08/31/2014
Anh Chị Em Thân Mến,
Đi theo Chúa Giêsu chính là đáp lại lời mời gọi của Chúa, Con
đường mà Chúa Giêsu muốn là con đường : từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà
theo Chúa. Đấy chính là điều kiện bắt buộc cho tất cả những ai muốn theo Chúa.
Chúa luôn để mở cho sự tự do của con người : Ai muốn theo tôi thì hãy từ bỏ
mình và vác thập giá mình mà theo. Khi đã muốn, đã quyết định, thì phải chấp
nhận hai bước quan trọng, đó là từ bỏ chính mình và kế đó là vác thập giá của
mình và bước theo. Chúa không ép buộc bất cứ ai, Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do
và chọn lựa của con người, ai muốn thì chọn và khi đã chọn thì chấp nhận tất cả
những điều kiện kèm theo. Chúa cũng cho thấy những thử thách mà người theo Chúa
gặp phải, đó là chịu thiệt thòi, mất mát ở đời này thì sẽ được hạnh phúc đầy tràn
đời sau. Trái lại, nếu chỉ lo tìm kiếm vật chất đời này, tìm kiếm lợi lộc trần
gian, thì sẽ đánh mất hạnh phúc Nước Trời.Bước vào giờ kinh nguyện hôm nay,
chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô Hữu luôn biết kiên trì đi theo Chuá
chính là luôn biết từ bỏ, đó là từ bỏ tội lỗi, từ bỏ những tính hư nết
xấu của mình, tính ngạo mạn, tính ích kỷ của mình để được Chúa Kitô ở
cùng...Amen
BÀI ĐỌC II: Rm 12, 1-2
"Anh em hãy tiến thân làm của lễ sống động".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa,
hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa.
Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này,
nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết
điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn
Chúa.
ALLELUIA: Ga 6, 64b và 69b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là
sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 16, 21-27
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chuá Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải
đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ
bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người
rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu".
Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy,
con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên
Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn
theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng,
ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì
được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người
sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và
bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".
Đó là lời Chúa.Laỵ Chúa
Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
Tìm Gì,Được Gì Khi Theo Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
theo Đức Kitô luôn là một đòi hỏi và là một thách thức. Là đòi
hỏi vì con đường này chắc chắn sẽ là con đường hẹp, đòi hỏi phải hy sinh, phải
từ bỏ, chứ không phải là con đường dễ dãi, thoải mái. Theo Chúa là phải dám
chấp nhận bước vào con đường của Chúa, không thể đi đường ngang hay đi tắt đón
đầu, mà là một hành trình cố gắng bước đi từng ngày, theo sát Đức Kitô từng
bước, nên giống Đức Kitô. Theo Chúa luôn là một thách thức, vì không phải
bất cứ ai cũng có thể bước theo, mà phải là những người được Chúa tuyển chọn,
những người đặt niềm tin vào Chúa, cùng với sự cố gắng, quyết tâm vượt lên
chính mình, làm chủ bản thân cùng những dục vọng trong con người của mình. Là
một thách thức, vì khi theo Chúa, có nghĩa là bước vào một cuộc chiến đấu liên
tục, đương đầu với ma quỷ dục vọng, thế gian là những kẻ thù khi ẩn khi hiện,
là kẻ thù giấu mặt nguy hiểm.
Là những người được chọn để trở nên môn đệ Chúa Kitô, chúng ta
không tìm kiếm lợi lộc của thế gian này làm gia nghiệp, mà là tìm Đức Kitô làm
gia nghiệp, là hạnh phúc đời đời. Vì thế, chúng ta không thể tránh né thập giá,
cũng không thể từ chối con đường của Đức Kitô. Chúa đang muốn các tín hữu
đi qua con đường gia đình, tuân giữ giới răn lề luật của Chúa, bước theo
Chúa. Vì thế, mỗi chúng ta đừng chần chừ, cũng đừng đứng đắn đo, mà hãy vui vẻ
đón nhận hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của mình, chu toàn thật tốt đẹp nhiệm
vụ là cha mẹ vợ chồng, con cháu, cùng nhau bước theo lời mời gọi của Đức Kitô.
Chúng ta sẽ tìm được niềm vui, và hạnh phúc cùng với sự sống đời đời Chúa ban tặng
cho những ai đi trọn con đường Chúa muốn. Amen.
08/30/2014
Thứ
Bảy Tuần XXI.TN.A
ALLELUIA: 2 Tx 2, 14
Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi
chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng
ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30
"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào
hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa VInh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:
"Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của
ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một
nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi
và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai
nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu
tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi
họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng:
'Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác'.
Ông chủ bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung
tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự
vui mừng của chủ ngươi'. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: 'Thưa ông,
ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác'. Ông chủ
bảo người ấy rằng: 'Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín
trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui
mừng của chủ ngươi'.
"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: 'Thưa ông,
tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên
tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Đây của ông, xin trả lại
ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng
nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi
phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn
lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì
người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của
nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi
tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cộng tác với ơn Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
Qua đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa như ông chủ đi
công tác xa trao lại cho mỗi chúng ta một số bạc, tượng trưng cho tất cả những
gì Ngài ban cho chúng ta và bổn phận chúng ta là dùng số bạc đó để sinh lợi.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Ðấng dựng nên ta và ban cho chúng ta những khả
năng riêng, những nén bạc nhiều ít tùy ý Ngài. Chúa cũng chỉ đòi hỏi chúng ta
sinh lợi theo khả năng của mình. Thiên Chúa không bắt chúng ta phải làm những
gì vượt quá khả năng Ngài đã ban cho chúng ta, chỉ cần một chút trung thành là
chúng ta có thể làm trọn công việc của Ngài trao cho chúng ta.
Như vậy mỗi chúng ta hãy cố gắng sống trung thành và trọn vẹn
với những gì mình đã lãnh nhận, tức là chúng ta tích cực cộng tác với ơn của
Chúa, với tinh thần trách nhiệm để làm cho những ân huệ, những khả năng Chúa
ban và ngay cả sự hiện hữu của ta được sinh hoa kết quả trong cuộc sống hàng
ngày, là thời gian dường như Chúa vắng mặt. Chúng ta không nên có thái độ như
người lãnh một nén, xem Chúa như người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi
không vãi, nên đã lo sợ và đem chôn giấu nén bạc dưới đất, để rồi đến lúc đem
trả lại y nguyên. Chúa sẽ trách chúng ta như ông chủ trong dụ ngôn trách người
đầy tớ biếng nhác: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, anh đã biết ta gặt
chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi sổ bạc của tôi cho
các chủ ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu hồi của thuộc về tôi cùng với số lời
chứ. Vậy, các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người có mười
nén". Chúng ta không nên nghĩ xấu cho Chúa để rồi sống mà lúc nào cũng nơm
nớp lo sợ Ngài. Nhưng hãy sống đơn sơ phó thác như con thảo đối với cha mình và
yêu thương anh chị em. Khi sống trong tình thương và gắn bó với Thiên Chúa,
chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy sợ hãi nhưng là luôn sống tích cực trong phận vụ
của mình trong sự cậy trông và tin tưởng vào tình thương quan phòng của Thiên
Chúa.
Lạy Chúa,Xin ban cho chúng con một đức tin vững bền để chúng con
trung thành với ơn mình đã lãnh nhận là làm phát sinh những điều thiện hảo, nhờ
đó mọi người sẽ được hưởng niềm vui của ngày Chúa đến trong vinh quang.Amen
__._,_.___
08/29/2014
Lễ Nhớ Thánh GIOAN Bị Trảm
ALLELUIA: Mt 5, 10
Alleluia, alleluia! - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công
chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 6, 17-29
"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy
Giả đặt trên đĩa".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Marcô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục:
nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan
bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần
Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê
kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại.
Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.
Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết
tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ
Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các
quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin,
trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa
nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp:
"Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con
muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua
buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho
thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên
đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho
thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.
Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong
mồ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
CHỨNG NHÂN CHO SỰ THẬT
Anh Chị Em Thân Mến,
Thánh Gioan Tẩy giả được mệnh danh là người mở đường cho Đấng
Cứu Thế và là người làm chứng cho sự thật bằng cái chết của mình. Cả cuộc đời
và lời rao giảng của ngài luôn “nhất ngôn, nhất hành”.
Thật thế, ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, ngài đã là tiếng kêu trong
hoang địa: hãy dọn đường, bạt lối, san bằng những trở ngại trong tâm hồn để đón
nhận Đấng Cứu Thế đến. Sau cùng, cái chết của ngài minh chứng cho thấy một tâm
hồn không quanh co, lắt léo. Thánh Gioan không chấp nhận gian dối. Thánh nhân
là con người khẳng khái, cương trực từ trong lời nói đến hành động.
Thật vậy, chỉ vì là chứng nhân cho sự thật, nên ngài không thể
chấp nhận chuyện phi nhân, vô đạo đức của cuộc tình trái khuấy nơi vua Hêrôđê
và bà Hêrôđia. Vì vậy, cái chết và chiếc đầu trên mâm là cái giá phải trả cho
sự công chính nơi Gioan.Nếu Gioan được biết đến là con người cương trực, công
chính thì Hêrôđê lại được biết đến là một con người nhu nhược, bê tha, tàn nhẫn
và thiếu quyết đoán trong vai trò lãnh đạo. Quả thật, chỉ vì lời hứa dựa trên
cảm tính trong lúc chè chén say sưa nên đã xảy ra hết sức thô bạo, coi thường
luật pháp, dẫn đến sự tàn nhẫn khi đang tay giết chết một vị ngôn sứ vô tội để
thỏa mãn thú tính đê hèn của mình.
Trong thế giới ngày hôm nay, vẫn còn đó không ít những người ham
danh, lợi, thú… mà quyết định thiếu khôn ngoan, thiển cận, ích kỷ, đê hèn, chỉ
nghĩ tới mối lợi đê tiện của cá nhân mình mà quên đi việc lớn: “đại nghĩa”. Vì
thế, họ sẵn sàng: hối lộ, gian dối, chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt tự do… những
con người đó, hẳn họ là hình ảnh của Hêrôđê và Hêrôđia của thời đại hôm nay.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy noi gương Gioan,
can đảm làm chứng cho sự thật dù có bị thiệt thòi hay coi thường… Nhưng như
Gioan, chúng ta xác định thật rõ: chúng ta thuộc về Chúa, về Ánh Sáng, về Sự
Thật. Chính vì thế, làm chứng cho sự thật là thuộc về Ánh Sáng. Chết cho sự
thật là nhân đức anh hùng để nói cho mọi người biết mình đang tự do ở trong Ánh
Sáng.
Lạy Chúa, làm chứng cho sự thật không phải là chuyện dễ. Vì thế,
xin Chúa ban ơn trợ giúp, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn trở nên chứng
nhân cho sự thật. Amen.
--------------------------@@@@@
08/27/2014
08/27/2014
Lễ Nhớ
Thánh Augustinô
ALLELUIA: Cl 3, 16a và 17c
Alleluia, alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào
trong anh em; anh em hãy nhờ Đức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 24, 42-51
"Các con hãy sẵn sàng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con
hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải
biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh
phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn
sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.
"Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan
mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ?
Phúc cho đầy tớ ấy, khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các
con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy
xấu, nghĩ trong lòng rằng: 'Chủ tôi về muộn', rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ,
lại còn chè chén với lũ say sưa: chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ,
vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra, và cho nó chung số phận với những
kẻ giả hình: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Quá Khứ và Tương Lai
Anh Chị Em Thân Mến,
Mỗi khi mừng kính một vị thánh nào đó, thường chúng ta hay kể về
những nhân đức trổi vượt, những chuyện phi thường, công danh hiển hách… nơi các
ngài. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay mừng kính một vị thánh có thể nói là “rất
khác” với các đấng thánh khác. Ngài là một con người trụy lạc, phóng túng, ăn
chơi trác táng, ngang tàng, khó dạy…
Thể hiện rõ nhất khi Augustinô công khai chống đức tin và Giáo Hội
khi theo chủ thuyết Manichê (Nhị Nguyên). Đây là chủ thuyết lạc giáo chống lại
Giáo Hội thời bấy giờ. Không những thế, Augustinô còn hiên ngang xa đà vào con
đường dục vọng khi ăn ở và chung chạ với hai người con gái ngoài hôn thú.
Sự ngông cuồng, ngang ngược của Augustinô chứng minh cho thấy, bản
chất của ngài là thích tự do, không bị ràng buộc. Thế nên, chúng ta không lạ gì
khi ngài quyết định đi sang Milanô nước Ý để tránh sự theo dõi và chăm sóc của
người mẹ. Tại đây, ngài tiếp tục đi theo con đường tội lỗi để chạy theo danh
vọng, phù hoa và khoái lạc.
Trên đây chính là sự thật về cuộc đời của thánh Augustinô mà chính
ngài đã kể lại trong cuốn “Tự Thuật”. Có lẽ nhiều người nghe thấy cuộc đời của
một vị thánh lừng danh mà lại có những năm tháng đen tối kinh hoàng trong tội,
hẳn đã không chấp nhận và tin nổi tại sao lại có thể trở thành đấng “rất thánh”
trong khi còn trẻ thì lại “rất đời”!Tuy nhiên, điều mà con người tưởng chừng
như không thể, thì Thiên Chúa lại hoàn toàn có thể: “Vì không có việc gì mà
Thiên Chúa không làm được”.
Khi nói đến cuộc đổi đời của thánh Augustinô, chúng ta không thể
không nhắc đến mẫu gương cầu nguyện và hy sinh của người mẹ là thánh Mônica.
Mẹ ngài là một người đức hạnh, luôn yêu thương, hy sinh và chấp
nhận tất cả cho chồng và con để xây dựng hạnh phúc gia đình. Không chỉ dừng lại
ở đấy, bà còn thao thức và trăn trở tột cùng khi thấy con mình đang xa dần sự
sống đời đời là ơn cứu độ.Vì không muốn con mình bị trầm luân trong tội và mất
hạnh phúc Thiên Đàng, nên bà đã cầu nguyện trong chay tịnh và nước mắt, đồng
thời theo con đến tất cả mọi ngóc nghách hầu mong sao cho con mình được ơn trở
lại Quả thật, Thiên Chúa đã ân thưởng và ban tặng cho bà ân huệ lớn lao:Từ khi
trở thành người Công Giáo, Augustinô đã hoàn toàn đổi mới về tư duy, lối sống
và chọn lựa:Nếu trước kia, Augustinô là một con người không có gì để khen, thì
nay, nhờ sự trở lại, ngài đã được nhiều thế hệ ca ngợi.
Nếu trước kia Augustinô là người lớn lên trong tội, sống trong tội,
vương vấn tội lụy trần ai, thì giờ đây ngài là một con người tốt lành thánh
thiện. Ngài yêu mến Thiên Chúa đến say mê, đến nỗi khi cảm nghiệm được tình yêu
củaThiên Chúa dành cho mình, ngài đã thốt lên: “Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn
màng!”; và “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, linh hồn con luôn khắc khỏai
cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa ”.Mừng lễ thánh Augustinô hôm nay, chúng
ta học được bài học từ sự kiên trì, hy sinh trong nước mắt và cầu nguyện của
thánh Mônica. Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa vì: “Đối với con người
thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể”.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con được trở về
với Chúa từng ngày, để không bị rơi vào thất vọng . Amen.
08/27/2014
Lễ Nhớ Thánh Nữ Monica
ALLELUIA: Pl 2, 15-16
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy tích trữ lời ban sự sống, anh em
hãy chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 27-32
"Các ngươi là con cháu những kẻ đã
giết các tiên tri".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh
Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những
luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài
có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi
cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các
ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt
phái giả hình, các ngươi xây đắp phần mộ các tiên tri, trang hoàng mồ mả những
người công chính, và các ngươi nói rằng: 'Nếu chúng tôi sống thời cha ông chúng
tôi, ắt chúng tôi không thông đồng với các ngài trong việc đổ máu các tiên
tri'. Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết
các tiên tri. Vậy các ngươi cứ đong cho đầy đấu của cha ông các
ngươi". Đó là lời Chúa.Lạy
Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
Mừng Kính Thánh Monica
Anh Chị Em Thân Mến,
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hai điều cốt
yếu sau:Trước hết về đời sống đạo đức thánh thiện qua việc đọc kinh, lần chuỗi,
tham gia các hội đoàn, đóng góp cho xứ đạo, cho Giáo Hội là điều rất đáng khen
ngợi. Nhưng không ít người đã dựa vào những công đức của mình mà kể công với
Chúa, với Giáo Hội, thậm chí còn kiêu hãnh và khinh dễ người khác. Đó là điều
đáng trách.
