4
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa, thì chúng con sẽ được rỗi. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 8, 5-11
"Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến
trong nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên
đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở
nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng:
"Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng:
"Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy
chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi
chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo
người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân
làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những
kẻ theo Người: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin
mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người
từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong
nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ
phải khóc lóc nghiến răng".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Niềm
tin của ông Đại đội trưởng
Anh
Chị Em Thân Mến,
Lòng
tin của viên Đại đội trưởng đã khiến Chúa Giêsu phải ngạc nhiên: ông tin rằng
Chúa Giêsu chỉ cần nói một lời, thì đầy tớ của ông, dù ở xa đến đâu cũng sẽ
được lành. Trước niềm tin mãnh liệt đó, Chúa đã phải thốt lên: “Tôi bảo thật
các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế.” (Mt 8,10).
Đối
diện với lòng tin của ông đại đội trưởng khiến chúng ta tự hỏi, đã bao lần
trong cuộc sống, chúng ta tỏ ra nghi ngờ Chúa, cụ thể, trong những trắc trở, bế
tắc, chúng ta tự mình loay hoay tìm cách giải quyết, bán víu vào những trợ lực
mau qua của con người, mà quên đi sức mạnh quyền năng của Chúa; trong những khó
khăn thử thách, chúng ta dễ nghi nan, ái ngại, nản chí, chưa biết nhìn mọi sự
qua lăng kính đức tin để thấy Chúa đang đồng hành với chúng ta trong mọi cảnh
huống của cuộc sống. Dẫu biết rằng có những lúc Ngài dường như im lặng, như
đang ngủ quên trên con thuyền đời ta, nhưng thực tế, Ngài vẫn luôn ở đầu bánh
lái để dẫn đưa con thuyền chúng ta cập bến bình an.
Mặt
khác, nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ tin tưởng vào khả
năng và thiện chí của tha nhân, dám để cho họ được tự do lớn lên theo khả năng
riêng mà Thiên Chúa ban cho họ và hết lòng giúp họ thăng tiến trong dự phóng
của Chúa dành cho họ.
Lạy
Chúa, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn, con người sẽ bớt khổ đau hơn, gia đình sẽ êm
ấm hơn và cộng đoàn sẽ vui hơn, khi mỗi người chúng con biết sống yêu thương,
biết nhạy bén và quan tâm đến nhu cầu của người khác. Xin cho chúng con trái
tim của Chúa để có thể chạnh thương đến những khổ đau của anh chị em con, để
hết mình dấn thân một cách quảng đại vì hạnh phúc của tha nhân; xin ban cho con
sự khiêm tốn thẳm sâu để dám cúi xuống với những người bất hạnh, để lau khô
những giọt nước mắt buồn đau của phận người bị ngược đãi, bị xúc phạm, bị chà
đạp lên danh dự và phẩm giá làm người. Và xin cho chúng con một đức tin đủ lớn,
để nhìn thấy Chúa trong mọi việc và nơi mọi người với một niềm hy vọng rằng,
cuối cùng sức mạnh tình yêu Chúa sẽ chiến thắng tất cả. Amen.