Thánh Mônica mà chúng ta mừng kính hôm nay luôn luôn biết cậy dựa
vào Thiên Chúa, nhất là qua việc cầu nguyện. Ngài cậy vào ơn Chúa để giúp cho
gia đình của mình, nhất là người chồng và người con đang sống trong tình trạng
tội lỗi. Vì biết nương tựa vào Chúa, ngài đã cầu nguyện suốt 20 năm trời. Và
cuối cùng Chúa cũng nâng đỡ và giúp sức cho ngài bằng cách cho chồng và con của
ngài được ơn hoán cải.
Tiếp đến, rất nhiều lần chúng ta rất sáng suốt về người khác nhưng
lại không biết rõ mình hoặc không muốn thấy rõ mình. Chúng ta thường phê phán
người khác làm những việc sai trái trong khi đó chính chúng ta cũng đang rơi
vào sai trái đó. Chúa nhắc nhở chúng ta, hãy nhìn lại mình và thật lòng chấp
nhận những sai trái của mình để sửa đổi.
Lạy Chúa, con luôn chỉ trích những sai trái của người khác nhưng
không thích hoặc không muốn thấy những sai trái của mình. Xin cho chúng con
luôn biết thật lòng đón nhận những yếu hèn của mình và can đảm sửa đổi để mỗi
ngày con được trở nên hoàn thiện hơn. Amen.
08/26/2014
Thứ
3 Tuần thứ 21 TN năm A
ALLELUIA: Ep 1, 17-18
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế
nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 23-26
"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều
kia".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi
những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi
hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình,
lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều
này và không bỏ các điều kia.
"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một
con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những
luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên
trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù,
hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Thái độ vụ hình thức
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay ghi lại hai lời kết án của Chúa đối với thái độ
vụ hình thức. Trước hết là việc giữ luật bên ngoài thật tỉ mỉ, mà không có lòng
đạo đức thật, không thi hành công bằng và tình yêu thương.
Trong Do thái giáo, luật đóng thuế thập phân trên những sản phẩm
con người làm ra là một hành động tôn giáo để nhìn nhận quyền tối cao của Thiên
Chúa. Theo luật Môsê được ghi trong sách Thứ Luật, thì chỉ buộc trả thuế thập
phân trên những sản phẩm chính là gạo, rượu, dầu, con vật đầu lòng. Thế nhưng,
có lẽ vì quá sốt sắng, những Luật sĩ và Biệt phái muốn áp dụng thuế thập phân
cho những sản phẩm nhỏ, không cần thiết như: bạc hà, thì là, rau húng.
Chúa Giêsu không kết án các Luật sĩ và Biệt phái vì sự tuân giữ
luật Môsê một cách tỉ mỉ; nhưng Ngài kết án vì thái độ không trung thực: họ
tuân giữ những điều hết sức nhỏ để tỏ ra mình sốt sắng đạo đức, nhưng họ lại
lỗi phạm những điều lớn về đức công bằng và tình yêu thương, họ làm như thế
chẳng khác nào lọc lừa con muỗi ra ngoài, nhưng lại nuốt con lạc đà nguy hiểm
hơn.
Thái độ vụ hình thức thứ hai của các Luật sĩ và Biệt phái còn
được thể hiện trong sự tuân giữ những nghi thức bên ngoài, mà không chăm lo
tinh tuyền bên trong: họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, mà bên trong tâm hồn thì
đầy cướp bóc, tham lam. Việc tuân giữ nghi thức thanh tẩy bên ngoài, việc đến
nhà thờ đọc kinh ngoài môi miệng mà thôi chưa đủ, cần phải để cho ơn Chúa biến
đổi tận bên trong tâm hồn ngõ hầu trở nên con người mới. Sự hoán cải nội tâm
quan trọng hơn và phải đi trước những thực hành đạo đức bên ngoài để tránh thái
độ giả hình, vụ hình thức đáng bị Chúa khiển trách.
Nguyện xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi những tham lam,
ích kỷ, hẹp hòi. Xin cho chúng ta sống ngay chính bên trong cũng như bên ngoài,
sống điều chúng ta nói trên môi miệng để làm chứng cho Chúa giữa mọi người.Amen
08/25/2014
Thứ
2 Tuần thứ 21 TN năm A
ALLELUIA: 2 Cr 5, 19
Alleluia, alleluia! - Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giải
hoà thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 13-22
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui
mù".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi,
hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không
cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng
để cho vào.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái
giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi
thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái
giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người
tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành
con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.
"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!
Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai
lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ
thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo
rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên
bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn
thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?
"Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi
sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và
Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà
Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tội Mù Quáng
Anh Chị Em Thân Mến,
Ba lời lên án của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay có cùng một
điểm chung là sự mù quáng. Vì mù quáng, các Luật sĩ và Biệt phái chẳng những
không được vào Nước Trời, mà còn cản trở những ai muốn vào đó; vì mù quáng, họ
chỉ muốn khoe khoang lòng nhiệt thành tông đồ của họ, chứ không thực sự nhằm
đến ơn cứu rỗi của những người họ muốn đưa về cùng Chúa; vì mù quáng, họ thay
đổi luật Chúa theo ý riêng để có lợi cho cá nhân, chứ không thực sự màng đến
luật Chúa.
Ðó là ba lời kết án của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã tự ví mình như
người chăn chiên nhân lành đi tìm chiên lạc, như thầy thuốc cần cho bệnh nhân,
như một Vị Thiên Chúa quyền năng sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội
lỗi. Thế nhưng, Ngài đã không sợ đưa ra những lời kết án mạnh mẽ, thẳng thắn: "Khốn
cho các ngươi", không phải vì Ngài không còn lòng nhân từ và tha thứ,
nhưng vì sự cứng lòng chai đá của con người đã đến mức tột cùng; không hoán cải
khỏi thái độ giả hình, mù quáng, lạm dụng tôn giáo, con người không thể hưởng
được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa.
Ước gì Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta khỏi thái độ mù
quáng, khép kín, tư lợi, và cho chúng ta biết sống khiêm tốn, chân thành trước
mặt Chúa và đối với anh em, để chúng ta xứng đáng hưởng chúc lành của
Chúa.Amen.
08/24/2014
Chúa Nhật 21TN năm A
Lời Dẫn Nhập Chúa Nhật 21 TN năm A
Lời Dẫn Nhập Chúa Nhật 21 TN năm A
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 21 thường niên. Phêrô tuyên xưng Chúa
Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.Chúa không lấy sự đạo đức của
một người nào đó làm trụ cột cho Giáo Hội, nhưng Chúa đã lấy đức tin của Simon
Phêrô và cả sự giới hạn của ông và trao cho ông Giáo Hội của Ngài: Con
là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền lực ma quỷ sẽ không
thắng nổi. Chúa đã không nại đến sự thánh thiện của Simon Phêrô và các tông
đồ, Chúa cũng không chọn con người hoàn hảo và trung thành như Gioan để trao
quyền thủ lãnh, nhưng Chúa lại chọn Phêrô cùng với sự yếu đuối của ông, để qua
ông, mọi thành phần của Giáo Hội luôn khiêm tốn nhìn lại sự khiếm khuyết của
mình để biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời để dễ thông cảm
với những người yếu đuối hơn.Bước vào Giờ Phụng vụ hôm nay, chúng ta cùng hiệp
lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục và mọi Kitô Hữu. Xin cho tất
cả mọi người luôn là những chứng nhân tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô, Con
Thiên Chúa hằng sống.Amen
BÀI ĐỌC II: Rm 11, 33-36
"Mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên
Chúa: sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao
dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người?
Hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ
Người và trong Người: nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn
Chúa.
ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật
và là sự sống: không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 16, 13-20
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi
các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa:
"Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là
Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần
các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon
con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con,
nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Đá,
trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng
được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất,
trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi
mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Đức
Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ
phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng
tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián
Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải
như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy
lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những
sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
Vững Tin Vào Thiên Chúa
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa chọn Simon Phêrô làm nền tảng cho Giáo Hội và trao cho ông
quyền cầm buộc và tháo cởi, quả là một mầu nhiệm, và lời Ngài hứa sẽ bảo vệ
Giáo Hội kiên vững trước những sự chống đối của Satan quả là kỳ diệu hơn nữa.
Điều đó cho chúng ta thêm vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, và hết lòng
yêu mến gắn bó với Giáo Hội là mẹ của chúng ta, đồng thời khiêm tốn vâng nghe
theo lời giảng dạy của Phêrô và các Đấng kế vị Ngài.
Satan và thế gian không thích Giáo Hội, vì thế đã tìm đủ mọi
cách hết sức tinh vi để tách lìa chúng ta khỏi sự hiệp thông với Giáo Hội.
Chúng ta xác tín rằng chỉ có một Giáo Hội Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và
Tông truyền do Chúa Giêsu thiết lập, của Chúa Giêsu, và được trao cho Phêrô và
các tông đồ. Vì thế hãy cảnh giác với những mưu mô của Satan, vì nó có thể dùng
cả cái vỏ đạo đức, những người bên ngoài xem như đạo đức để gieo vào trong
chúng ta sự nghi ngờ Phêrô và giáo Hội của Ngài, và muốn tách chúng ta ra khỏi
sự hiệp thông với ngai tòa Phêrô. Một khi từ chối sự hiệp thông với Phêrô và
các Đấng kế vị là tự mình tách ra khỏi Giáo Hội của Chúa Kitô. Bên cạnh đó hãy
cầu nguyện thật nhiều cho các vị chủ chăn của chúng ta, hãy làm hết sức mình để
xây dựng sự hiệp thông hiệp nhất trong Giáo Hội, đừng vì bất cứ lý do gì mà
chúng ta tách lìa khỏi Giáo Hội.
Không chỉ hiệp thông và xây dựng Giáo Hội phổ quát, chúng ta còn
được mời gọi cầu nguyện, công tác để xây dựng Giáo hội địa phương là Giáo Phận
là Giáo xứ, vì nơi Giáo Hội địa phương này, chúng ta được sinh ra trong đức
tin, được nuôi dưỡng bằng các bí tích, được chăm sóc mục vụ từ nơi các chủ chăn
của chúng ta. Hãy gắn bó bằng lời cầu nguyện, bằng hiệp thông, cộng tác, đừng
bao giờ biến mình trở thành kẻ đứng bên ngoài mà chỉ trích Giáo Hội, nhưng hãy
đặt mình trong địa vị của những người con, cùng chung tay xây dựng Giáo phận,
Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Hãy biến gia đình thực sự trở thành giáo hội tại gia, thành đền
thờ nơi Thiên Chúa hiện diện, bằng việc mỗi thành viên biết canh tân đổi mới
đời sống của mình mỗi ngày, sống gắn bó trong tình yêu thương và tạo lập nên
nếp sống đạo đức cho gia đình qua các giờ kinh, qua việc lắng nghe Lời Chúa,
cùng nhau tham dự thánh lễ, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn của cuộc sống.
Hãy tự hào vì mình là thành viên của Giáo hội, là con cái của Giáo
Hội có Chúa Kitô là đầu, là Thủ lãnh và luôn tin tưởng rằng Thánh Thần của
Thiên Chúa luôn luôn hoạt động và hướng dẫn Hội Thánh, đồng thời mỗi người hãy
để Thánh Thần canh tân biến đổi bản thân và góp phần vào việc canh tân Hội
Thánh bằng chính đời sống thánh thiện mỗi ngày. Amen .
08/23/2014
Thứ Bảy Tuần 20 Thường Niên Năm A
|
ALLELUIA: x. Cv 16, 14b
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con,
để chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 23, 1-12
"Họ nói mà không làm".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng:
"Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ
nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi
của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta:
còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý
cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được
chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường
phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi
đừng muốn được người ta gọi là "Thầy", vì các ngươi chỉ có một Thầy,
còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới
đất là "cha", vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các
ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là "người chỉ đạo": vì các ngươi có
một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người
phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình
xuống, sẽ được nâng lên".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Thái Độ Giả Hình
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay không phải là một bản án trút xuống một vài
thành phần nào đó trong Giáo Hội, mà phải là một lời mời gọi sám hối cho mọi
người. Quả thật, Chúa Giêsu không chỉ kết án thái độgiả hình của
những biệt phái, mà còn kêu gọi mọi người hãy đềphòng thái độ giả hình ấy.
Giả hình là căn bệnh chung của tất cảnhững ai mang danh Kitô. Thật thế,
nếu giả hình là tách biệt giữa niềm tin và cuộc sống, thì có ai trong
chúng ta dám tự phụ mình không rơi vào một thái độ như thế?
Giả hình vẫn là cơn cám dỗ cơbản và triền miên trong cuộc sống người
Kitô hữu. Khi căn tính Kitô chỉ là một danh xưng mà không được thể hiện
trong cuộc sống hàng ngày, khi sinh hoạt tôn giáo chỉ đóng khung trong bốn
bức tường nhà thờ, khi lòng đạo đức được thúc đẩy bởi khoe khoang, tựphụ, khi
cuộc sống đạo không là lối sống về niềm tin, mà là trở ngại cho nhiều
người đến với Chúa và Giáo Hội, phải chăng đó không là một cuộc sống giả hình?
Câu hỏi mà chúng ta không ngừng đặt ra là cuộc sống đạo của tôi
có thực sự là một đóng góp vào việc cải tạo một xã hội đang băng hoại về đạo
đức và những giá trị tinh thần không? Giáo Hội mà tôi là thành phần, có
xứng đáng là điểm tựa đạo đức cho nhiều người không?
Xin Chúa soi sáng hướng dẫn chúng ta để chúng ta không
ngừng nhìn lại bản thân và nhận ra những thiếu sót lầm lỡ trong cuộc sống
đạo, ngõ hầu từ đó chúng ta quyết tâm vươn lên mỗi ngày trên đường theo
Chúa.Amen
08/22/2014
Thứ 6 Tuần thứ 20 TN năm A
Lễ Nhớ Mẹ Nữ Vương
ALLELUIA:
Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở
cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 1, 26-38
"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ
Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là
Giuse, thuộc chi họ Đavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh
nữ và chào rằng:
"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được
chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời
chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được
nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người
sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người
ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và
triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó
xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền
Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Đấng Bà sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và đưọc
gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong
lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son
sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như
lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.
Đó là lời Chúa. Lay Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Đức Maria Nữ Vương
Anh Chị Em Thân Mến,
Khi Mẹ Maria trả lời “Xin Vâng” với Chúa Cha để đem Chúa Giêsu
Kitô vào thế giới loài người. Thân xác Đức Maria trở nên cực thánh khi cưu mang
Đức Kitô. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca chỉ cho chúng ta một trái tim
hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, yêu mến Ngài, và uớc muốn làm mọi sự cho
Ngài và tuân phục Ngài. Được Chúa chúc phúc, Đức Maria tuân theo kế hoạch cứu
độ, và hiến đâng trọn đời cho Chúa.
Vì vậy Mẹ Maria rất thánh được tôn vinh lên địa vị cao quí nơi
ngai tòa Thiên Chúa Ba Ngôi, từ nơi này Thiên Chúa cho các thánh thấy rõ Thiên
Chúa đời đời hằng hữu và mọi thụ tạo đều tuỳ thuộc thánh ý Chúa. Được tràn đầy
ân sủng vượt trên mọi thụ tạo, ở trần thế, Đức Maria đã hạ mình xuống địa vị
thấp hèn nhất, thì nay, trên thiên quốc, Mẹ được nhận lấy địa vị tối cao và
tham dự quyền chăm sóc mọi tạo vật. Mẹ là Nữ Vuơng, là Đấng Bảo Vệ, là Trạng
Sư, là Mẹ và Thầy Giáo hội lữ hành. Mẹ giúp đỡ và cứu vớt mọi nỗi thống khổ,
vất vả, cực nhọc, và ưu phiền của nhân loại.
Phụng vụ hôm nay nhắc tới việc Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức
Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta đạt tới
phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa.
Mẹ Maria đã chia sẻ mọi việc làm và nỗi thống khổ của Đấng Cứu
Chuộc nhân thế. Mẹ đã đứng bên thánh giá lúc Chúa lìa trần và Chúa thưởng Mẹ
xứng với tình yêu và công nghiệp của Mẹ và Mẹ được xưng tụng là Nữ Vuơng thiên
đàng và Nữ Vuơng cả vũ trụ vạn vật.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là nguồn mạch của sức mạnh, hy vọng và
yêu thương nơi Đức Maria. Xin hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn con, xin ban sức
mạnh, hy vọng và tình yêu nơi con để Vua Vinh Hiển ngự vào lòng mỗi người chúng
con.Amen
08/21/2014
Thứ
5 Tuần Thứ 20 TN năm A
(Cầu nguyện cho linh hồn Maria là me của chi Nhi Tâm va chi Huyen My mới qua đời)
ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a
Alleluia, alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng
đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 22, 1-14
"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc
cưới".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ
lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm
tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc
cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: 'Hãy nói
cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc
vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới'. Nhưng
những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì
đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua
nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và
thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: 'Tiệc cưới
đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra
các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới'. Các đầy tớ liền đi ra
đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự
tiệc.
Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó
một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: 'Này bạn,
sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?' Người ấy lặng thinh. Bấy giờ
vua truyền cho các đầy tớ rằng: 'Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm,
ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!' Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn
những kẻ được chọn thì ít".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tiệc Cưới Nước Trời
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong rất nhiều sinh hoạt và hình ảnh của cuộc sống, Chúa Giêsu
đã chọn bữa ăn như dấu chỉ ưu việt nhất để rao giảng Tin Mừng của Ngài. Nước
Trời giống như một tiệc cưới, đây là một trong những hình ảnh được Chúa Giêsu
sử dụng nhiều nhất để nói lên niềm vui của Nước Trời. Chúa Giêsu cũng mặc cho
bữa tiệc của Ngài một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt. Chúng ta nhớ lại tiệc cưới
Cana, trong đó Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu để khách dự tiệc được tiếp
tục cuộc vui. Ngài dự tiệc do Lêvi, do Zakêu và rất nhiều người thu thuế khoản
đãi; Ngài đồng bàn với họ, chia sẻ một tấm bánh và uống một chén rượu với họ.
Không những đồng bàn với những người tội lỗi, Chúa Giêsu cũng
không từ chối lời mời của những người Biệt phái, những người giàu có. Ngài chia
sẻ bữa ăn thân thiết với gia đình Marta, Maria và Lazarô tại Bêtania. Ngài
thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa ăn cuối cùng của Ngài với các môn đệ. Sau
khi sống lại, Ngài ngồi đồng bàn với hai môn đệ trên đường Emmau. Ngài hiện ra
trên bờ hồ và chuẩn bị bữa ăn cho các môn đệ, rồi Ngài cùng ăn cùng uống với
các ông.
Bữa ăn là nơi thể hiện của những giá trị cao quí nhất trong cuộc
sống của con người, như gặp gỡ, hiệp thông, trao ban, chia sẻ, hân hoan. Chính
vì ý nghĩa cao quí ấy, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh bữa tiệc để nói lên những
thực tại Nước Trời. Ðến đây, chúng ta hiểu được ý nghĩa của hình ảnh chiếc áo
cưới mà thực khách phải mặc vào khi dự tiệc cưới. Chiếc áo cưới ấy chính là tâm
tình gặp gỡ, chia sẻ, trao ban, hân hoan mà con người phải mặc lấy để thuộc về
Nước Trời.
Có người đã tưởng tượng ra Thiên đàng, hỏa ngục như hai bàn
tiệc. Bàn tiệc dưới hỏa ngục cũng mâm cao cỗ đầy, thế nhưng khách dự tiệc thì
ngồi ủ rũ buồn thiu, bởi vì mỗi người đều cầm trong tay một đôi đũa dài đến độ
thức ăn thì gắp được, nhưng không thể đưa thức ăn vào miệng. Bàn tiệc trên
Thiên đàng cũng y hệt, nhưng khác một điều, là thay vì gắp thức ăn cho vào
miệng mình, người ta lại gắp thức ăn và đưa vào miệng người đối diện, thế là
vui vẻ cả, vì ai cũng được ăn uống no nê.
Ước gì niềm vui bàn tiệc thánh mà chúng ta tham dự cũng được
tiếp tục thể hiện trong đời thường của chúng ta. Ước gì cả cuộc sống chúng ta
luôn được diễn ra trong gặp gỡ, chia sẻ, trao ban, vui tươi, nhờ đó chúng ta
cảm nhận được niềm vui đích thực của Nước Trời và thắng vượt được mọi khó khăn
thử thách trong cuộc sống.Amen
08/20/2014
Thứ
4 Tuần thứ 20 TN năm A
(Cầu
nguyện cho linh hồn Maria là me của chi Nhi Tâm va chi Huyen My mới qua đời)
ALLELUIA: Tv 118, 135
Alleluia, alleluia! - Xin Chúa tỏ cho tôi tớ Chúa thấy
long nhan hiền hậu, và dạy bảo con những thánh chỉ của Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 20, 1-16a
"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng:
"Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình.
Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai
họ đến vườn của ông.
"Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người
khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: 'Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho
ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng'. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và
thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
"Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy
có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: 'Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày
như thế?' Họ thưa rằng: 'Vì không có ai thuê chúng tôi'. Ông bảo họ rằng: 'Các
ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta'.
"Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: 'Hãy
gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến
trước hết'. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.
Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ
cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà
rằng: 'Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó
nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?' Chủ nhà trả lời với một kẻ
trong nhóm họ rằng: 'Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã
không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn
trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn
sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?'
"Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết
sẽ nên sau hết".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Giá Trị Và Nhân Phẩm Con Người
Anh Chị Em Thân Mến,
Qua câu chuyện ngụ ngôn về người chủ vườn và các công nhân làm
vườn nho, Chúa Giêsu đã diễn tả lòng quảng đại và lòng bác ái vô biên của Thiên
Chúa đối với nhân loại. Ngài đã dùng một thực tại rất gần gũi với đời sống xã
hội của người Do Thái đương thời là vào thời ấy các công nhân thường hay đứng
đợi ở những nơi công cộng như chợ búa chẳng hạn, để chờ các chủ nhân đến mướn
làm việc. Thường là những công việc làm ngắn hạn, có khi chỉ là một ngày công
mà thôi cho nên nếu ngày nào mà có những công nhân đó không có việc làm có
nghĩa là ngày ấy thiếu những bát cơm nóng trên bàn ăn của gia đình.
Trong chuyện ngụ ngôn hôm nay, người chủ nhân đã gọi các công
nhân làm việc vào giờ cuối cùng nhưng đã rộng lượng trả tiền thù lao cho họ
ngang bằng với tiền trả cho những người làm việc cả ngày. Qua lối nói ẩn dụ này
Chúa Giêsu cho thấy lòng nhân ái của Chúa Cha đối với nhân loại, nhất là đối
với những kẻ tội lỗi, những người bị áp bức và bị đẩy ra bên lề của xã hội
phong kiến thời ấy. Có những người thất nghiệp không phải vì họ lười biếng
không chịu làm việc mà vì hệ thống kinh tế thời đó không tạo ra công ăn việc
làm cho người dân. Người chủ nhân mướn và trả công thật hậu cho những người làm
việc vào giờ chót, cho thấy tấm lòng quảng đại bao la của ông, vì nếu ông chỉ
trả lương đúng theo số giờ họ đã làm việc thì chắc chắn là gia đình của những
người này sẽ thiếu ăn trong ngày hôm đó.
Thiên Chúa chính là vị chủ nhân tốt lành và quảng đại với tất cả
tạo vật của Ngài. Ngài luôn quan tâm và thương xót nhân loại, nhất là đối với
những người đau khổ về mặt vật chất lẫn tinh thần như lời Ngài nói: "Tất
cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi
dưỡng". Như thế, người chủ nhân đã rộng lòng trả tiền lương cho tất cả các
công nhân ngang bằng nhau, không kể họ làm việc vào giờ nào, điều đó không phải
là sự bất công. Người chủ vườn là Thiên Chúa luôn công bằng với các tạo vật của
Ngài, ai làm việc nhiều giờ hay ít giờ đối với Ngài không là việc thiết yếu;
điều quan trọng là ý định và thái độ làm việc của các công nhân.
Thiên Chúa yêu mến những ai phục vụ Ngài bằng với tinh thần yêu
thương và hân hoan chứ không làm việc vì muốn được hưởng công hậu hay vì mục
đích tham vọng cá nhân. Sự làm việc có một giá trị thiêng liêng đối với con
người vì qua sự làm việc, con người làm vinh danh Thiên Chúa và cộng tác vào công
trình sáng tạo và cứu độ của Ngài. Qua công việc làm, con người trở nên hữu ích
và góp phần vào công việc xây dựng và làm thăng tiến xã hội, và cũng qua đó tìm
thấy giá trị và nhân phẩm của mình.
Qua chuyện ngụ ngôn hôm nay những công nhân được mướn làm giờ
đầu tiên ám chỉ đến dân tộc Israel, là dân tộc đã được Thiên Chúa chọn làm dân
riêng và được Ngài mạc khải chương trình cứu độ, nhưng dân Do Thái đã từ khước
Thiên Chúa lại còn giết hại Con Một do Ngài sai tới để cứu chuộc thế gian.
Nhưng tình yêu thương được thể hiện qua công trình cứu độ của Thiên Chúa không
giới hạn trong quốc gia Do Thái mà còn mở rộng đến mọi dân tộc trên thế gian.
Các công nhân được gọi làm việc trong vườn nho vào giờ cuối cùng
là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả các dân ngoại đã từng hưởng ơn cứu độ của
Thiên Chúa như Ngài đã ban ơn cho dân Do Thái.
Lạy Chúa,
Xin dạy cho chúng con biết phục vụ Chúa và những anh chị em khác
với lòng quảng đại và niềm hân hoan. Xin cho chúng con biết dâng hiến nhiều hơn
là cầu xin cho sự ích lợi của riêng mình.Amen
------------------------------@@@@
08/19/2014
08/19/2014
Thứ
3 Tuần thứ 20 TN năm A
(Cầu nguyện cho linh hồn Maria là bà của chi motthoi_thuongnho mới qua đời)
ALLELUIA: Tv 118, 36a và 29b(Cầu nguyện cho linh hồn Maria là bà của chi motthoi_thuongnho mới qua đời)
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin nghiêng lòng con theo
lời Chúa răn bảo, và xin rộng tay ban luật pháp của Chúa cho con. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 19, 23-30
"Con lạc đà chui qua lỗ
kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy
bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con
rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời".
Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: "Vậy thì ai có thể được
cứu độ?" Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: "Đối với loài người
thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được".
Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: "Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo
Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Thầy
bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người
ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười
hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con,
ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng
có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chiến Thắng Mọi Cám Dỗ
Anh Chị Em Thân Mến,
Sự ham tiền và bám víu vào tiền của làm cho con người trở nên mù
quáng và cản bước con người trên con đường theo Chúa. Bài Phúc Âm hôm qua mô tả
thái độ của chàng thanh niên buồn rầu bỏ cuộc, không muốn theo Chúa nữa vì anh
ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu rút ra bài học cho các môn đệ như sau:
"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên
Chúa". Câu kết luận xem ra thật khắt khe, nhưng đây là một lối nói phóng
đại của vùng Cận Ðông nhằm đánh động người nghe, khơi lên ý thức về một sự thật
quan trọng. Trong đời thường, có bao giờ con lạc đà có thể chui qua lỗ kim nhỏ
xíu được. Thế nhưng, giả như có thể có trường hợp này thì nó cũng còn dễ dàng
hơn việc người giàu có vào nước Thiên Chúa. Và cách nói qua hai lần phủ định
cho rằng không thể được đã nói lên sự thật quan trọng.
Chúng ta không nên hiểu lầm phán quyết khắt khe của Chúa Giêsu
về thái độ bám víu của cải và quí trọng của hơn là con người. Chàng thanh niên
rút lui vì có nhiều của cải, không phải chỉ có mà thôi nhưng còn bám víu vào
đó.
Lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu không phải chỉ áp dụng cho những ai
sắp dấn thân bước theo Chúa cách đặc biệt mà thôi, nhưng còn cho tất cả những
ai đang theo Chúa nữa. Cám dỗ của quyền lực và tiền của là cám dỗ trường kỳ của
thân phận làm người. Thoát ra khỏi cám dỗ này không phải là việc dễ dàng, vì
thế Phêrô vội vàng hỏi Chúa Giêsu: "Vậy thì ai có thể được rỗi?" Ðáp
lại, Chúa Giêsu mạc khải bí quyết sống cho các môn đệ và cũng là trấn an các
ngài: "Ðối với con người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên
Chúa thì mọi sự đều có thể".
Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, con người cần tin tưởng phó
thác vào Người. Bí quyết của Chúa Giêsu đề ra qua câu nói trên là bí quyết sống
kết hiệp với Chúa để nhờ sức mạnh của Người mà chiến thắng cơn cám dỗ và thoát
khỏi những cản trở không cho ta gặp Chúa. Sự bám víu vào của cải là dấu chỉ của
người đồ đệ chưa phát triển được mối tương quan thân tình với Chúa. Lạy Chúa ,Xin thương giúp con phát triển mối thân tình. Xin giúp con tăng
sự sống kết hiệp với Thiên Chúa để trổ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy
chúng con không thể làm gì được.Amen
08/18/2014
Thứ 2
Tuần thứ 20 TN năm A
(Cầu nguyện cho linh hồn Maria là bà của chi motthoi_thuongnho mới qua đời)
ALLELUIA: Tv 118, 34(Cầu nguyện cho linh hồn Maria là bà của chi motthoi_thuongnho mới qua đời)
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con
tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 19, 16-22
"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải
ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng:
"Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?"
Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân
lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các
giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp:
"Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối.
Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh
niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên
thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi
muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo
khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người
thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-To ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Ðường Ðến Sự Sống Ðời Ðời
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người
thanh niên giàu có. Người thanh niên đến gặp và xin Chúa Giêsu chỉcon đường dẫn
đến sự sống đời đời, đó là một ý nghĩ khôn ngoan. Tuy nhiên, thái độ của
anh đáp ứng Lời Chúa Giêsu chứng tỏ anh mới chỉ có ý nghĩ một
chút về sự khôn ngoan. Anh thoáng thấy của cải không phải là hạnh
phúc đích thực, vì thế, anh đến với Chúa đểtìm sự khôn ngoan. Khốn nỗi,
con đường khôn ngoan mới vạch ra đã bị của cải cản lối khiến anh không
nhận ra được rằng sự sống đời đời mới là của cải quí giá nhất mà anh phải
tìm kiếm.
Người thanh niên tìm đến với Chúa Giêsu, vì nhận thấy Ngài là
một tôn sư có gì khôn ngoan hơn những bậc thầy trong dân Israel mà anh
thường gặp. Anh chưa nhận ra Chúa Giêsu chẳng những là tôn sư dạy sự khôn
ngoan, mà còn là chính sự khôn ngoan; Ngài không chỉ đưa ra một lời
dạy khôn, mà còn là lời ban sự sống đời đời; ai đón nhận và thực hiện lời
Ngài sẽ được sống đời đời. Chính vì thế, anh đã sầm nét mặt, buồn sầu bỏ đi
khi Chúa Giêsu bảo anh: Hãy về bán hết của cải, rồi đến theo Ngài. Anh yêu
của cải hơn sự sống và hạnh phúc đời đời. Anh tưởng Lời Chúa chỉ là
một trong những lời chỉ giáo muôn mặt của các bậc thầy trong Israel, có
theo hay không cũng chẳng sao, cứ nắm giữ lề luật cha ông truyền
lại đã đủ chiếm được Nước Trời. Do đó, anh làm sao hiểu được lời này:
"Anh chỉ còn thiếu một điều".
Anh đã thực hiện những gì ghi trong lề luật, nhưng anh còn
thiếu một điều, mà thiếu điều đó, những gì anh đã nắm giữ mới chỉ là
thứcông chính của Biệt phái không thể vào Nước Trời được. Ðiều anh còn
thiếu chính là tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là liên kết với Ngài và
thực hiện Lời Ngài. Vì Lời Ngài là lời thần linh làm cho việc tuân giữ giới
răn trở thành sức sống trong tâm hồn con người.
Thật ra, tự nó, của cải không cản trở người ta vào
Nước Trời, nhưng thái độ ham mê của cải cản trở người ta yêu mến
Thiên Chúa và Chúa Kitô. Cần phải có tinh thần sẵn sàng từ bỏ mọi của
cải, mọi đam mê, để được tự do nghe tiếng Chúa dạy dỗ trong tâm
hồn. Thái độ từ bỏ của cải và đam mê, không nhất thiết bắt người
ta trở thành nghèo mạt, bởi vì từ bỏ mọi sự vì Chúa và vì
Tin Mừng, chẳng những không làm người ta bị thiệt thòi, mà còn mở rộng
tương giao xã hội của họ, vì họ sẽ được đại gia đình nhân loại, và
rồi với những thử thách đã vượt qua, họ sẽ được hưởng sự sống
đời đời.
Nguyện xin Chúa kiện toàn nơi chúng ta những gì Ngài đã khởi sự,
và cho chúng ta đạt tới lý tưởng là sống theo Chúa, Ðấng là đường, là sự thật
và là sự sống đời đời.Amen
08/17/2014
Chúa Nhật
20 TN năm A
Lời Dẫn Nhập Chúa Nhật 20 TN năm A
Anh Chị Em Thân Mến
Hôm nay, Chúa Nhật thứ XX Thường Niên. Chúa Giêsu chữa con gái
người đàn bà xứ Canaan khỏi quỷ ám.
Có một suy nghĩ thường xảy ra nơi người Do Thái và nơi mỗi
người chúng ta hôm nay, đó là chúng ta thường đóng khung Thiên Chúa trong những
người có đạo, cho mình là những người độc quyền chiếm giữ Thiên Chúa và loại
trừ người khác ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên Lời Chúa hôm nay cho
thấy, Thiên Chúa không hề giới hạn tình yêu của Ngài. Bất cứ ai, dù là là dân
ngoại hay Do Thái, nếu tin tưởng vào Thiên Chúa, thì đều được Ngài ra tay cứu
độ.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thử thách người đàn bà ngoại đạo
khi bà đến xin Chúa chữa chữa bệnh cho con gái mình. Câu trả lời của Chúa khiến
người nghe phải nản lòng: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó.”
Nhưng câu trả lời của người phụ nữ xứ Canaan tràn đầy niềm tin: “Vâng, lạy
Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống.”
Đức tin của người đàn bà đã được chứng minh qua thử thách thế
nào, thì đức tin của chúng ta cũng phải được đo lường bằng thử thách như vậy.
Nó được ví như con thuyền đang lướt sóng giữa đại dương mênh mông chập trùng
đầy những cơn sóng cả. Tuy con thuyền đong đưa lúc lắc, nhưng không chìm.Bước
vào giờ Kinh Nguyện hôm nay, chúng ta cùng cầu xin với Chúa , cho chúng ta luôn
cậy trông vào Người trong từng phút giây của cuộc sống; và cho dù gặp phải nhiều
khó khăn buồn phiền hay khi gặp thử thách đức tin, chúng ta vẫn một lòng tin
tưởng nơi Ngài.Amen
BÀI ĐỌC II: Rm 11, 13-15. 29-32
"Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi Israel, thì Người không hề hối
tiếc".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi nói với anh em là những người gốc Dân Ngoại
rằng: Bao lâu tôi là Tông đồ các Dân Ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vụ của tôi,
nếu có cách nào làm cho đồng bào tôi phân bì, mà tôi cứu rỗi được ít người
trong họ. Vì nếu do việc họ bị loại ra, mà thiên hạ được giao hoà, thì sự họ
được thâu nhận sẽ thế nào, nếu không phải là một sự sống lại từ cõi chết?
Vì Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc.
Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em
được thương xót; cũng thế, nay họ không tin, vì thấy Chúa thương xót anh em, để
họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng
lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ALLELUIA: Ga 14, 23
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ
giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong
người ấy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 15, 21-28
"Này bà, bà có lòng mạnh tin".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền
có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là
con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm".
Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng:
"Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi".
Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel".
Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi".
Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp
lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của
chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà,
bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà
đã được lành.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-Tô Ngợi Khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Lòng Khiêm TốnTin Tưởng
Anh Chị Em Thân Mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào đức tin của những người
bị coi là dân ngoại, để biết tôn trọng đức tin chân thành của họ và còn để rà
xét lại đời sống đạo và đức tin của mình. Thiên Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ
hội và ân phúc, nhưng nhiều khi chúng ta lại coi đó là những điều tự nhiên, may
mắn, hơn là nhận ra tình yêu thương ban tặng của Chúa. Giống như người Do Thái,
chúng ta thờ ơ với ơn cứu độ của mình, từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Nếu
chúng ta không hoán cải đời sống, thì cũng sẽ có ngày người từ đông chí tây
được mời vào dự tiệc nước Thiên Chúa, còn chúng ta bị loại ra ngoài.
Và hãy học nơi tấm gương tin tưởng kiên trì và khiêm tốn của người
phụ nữ Canaan hôm nay : đừng bao giờ thất vọng trước sự im lặng của Thiên Chúa.
Vì để tôi luyện, thử thách đức tin của chúng ta, đôi khi Chúa dường như im lặng
hoặc từ chối lời kêu cầu của chúng ta ; nhưng nếu chúng ta cứ kiên trì, cứ nài
xin, chắc chắn Chúa sẽ ra tay và cho chúng ta được như sự thỉnh cầu.
Người phụ nữ hôm nay quả là tấm gương cho các bậc làm cha mẹ. Nhiều
người, nhiều gia đình đang rơi vào cảnh cùng quẫn, đau khổ vì vợ chồng đau yếu,
con cái ngỗ nghịch hư hỏng ; nhiều người đã ngã lòng vì thấy lời cầu xin của
mình chưa được Chúa nhận lời. Họ trách Thiên Chúa : Tôi đi lễ mỗi ngày, đã đi
xin khấn ở nhiều nơi mà vẫn chẳng được… Nhiều người thì xin những người đạo
đức, thánh thiện thêm lời kêu khấn cho mình. Đó là điều tốt, thế nhưng đừng
quên chính bản thân cần phải hoán cải, cần lắng nghe để nhận ra tiếng nói và sự
chỉ dẫn của Chúa qua từng biến cố xảy ra trong cuộc sống. Hãy tin tưởng, kiên
trì để thân thưa với Chúa : Lạy Chúa, xin dủ lòng thương con và gia đình con.
Chúa sẽ nghe lời chúng ta.
Nhiều người bị mê hoặc bởi khoa học công nghệ, bị mãnh lực
của đồng tiền chiếm trọn cả thời giờ và ưu tư, khiến họ không còn chỗ cho Thiên
Chúa. Họ đã để cho đức tin của mình bị mờ nhạt, èo uột khi rời xa gia đình hoặc
khi lăn xả vào vòng quay của xã hội,đánh mất thói quen cầu nguyện mỗi ngày, bỏ
qua việc xưng tội rước lễ, xa rời với những sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ.
Những dấu hiệu ấy cho thấy một đức tin đang bị khô héo, mất sức sống. Chúng ta
cùng cầu xin Chúa củng cố đức tin của chúng ta, đặc biệt cho những người đang
lung lạc đức tin vì thử thách, và xin Chúa giúp chúng ta luôn tin tưởng, cậy
trông nơi Chúa dù lúc vui hay lúc buồn, khi thành công hay thất bại. Chúng ta
tin rằng, Thiên Chúa luôn ở bên và sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Amen.
08/16/2014
Thứ
Bảy Tuần thứ 19 TN năm A
ALLELUIA: Tv 118, 18
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt
con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 19, 13-15
"Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời
là của những người
giống như chúng".
giống như chúng".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để
Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng
chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì
Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên
chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Cầu Nguyện Cùng Mẹ Maria
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta tinh thần của những kẻ bé mọn
và trẻ thơ. Trên đường lên Giêrusalem, Chúa Giêsu rất quan tâm đến những cuộc
gặp gỡ của Ngài với những kẻ bé mọn, hạng người bị bỏ rơi, mà đại biểu là trẻ
em. Hình như các môn đệ luôn có thái độ vệ binh đối với Chúa Giêsu. Họ thường
nghĩ có nghĩa vụ phải bảo vệ Ngài, bởi vì theo họ một bậc thiên sai và quân
vương không thể để cho trẻ em và những kẻ hèn hạ đến gần. Nhưng Chúa Giêsu
không phải là Ðấng Thiên Sai theo ý nghĩ và sự chờ đợi của các môn đệ, Ngài có
cái nhìn về sứ mạng của Ngài và về con người khác với các ông.
Chúa Giêsu chỉ thực hiện sứ mạng thiên sai của mình qua con
đường thập giá và Ngài chỉ thực sự gần gũi với những ai mang lấy gương mặt khổ
đau như Ngài, tức là những kẻ bé mọn, những người bị bỏ rơi, những kẻ bị gạt ra
bên lề xã hội. Cũng như Chúa Giêsu, Ðấng hoàn toàn vâng phục và phó thác cho
Thiên Chúa, những kẻ bé mọn ấy không còn biết bám víu vào sức mạnh và quyền lực
nào khác hơn là chính Thiên Chúa. Họ là những người nghèo của Giavê như Cựu Ước
đã từng loan báo. Vũ khí của họ, sức mạnh của họ, nơi nương tựa duy nhất của
họ, lẽ sống của họ là chính Chúa. Chúa Giêsu đề cao những con người ấy và Ngài
mời gọi những ai muốn làm đồ đệ Ngài cũng hãy mặc lấy tâm tình phó thác và tin
yêu những con người ấy.
Kỳ thực, lịch sử vẫn tiếp tục chứng minh rằng chìa khóa của
nhiều vấn đề lớn của nhân loại không nằm trong khoa học kỹ thuật và sức mạnh
của vũ khí. Sứ điệp và bí mật Fatima đã được ứng nghiệm. Ba trẻ em vô học và
nghèo nàn tại một ngôi làng nhỏ bên Bồ Ðào Nha đã chứng minh cho thế giới thấy
sức mạnh vô song của lời cầu nguyện, tức của lòng tin và lòng phó thác của con
người. Lời tiên tri của Mẹ Maria vẫn tiếp tục được ứng nghiệm: Người cất khỏi
tòa cao những người quyền thế và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
Kính nhớ Mẹ trong ngày thứ bảy này, chúng ta cùng cầu nguyện với
chính tâm tình của Mẹ.Amen.
08/15/2014
Mừng Mẹ
Về Trời
I. Dẫn Nhập Mừng Lễ Mẹ Về Trời
Anh Chị Em Thân Mến,
Nói về Maria, viết về Mẹ, muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả cho hết được những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng tin nhân loại mới nghiệm ra quả thực Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và hết sức quan trọng trong lịch sử cứu rỗi nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn người nữ để đón nhận trong cung lòng trinh khiết Con Thiên Chúa làm người. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền, trinh trong đang hưởng phúc bên ngai tòa Thiên Chúa trên nước trời. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả hiền mẫu biết noi gương các nhân đức của Mẹ Maria. Nhất là luôn chu toàn bổn phận là một người vợ, một người mẹ trong gia đình và là một Kitô hữu luôn hy sinh dấn thân phục vụ góp phần xây dựng gia đình - giáo hội ngày tốt đẹp hơn. Mừng lễ Mẹ lên trời, chúc tất cả các chị em trong Gia Đình Ra Khơi nhận Mẹ làm Quan Thầy có một ngày thật hạnh phúc, bình an và dư tràn ơn thiêng của Mẹ. Nguyện xin Mẹ luôn che chở và đồng hành cùng các chị em trong cuộc sống, để các chị em mạnh dạn đáp lại lời Xin Vâng với Mẹ.Amen
II. BÀI ĐỌC : Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab
"Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.
Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện".
Nói về Maria, viết về Mẹ, muôn đời sẽ không có ngôn từ nào hay chữ nào có thể diễn tả cho hết được những đặc ân và những nhân đức cao quí, tuyệt vời Thiên Chúa đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ với đức tin, sống trong lòng tin nhân loại mới nghiệm ra quả thực Mẹ Maria đã có một vai trò đặc biệt và hết sức quan trọng trong lịch sử cứu rỗi nhân loại ! Mẹ đã được tuyển chọn giữa muôn người nữ để đón nhận trong cung lòng trinh khiết Con Thiên Chúa làm người. Mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, nhân loại sẽ được chiêm ngắm hình ảnh đẹp nhất của Mẹ Maria, vẹn tuyền, trinh trong đang hưởng phúc bên ngai tòa Thiên Chúa trên nước trời. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cách đặc biệt cho tất cả hiền mẫu biết noi gương các nhân đức của Mẹ Maria. Nhất là luôn chu toàn bổn phận là một người vợ, một người mẹ trong gia đình và là một Kitô hữu luôn hy sinh dấn thân phục vụ góp phần xây dựng gia đình - giáo hội ngày tốt đẹp hơn. Mừng lễ Mẹ lên trời, chúc tất cả các chị em trong Gia Đình Ra Khơi nhận Mẹ làm Quan Thầy có một ngày thật hạnh phúc, bình an và dư tràn ơn thiêng của Mẹ. Nguyện xin Mẹ luôn che chở và đồng hành cùng các chị em trong cuộc sống, để các chị em mạnh dạn đáp lại lời Xin Vâng với Mẹ.Amen
II. BÀI ĐỌC : Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab
"Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng".
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.
Đền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.
Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Đuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.
Bà sinh được một con trai, Đấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.
Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: "Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện".
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa.
Hát Đáp Ca : Kìa Bà Nào
ALLELUIA:
Alleluia,
alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ
hân hoan. - Alleluia.
III. PHÚC
ÂM: Lc 1, 39-56
"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng
cao những người phận nhỏ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:
"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".
Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Kit ô Ngợi Khen Chúa.
IV. Suy Niệm Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Niềm an ủi
IV. Suy Niệm Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Niềm an ủi
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy chính là Mẹ Maria.
Bầu khí phụng vụ mang một sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ lên trời hiển vinh, để rồi nắm giữ vai trò quan trọng nhất, vai trò Nữ vương trời đất, cũng như chiếm lấy một địa vị cao cả nhất, thật gần với Thiên Chúa và trổi vượt trên mọi tạo vật, địa vị làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ nhân loại.Thực vậy, sau những ngày tháng khổ đau, giờ đây Mẹ được vui hưởng niềm hạnh phúc bất diệt như lời thánh Phaolô đã diễn tả:
- Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nhận được những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.
Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng.
Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hoá nơi Mẹ Maria trước ngai toà Thiên Chúa.
Nó không phải chỉ mang lấy vẻ dịu hiền của tình thương, mà còn mang lấy vẻ uy nghi của quyền năng, nhờ đó Mẹ sẵn sàng ra tay nâng đỡ và trợ giúp chúng ta trên đường lữ thứ trần gian.Đúng thế, trên đỉnh đồi Canvê, Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, cũng như trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu:
- Này là Mẹ con… và này là con Mẹ.
Qua lời xin vâng trong hoạt cảnh truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ đến từng người và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị nữ vương để bầu cử và giúp đỡ chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta có thể nói được rằng:
- Mẹ nắm giữ số phận của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Mẹ.
Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong những phút giây hạnh phúc để cảm tạ, cũng như hãy chạy đến với Mẹ trong những tháng ngày đau khổ để xin Mẹ chở che.
Trong cuộc sống dương thế, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nên Mẹ sẽ hiểu biết và chia sẻ với chúng ta hơn ai hết, bởi vì “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Có khổ đau, thì mới dễ dàng cảm thông với người đau khổ. Nếu chúng ta kêu cầu Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ trợ giúp và dẫn chúng ta đến cùng Chúa.Amen
Hôm nay, chúng ta mừng kính một tạo vật đầu tiên đã được khải hoàn và bước vào quê hương nước trời. Tạo vật ấy chính là Mẹ Maria.
Bầu khí phụng vụ mang một sắc thái vui tươi với những lời ngợi khen và chúc tụng Đức Trinh Nữ lên trời hiển vinh, để rồi nắm giữ vai trò quan trọng nhất, vai trò Nữ vương trời đất, cũng như chiếm lấy một địa vị cao cả nhất, thật gần với Thiên Chúa và trổi vượt trên mọi tạo vật, địa vị làm Mẹ Thiên Chúa và làm Mẹ nhân loại.Thực vậy, sau những ngày tháng khổ đau, giờ đây Mẹ được vui hưởng niềm hạnh phúc bất diệt như lời thánh Phaolô đã diễn tả:
- Mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe và trái tim chưa một lần cảm nhận được những gì Thiên Chúa đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài.
Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng.
Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hoá nơi Mẹ Maria trước ngai toà Thiên Chúa.
Nó không phải chỉ mang lấy vẻ dịu hiền của tình thương, mà còn mang lấy vẻ uy nghi của quyền năng, nhờ đó Mẹ sẵn sàng ra tay nâng đỡ và trợ giúp chúng ta trên đường lữ thứ trần gian.Đúng thế, trên đỉnh đồi Canvê, Đức Maria đã trở nên Mẹ của nhân loại, cũng như trở nên Mẹ của mỗi người chúng ta, qua lời trăn trối của của Chúa Giêsu:
- Này là Mẹ con… và này là con Mẹ.
Qua lời xin vâng trong hoạt cảnh truyền tin, Mẹ đã cưu mang chúng ta. Đồng thời, qua những đau khổ phải chịu, nhất là khi đứng dưới chân cây thập giá, Mẹ đã sinh chúng ta trong đời sống ơn sủng. Và bây giờ ở trên trời, với tước hiệu là Mẹ chúng ta, Mẹ vẫn nhớ đến từng người và Mẹ sẽ dùng tình thương của một người mẹ và uy quyền của một vị nữ vương để bầu cử và giúp đỡ chúng ta trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta có thể nói được rằng:
- Mẹ nắm giữ số phận của mỗi người chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương và quyền năng của Mẹ.
Vì thế, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ trong những phút giây hạnh phúc để cảm tạ, cũng như hãy chạy đến với Mẹ trong những tháng ngày đau khổ để xin Mẹ chở che.
Trong cuộc sống dương thế, Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nên Mẹ sẽ hiểu biết và chia sẻ với chúng ta hơn ai hết, bởi vì “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Có khổ đau, thì mới dễ dàng cảm thông với người đau khổ. Nếu chúng ta kêu cầu Mẹ, chắc chắn Mẹ sẽ trợ giúp và dẫn chúng ta đến cùng Chúa.Amen
08/14/2014
Thứ
5 Tuần Thứ 19 TN Lễ Nhớ Thánh Thánh Maximillian Kolbe
ALLELUIA: Tv 110, 8ab
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập
ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 18, 21 - 19,
1
"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến
bảy mươi lần bảy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy
Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến
bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy
lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua
kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc
nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con
và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ
và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho
ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một
trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn
sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi
sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến
khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi
thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ
ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao
ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y
cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như
thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ
Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tha Thứ
Anh Chị Em Thân Mến,
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải tha thứ và tha thứ luôn
luôn. Vì tha thứ là một điều cần thiết trong đời sống xã hội, trong
gia đình, trong các đoàn thể; vì tha thứ là đặc điểm của tình yêu: trong
tình yêu Chúa, chúng ta tha thứ cho nhau như Ngài đã tha thứcho chúng
ta. Tha thứ như thế không phải là yếu nhược, mà là sức mạnh của
tình yêu, là khí cụ của hòa bình. Cuộc đời là một cuộc hành trình, nếu
chúng ta cứ để mình mang nặng gánh ưu tư, phiền muộn thì làm sao
có đủ sức để đạt tới đích được. Do đó chúng ta hãy luôn sống tha thứ để tâm
hồn chúng ta được nhẹ nhàng thanh thoát trên đường đời với niềm hy vọng và
an vui.
Một nhà tâm lý người Mỹ đã đưa ra nhận định như sau:
Trên bình diện nhân bản, nếu suy nghĩ cho cùng, thì tha thứ là giải pháp
tốt nhất cho người tha thứ và kẻ được tha thứ: sự tha thứ khai
mở năng lực tinh thần con người và có tác dụng làm cho con người sống lành
mạnh vui tươi hơn. Trên bình diện thiêng liêng, sự tha thứ có giá
trịtích cực, chứng tỏ tình thương làm phát sinh nguồn an ủi trong tâm
hồn; nếu chúng ta không thật lòng tha thứ cho nhau, thì Cha trên trời cũng
không tha thứ cho chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta luôn biết tha thứ cho những ai xúc
phạm đến chúng ta, và như vậy chúng ta trở thành khí cụ đem niềm
vui đến cho mọi người.Amen
08/13/2014
Thứ Tư Tuần XIX Thường
Niên Năm A
ALLELUIA: Gc 1, 21
Alleluia, alleluia! - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời
giao ước trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 18, 15-20
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh
em".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu
anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con,
thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một
hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.
Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng
đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc
dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì
trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các
con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân
danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Tình
Yêu Liên Đới
Anh
Chị Em Thân Mến,
Sửa
lỗi anh em khi họ lầm lỗi là bổn phận của yêu thương. Nhưng bản thân việc
sửa lỗi không quan trọng và không biểu lộ tình thương bằng cách thức sửa
lỗi cho họ. Phải sửa lỗi cách nào đểngười được sửa lỗi cảm nhận được ta yêu
thương họ thật sự, chỉmong họ nên tốt đẹp hoàn thiện hơn, và chính vì
yêu thương họmà ta sửa lỗi cho họ.Chúa Giêsu vạch ra việc sửa lỗi anh em. Đây
là một việc làm có tính Tin mừng. Chúa không cho biết tội đó là tội gì nhưng
chúng ta cũng hiểu lời của Chúa cho hay tội đó là sự xúc phạm đến Thiên
Chúa, và cũng là tội xúc phạm đến một người anh em trong cộng đoàn. Đó cũng là
tội liên quan đến Giáo Hội và cộng đoàn Kitô hữu. Thay vì kết tội vội vã, có
khi phạm phải sai lầm. Thánh Matthêu nhấn mạnh đến sự đòi hỏi của Tin
Mừng: sự nâng đỡ, lòng thương xót và sự tha thứ lẫn cho nhau.Do
đó, việc sửa lỗi người anh em phải đi qua ba giai đoạn. Bước thứ nhất là
gặp riêng người phạm lỗi, giúp họ nhận ra lỗi lầm của
họ để họ sửa đổi. Nếu bước một không thành công thì gặp gỡngười
lầm lỗi cùng với hai hay ba nhân chứng. Sự hiện của các nhân chứng bảo đảm
cho tính khách quan, đồng thời cách kín đáo đem vào đó yếu tố cộng đoàn.
Bước thứ ba: nếu họ không nghe, không sửa, ta đưa họ ra trước
cộng đoàn Giáo Hội. Nếu trước cộng đoàn Giáo Hội họ cũng không nghe nữa, Tin
Mừng Thánh Matthew cho thấy:” ta hãy coi họ như người ngoại và người
thu thuế”. Ở đây, ta cũng hiểu rằng tự họ muốn tách lìa ra
khỏi cộng đoàn, ra khỏi Giáo Hội. Nhưng Chúa đầy lòng tha thứ, đầy lòng thương
xót vẫn chờ đón họ quay trở về nhờ ơn thánh biến đổi
họ. Sửa lỗi anh em lỗi phạm đòi hỏi từ đầu tới cuối một sự nhẫn nại
không ngừng và bằng lời cầu nguyện thiết tha của cộng đoàn. Điều này minh chứng
lời Chúa phán:” Ở đâu có 2, 3 người tụ họp nhân danh Ta, có
Ta ở giữa họ “. Chính Đức Kitô sẽ liên kết mọi người lại
trong việc sửa lỗi lẫn nhau và việc sửa lỗi này chỉ có kết quả khi
cộng đoàn tha thiết cầu nguyện nhân danh Đức Kitô.
Xin
Chúa cho mỗi người chúng con hiểu được sự yếu hèn của chúng con
để chúng con dễ dàng cảm thông cho anh em chúng con.Amen
08/12/2014
Nguyện
Giỗ Linh Hồn ANNA
(Thân mẫu chi Như Tâm)
I. Bài Đọc
Lời Chúa trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Ðồ
Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ
đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là
Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân
nương trang điểm để đón tân lang.Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng
hô to: "Ðây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng
với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là
Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không
còn sựchết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những
điều cũ đã biến mất."
Ðấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật." Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.
Ðấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." Rồi Người phán: "Ngươi hãy viết: Ðây là những lời đáng tin cậy và chân thật." Người lại phán với tôi: "Xong cả rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của Ta.
Đó là Lời Chúa_Tạ ơn Chúa.
II.
Hát hoặc đọc Thánh Vịnh
Alleluia,
alleluia! - Nguyện cho lời Chúa Kitô
cư ngụ dồi dào trong anh em; anh em hãy nhờ Đức Kitô mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. - Alleluia.
III
Phúc Âm.
Phải sẵn sàng chờ chủ trở về
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy
làm nhưnhững người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới
và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy
đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt
lưng, đưa họvào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ . Nếu canh hai
hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy,
thì thật là phúc cho họ. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết
giờ nào kẻtrộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình
đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không
ngờ, thì Con Người sẽ đến."
Đó Là Lời Chúa_Lạy Chúa Kit ô Ngợi Khen Chúa
IV. Suy Niệm
Hành Trang Cuộc Sống Mai Sau.
Anh Chị Em Thân Mến,
Sống ở trần gian này ta không thể không cần đến
những của cải thích hợp cho cuộc sống hiện tại. Nhưng cuộc sống ở trần
gian này chỉkéo dài nhiều lắm là 100 năm. Người Kitô hữu tin rằng sau cuộc sống
ngắn ngủi được kết thúc bằng cái chết , con người bước vào một cuộc sống khác
lâu dài hơn rất nhiều, với cách hiện hữu hoàn toàn khác. Lúc đó, con người cần
một loại của cải hoàn toàn khác với thứ của cải trần gian. Của cải trần gian
dù đã gom góp được nhiều đến đâu, khi ấy, đều trở nên vô dụng. Vì
thế, thật là dại dột khi ở trần gian này con người dành hết thì giờ mình
có để gom góp thứ của cải vốn chỉ sử dụng được ở trần
gian này, mà không biết tìm kiếm những của cải cần thiết cho cuộc sống vĩnh
cửu.
Hãy xem những người đang dự tính trong tương lai sẽ định
cư lâu dài ở một nước khác: họ coi cuộc sống hiện nay ở trong
nước họđang sống chỉ là tạm bợ. Vì thế, họ không màng tìm danh vọng,
địa vị hay mua sắm nhà cửa gì trong nước hiện tại, mà họ chuẩn bị cho
cuộc sống tương lai ở nước ngoài. Để chuẩn bị cho tương lai
lâu dàiở nước ngoài, nhiều khi họ phải từ chối những việc làm
béo bở, những địa vị hái ra tiền, những căn nhà khang trang… trong hiện
tại, chỉ vì chúng có thể gây cản trở cho việc ra đi của họ.
Nhiều người lo kiếm tiền để gửi ngân hàng ở quốc gia nơi họ sắp
đến định cư, đểkhi đến quốc gia ấy, họ đã có sẵn tài sản cần thiết để xây
dựng cuộc sống của họ. – Đó là sự khôn ngoan thường tình mà ai cũng biết.
Thế nhưng rất nhiều người lại không hề biết áp dụng sự khôn
ngoanấy để chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của mình trên trời. Bài
Tin Mừng cảnh báo chúng ta về sự dại dột ấy và khuyên chúng ta
hãy khôn ngoan dùng thì giờ ở trần gian để chuẩn bị cho
cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Đó mới là cuộc sống đích thực của chúng ta.
Tin Mừng nhắc nhở rằng Thiên Chúa có thể gọi ta về bên
kia thế giới bất kỳ lúc nào. Có thể hàng mấy chục năm nữa, nhưng cũng
có thể là năm sau, tháng sau, mà cũng rất có thể là ngày mai hay chỉ một
tiếng đồng hồ nữa. Không ai biết được ngày giờ nào mình phải ra đi!
Nếu chúng ta không chuẩn bị cho cuộc sống mai sau ngay từ bây giờ,
thì chúng ta sẽ có khuynh hướng dời sự chuẩn bị ấy cho đến lúc
chết, đểcuối cùng chúng ta ra đi mà chẳng chuẩn bị gì. Điều gì phải làm
ngay kẻo trễ thì người ta làm được vì người ta ấn định ngày giờ làm.
Điều gì người ta nghĩ còn có nhiều thì giờ để làm, hay lúc nào làm
cũng được, thì cuối cùng người ta chẳng bao giờ làm cả. Đúng nhưcâu châm
ngôn: «Now or never» (= không bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ). Vì thế,
kẻ biết chuẩn bị cho đời sau thì sẽ chuẩn bị ngay từ bây
giờ. Còn kẻ không chuẩn bị bây giờ thì dù họ có sống hết cả trăm
năm, cuối cùng đến lúc chết họ cũng chưa hề chuẩn bị. Và như thếthì
thật là bất hạnh!
Lạy Chúa,xin giúp mỗi người chúng con biết chuẩn bị ngay từ bây
giờ hành trang cần thiết cho cuộc ra đi vĩnh viễn ấy. Hành trang ấy
chính là tình yêu đích thực mà con phải thường xuyên thể hiện ngay bây giờ với
những người đang sống chung quanh con.Amen
08/11/2014
Nguyện Giỗ Linh Hồn ANNA
(Lễ giỗ thân mẫu chị Như Tâm)(1)
Bài Đọc(Ep 2:4-8)
Lời Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Êphêsô.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng
ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
cùng sống với Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã
cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Ki-tô Giê-su trên cõi
trời.
Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người.Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
Hát Hoặc Đọc Thánh Vịnh
Phúc Âm (Mc 5:21-24,35-43)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Ðức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám
rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một
ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Ðức Giê-su, ông ta sụp
xuống dưới chân Người,và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi.
Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được
sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn
Người.
Ðức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "Nhưng Ðức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Ðứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! " Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Ðức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
Ðức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "Nhưng Ðức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Ðức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Ðứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! " Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Ðức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa
Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
Lòng Nhân Từ
Thiên Chúa.
Anh Chị Em Thân Mến,
Tin Mừng của thánh Máccô giới thiệu cho chúng một Đức
Kitô nhân từ, giầu lòng thương xót. Người luôn quan tâm, săn sóc và yêu thương, giúp đỡ con người. Cả
hai phép lạ được Chúa làm là do lòng tin của con người. Ông trưởng hội đường đã
tỏ thái độ tin sâu xa khi Ông khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu :” Con bé nhà tôi
gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu thoát và được sống
“ .Còn người đàn bà bị bệnh băng huyết từ lâu đã có một đức tin thật đáng nể :”
Tôi mà sờ được vào áo của Người thôi, là sẽ được cứu “. Nơi Ông Giairô. Lòng
tin được biểu lộ cách cụ thể, mãnh liệt, rõ ràng, còn nơi người đàn bà, lòng
tin rụt rè, kín đáo. Nhưng dù lòng tin có mãnh liệt hay rụt rè, tất cả đều nói
lên đức tin của con người. Và như thế, đức tin là yếu tố quyết định để Chúa làm
phép lạ.Và trong đời sống truyền giáo, đời sống phục vụ của Chúa Giêsu, Ngài
luôn dành thời gian cho mọi hạng người. Dù người có địa vị như ông trưởng Hội
đường, hay người vô danh tiểu tốt như người bà đang bị bệnh, Chúa luôn đàn yêu
thương họ như nhau. Mỗi người đều có chỗ đứng trong trái tim của Người. Tin
Mừng cho chúng ta thấy rất nhiều lớp người đã tới với Chúa Giêsu và chính Người
cũng đã tới với nhiều lớp người trong xã hội. Chúa luôn yêu mến mọi người với
trái tim con người. Người là Chúa, nhưng qua việc Nhập thể, Ngài đã chấp nhận
kiếp sống làm người, ngoại trừ tội lỗi, do đó, Người chia sẻ kiếp người và cảm
thông với những nỗi vui buồn của con người. Chúa đã cầm tay chúng ta bằng chính
đôi tay của Người, gọi tên chúng ta, và làm cho chúng ta sống lại
nhờ Người tẩy sạch tội lỗi cho chúng ta. Chúa đã nuôi dưỡng chúng ta bằng
chính Mình Máu của Người.Cuộc đời của mỗi người chúng ta ở trần gian là một
cuộc hành trình đức tin. Con người chúng ta sống bằng đức tin chứ không chỉ duy
tình cảm bên ngoài. Nếu chỉ dựa vào tình cảm chúng ta sẽ dễ chán
nản, thất vọng …Đức tin sẽ giúp chúng ta vượt thắng mọi sự. Cuộc đời có lúc
vui, có lúc buồn, có lúc thuận, có lúc nghịch nhưng chúng ta vẫn giữ vững một
niềm tin.Chúng ta tin khi có Chúa ở với chúng ta, chúng ta sẽ chiến thắng tất
cả vì Chúa đã nói trong Tin Mừng :” Không có ta chúng con thể làm được gì “ và
Chúa hứa :” Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế “.Đối với Chúa, chúng
ta tất cả đều được ngài quan tâm. Chúa Giêsu luôn luôn dành thời gian cho chúng
ta.
Chúa đã yêu thương chúng ta như một người Cha nhân hậu tốt
lành. Ngài biết chiên và gọi tên từng con chiên :” Ta đến để cho chiên được
sống và sống dồi dào “ . Chúa luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta và để chúng
ta đáp trả lại tình yêu ấy. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết đáp trả tình
thương của Chúa như một người con ngoan, thảo hiếu bằng cách luôn hướng về Chúa trong
mọi cơn thử thách, nguy nan.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để
chúng con luôn biết đặt niềm tin tín thác nơi Chúa. Xin vì lòng nhân hậu Chúa
và niềm tin nhỏ bé của mỗi chúng con,xin thương cứu rỗi linh hồn Anna mà chúng
con nguyện giỗ hôm nay.Amen.
-----------------------------%%%%
08/10/2014
Chúa
Nhật 19 TN năm A
Dẫn
Nhập Chúa Nhật 19.TN năm A
Anh
Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa can thiệp làm cho biển lặng, gió yên, minh chứng rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc đời của con người. Dù lúc chúng ta gặp hạnh phúc, vui tươi hoặc lúc chúng ta gặp thử thách, gặp phong ba bão táp biển đời cuộc sống, dù có lúc chúng ta quên Ngài, thậm chí chúng ta xa rời Ngài, Ngài vẫn có mặt…một sự hiện diện kín đáo, âm thầm nhưng vô cùng hữu hiệu, vô cùng độc đáo. Vâng không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nhận ra Ngài. Cuộc đời của chúng ta có lúc như Phêrô và các môn đệ gặp phong ba bão táp trên biển, đã có lúc chúng ta gặp thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Có lúc chúng ta nhất quyết theo Chúa và sống đạo đức sốt sắng nhưng quả thực với thời gian nhiều khi những cám dỗ, những cạm bẫy trên đường đời làm chúng ta tròng trành, trôi nổi như thuyền của Phêrô và các môn đệ bị gió cuốn trôi, chúng ta sống nguội lạnh, đức tin của chúng ta yếu kém , không còn xác tín mạnh mẽ. Và như Phêrô, chúng ta bị nước nhận chìm.Hãy Tin Tưởng trở lại như Phêrô, chúng ta hãy hết lòng thân thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, xin cứu vớt chúng con “. Chúa luôn có mặt để cứu giúp chúng ta. Chúng ta hãy phó thác, đặt hết tin tưởng vào Ngài và như thế, tâm hồn mỗi người chúng ta sẽ được bình an.Đó là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta…Chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa. Người làm được tất cả những gì mà loài người chúng ta không làm được. Người sẽ cứu chúng ta khỏi khốn khó phần hồn phần xác, nếu chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Người.
Tham dự giờ Kinh Phụng Vụ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm tình phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trong quãng đường chúng ta đi.
Thiên Chúa can thiệp làm cho biển lặng, gió yên, minh chứng rằng Chúa luôn có mặt trong cuộc đời của con người. Dù lúc chúng ta gặp hạnh phúc, vui tươi hoặc lúc chúng ta gặp thử thách, gặp phong ba bão táp biển đời cuộc sống, dù có lúc chúng ta quên Ngài, thậm chí chúng ta xa rời Ngài, Ngài vẫn có mặt…một sự hiện diện kín đáo, âm thầm nhưng vô cùng hữu hiệu, vô cùng độc đáo. Vâng không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nhận ra Ngài. Cuộc đời của chúng ta có lúc như Phêrô và các môn đệ gặp phong ba bão táp trên biển, đã có lúc chúng ta gặp thử thách, khó khăn trong cuộc đời. Có lúc chúng ta nhất quyết theo Chúa và sống đạo đức sốt sắng nhưng quả thực với thời gian nhiều khi những cám dỗ, những cạm bẫy trên đường đời làm chúng ta tròng trành, trôi nổi như thuyền của Phêrô và các môn đệ bị gió cuốn trôi, chúng ta sống nguội lạnh, đức tin của chúng ta yếu kém , không còn xác tín mạnh mẽ. Và như Phêrô, chúng ta bị nước nhận chìm.Hãy Tin Tưởng trở lại như Phêrô, chúng ta hãy hết lòng thân thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, xin cứu vớt chúng con “. Chúa luôn có mặt để cứu giúp chúng ta. Chúng ta hãy phó thác, đặt hết tin tưởng vào Ngài và như thế, tâm hồn mỗi người chúng ta sẽ được bình an.Đó là hành trình đức tin của mỗi người chúng ta…Chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng vô cùng của Chúa. Người làm được tất cả những gì mà loài người chúng ta không làm được. Người sẽ cứu chúng ta khỏi khốn khó phần hồn phần xác, nếu chúng ta đặt trọn niềm tín thác vào Người.
Tham dự giờ Kinh Phụng Vụ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm tình phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa trong quãng đường chúng ta đi.
BÀI ĐỌC II: Rm 9, 1-5
"Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi".
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tôi xin nói thật trong Đức Kitô, tôi không nói dối: lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Thánh Thần: là tôi buồn phiền quá đỗi, lòng tôi hằng đau đớn luôn. Chính tôi đã ao ước được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác. Họ đều là người Israel, họ được quyền làm nghĩa tử, được vinh quang, giao ước, lề luật, việc phượng tự và lời hứa: các tổ phụ cũng là của họ, và bởi các đấng ấy mà Đức Kitô sinh ra phần xác, Người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời.Amen.
Đó
là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.
ALLELUIA: Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.
PHÚC
ÂM: Mt 14, 22-33
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".
Đó
là lời Chúa.Lạy Chúa Ki-tô Ngợi Khen Chúa.
BÀI SUY NIỆM
Thày Ơi , Cứu Con…
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong cuộc sống đã nhiều lần chúng ta phải đương đầu với đau khổ, và cũng nhiều lần, những đau khổ ấy làm cho đức tin của chúng ta bị chao đảo, có những đau khổ và thử thách liên tục vùi dập khiến chúng ta có cảm tưởng như Thiên chúa đã không con hiện diện. Đã nhiều lần chúng ta trách Thiên Chúa: Tại sao tôi vẫn đi nhà thờ vẫn đi lễ, tại sao tôi vẫn sống tốt, tôi có gian dối tội lỗi gì đâu mà Chúa lại để cho sự khốn khó xảy ra với gia đình tôi thế này? Có những lúc dường như ngã lòng, chúng ta còn đặt vấn đề Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa có nhìn thấy tôi đau khổ không mà sao Ngài không ra tay cứu giúp tôi?
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ đứng ngoài sự đau khổ của chúng ta, và càng không bao giờ muốn chúng ta phải đau khổ thử thách. Tuy nhiên đau khổ sự dữ vẫn xảy ra là do ma quỷ, do con người đã lạm dụng tự do Chúa ban để rồi quay lại gây đau khổ cho anh em. Những lúc đau khổ như thế, Thiên Chúa vẫn đang ở bên ta, nhẹ nhàng như cơn gió chiều để an ủi đỡ nâng. Ngài hiện diện bên ta qua sự yêu thương của cha mẹ, qua sự nâng đỡ của người thân và của bạn bè, và nhất là Ngài đã cùng chung vai để chia sẻ gánh nặng của cuộc sống với chúng ta, và đã dám chấp nhận cái chết để cho chúng ta được sống và ban ơn trợ lực để chúng ta có thể đương đầu với sóng gió thử thách của cuộc đời.
Đừng bao giờ để cho cuộc đời chúng ta thiếu vắng Chúa, vì một khi thiếu vắng Chúa trong cuộc đời, thì sự dữ và ma quỷ sẽ xâm nhập và tấn công chúng ta. Những khi gặp thử thách đau khổ, đừng bao giờ chúng ta oán trách Chúa, vì qua những thử thách ấy chúng ta sẽ nhận ra được sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và nhận ra bàn tay tình yêu của Ngài. Trong mọi thử thách của cuộc sống, đừng ngại kêu lên như Phêrô: Thầy ơi, cứu con với. Chúa sẽ đưa tay ra để kéo chúng ta lên và trả lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn.
Thầy đây, đừng sợ! Đó chính là lời khích lệ an ủi cho chúng ta. Đừng bao giờ tuyệt vọng khi đối diện với đau khổ, cũng đừng tuyệt vọng về chính mình, vì cuối đường hầm tăm tối, luôn có một tia sáng hy vọng, giữa nhưng tăm tối của cuộc đời Thiên Chúa vẫn hiên diện, những lúc chán nản mệt mỏi muốn buông xuôi, hãy tin tưởng để nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, xin cứu con, Chúa sẽ trả lời cho mỗi chúng ta: Thầy đây, đừng sợ.
Xin cho mỗi chúng ta dù trong mọi hoàn cảnh sóng gió của cuộc sống, xin cho chúng ta biết tin tưởng đưa tay ra để cho Chúa nâng chúng ta chỗi dậy, vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen.
BÀI SUY NIỆM
Thày Ơi , Cứu Con…
Anh Chị Em Thân Mến,
Trong cuộc sống đã nhiều lần chúng ta phải đương đầu với đau khổ, và cũng nhiều lần, những đau khổ ấy làm cho đức tin của chúng ta bị chao đảo, có những đau khổ và thử thách liên tục vùi dập khiến chúng ta có cảm tưởng như Thiên chúa đã không con hiện diện. Đã nhiều lần chúng ta trách Thiên Chúa: Tại sao tôi vẫn đi nhà thờ vẫn đi lễ, tại sao tôi vẫn sống tốt, tôi có gian dối tội lỗi gì đâu mà Chúa lại để cho sự khốn khó xảy ra với gia đình tôi thế này? Có những lúc dường như ngã lòng, chúng ta còn đặt vấn đề Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa có nhìn thấy tôi đau khổ không mà sao Ngài không ra tay cứu giúp tôi?
Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài không bao giờ đứng ngoài sự đau khổ của chúng ta, và càng không bao giờ muốn chúng ta phải đau khổ thử thách. Tuy nhiên đau khổ sự dữ vẫn xảy ra là do ma quỷ, do con người đã lạm dụng tự do Chúa ban để rồi quay lại gây đau khổ cho anh em. Những lúc đau khổ như thế, Thiên Chúa vẫn đang ở bên ta, nhẹ nhàng như cơn gió chiều để an ủi đỡ nâng. Ngài hiện diện bên ta qua sự yêu thương của cha mẹ, qua sự nâng đỡ của người thân và của bạn bè, và nhất là Ngài đã cùng chung vai để chia sẻ gánh nặng của cuộc sống với chúng ta, và đã dám chấp nhận cái chết để cho chúng ta được sống và ban ơn trợ lực để chúng ta có thể đương đầu với sóng gió thử thách của cuộc đời.
Đừng bao giờ để cho cuộc đời chúng ta thiếu vắng Chúa, vì một khi thiếu vắng Chúa trong cuộc đời, thì sự dữ và ma quỷ sẽ xâm nhập và tấn công chúng ta. Những khi gặp thử thách đau khổ, đừng bao giờ chúng ta oán trách Chúa, vì qua những thử thách ấy chúng ta sẽ nhận ra được sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và nhận ra bàn tay tình yêu của Ngài. Trong mọi thử thách của cuộc sống, đừng ngại kêu lên như Phêrô: Thầy ơi, cứu con với. Chúa sẽ đưa tay ra để kéo chúng ta lên và trả lại cho chúng ta sự bình an trong tâm hồn.
Thầy đây, đừng sợ! Đó chính là lời khích lệ an ủi cho chúng ta. Đừng bao giờ tuyệt vọng khi đối diện với đau khổ, cũng đừng tuyệt vọng về chính mình, vì cuối đường hầm tăm tối, luôn có một tia sáng hy vọng, giữa nhưng tăm tối của cuộc đời Thiên Chúa vẫn hiên diện, những lúc chán nản mệt mỏi muốn buông xuôi, hãy tin tưởng để nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, xin cứu con, Chúa sẽ trả lời cho mỗi chúng ta: Thầy đây, đừng sợ.
Xin cho mỗi chúng ta dù trong mọi hoàn cảnh sóng gió của cuộc sống, xin cho chúng ta biết tin tưởng đưa tay ra để cho Chúa nâng chúng ta chỗi dậy, vì Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Amen.
08/09/2014
Thứ Bảy Tuần 18 Thường
Niên Năm A
ALLELUIA: Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh
hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 17, 14-19 (Hl
14-20)
"Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con
không làm được".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu
mà nói rằng: "Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh
phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước.
Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được".
Chúa Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các
ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó
lại đây cho Ta". Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và
nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng:
"Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?" Chúa Giêsu bảo các ông
rằng: "Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng
tin lớn bằng hạt cải, thì các con có thể khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà
sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-To ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
ĐƠN GIẢN MÀ KHÔNG BIẾT
“Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.”
(Mt 17,16)
Anh chị em thân mến!
Cách Chúa Giê-su trừ quỷ và dạy cách trừ quỷ khiến cha của đứa bé và các
môn đệ ngạc nhiên: phải ăn chay và cầu nguyện. Các ông loay hoay dựa vào kinh
nghiệm cá nhân hoặc kinh nghiệm dân gian, nhưng không thành. Chỉ khi nghe Chúa
mách bảo các ông mới ngộ ra rằng bấy lâu nay dù sống bên Chúa nhưng các ông lại
thiếu niềm tin, thiếu đời sống cầu nguyện. Những căn bệnh do quỷ ám được Chúa Giê-su
chữa lành minh chứng rằng Ngài là Đấng Cứu Thế đang đến giữa con người. Tin Mừng
Ngài rao giảng chính là Lời và hành vi của Ngài có sức mạnh đánh tan mọi sai lầm
ám ảnh xưa nay lôi kéo con người vào chỗ tin vơ thờ quấy. Đó là một Tin Mừng có
sức giải phóng khỏi mọi hình thức sự dữ mà nhiều người chưa biết hay không muốn
biết.
Hiện nay có những căn bệnh trầm kha mà thuốc men không có tác dụng: trầm
cảm, ham mê sắc dục… Nếu những bệnh nhân này tìm đọc, suy niệm, tĩnh tâm, cầu
nguyện bằng Tin Mừng, nhờ các nhà linh hướng hướng dẫn… họ mới mong được chữa
khỏi.
Phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh: khi đời sống cá nhân và gia đình chúng ta
đã được Phúc Âm hóa thì những bệnh tật do tính mê nết xấu, cám dỗ không còn cơ
hội ảnh hưởng, tác hại.
Hằng ngày chúng ta đọc, suy gẫm, cầu nguyện với Lời Chúa. Nhờ đó, lòng
tin của chúng ta thêm kiên vững trước những cám dỗ của cuộc sống.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng
ngày, vì Lời ấy là thuốc thiêng chữa trị tật bệnh tâm hồn, cũng như là nguồn mạch
hoan lạc đời con. Amen.
------------------------------&&&
08/08/2014
Nguyện
Giỗ Linh Hồn GIUSE
(em
trai cua anh Vuot Song)
I . Bài Đọc
Lời
Chúa trong Thư của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi Tín Hữu Êphêsô (Ep 2:4-8)
Anh Em Thân
Mến, Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng
ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được
cùng sống với Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người
đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Ki-tô Giê-su trên
cõi trời.
Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Như thế, Người tỏ lòng nhân hậu của Người đối với chúng ta trong Ðức Ki-tô Giê-su, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.
Đó là Lời Chúa.Tạ Ơn Chúa
II. Hát Thánh Vịnh hoặc Đọc Thánh Vịnh
ALLELUIA: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Chúa phán “Ta là sự sống lại và là
sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời”. - Alleluia.
III. PHÚC
ÂM: Lc 7, 11-17
"Hỡi
thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy,
Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi
với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn
người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác
với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc
nữa". Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng
đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy
chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho
mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri
cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người".
Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng
lân cận.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa
IV .Bài Suy Niệm
Thiên Chúa yêu thương con người
Anh Chị Em Thân Mến,
Người
đời vẫn thường nói: "Có sinh ắt có tử". Đó là quy luật của kiếp
người. Nhưng khi đối diện với bệnh tật, ốm đau thì người ta thường rơi vào
trạng thái sợ hãi, buồn phiền, chán nản, thất vọng, phản kháng, và có khi chúng
ta đánh mất niềm tin của chính mình.
Khi Chúa
Giêsu nhìn thấy đoàn người khiêng chiếc quan tài của người thanh niên mang đi
chôn, anh ta là con trai duy nhất của một bà góa, thì Ngài chạnh lòng thương và
nói: " Bà đừng khóc nữa!". Chúa Giê-su đã thấy nỗi đau đớn của người
mẹ khi đưa tiễn con ra nơi an nghỉ cuối cùng. Rồi Ngài lại gần, sờ vào quan tài
và nói:" Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" Anh ta
ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho người mẹ. Thật là tuyệt vời.
Đám đông dân chúng đã chứng kiến phép lạ đã xẩy ra, và mọi người tôn vinh Thiên
Chúa.
Điều này
chứng tỏ rằng, không có phàm nhân nào có quyền trên tử thần. Chỉ có Chúa Giêsu
chiến thắng tử thần,Ngài đã làm cho anh ta sống lại. Hơn nữa, bà ta là bà góa
chồng lại không con. Đối với người Do thái bấy giờ, bà là người đại diện cho
những mãnh đời bất hạnh. Chúa Giêsu, Ngài không chỉ chạnh lòng thương với những
con người bất hạnh và đau khổ mà Ngài còn thấu hiểu nỗi đau của con người đang
bị người đời coi thường khinh chê và ruồng bỏ. Ngài thương khóc khi nhìn thấy
Lazaro chết. Ngài cảm thông và chia sẻ với kiếp sống con người.
Để rút ra cho
bài học hôm nay, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chạnh lòng thương với anh
chị em đang gặp đau khổ, nghèo đói, bệnh tật, và những người phải chia ly với
người thân.
Xin Chúa cho
chúng ta có trái tim rộng mở để ơn Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta. Nhờ đó,
chúng ta có thể bỏ đi tính kiêu căng, tự mãn khi được thành công, hay những lúc
chán trường thất vọng khi gặp thất bại. Chúng ta luôn biết cậy trông và xác tín
vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì chỉ có Ngài mới ban cho ta hạnh phúc và
niềm vui đích thực trong cuộc sống.
Xin Chúa cho
chúng ta nhận ra sự sống là ân ban của Thiên Chúa, chính Ngài quyết định số
phận của mỗi người chúng ta khi còn sống cũng như lìa đời. Ngài biết chúng ta
là ai? Và chúng ta đang làm gì?. Mọi biến cố xẩy ra trong cuộc đời của chúng ta
đều nằm trong chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Có khi chính lúc đau
khổ, bệnh tật lại là hồng ân để cho ta nhận ra Thiên Chúa, nếu như chúng ta có
đủ niềm xác tín vào tình yêu của Ngài.Và xin Chúa cho chúng ta luôn đặt niềm
tin và hy vọng vào Thiên Chúa, chính Ngài là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống
đời đời cho chúng ta. Amen.
08/07/2014
Nguyện
Giỗ cho Linh Hồn Giuse
(em trai cua anh Vuot Song)
BÀI ĐỌC : Kn 3, 1-9
"Chúa
chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu".
Trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn
những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được
các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết
và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra
các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ
hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết. Sau một giây lát chịu khổ
nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử
vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ
Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra
như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các
quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin
tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu,
vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.
Đó là lời Chúa.Tạ Ơn Chúa.
ĐÁP CA : Hát hoặc đọc Thánh Vịnh
ALLELUIA: 2 Tm 2, 11-12a
Alleluia,
alleluia! - Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với
Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Lc 23, 33. 39-43
"Hôm nay
ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi đã đến
nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá cùng với hai tên trộm
cướp, một đứa bên hữu một đứa bên tả Người. Bấy giờ Chúa Giêsu than thở rằng:
"Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Rồi
chúng rút thăm mà chia nhau áo Người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên
thập giá cũng sỉ nhục người rằng: "Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu
ông và cứu chúng tôi nữa".
Đối lại, tên
kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao?
Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng
ta làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa cùng Chúa
Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa
Giêsu đáp: "Quả thật, Ta bảo ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên
đàng với Ta".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô Ngợi Khen Chúa.
Bài Suy Niệm
Xin nhớ đến tôi
“Khi ông vào
nước của ông, xin nhớ đến tôi” . Khi nói lên điều ấy, anh đã thực sự tin vào
điều được ghi ở tấm bảng trên đầu Đức Giêsu : “Đây là vua người Do Thái”. Như
vậy là mặc nhiên anh đã tuyên xưng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, là Đấng cứu
độ, và đồng thời anh cũng đứng vào hàng ngũ những “chứng nhân” cho sự vô tội
của Người. Vì thế, lời thỉnh cầu của anh đã được Đức Giêsu chấp nhận. Người
khẳng định với anh : “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” . Về điều
này, Thánh Gioan cũng đã khẳng định lại trong thư thứ nhất của Ngài như sau :
“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ
tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” .
Quả thật,
Chúa không bao giờ chấp tội vô tri của con người. Vì Chúa là Đấng yêu thương
ta, đã thí cả mạng sống mình mà cứu chuộc chúng ta, nên Người không muốn cho
một ai phải hư mất, chỉ trừ những ai cố chấp mà tách rời mình ra khỏi tình yêu
của Chúa mà thôi .Chúa cũng chẳng bao giờ có thành kiến với bất kỳ
ai, bằng chứng là đã đón nhận một người có quá khứ tội lỗi như anh trộm lành
trong bài Tin mừng hôm nay, khi anh ta biết ăn năn trở lại. Với Chúa, dù con
người có tội lỗi đến đâu, nhưng nếu đừng cố chấp, mà phải có lòng phục thiện,
phải biết ăn năn sám hối và tin tưởng, đồng thời cậy trông vào tình yêu của
Chúa, thì dù cho sự quay trở về này có diễn ra vào giờ phút chót của cuộc đời
chăng nữa, Người vẫn chấp nhận và sẽ cứu độ chúng ta, vì “ ở đâu tội lỗi đã lan
tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.” , và bởi vì Người đến cũng chính là
“để cứu những gì đã hư mất” , những người tội lỗi .
Xin Chúa cho
mỗi người chúng ta luôn biết nhận thức đúng đắn về mình, biết mình là kẻ tội
lỗi, để từ đó biết ăn năn sám hối, đồng thời thấy được lòng nhân ái của Chúa mà
an lòng và kêu xin Người nhớ đến, xin Người thứ tha lỗi lầm như lời kêu gọi của
Thánh Phao lô : “ Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người
xoá bỏ tội lỗi cho anh em.” Để trong giờ phút lâm chung của đời
mình, chúng ta được hưởng cùng một lời hứa của Đức Giêsu như Người đã hứa với
anh trộm lành khi xưa : “Hôm nay sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” .Amen
------------------------------####
Lễ Chúa GieSu Hiển Dung Năm A , Lễ Kính
Notes:
Hôm nay Có hát Kinh Vinh Danh_Vào ngày thứ 5 & 6 Mến mời Qui
anh chị sắp xếp về hiệp ý Cầu Nguyện cho Linh Hồn GIUSE Ngô Quang Hoan là
em ruột của anh Vượt Sóng nhân dịp giỗ 2 năm_Xin chân Thành Cám ơn.
I. Dẫn Nhập:
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay ,chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội Mừng Kính trọng thể Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Việc biến hình này chứng kiến vẻ vinh quang tương lai của Chúa, Ngài muốn chuẩn bị cho các ông và cho mỗi người chúng đối diện với biến cố khổ nạn của Ngài sẽ xẩy ra sau này.Mỗi người chúng ta cũng phải theo gương các môn đệ mà lên núi, bất chấp khó khăn, can đảm dấn thân bước theo Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách và có hàng ngàn lý do khiến chúng ta bỡ ngỡ, bối rối trước những hoàn cảnh éo le. Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, cũng có những giây phút chúng ta được đưa lên núi cao để gặp Chúa, núi cao của Thánh lễ, núi cao của những giây phút cầu nguyện. Nhưng chúng ta không lên núi để ở đó mãi, mà là để trở lại với cuộc đời với muôn thử thách, đắng cay, với những gặp gỡ từng ngày. Chấp nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan, chấp nhận chiến đấu mà không buông xuôi bỏ cuộc, sống như thể là tiếp tục con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Chấp nhận những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đi, chấp nhận những khác biệt, những bất toàn của người anh em cùng đồng hành, sống như thể là dõi bước theo đường Chúa đã đi qua.Xin ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô luôn dẫn bước chúng ta trên đường, để chúng ta biết đón nhận và sống trọn từng phút giây cuộc sống. Xin ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô luôn chiếu dọi và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của chúng ta được tiếp tục trên dấu chân của Ngài.Amen
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay ,chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội Mừng Kính trọng thể Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Việc biến hình này chứng kiến vẻ vinh quang tương lai của Chúa, Ngài muốn chuẩn bị cho các ông và cho mỗi người chúng đối diện với biến cố khổ nạn của Ngài sẽ xẩy ra sau này.Mỗi người chúng ta cũng phải theo gương các môn đệ mà lên núi, bất chấp khó khăn, can đảm dấn thân bước theo Đức Giêsu trong cuộc tử nạn của Ngài. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách và có hàng ngàn lý do khiến chúng ta bỡ ngỡ, bối rối trước những hoàn cảnh éo le. Trong cuộc hành trình đức tin của chúng ta, cũng có những giây phút chúng ta được đưa lên núi cao để gặp Chúa, núi cao của Thánh lễ, núi cao của những giây phút cầu nguyện. Nhưng chúng ta không lên núi để ở đó mãi, mà là để trở lại với cuộc đời với muôn thử thách, đắng cay, với những gặp gỡ từng ngày. Chấp nhận cuộc sống với tinh thần lạc quan, chấp nhận chiến đấu mà không buông xuôi bỏ cuộc, sống như thể là tiếp tục con đường Chúa Giêsu đã đi qua. Chấp nhận những người anh chị em chúng ta gặp gỡ trên đường đi, chấp nhận những khác biệt, những bất toàn của người anh em cùng đồng hành, sống như thể là dõi bước theo đường Chúa đã đi qua.Xin ánh sáng Phục sinh của Đức Kitô luôn dẫn bước chúng ta trên đường, để chúng ta biết đón nhận và sống trọn từng phút giây cuộc sống. Xin ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô luôn chiếu dọi và hướng dẫn cuộc hành trình đức tin của chúng ta được tiếp tục trên dấu chân của Ngài.Amen
II. BÀI ĐỌC II: 2 Pr 1, 16-19
"Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống".
Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.
Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.
Đó là lời Chúa. Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA: Mt 17, 5c
Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia.
III. PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".
ALLELUIA: Mt 17, 5c
Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia.
III. PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".
Đó là lời Chúa.Lạy Chúa Ki tô Ngợi Khen Chúa.
IV. BÀI SUY NIỆM:
Vinh Quang Thiên Chúa Trên Núi Tabor
Anh Chị Em Thân Mến,
Là môn đệ Chúa Giêsu chúng ta luôn phải chiêm niệm và thực thi lời của Chúa Giêsu :” Lạy Cha nếu có thể được thì xin Cha cất chén đắng này xa con, nhưng đừng theo ý Con mà là theo ý Cha “ . Vác thập giá đi theo Đức Giêsu Kitô, người môn đệ Chúa sẽ được thấy sự vinh quang của Chúa. Chúa đã nói mỗi người chúng ta rằng :” Mỗi lần anh em cho một trong những kẻ nhỏ mọn này ăn, uống, mặc là các con làm cho chính Ta “. Giúp đỡ, thăm viếng những kẻ tù tội, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những kẻ khó khăn là chúng ta nhận ra khuôn mặt sáng láng của Chúa Giêsu. Người môn đệ Chúa sẽ họa lại được khuôn mặt của Chúa khi họ luôn có bộ mặt an bình, hân hoan vì có Chúa ở cùng họ.
Vinh quang của Chúa trên núi Tabôrê cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta một cơ hội để thêm tin tưởng nơi Chúa. Lời phán từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (Mc 9,7) chứng tỏ rằng, Thiên Chúa Cha muốn tuyên bố: Đức Giêsu là Con Một, là Tôi tớ được sủng mộ và là Tiên tri của Người. Nhờ đó, các môn đệ và mỗi người chúng ta xác tín rằng: Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Vinh quang của núi Tabôrê quả thực mau qua vì Chúa chỉ cho các môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan thấy sự sáng láng, chói lòa của Ngài trong chốc lát. Người Kitô hữu, môn đệ của Chúa thấy vinh quang thì ít mà đau khổ thì nhiều, nhưng họ sẵn sàng chấp nhận vì họ cảm nghiệm được Chúa đang có mặt trong cuộc đời mình và như thế, họ sẵn sàng hy sinh vác thập giá để đi theo Chúa.Mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời lữ hành luôn phải vượt thắng tội lỗi, bản thân để chiếm lấy vinh quang là Nước Thiên Chúa.
Cả cuộc đời của người Kitô hữu là một cuộc phấn đấu không ngừng. Người Kitô hữu phải bước đi trong cuộc hành trình đức tin. Cuộc hành trình đức tin đòi hỏi con người luôn phải mặc lấy Đức Kitô. Mà đã mặc lấy Đức Kitô, người Kitô hữu phải sống như Ngài. Do đó, người Kitô hữu phải sống khiêm nhượng, sống hiền lành để bộ mặt của Đức Kitô được nổi bật trong đời sống của mình. Nghe lời Chúa hôm nay, rồi nhìn lại cuộc sống mình, có lẽ chúng ta phải công nhận rằng: chúng ta vẫn chưa xác tín đủ sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta còn mãi băn khoăn, lo lắng về cuộc sống như một kẻ không tin. Chúng ta cũng chưa nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người anh em chúng ta, nên chúng ta còn làm khổ họ bằng những hình thức: như lời nói cộc cằn, thô lỗ, có khi còn hận thù, ghen ghét, và bằng cả lối sống ích kỷ của chúng ta, thậm chí là đố kị nữa.
Chúng ta cũng chưa đủ niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, nên chúng ta còn nhiều ngần ngại khi phải sống những đòi hỏi của Thiên Chúa; còn do dự khi phải đi con đường thập giá của Chúa; còn tính toán khi làm việc bác ái hay chia sẻ với anh chị em…
Tóm lại, chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Đồng thời đức tin đó phải là một đức tin sống động được thể hiện qua hành động. Tin là một việc làm, một sự dấn thân . Thánh Giacôbê đã nói rằng: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” . Niềm tin không phải chỉ là một lời tuyên xưng ngoài miệng nhưng là một sự tuyên xưng bằng chính cuộc sống nữa. Chúa Giêsu dạy: “Không phải mọi kẻ nói với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời, nhưng là kẻ làm theo ý Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”.
Lạy Chúa, là Đấng yêu thương và thấu suốt mọi bí ẩn, xin giúp chúng con nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa, để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, đồng thời cũng giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa nơi những người đang sống chung quanh chúng con, để chúng con biết yêu thương anh em như lời dạy của Chúa, và xin Chúa giúp chúng con luôn chu toàn tất cả mọi việc, dù lớn dù nhỏ, chỉ vì lòng yêu mến Chúa. Amen
-----------------------^^^^
08/05/2014
Thứ ba Tuần 18 thường niên năm A
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của
Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 14, 22-36
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng
Thầy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống
thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ
xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình.
Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy
Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và
các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng:
"Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy
Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng
Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi
trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm
xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu
giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?"
Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến
lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"
<Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào
Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung
quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ
rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành>.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi
khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chúa Ði Trên Biển
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn
trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử,
Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con
Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng ta có thể
thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên
đò sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một
mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng.
Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay
đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho
các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các
ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những bằng ánh
mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông
chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi
trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài
có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực
hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.
Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa. Ngài có
chương trình cho mỗi người chúng ta. Ðiều quan trọng không phải là chúng ta bắt
Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ
ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng ta hãy đặt hết tin tưởng vào
Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền
năng yêu thương của Ngài
Hôm
nay có thể đọc bài Tin Mừng sau đây, đặc biệt trong năm A, khi đã đọc bài Tin
Mừng trên trong thánh lễ ngày thứ hai
PHÚC ÂM: Mt 15, 1-2. 10-14
"Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa
Giêsu mà nói: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không
rửa tay khi dùng bữa".
Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: "Các ngươi hãy nghe và
hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp
đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ
nhớp".
Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng:
"Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời
đó không?" Người đáp lại rằng: "Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã
không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người
mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố".
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi
khen Chúa
BAI SUY NIỆM
Tinh
Thần Lề Luật
Anh Chị Em Thân Mến,
Hôm nay, Đức Giêsu đã dạy cho những người Pharisêu và các Kinh
sự bài học về việc giữ Luật. Luật vì con người chứ không phải con người vì
Luật. Hiểu và giữ cốt lõi của Luật là tình thương thì quan trọng và đẹp ý Thiên
Chúa hơn là những thứ bề ngoài. Trong khi đó, các Pharisêu và Kinh sư lại cổ
súy người ta sống xa rời cốt lõi của Luật để chỉ tuân giữ Luật cách hình thức
và chú tâm vào việc giữ gìn truyền thống cha ông .
Thật vậy, nếu chỉ có vì Luật, người ta sẽ xử với nhau trên mặt
chữ hay cái đầu mà không cần cái lý, cái tình và trái tim. Nếu cứ bề ngoài mà
đánh giá và lấy đó làm chuẩn mực, thì sẽ luôn xảy ra tình trạng “thấy vậy mà
không phải vậy” do những kẻ cầu thân nịnh bợ gây nên. Họ là những người:
“bên ngoài thì trông sáng láng, đẹp đẽ như mồ mả được tô vôi, nhưng bên trong
thì dơ bẩn, thối tha”.
Nói như thế không có nghĩa là Đức Giêsu phủ nhận giá trị của
Luật hay coi thường! Đức Giêsu đến, Ngài không bao giờ bỏ một chấm một phết nào
của Luật, nhưng Ngài kiện toàn nó và mặc cho nó một tinh thần mới, đó là tinh
thần yêu thương.
Là kitô hữu, bài học của Đức Giêsu cho các Pharisêu và Kinh sư
khi xưa cũng chính là bài học cho mỗi chúng ta hôm nay. Hãy sống hài hòa giữa
cái bên trong và bên ngoài không chỉ vụ Luật, tức là hình thức, phô trương mà
bên trong thì rỗng tuếch. Hãy sống thật tâm chứ đừng giả dối. Thương người mà
không có tâm tốt thì là một sự thương hại và xúc phạm.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn mặc lấy tâm tình của Chúa trong
khi giữ Luật, tinh thần đó là đi vào trong trái tim Chúa và sống chan hòa với
nhau. Amen.
--------------------%%%
08/04/2014
Thứ 2
Tuần Thứ 18 TN năm A
(Lễ Nhớ Thánh Gioan Vianney)
ALLELUIA: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 14, 13-21
"Mọi người đều ăn no".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa VInh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì
Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe
biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân
chúng đông đảo, thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây
là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào
các làng mạc mà mua thức ăn".
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần
phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng
con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng:
"Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm
lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra
và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn
no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người
ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BAI SUY NIỆM
Chúa Ði Trên Biển
Anh Chị Em Thân Mến,
Thiên Chúa tỏ ra là một nhà giáo dục đại tài: Ngài luôn tôn
trọng tư tưởng, dự định của con người, nhưng với thời gian và qua dòng lịch sử,
Ngài thanh lọc, kiện toàn những gì không phù hợp với Nước Trời. Chúa Giêsu, Con
Thiên Chúa nhập thể làm người cũng đi theo đường lối đó, như chúng ta có thể
thấy trong bài Tin Mừng hôm nay.
Sau khi cho dân chúng ăn no, Chúa Giêsu buộc các môn đệ lên đò
sang bờ bên kia. Giải tán dân chúng xong, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một
mình. Các môn đệ vâng lời Thầy ra đi, nhưng có lẽ các ông không được hài lòng.
Các ông đã hết sức kiên nhẫn chờ đợi ngày Chúa Giêsu làm vua, cơ hội đó hôm nay
đã đến, nhưng Chúa lại từ chối. Không những bỏ lỡ cơ hội, Chúa còn ra lệnh cho
các ông lập tức rời bỏ hiện trường. Bất mãn, chán nản và mệt nhọc làm cho các
ông ngã lòng. Chúa Giêsu biết rõ tâm trạng của các ông, không những bằng ánh
mắt và bằng cả cõi lòng khi Ngài cầu nguyện trên triền núi. Ngài thấy các ông
chèo chống ngược với sóng gió và ngược với cả ý muốn. Chính lúc đó, Ngài đi
trên mặt biển để đến với các ông. Ngài đã làm như thế để các ông hiểu rằng Ngài
có quyền năng trên các tạo vật, Ngài có chương trình của Ngài và Ngài sẽ thực
hiện chương trình ấy khi giờ của Ngài đến.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền
năng của Chúa. Ngài có chương trình cho mỗi người chúng ta. Ðiều quan trọng
không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không
được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, chúng
ta hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Ngài vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp
chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài
--------------------------&&&
08/03/2014
Chúa Nhật 18 TN năm A
Dẫn Nhập Chúa Nhật 18 thường
niên
Anh Chị Em Thân Mến,
Với việc biến mình trở nên lương thực làm của ăn, của uống cho con
người, Chúa Giêsu đã làm thỏa mãn mọi đói khát thể xác và tâm hồn cho con người
mọi thời và mọi nơi. Chỉ nhưng ai đến lãnh nhận lương thực này, ăn mình và uống
máu Ngài, thì sẽ không bao giờ còn bị các cơn đói khát, thèm muốn của thế gian
đe dọa nữa. Nói như thánh Phaolô trong bài đọc hai : Khi gắn bó với Đức kitô
qua việc nghe Lời Ngài và ăn lương thực của Ngài ban tặng, thì không một đau
khổ, nghèo đói nào có thể làm lung lạc tinh thần của chúng ta :Không ai có
thể tách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô, dù là gian truân khốn khổ,
đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo. Tức là tất cả những nghèo đói, thèm
khát, đau khổ của thế gian sẽ không làm gì được chúng ta, một khi chúng ta ở trong
tình yêu với Chúa Giêsu. Chúng ta sốt sắng trong giờ kinh Phụng vụ, cảm tạ Chúa
đã yêu thương và ban cho của ăn bồi dưỡng tâm hồn, đồng thời cầu xin cho cuộc
Tân Phúc-Âm-hóa được phát triển tốt đẹp hơn.Amen
BÀI ĐỌC II: Rm 8,
35. 37-39
"Không một tạo vật nào
có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô, Chúa
chúng ta".
Trích thư Thánh
Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của
Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm,
bắt bớ, gươm giáo sao?
Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy, vì Đấng đã
yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần
hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức
mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta
ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Tạ Ơn Chúa
ALLELUIA: x. Ep
1, 17-18
Alleluia, alleluia! - Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi
lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. -
Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 14,
13-21
"Mọi người đều ăn no".
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh
Danh Chúa
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ
nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ
các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo,
thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ.
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi
hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng
mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng
cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây
chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng:
"Hãy đem lại cho Thầy".
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm
chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao
cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và
người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là
năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
Bài Suy Niệm:
Tâm Hồn & Lương Thực.
Anh Chị Em Thân Mến,
trong chúng ta, có những người đang nghèo túng của ăn, cơm áo. Bên
cạnh đó, có rất nhiều người giàu của cải nhưng lại đang nghèo đói tinh thần. Có
nhiều gia đình thèm muốn có một bữa ăn xum họp cả nhà mà không được ; có nhiều
gia đình mong một ngày yên ổn không cãi vã, không to tiếng mà cũng không tìm ra
; có những người quá mệt mỏi với công việc, mong được một ngày nghỉ ngơi, thoát
khỏi những lo toan cũng không thể… và nhiều người khác, tuy ngoài miệng vẫn
cười, mà lòng đầy nước mắt và sự bất an. Nhiều người đang khao khát tìm kiếm
tình yêu, hạnh phúc và tìm cho mình một hướng đi, một mục đích sống… Tất cả
những khát khao đó là những hình thức của đói khát tinh thần ngày nay. Chắc
chắn rằng, con người, xã hội và của cải không thể làm nguôi cơn đói ấy. Chỉ có
một Đấng có thể thỏa mãn cho chúng ta đó là Thiên Chúa. Chỉ có một thứ lương
thực có thể xoa dịu mọi khát khao của con người đó là Lời của Chúa và Tin Mừng
của Ngài. Chỉ có một thứ lương thực cứu đói và gia tăng sức mạnh đó là Mình và
Máu Chúa Giêsu được trao ban trong thánh lễ mỗi ngày.
Vì thế, mỗi người, mỗi gia đình hãy tìm đến để lãnh nhận lương thực
kỳ diệu này mỗi ngày. Hãy ăn bằng tai những lời dạy bảo của Chúa. Hãy để cho
Lời Chúa thấm nhập và chi phối cuộc sống và hướng dẫn hành động của chúng ta.
Nhờ đó, chúng ta sẽ không còn khát khao điều gì nữa, vì Lời Chúa chính là
lương thực cho chúng ta. Hãy siêng năng đến với Bí Tích Thánh Thể qua thánh lễ
mỗi ngày. Hãy lãnh nhận và ăn mỗi ngày thứ lương thực thần linh này, Chúa sẽ bổ
sức cho cuộc đời chúng ta, sẽ dập tắt mọi khát khao thấp hèn của con người và
hướng chúng ta đến sự khao khát thánh thiện, khao khát hạnh phúc đời đời.
Một khi được đón nhận lương thực từ tay Chúa, chúng ta còn có bổn
phận tiếp tục chia sẻ cho những người bên cạnh. Hãy quảng đại như các mộn đệ
xưa, dâng cho chúa cả phần ăn mà chúng ta phải sử dụng để Chúa dùng sự quảng
đại nhỏ bé của chúng ta, mà nuôi dưỡng nhiều anh em khác nữa. Hãy dâng cho Chúa
không chỉ những của ăn hay những thứ dư thừa, mà hãy dám dâng cho Chúa cả những
cái chúng ta đang cần. Chúa đang chờ đợi sự cộng tác của chúng ta để xoa dịu
nỗi đau khổ, đói khát của anh em. Không chỉ dâng tặng cho Chúa những của cải
vật chất, mà còn dâng cho chúa những sự hy sinh, lời cầu nguyện và những việc
lành, việc tốt âm thầm. Chúa rất vui lòng đón nhận những của hy sinh đó để đem
lại ân phúc cho người thân, cho gia đình chúng ta và cho nhiều anh chị em khác
nữa. Xin cho chúng ta luôn biết noi gương Mẹ Maria, mở rộng tâm hồn để Chúa lấp
đầy mọi thiếu thốn, nghèo đói của thân phận con người và biến chúng ta trở nên
những con người no thỏa ân phúc của Chúa. Amen.
-------------------------*****
08/02/2014
Thứ
7 Tuần thứ 17 TN năm A
ALLELUIA: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng
Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 14, 1-12
"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ
của Gioan đi báo tin
cho Chúa Giêsu".
cho Chúa Giêsu".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô
theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì
nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi
chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ
của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với
vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan,
nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật
của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê
vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó
dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho
con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc,
nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để
đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của
Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa
Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Chứng Nhân Sự Thật
Anh Chị Em Thân Mến,
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cái chết của Gioan Tẩy Giả. Ông
bị giết chết ngay trong chính bữa tiệc mừng sinh nhật vua Hêrôđê Antipas. Gioan
bị tống ngục vì dám phản đối cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa Hêrôđê và Hêrôđia,
vợ của Hêrôđê Philiphê, nghĩa là chị dâu của Hêrôđê . Vì lời hứa của Hêrôđê
với cô con gái bà Hêrôđia trong phút cao hứng, mà đầu của Gioan Tẩy Giả
đã bị chém và được đặt trên mâm, theo yêu cầu của mẹ con bà Hêrôđia.
Cái chết của Gioan là cái chết của một ngôn sứ không lùi bước
trước sự bất công. Ông đã sẵn sàng bênh vực sự thật, dù ông biết cái giá phải
trả.
Hôm nay, nhiều khi tôi chẳng dám lên tiếng bênh vực sự thật,
chẳng dám lên án điều ác, vì sợ ảnh hưởng đến sự an toàn riêng tư.
Mong sao,chúng ta luôn tin vào Đấng là “Sự Thật”, để chúng ta
dám sống thật và sống cho sự thật.
Mong sao, bằng đời sống công chính, chúng ta góp phần làm cho sự
thật, sự thiện luôn có được trên mặt đất này.Amen
--------------------*****
08/01/2014
Thứ 6 Tuần Thứ 17 TN năm A
ALLELUIA: Tv 24, 4c và 5a
(Hom Nay Le Nho Thánh Anphongso GMTS)
Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 13, 54-58
"Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc ư? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?"
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa Vinh Danh Chúa
Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: "Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?" Và họ vấp phạm đến Người.
Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình". Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.
Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Ki-Tô ngợi khen Chúa
BÀI SUY NIỆM
Loan BáoTrong Mọi Hoàn Cảnh
Anh Chị Em Thân Mến,
Không ai được tôn trọng ở quê hương của mình. Đây chính là câu nói nổi tiếng của Đức Giêsu mang tính tiên tri. Thật vậy, trải qua biết bao thế hệ, từ những bậc tiền nhân đến chúng ta, hẳn mọi người đều biết hay đã cảm nghiệm được tính tiên tri của Đức Giêsu qua câu nói trên.
Hôm nay, chính Đức Giêsu cũng đã trải qua sự thật đó khi về quê hương của mình.
Khi biết rõ về thân thế, gia cảnh của Đức Giêsu, những người Dothái sinh thời với Ngài đã không thể chấp nhận được, và như một lẽ tất yếu, họ không tin và cũng chẳng tôn trọng Ngài. Vì thế, Đức Giêsu đã không làm được phép lạ nào tại quê hương của mình vì sự cứng lòng tin nơi họ.Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng: trong cuộc đời và trên hành trình loan báo Tin Mừng của người môn đệ, chúng ta cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại và chống đối, hiểu lầm và cô đơn… Tuy nhiên, hình ảnh Đức Giêsu lướt qua họ khi chúng muốn xô Ngài xuống vực cho thấy rằng: bổn phận của chúng ta là loan báo Lời Chúa, nên chúng ta cứ can đảm và sẵn sàng loan báo cho dù có những cản trở, khó khăn đến từ mọi phía…
Chúng ta không bận tâm đến quá nhiều kết quả, vì thành công hay không là việc của Chúa. Chúng ta chỉ là người thợ trong bàn tay Chúa và chỉ biết làm những việc phải làm mà thôi. Có được tâm tình ấy, chúng ta sẽ rao giảng Lời Chúa: “… lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” .
Lời Chúa hôm nay còn nhắc cho chúng ta biết: hậu quả của sự thành kiến, đã làm chúng ta bỏ lỡ hay cố tình không chấp nhận nhiều việc tốt của người khác, hoặc nhất định không làm việc hữu ích chỉ vì điều đó được khởi xướng từ một người mà chúng ta đã có thành kiến.
Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin rằng: Chúa là tất cả đời con, nên mọi khó khăn thử thách sẽ không làm cho chúng con chùn chân bước theo Chúa. Xin cho chúng con xóa bỏ thành kiến để công cuộc loan báo Tin Mừng đạt được nhiều kết quả. Amen.